Đồng hồ: Dùng hàng nhái là đua đòi thật vớ vấn

Đồng hồ: Dùng hàng nhái là đua đòi thật vớ vấn


  • Số thành viên bình chọn
    246
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
các bác cho mình hỏi tí. hôm nọ cũng mua con longines cho vợ. sao thẻ BH của bác QUANGLOC lại ghi luôn seri đồng hồ. còn thẻ của mình lại dán cái giấy phủ rồi ghi = bút lên thẻ nhỉ? có vấn đề gì ko? nhờ các bác tư vấn hộ mình với. cám ơn nhiều.

hình cái thẻ BH của mình đây.

thebaohanh001-1.jpg


mà sao mình search cái mã máy ghi theo thẻ bảo hành, lại ko thấy nhỉ? có bác nào giải thích hộ mình đc ko?

Tôi ko rõ tại sao thẻ của bác lại như vậy, cái đồng hồ của tôi là vợ mua tặng sinh nhật tại đại lý Longines ở Parkson, bạn thử mang thẻ đến các đại lý khác để hỏi hoặc căn cứ vào giá mua (hỏi giá ở đại lý khác) để xem có đúng là hàng chính hãng ko? (cái vợ tôi mua > 900$)
 
Tôi ko rõ tại sao thẻ của bác lại như vậy, cái đồng hồ của tôi là vợ mua tặng sinh nhật tại đại lý Longines ở Parkson, bạn thử mang thẻ đến các đại lý khác để hỏi hoặc căn cứ vào giá mua (hỏi giá ở đại lý khác) để xem có đúng là hàng chính hãng ko? (cái vợ tôi mua > 900$)

cái mình mua thì ở Tràng Tiền Plazza. và giá của nó cũng cao hơn 900$ nhiều bác ạ. cái mình nói ở đây là cái thẻ và cái đồng hồ. ko nói cái giá. hihi. cám ơn bác đã reply và cho mình thêm thông tin. ;)
 
Không biết trên Yên Bái có cửa hàng bán Omega xịn ko mà cậu bạn này phát biểu hồ đồ quá X(
Nếu bạn rảnh thì xuống HN (tôi sẽ bao cho tiền đi lại), tôi và bạn mang đồng hồ lên hãng Omega để kiểm tra. Nếu là hàng giả hoặc nhái thì bạn muốn gì cũng được, còn nếu là hàng xịn thì chỉ cần bạn lên HHVN xin lỗi 1 câu thôi, Okie chứ? :-?
-----------------------------
Vâng!
Trước tiên xin lỗi bác quangloc.
Chắc câu nói của em làm bác bực mình, em xin nói lên cảm nhận của em để bác thông cảm. Chắc chắn rằng nhiều người biết bây giờ hàng hóa được làm giả, và làm nhái rất nhiều , đặc biệt là thời trang cao cấp. hàng nhái thì không nói làm gì nhưng hàng giả thì quá tinh vi rất khó nhận biết. Đối với các bác thì phân biệt thật, giả chẳng khó gì, nhưng với em thì lại khác, thực sự thì em rất ít hiểu biết về đồng hồ, nênn khi em có chiếc đồng hồ đàu tiên em thấy nghi hoặc mặc dù giá mua nó không hề rẻ chút nào mà lại thấy có nhiều người có những cái giống như thế, rất đẹp mà lại mua rất rẻ. Chỉ đến khi dùng dùng được 5 -6 năm thấy đồng hồ của mình vẫn đẹp, nước mạ tươi sáng như mới thì nghĩ là là đồng hồ xịn. Chính vì thế khi nhìn thấy những chiếc đồng hồ trị giá hàng mấy ngàn USD mà thấy nó không được tinh xảo như mình nghĩ nên em nghi ngờ và phát biểu như vậy .
Có lẽ là em hồ đồ vậy có lời xin lỗi các bác vì sự kém hiểu biết của em, mong các bác thông cảm và chỉ bảo.
Cảm ơn..
 
Thế nào là có phong cách thực sự hả bác? Phong cách thì đâu cần phải nhìn cái đồng hồ mới thấy được? Khái niệm đua đòi cũng chỉ đúng ở chừng mực nào đó. Thật vô lý khi cứ dùng hàng nhái thì nói người ta đua đòi.

Đúng rồi bạn ạ, có phong cách thực sự hay ko thì người ta ko cần chú ý đến đồng hồ hay dây chuyền, lắc liếc linh tinh. Nó gồm cả những phong thái cử chỉ nữa, đôi khi chỉ là từ ánh mắt. Có điều những người mình thấy có được những phong thái từ trong ra ngoài đó, họ lại ko dùng hàng nhái (trừ phi cứ thấy hay hay vừa mắt là mua mà ko hiểu, hoặc mua bị lừa :D). Hoặc là mua đồ xịn, hoặc là mua đồ cũng chính hãng nhưng ko đắt, và hoặc là ko dùng :). Có những con người dù gặp lần đầu, dù họ đang mặc quần sọc áo phông, nhưng vẫn có cái phong thái làm người khác phải tôn trọng. Còn có nhiều người dù là khoác lên người cả tá hàng hiệu (dù là xịn thật) cũng chưa chắc làm người khác nể trọng :)
 
mình thấy fake hay chính hãng tùy ngừoi mua , không có gì phải blame hết

Có 1 điều thế này là không nên :

Bán hàng fake nhưng lừa ngừoi mua không rành để bán giá cao là đáng lên án.
 
Tùy người dùng thôi bác ạ. Quan trọng là bác cảm thấy thế nào chứ thiên hạ thì mình theo sao được. Cẩn thận không thì thành đẽo cày giữa đường.
Hàng fake lại chính là một kênh quảng cáo cho hàng chính hãng. Vấn đề là làm thế nào để thông tin rõ ràng người tiêu dùng không bị lừa thôi.
 
Em mới vào đây thấy các bác cãi nhau mười mấy trang về thật hay nhái, cá nhân em thì theo quan điểm: thích + tiền thế nào dùng hàng nấy, nhiều người ko dư dả gì nhưng họ cực hâm mộ một chiếc đồng hồ xịn (là xa xỉ với họ) và rồi họ cũng cố mua cho bằng đc mặc dù ko phải để khoe mà để thỏa mãn lòng đam mê.
Em ko có tiền em sẽ mua hàng fake nhưng phải là fake cao cấp hoặc 1 hãng bình dân có tiếng, vì em tuy ít tiền nhưng cũng ko phải loại người dễ tính với sự thẩm mỹ và chất lượng dù giá nó rất rẻ mạt có thể thay đổi liên tục đc. Em ko thể chịu đc 1 cái đồng hồ mà đeo 1 thời gian lớp mạ cứ bung ra trông bẩn bẩn và mặt số bên trong thì hen hoét.
Bản thân em đang đeo 1 chiếc Patek Philippe automatic 2 mặt kính (đc tặng nhưng em nghĩ chắc là nhái) rất tốt và đẹp, thậm chí rất tinh xảo; em đeo liên tục 3 năm nay mà vẫn như mới (dây da đã thay gần 2 lần rồi), ai cũng khen đẹp và hỏi em là xịn à (trông em cũng ko đến nỗi bẩn lắm nên nếu nói là thật thì chắc cũng có người tin) và em đều nói là nhái và giải thích thêm là đồng hồ hãng này rẻ nhất cũng gần chục nghìn sao mơ tới đc. Nhiều lúc em ngồi ngắm các chi tiết máy móc đang hoạt động của nó qua lớp kính rất lâu và tự hỏi hàng fake mà thế này thì thật nó sẽ hoàn hảo cỡ nào.
Lúc nào em sẽ chụp hình nó gửi lên cho các bác xem nhé, cái này em cũng đã tìm rất nhiều trang web và cửa hàng bác đồ fake mà ko thấy có.
Vài dòng mạo muội.
 
Tôi ko rõ tại sao thẻ của bác lại như vậy, cái đồng hồ của tôi là vợ mua tặng sinh nhật tại đại lý Longines ở Parkson, bạn thử mang thẻ đến các đại lý khác để hỏi hoặc căn cứ vào giá mua (hỏi giá ở đại lý khác) để xem có đúng là hàng chính hãng ko? (cái vợ tôi mua > 900$)
Cái thẻ bảo hành đấy có khi là dùng bút phủ lên để viết cho dễ đấy ạ. E suy luận như thế các bác đừng ném đá nhé
 
Cái thẻ bảo hành đấy có khi là dùng bút phủ lên để viết cho dễ đấy ạ. E suy luận như thế các bác đừng ném đá nhé

Vấn đề ko phải là để viết cho dễ hay cho đẹp, mà nếu là thẻ bảo hành chuẩn thì trên thẻ đã phải in sẵn số seri rồi. Chỉ có ngày tháng thì mới phải viết tay thôi. Mình mua cái đồng rẻ tiền có 200$ mà thẻ của nó còn có in sẵn số seri nữa là :)
 
thường thẻ bảo hành của đồng hồ thường có sẵn số series và có thêm một cái thẻ nhỏ bằng nhựa cũng có ghi sẵn số series luôn. chứ thẻ mà lúc mua mới bắt đầu ghi viết mực lên thì mới thấy lần đầu. Chắc do xài ít đồng hồ nên không biết rõ lắm,mong các bạn nhẹ tay nếu sai sót
 
Cá nhân em không tẩy chay hàng nhái mà quan trọng là tẩy chay suy nghĩ sĩ diện hão của người xài hàng nhái thôi :-q

Riêng bản thân em không rủng rỉnh lắm thì mua cái Romanson của Hàn Quốc. Nói chung chất lượng là rất ổn so với tầm tiền. Riêng về khoản mẫu mã của Hàn Quốc thì không có gì đáng phải bàn ;)

Đang cố gắng phấn đấu làm ăn để làm cái nào Thụy Sĩ :P
 
Cái áo ko làm nên thầy tu . Có đến đâu thì chơi đến đấy thôi . Nhái hay ko nhái miễn mình thích là được . Mình là chính ko nên để ý các cháu khác .(:|
 
Đồng hồ cũng như các mặt hàng thời trang khác (giầy dép, mũ, kính, túi...) là những thứ thuộc về phạm trù ... chủ quan ... chủ quan về quan niệm và sở thích ... nên cũng không thể nào trách ai sao thích mua đồ fake hay không fake được. Mình theo quan điểm cứ thích thì mua và dùng, chả phải nghe ai làm gì.

Về ý kiến bản thân, đồng hồ khác các mặt hàng thời trang khác ở chỗ, biết mua, biết giữ và biết đánh giá thì đồng hồ có thể được coi là một vật kỷ niệm lâu dài (khoảng vài chục năm), nhiều khi giá trị của nó còn tăng lên rất nhiều theo thời gian. Nên khi em ít tiền thì em mua đồ nào hàng thật, rẻ rẻ nhưng chất lượng tốt như Seiko, Citizen, Casio, Orient. Không thích hàng Nhật thì đã có Skagen (hàng đan mạch, rất bền, chính em cũng đang đeo 1 em). Còn thì khi đã để dành được một món khá khá thì làm một phát Omega (tầm trung) hay Patek Phillipe, Vacheron Constantin, IWC (tầm cao), thỉnh thoảng có dịp thì lôi ra đeo cho oách.

Mua đồng hồ fake cũng có cái hay của nó. Có nghĩa là những mẫu mã nào mới nhất của các hãng nổi tiếng, mình cũng có thể bưng về đeo một vài hôm cho nó vui rồi vứt đi thì cũng chả tiếc. Tâm lý này cũng là tâm lý chung, chả cứ gì ta hay Tây. Chẳng qua là xứ Tây luật bảo vệ thương hiệu rất chặt chẽ, chứ mấy thằng Tây sang VN toàn mua đồ fake ầm ầm. :)
 
Đồng hồ cũng như các mặt hàng thời trang khác (giầy dép, mũ, kính, túi...) là những thứ thuộc về phạm trù ... chủ quan ... chủ quan về quan niệm và sở thích ... nên cũng không thể nào trách ai sao thích mua đồ fake hay không fake được. Mình theo quan điểm cứ thích thì mua và dùng, chả phải nghe ai làm gì.

Về ý kiến bản thân, đồng hồ khác các mặt hàng thời trang khác ở chỗ, biết mua, biết giữ và biết đánh giá thì đồng hồ có thể được coi là một vật kỷ niệm lâu dài (khoảng vài chục năm), nhiều khi giá trị của nó còn tăng lên rất nhiều theo thời gian. Nên khi em ít tiền thì em mua đồ nào hàng thật, rẻ rẻ nhưng chất lượng tốt như Seiko, Citizen, Casio, Orient. Không thích hàng Nhật thì đã có Skagen (hàng đan mạch, rất bền, chính em cũng đang đeo 1 em). Còn thì khi đã để dành được một món khá khá thì làm một phát Omega (tầm trung) hay Patek Phillipe, Vacheron Constantin, IWC (tầm cao), thỉnh thoảng có dịp thì lôi ra đeo cho oách.

Mua đồng hồ fake cũng có cái hay của nó. Có nghĩa là những mẫu mã nào mới nhất của các hãng nổi tiếng, mình cũng có thể bưng về đeo một vài hôm cho nó vui rồi vứt đi thì cũng chả tiếc. Tâm lý này cũng là tâm lý chung, chả cứ gì ta hay Tây. Chẳng qua là xứ Tây luật bảo vệ thương hiệu rất chặt chẽ, chứ mấy thằng Tây sang VN toàn mua đồ fake ầm ầm. :)

Em đồng ý với quan điểm của bác.
 
em thấy dùng đồng hồ xịn thì thể hiện đc đẳng cấp phết ! háng xịn đùng biết ngay vừa đẹp vừa bền tiền nào của nấy mà ! chẳng ai muốn bỏ đống tiền ra mà mua đồng hồ nhái cao cấp cả :D
 
- Dùng hàng hiệu hay hơn chứ? Nó thể hiện đc đẳng cấp "soành điệu"..
- Nhái cũng đc, thiên hạ mấy người biết gì đâu ...
- Hàng nhái á? Thật là đua đòi vớ vẩn nhá..
- Thật giả ko biết, miễn có cái xem giờ là đc

Trong 4 cái option trên em chả lựa được cái nào :( .
1. Dùng hàng hiệu không nhất thiết là để thể hiện đẳng cấp người sở hưu hàng hiệu đó mà có thể chỉ là cái thú chơi cái sở thích mà thôi chứ không có j là đẳng cấp ở đây cả .
2. J chứ ở Việt Nam kiếm người dư tiền thì nhiều chứ kiếm người biết chơi hàng sành hàng thì không mấy người . Đúng là vậy mà tính em đã không chơi thì nhịn chứ không thích hàng nhái cho lắm .
3. Tuỳ vào cơ sở vật chất hoàn cảnh sống mỗi người mà quyết định nên tính cách họ như thế nào để rùi suy ra cách chơi ... Nên không thể đưa ra cái ý "đua đòi vớ vẩn" ở đây được hixhix ...
4. Cái ý chỉ cần có "1 thứ để xem thời gian" thì giống như là ý topic này không tạo ra để làm j ấy :D .

Chung quy là em cũng chả bít chọn cái nào luôn :"> .
Ý riêng : không chơi tới thì nhịn cho tới lúc chơi được hàng xịn luôn chứ không thích hàng nhái cho lắm dù cũng không ghét :">
 
Theo em thì xài hàng nhái dĩ nhiên là không nên rồi. Nếu là ở nước ngoài thì bị kiện chít. Mà nhiều khi xài hàng nhái mà bị hố nữa. Như em có ông người quen đi US định cư. Trước khi đi ổng mua cái đồng hồ đem qua kia lấy le. Khổ nỗi ổng lại chọn ngay một em sặc sỡ hoa lá hòe mà hàng chính hãng không có :O Thế là khi qua bên ấy, bạn bè gia đình được 1 phen quặng ruột =))
 
Sau khi đọc bài viết và topic này nhiều lần, em xin có ý kiến về quan điểm "đồng hồ: dùng hàng nhái là đua đòi vớ vẩn"

Đầu tiên, đây là một quan điểm cực đoan với lời lẽ nặng nề trịch thượng. Em cũng chẳng xa lạ gì với báo hàng hiệu này vì vẫn thi thoảng đọc chùa ở các quán cafe. Bên Mỹ, đất nước của sự tiến bộ văn minh và giàu có, vẫn tràn ngập hàng giả và người mua đồ giả. Có hẳng con đường chuyên bán đồng hồ giả túi xách giả tinh vi như thật ở New York và Tây chui vào mua như thường. Bản thân bạn gái em được ba má khi đi qua ban này mua cho con gái cưng 1 cái Rolex "đểu" đeo chơi :P .Em thử đặt ngược 1 câu hỏi: người Mỹ cũng như du khách Tây qua đó còn mua được thì cớ chi người Việt mình mua đeo lại viết bài chê bai phê phán (ý thứ ? đua đòi ? v.v.. và v.v...) [-(

Lại viết tiếp, khi lên trang amazon kiếm từ khóa đồng hồ các bác để lọc là giá trên 100 đô và đặt danh sách từ rẻ đến mắc... Các bác sẽ thấy rất nhiều chiếc rất đẹp mà giá vừa tầm đúng như cách 1 bác nào nói: khả năng đến đâu chơi đến đấy. Nó thua "swiss made" mắc hơn nó tầm 1000 đô đến vài ngàn chỗ nào ? Xin thưa chỉ mỗi chữ "swiss made" thôi! Con nào chạy cũng chính xác cả, cũng xương, cũng mặt vẽ rất đẹp, v.v... và v.v... (em loại trừ trường hợp siêu mắc nhé). Lại 1 lần nữa, Tây mua đầy ra và những đồng hồ đó thường được feed-back cao hơn nhiều so với đồng hồ Thụy Sĩ! Đây thật sự là một thiệt thòi cho người tiêu dùng Việt vì tiền túi eo hẹp không kham nổi "SM" lại cũng không dễ dàng mua những chiếc rẻ đẹp nhưng khi đeo đồng hồ giả thì bị những kẻ đạo đức giả như Hàng hiệu phê phán.

Các bác hỏi em nó giả ở đâu ? Ơ kìa... vậy Windows và Office nó sài là đồ thiệt hay đồ giả ?


Ai chẳng muốn ăn ngon mặc đẹp nhưng nếu vì bạn chưa giàu bằng người ta mà bị chê cười thì kẻ chê cười bạn cũng chẳng tốt lành gì. Cũng đừng nói là vì đồ giả mà hàng hiệu mất bao nhiêu tiền nhiêu tiền. Cái đó chỉ đúng khi mình đi mua đồ giả với giá gần như đồ thiệt! Chứ đa số người mua đồ giả chẳng ai thật sự dư tiền mua đồ thiệt. Tiền đó... họ để làm việc khác. Còn đồng hồ thì chỉ là một thú vui thoáng qua.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top