Mình xin trao đổi thêm một ít thông tin để qua đó chúng ta rút thêm kinh nghiệm cho riêng mình:
- Thứ 2 ngày 25-11, anh Đỉnh DTZ có call mình nói sẽ ship máy HP 8530W và nhờ giao giùm cho khách, tiền họ đã chuyển rồi và có dặn thêm là chuyển lại cho họ 500k. (trước giờ anh Đỉnh có khách ngoài HN đều nhờ mình giao máy và thu tiền giúp).
- Thứ 3 ngày 26-11, số đt 0929563061 có nhắn tin hỏi xem máy đã ra đến HN chưa, mình có call anh Đỉnh hỏi số bill tín thành và gọi cho tín thành, bên Tín Thành nói hàng bị delay chưa ra đc.
- Thứ 4 ngày 27-11, sáng 10h09’ số đt 0929563061 sms hỏi hàng đã về chưa, đến trưa Tín Thành mới giao hàng, mình có nhắn lại để qua lấy, lúc sau 0929563061 call lại nói đang đi công tác trên Vĩnh Phúc và nhờ cậu em qua lấy và sẽ nhắn số điện thoại của cậu ta cho mình (số đt: 01997314xxx).
10’ sau số 01997314xxx call mình và nói đang tới (lần này có tiếng ồn đi ngoài đường và 2 giọng có vẻ khác nhau). Được một lúc, cậu ta gõ cửa vào nhà chào hỏi rất lễ phép, dáng người đậm, cao mặt phúng phính, hơi đen đen, mặc đồ thụng, cao tầm 1m73 mình nghĩ sn khoảng 85-86. mình đang dở tay chút việc nên cậu ta lấy báo ra đọc. mình có hỏi anh của cậu tên gì? hắn trả lời là anh Đăng. Mình có gọi lại cho số 0929563061 để confirm thì ko liên lạc được nhưng vì có sms số đt của cậu em cho mình và cũng nghĩ là đã chuyển tiền cho anh Đỉnh DTZ nên mình cũng không chút nghi ngờ gì. vài phút sau mình mang máy ra cho cậu ta. Cậu ta bật lên xem qua cấu hình và phán: “máy mới thế này chắc không cần phải xem nhiều anh nhỉ?!” và nhận lại 500k sau đó ra về.
nội dung tin nhắn: