Chủ đề " đồ nhà quê ", xin mọi người bình tĩnh nhé

troixanh

New member
GÂY DỰNG
Hiện tượng người VN ở các thành thị vẫn có thói quen nói những lời nói mang tính sỉ nhục, chê bai có ý khinh miệt người khác thường được sử dụng nhiếu nhât " ĐỒ NHÀ QUÊ " . Không riêng những người sống ở các thành thị nói từ này, mà còn có rất nhiều người ở các tỉnh khác ở VN ,tạm thời đang sống ,làm việc ở các thành phố lớn đều nói như vậy đối với những đối tượng mà nguơi ta không ưa thích như :
- Ăn mặc không được đẹp, lỗi mốt ===> Đồ nhà quê
- Hành xử không đuơc đẹp ===> Đồ nhà quê
- Nói năng không đúng âm hưởng, không kèm theo tiếng lóng ===> Đồ nhà quê
- Không chơi bời tẹt ga, tới bến ===> Đồ nhà quê
- Chê một người khác,về một vấn đề gì mà người đó chưa biết ===> Đồ nhà quê
- Cách trả giá khi mua hàng không được như ý người bán hàng,lập tức nhận đựoc câu ===> Đồ nhà quê
- .v.v.v.
Vậy người nhà quê có tội tình , chúng ta cùng phân tích , bình luận và suy nghẫm nhé .
Liệu chúng ta, những người Việt có nên tiếp tục nói những từ như vậy NỮA hay KHÔNG ?
 
Lâu lâu về Hà Nội chơi một tí, lớ ngở là bị dính ngay : "Đồ nhà quê !".
Để phân tích sau vậy, nhưng mà thời buổi này bà con mình mà thốt ra cái câu vớ vẩn như vậy thì đúng là ... đồ nhà quê :D
 
Tôi vẫn mang cái ... đồ nhà quê đó đi sống ở đất saigon này 15 năm rồi có sao đâu. Thay kệ người ta muốn nói gì thì nói chứ, mình là.... đồ nhà quê mà :)
 
Đồ thì "Đồ nhà quê" thế mà các bác thành thị bây giờ lại thích "Hương đồng gió nội" mới chít chứ :D
 
Ngàn năm trước mà không rời đô về Thăng Long thì dân Hà Nội bây giờ mới là dân nhà quê :D
 
Chủ đề thế này mà cũng tham gia à, đúng là bọn nhà quê!

(hihi, mình cũng vừa tham gia post :D:D:D)
 
ờ, nhà quê đâu có gì ngoài có nhiều đất :D nghe là rân thành phố oải liền
 
Hiện tượng người VN ở các thành thị vẫn có thói quen nói những lời nói mang tính sỉ nhục, chê bai có ý khinh miệt người khác thường được sử dụng nhiếu nhât " ĐỒ NHÀ QUÊ " . Không riêng những người sống ở các thành thị nói từ này, mà còn có rất nhiều người ở các tỉnh khác ở VN ,tạm thời đang sống ,làm việc ở các thành phố lớn đều nói như vậy đối với những đối tượng mà nguơi ta không ưa thích như :

Cách đặt vấn đề hoàn toàn không chính xác... nên miễn bình luận và đóng luôn cái topic này... Như 1 số bác đã tự nhận mình là nhà quê mà chẳng có ý gì giống với chủ thớt định nghĩa cả. Còn nếu định nghĩa chủ thớt là đúng thì dù là nhà nào cũng không nên dùng...

Miễn bàn, miễn phân tích, miễn bình luận và miễn suy ngẫm (bác chủ viết sai chính tả đấy nhé)... 1 chủ đề quá nhà quê hehe... (j/k)
 
Đồ nhà quê đi dép lê :))

- Ăn mặc không được đẹp, lỗi mốt ===> Đồ nhà quê
- Hành xử không đuơc đẹp ===> Đồ nhà quê
- Nói năng không đúng âm hưởng, không kèm theo tiếng lóng ===> Đồ nhà quê
- Không chơi bời tẹt ga, tới bến ===> Đồ nhà quê
- Chê một người khác,về một vấn đề gì mà người đó chưa biết ===> Đồ nhà quê
- Cách trả giá khi mua hàng không được như ý người bán hàng,lập tức nhận đựoc câu ===> Đồ nhà quê
- .v.v.v.
Các điểm Bác chủ nêu ở trên tôi chỉ đọc được trên Internet và chỉ xảy ra ở một số trẻ em (hay còn gọi là teen) chứ người lớn nhất là ở Sài Gòn hình như tôi rất ít nghe câu này, nếu có cũng chỉ là trao đổi vui giữa bạn bè thân thiết với nhau. Ví dụ người này nói với người kia: "Đúng là quê, món này ngon như thế mà không biết ăn". Chỉ nhẹ nhàng như thế thôi chứ hoàn toàn không có ý xem thường hay chê bai gì cả.

"Nhà quê" và "Thành phố" trong bài của Bác chủ tôi nghĩ không phải dùng để chỉ sự khác biệt về nơi cư trú mà được ngầm hiểu như khoảng cách giữa hai "đẳng cấp".

Chuyện chỉ xảy ra ở trẻ em và cũng giới hạn bởi những nhóm nhỏ nên Bác chủ không cần thiết đưa bài lên để.... phân tích , bình luận và suy ngẫm :D
[FONT=&quot]
[/FONT]
 
Hờ hờ nếu không có đồ "nhà quê " lên HN thì chưa chắc HN đã phát triển mạnh được như bây giờ .
 
Ai trong chúng ta đều không sinh ra từ nhà quê ( vì ông cha ta cũng quê mà ).
Theo mình thì từ "đồ nhà quê" không chính xác, vì cho dù ở quê hay thành phố đều có người nảy người kia. Đây phải nói là cách cư xử không phù hợp.
 
Ở HN, bây giờ mà xe máy vượt đèn đỏ, bon chen lấn làn, đi đứng bố láo, tạt đầu sẽ được gọi là "Đồ HN mở rộng"!!! :D
 
Ái chà, có vẻ như nhiều bác thấy chạm tự ái đây!

Cũng như bạn hungdu, tôi cho rằng cách đặt vấn đề sai. Khi ai đó mỉa mai: "Đồ nhà quê!", thì đừng nên hiểu theo nghĩa rằng người ta đang miệt thị, khinh rẻ... NGƯỜI nhà quê mà nên hiểu, đó chẳng qua là sự khó chịu, sự phê phán ĐẶC TÍNH quê mùa. Chẳng hạn như sự tuỳ tiện: quen thênh thanh ngày tháng, thênh thang ruộng đồng nên khi lên thành phố làm việc thì giờ giấc chệch choạc, bạ đâu cũng vứt rác (thậm chí phóng uế)... Những đặc tính này thì quả là khó "tiêu hóa" đối với người thành phố thật! Tất nhiên, nói như vậy là nói một cách tổng quát trên bình diện chung, không có nghĩa cứ là người thành phố thì đều văn minh.

Người nhà quê (hay nông dân) vốn có nhiều "tật xấu" - chính xác hơn là sự lạc hậu trong nhận thức và lối sống, do hoàn cảnh kinh tế - xã hội; mà điều này thì không có gì đáng bị miệt thị, khinh rẻ cả. Suy cho cùng, ai trong chúng ta cũng ít nhiều có gốc gác quê mùa. Cái gốc ấy, chẳng có tội tình gì để mà bị chê bai, song nó cũng không phải là điều gì đáng để bảo thủ (nó khác với gìn giữ gốc gác). Vì cuộc sống có văn minh mới phát triển, bản thân nông nghiệp - nông thôn - nông dân cũng rất cần thay đổi để thoát khỏi những tật tính lạc hậu cố hữu chứ!
 
Hiện tượng người VN ở các thành thị vẫn có thói quen nói những lời nói mang tính sỉ nhục, chê bai có ý khinh miệt người khác thường được sử dụng nhiếu nhât " ĐỒ NHÀ QUÊ " . Không riêng những người sống ở các thành thị nói từ này, mà còn có rất nhiều người ở các tỉnh khác ở VN ,tạm thời đang sống ,làm việc ở các thành phố lớn đều nói như vậy đối với những đối tượng mà nguơi ta không ưa thích như :
- Ăn mặc không được đẹp, lỗi mốt ===> Đồ nhà quê
- Hành xử không đuơc đẹp ===> Đồ nhà quê
- Nói năng không đúng âm hưởng, không kèm theo tiếng lóng ===> Đồ nhà quê
- Không chơi bời tẹt ga, tới bến ===> Đồ nhà quê
- Chê một người khác,về một vấn đề gì mà người đó chưa biết ===> Đồ nhà quê
- Cách trả giá khi mua hàng không được như ý người bán hàng,lập tức nhận đựoc câu ===> Đồ nhà quê
- .v.v.v.
Vậy người nhà quê có tội tình , chúng ta cùng phân tích , bình luận và suy nghẫm nhé .
Liệu chúng ta, những người Việt có nên tiếp tục nói những từ như vậy NỮA hay KHÔNG ?


chả sao cả đâu ạ. nếu ai đó bảo tớ là đồ nhà quê, tớ cũng vui vẻ mà, Mịa, quê với phố quan trọng dek gì,
 
chả sao cả đâu ạ. nếu ai đó bảo tớ là đồ nhà quê, tớ cũng vui vẻ mà, Mịa, quê với phố quan trọng dek gì,
Quan trọng chứ... Đất nhà quê mua bằng 5 lượng vàng/sào, công... đất phố mua từng 5 lượng vàng/ mét vuông...
 
Back
Top