Nếu thật sự để phải đưa ra cơ quan Pháp luật xử lý thì em thấy đáng tiếc cho vụ này quá . Kịch bản ban đầu khá giống kịch bản phim " The Thomas Crown Affair" với Pierre Brosnan thủ vai chính , 1 triệu phú mà " hắn chỉ cần nới cà vạt thôi thì thế giới tài chính nghiêng ngả rồi " , 1 nhà sưu tập tranh sành sỏi thấy có vẻ nhàm chán vì cuộc sống quá đầy đủ của mình , sẵn sàng làm hỏng 1 chiếc thuyền buồm chục triệu đô chỉ để nghe tiếng "rầm" khi nó ụp xuống sóng , anh ta dàn dựng và tìm cách đánh cắp bức tranh nổi tiếng của danh họa Monet treo trong bảo tàng được bảo vệ cực kì chắc chắn để rồi lại trao tặng bảo tàng bằng cách khác . Một phim vừa trinh thám vừa tâm lý cực hay , đo ni đóng giày cho nam tài tử Pierre Brosnan đã quá nổi tiếng qua vai James Bond trong Series 007 , là phim mở hàng hãng phim riêng của Pierre cũng chính Piere là nhà sản xuất
Vì cái kết của phim rất hay là vật bị đánh cắp cuối cùng luôn được Thomas Crown tặng lại , dù nhân vật với tài trí tuyệt đỉnh của mình , tất nhiên là thừa tiền nữa , đã sắp xếp dàn dựng kịch bản cực kì công phu và lí thú để ko chỉ đánh cắp mà còn thoát hiểm thần kì qua biết bao nhiêu lớp bảo vệ , bủa vây giăng lưới ..... Mình cũng hi vọng là kết cục kịch bản này như thế . Rất hi vọng nên đã có lúc mình buột miệng ra là cái máy HP sẽ đc gửi đến bác potay.vn , để chứng minh tác giả vụ này ra tay ko phải vì tiền . Nhưng nếu là vì tiền thì cái gì cũng có giá của nó mất rồi . Nhất là tiền ko chính đáng !