Tất cả giao dịch mua bán máy móc chả có gì làm chứng cả. Chả có điều gì bảo đảm bạn potay sẽ lấy được tiền từ DTZ.
Nói chung là tất cả chờ đợi sự kết luận của những người hiện đang điều tra và có liên quan. Xin miễn bàn "."
Xin chào các bác
lời đầu tiên là em xin gửi lời xin lỗi tới anh Đỉnh và anh Potay.vn vì đã tạo ra sự việc này
em biết mọi người đang cố công tìm em,nhưng mà dù sao em cũng thấy bình thường thôi chứ chẳng lo lắng gì cả,vì thời gian của mọi người còn rất ít đấy
Mọi người cứ điều tra,càng điều tra mọi người sẽ thấy là sự việc này không chỉ có 2 người bị hại là anh Đỉnh và anh Potay.vn đâu,mà sẽ phát sinh thêm đấy.
Em xin khẳng định người duy nhất biết mặt em trong vụ này không phải là anh Trường ISIS mà là 1 người khác
Chỉ mấy hôm nữa thôi là em sẽ đi rồi,nên nếu không nhanh thì các bác sẽ không bắt đc em đâu
Xin chân thành cảm ơn
Catch me if u canP/s : Bác cuongthekinh có thể là king ở HN nhưng ở chỗ em thì bác chỉ là Queen thôi
Vụ việc còn rất nhiều sự bất ngờ,các bác cứ chờ thêm nhé>![]()
bác vẫn cứ bàn đấy thôi
potay.vn hiểu rõ vấn đề này hơn bác nhiều ......mà mình nghĩ bác potay.vn đã soạn cái đơn để làm lệnh huỷ tiền từ lâu rồi cơ .....
có những việc và những lúc ko phải nói huỵch toẹt ra đâu bác .....em cũng như các bác chỉ muốn điều tra ra nhẽ vụ này thôi , nhưng cũng đừng để tình cảm cá nhân xen vào chứ bác . Nên đứng trên những suy luận khách quan và có cơ sở 1 chútVẫn chưa hiểu động cơ của bạn khi tham gia bàn luận ở topic này?
F của PSPrince hay F của potay.vn?
Coi thường bác Cường? :-/:-/:-/:-<:-<:-<:-<:|:|:|:-S:-S:-SXin chào các bác
lời đầu tiên là em xin gửi lời xin lỗi tới anh Đỉnh và anh Potay.vn vì đã tạo ra sự việc này
em biết mọi người đang cố công tìm em,nhưng mà dù sao em cũng thấy bình thường thôi chứ chẳng lo lắng gì cả,vì thời gian của mọi người còn rất ít đấy
Mọi người cứ điều tra,càng điều tra mọi người sẽ thấy là sự việc này không chỉ có 2 người bị hại là anh Đỉnh và anh Potay.vn đâu,mà sẽ phát sinh thêm đấy.
Em xin khẳng định người duy nhất biết mặt em trong vụ này không phải là anh Trường ISIS mà là 1 người khác
Chỉ mấy hôm nữa thôi là em sẽ đi rồi,nên nếu không nhanh thì các bác sẽ không bắt đc em đâu
Xin chân thành cảm ơn
Catch me if u canP/s : Bác cuongthekinh có thể là king ở HN nhưng ở chỗ em thì bác chỉ là Queen thôi
Vụ việc còn rất nhiều sự bất ngờ,các bác cứ chờ thêm nhé>![]()
Mình nghĩ topic này lập ra để có hướng tìm ra kẻ lừa đảo thực sự là ai, ở đâu..
Còn đối với các bạn, các anh ,chị em.. thích tranh cãi trong trường hợp kẻ lừa đảo lừa cả anh DTZ lẫn Potay.vn
là có thật
thì theo pháp luật thì : Tài sản của anh DTZ => đã mất (kẻ lừa đảo cầm đi), Tài sản (tiền) của anh Potay.vn đã mất nhưng bác DTZ cầm đc ( vô tình) và giữa DTZ và Potay.vn ko hề có giao dịch mua bán trao đổi j vì thế nếu theo pháp luật thì anh DTZ phải trả lại tiền cho Potay.vn
Tuy nhiên xét theo khía cạnh con người : bác DTZ giả sử cùn lên : tôi dek trả tiền , thích thì đi mà kiện => bác Potay.vn mất công đi mà kiện , tiền + thời gian kiện có khi tiêu gần hết cái 23T ấy! Và ở đây về tình thì bác DTZ và Potay.vn đều là bị lừa nên tốt nhất nếu ko bắt đc kẻ lừa đảo thì 2 bác nên bắt tay chia sẻ thiệt hại với nhau là hợp tình , hợp lý hơn cả![]()
Xin chào các bác
lời đầu tiên là em xin gửi lời xin lỗi tới anh Đỉnh và anh Potay.vn vì đã tạo ra sự việc này
em biết mọi người đang cố công tìm em,nhưng mà dù sao em cũng thấy bình thường thôi chứ chẳng lo lắng gì cả,vì thời gian của mọi người còn rất ít đấy
Mọi người cứ điều tra,càng điều tra mọi người sẽ thấy là sự việc này không chỉ có 2 người bị hại là anh Đỉnh và anh Potay.vn đâu,mà sẽ phát sinh thêm đấy.
Em xin khẳng định người duy nhất biết mặt em trong vụ này không phải là anh Trường ISIS mà là 1 người khác
Chỉ mấy hôm nữa thôi là em sẽ đi rồi,nên nếu không nhanh thì các bác sẽ không bắt đc em đâu
Xin chân thành cảm ơn
Catch me if u canP/s : Bác cuongthekinh có thể là king ở HN nhưng ở chỗ em thì bác chỉ là Queen thôi
Vụ việc còn rất nhiều sự bất ngờ,các bác cứ chờ thêm nhé>![]()
Xin chào các bác
lời đầu tiên là em xin gửi lời xin lỗi tới anh Đỉnh và anh Potay.vn vì đã tạo ra sự việc này
em biết mọi người đang cố công tìm em,nhưng mà dù sao em cũng thấy bình thường thôi chứ chẳng lo lắng gì cả,vì thời gian của mọi người còn rất ít đấy
Mọi người cứ điều tra,càng điều tra mọi người sẽ thấy là sự việc này không chỉ có 2 người bị hại là anh Đỉnh và anh Potay.vn đâu,mà sẽ phát sinh thêm đấy.
Em xin khẳng định người duy nhất biết mặt em trong vụ này không phải là anh Trường ISIS mà là 1 người khác
Chỉ mấy hôm nữa thôi là em sẽ đi rồi,nên nếu không nhanh thì các bác sẽ không bắt đc em đâu
Xin chân thành cảm ơn
Catch me if u canP/s : Bác cuongthekinh có thể là king ở HN nhưng ở chỗ em thì bác chỉ là Queen thôi
Vụ việc còn rất nhiều sự bất ngờ,các bác cứ chờ thêm nhé>![]()
em biết mọi người đang cố công tìm em,nhưng mà dù sao em cũng thấy bình thường thôi chứ chẳng lo lắng gì cả,vì thời gian của mọi người còn rất ít đấy
Các bác nào làm siêng coi lại thử ai có cái thói quen gõ dấu câu xong, k thèm thêm space không?
NGay cả trong tin nhắn cho bác DTZ, nó cũng có thói quen như vậy!
10’ sau số 01997314xxx call mình và nói đang tới (lần này có tiếng ồn đi ngoài đường và 2 giọng có vẻ khác nhau). Được một lúc, cậu ta gõ cửa vào nhà chào hỏi rất lễ phép, dáng người đậm, cao mặt phúng phính, hơi đen đen, mặc đồ thụng, cao tầm 1m73 mình nghĩ sn khoảng 85-86. mình đang dở tay chút việc nên cậu ta lấy báo ra đọc. mình có hỏi anh của cậu tên gì? hắn trả lời là anh Đăng. Mình có gọi lại cho số 0929563061 để confirm thì ko liên lạc được nhưng vì có sms số đt của cậu em cho mình và cũng nghĩ là đã chuyển tiền cho anh Đỉnh DTZ nên mình cũng không chút nghi ngờ gì. vài phút sau mình mang máy ra cho cậu ta. Cậu ta bật lên xem qua cấu hình và phán: “máy mới thế này chắc không cần phải xem nhiều anh nhỉ?!” và nhận lại 500k sau đó ra về.