Cảnh giác công nghệ làm cây kiểng lừa đảo

cenchom

New member
GÂY DỰNG
Bà con đọc tham khảo đặng lấy ít vốn kiến thức lận lưng mà yên tâm đi mua cây kiểng Tết này. Nhà e trong hẻm nên chắc bọn bán cây dạo k vào đc...các Bác nhà mặt tiền cẩn thận nhé!:D

Trên đường phố đang xuất hiện nhiều cây kiểng như sung, sanh, sơri, lộc vừng, kim phát tài… có dáng rất “thế thần”, hoa trái xum xuê bán với giá rất mềm. Nhưng ít ai biết rằng trong số những cây kiểng ấy có không ít cây được làm giả hết sức tinh vi!

Thấy kiểng bán dạo ngoài đường có thế đẹp, giá rẻ nên nhiều người dân đã mua ngay. Sau khi đem về chưng ít ngày thì lá úa màu, trái héo, mới biết mình đã mua trúng kiểng giả.

Gần tết, nhu cầu mua kiểng chơi xuân của người dân TP.HCM tăng nên người đi bán kiểng dạo cũng tăng đột biến. Nhiều người trong “đội quân” bán kiểng dạo chuyên làm kiểng giả chở xuống phố lừa tiền người mua. Xâm nhập một nơi sản xuất kiểng giả, chúng tôi thấy cách làm kiểng giả khá tinh vi, người không am hiểu về kiểng sẽ khó phân biệt được.

Kiểng giả xuống phố

Chiều 25-1, ông H. (trú tại hẻm 602 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh) đi làm về ngang qua khu Hàng Xanh gặp một phụ nữ bán hai cây sung rất đẹp. Cây nào cũng có nhiều chùm trái mọc xum xuê quanh thân và gốc, được chào bán với giá 300.000 đồng. Trả giá một hồi, người bán đồng ý bán cho ông H. với giá 200.000 đồng. “Chỉ cần ra vựa cây cảnh hỏi mua bột kích thích ra trái, mỗi tháng chích vào hai lần sẽ ra nhiều trái như vậy thôi”, người bán “tư vấn” cho ông H..

Sau khi chở cây sung về nhà, đến ngày thứ hai thì ông H. thấy trái sung chuyển từ màu xanh tươi sang vàng héo. Lấy chùm trái sung ra quan sát thấy đây là trái sung thật, nhưng chùm trái sung được đính vào thân cây bằng… keo dính. “Ai ngờ cây sung đẹp thế giờ lại ra thế này” – ông H. than thở.
“Tui không có ý nói ai đi bán kiểng dạo đều bán kiểng giả, nhưng nhiều người bán kiểng giả thường dùng xe máy để… vọt cho lẹ sau khi bán được một chậu kiểng” – anh Bình, một tài xế làm nghề vận chuyển kiểng ở Q.Gò Vấp, cho hay. Những người đi bán kiểng giả chuyển địa điểm bán liên tục, chủ yếu đứng bán tại các tuyến đường cửa ngõ thành phố như Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh), quốc lộ 13 (Thủ Đức), Trường Chinh (Tân Bình)… Trên đường phố, vào những ngày này dễ dàng bắt gặp những người chở cây sung, sanh, sơri, lộc vừng, kim phát tài… có dáng rất “thế thần”, hoa trái xum xuê đi bán dạo với giá khá mềm. Ít người biết trong số đó có không ít cây kiểng được làm giả rất tinh vi và rốt cuộc là bị sập bẫy.

Đủ chiêu làm giả

Sáng 26-1, chúng tôi vào tận một nơi chuyên “phù phép” cây sung không trái thành có trái. Nơi này nằm trong một khu trọ tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Trong khoảng sân rộng trước khu trọ có hơn mười gốc sung không trái và một đống trái sung rời. Cạnh đấy, hai vợ chồng “nghệ nhân” đang dùng máy khoan, keo dính để “phù phép” thành những cây sung xum xuê trái.

Người chồng tên T. dùng máy khoan khoan từng lỗ nhỏ trên thân cây sung rồi chuyển qua cho vợ tên L., để chị này dùng dùi khoét sâu vào lỗ khoan và phủi sạch bụi gỗ. Sau đó, chị L. tỉ mỉ trét keo dính vào những lỗ trống, rồi cẩn thận đính từng chùm trái sung rất đẹp. Chỉ tay vào đống trái sung, anh T. nói: “Mấy cái này ngoài rừng đầy, hái về dùng chứ không phải mua”.

luadao222.jpg

Bơm keo vào lỗ khoan để đính chùm sung vào
thân cây và thế là có… cây kiểng xum xuê! – (Ảnh: N.Nam)


Chị L. bổ sung lời chồng: “Còn mấy cây sung thì phải nhờ xe chuyển từ quê tôi ở Hưng Yên vào, chứ ở miền Nam không có loại cây sung này đâu”. Theo lời hai vợ chồng thì tại TP.HCM có hàng chục người chuyên đi bán cây sung đã qua “phù phép”. “Mình bán sung gắn keo mới có giá 200.000-300.000 đồng, chứ sung kiểng có trái thật thì đâu được đẹp và rẻ thế này” – T. cho hay. Hai vợ chồng cho biết sau khi “phù phép” và bán hết số cây sung hiện có thì sẽ chuyển sang bán mai. “Cây sung gần tết bán được lắm, nhiều khi không có hàng để bán. Có cây còn bán được đến cả triệu đồng” – L. tiết lộ.

Ngoài sung ra, mấy thứ cây như lộc vừng, sơri, mai… tôi cũng biết cách làm” – T. khoe. Theo T., cây lộc vừng kiểng ra hoa rất có giá. Cách làm giả là dùng keo đính gắn hoa lộc vừng hái ở cây khác để ghép vào thân cây lộc vừng có thế đẹp. Còn làm mai giả thì chọn những gốc cây khô dáng đẹp, lấy mũi khoan khoan lỗ tương tự như với cây sung, rồi gắn những nhành hoa mai nhỏ vào. Sau đó dùng chất kết dính trét lại sao cho người mua không phát hiện được. “Những cây như vậy thì chưa đầy một tuần là lá héo, hoa rụng nên làm xong phải đi bán ngay” – T. khẳng định.

Ông Mười, nghệ nhân trồng mai tại khu phố 4, P.Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức), giải thích cách làm mai giả: “Họ lấy những thân cây khô có thế đẹp và ghép cành hoa mai vào các cành cây khô bằng keo dính, sau đó trét dung dịch màu cho giống vỏ cây mai. Một cách khác là khoan lỗ trên thân cây khô, trét keo dính để đính nhành hoa mai vào rồi quét dung dịch tạo màu vỏ“. Ông Mười cùng nhiều chủ vườn trồng mai khác cũng “đau đầu” với nạn bán mai giả tràn lan trên đường vào những ngày gần tết, vì nó làm ảnh hưởng uy tín và doanh thu của những người trồng mai chân chính.

Anh Trương, một nghệ nhân chơi cây kiểng ở Q.Thủ Đức, cho hay: “Những cây kiểng đẹp được chở đi bán dạo với giá rẻ trên đường phố là không đáng tin cậy. Thường người bán kiểng giả không cho người mua đụng vào hoa và trái với lý do giữ gìn “cành vàng lá ngọc”, nếu ai biết chút đỉnh về cây kiểng và xem kỹ sẽ phát hiện là hàng dỏm ngay”.

Cách phát hiện kiểng giả

Theo nhiều nghệ nhân chơi kiểng, với cây sung chỉ cần lay nhẹ cuống chùm trái sung thì biết ngay là giả hay thật. Nếu chùm trái sung được đính vào bằng keo dán thì sẽ hở mối dán ra ngay, còn sung thật cuống rất dai. Các loại kiểng khác như kim phát tài, lộc vừng chỉ cần uốn cong nhẹ cuống hoa và nhành hoa, nếu là giả các điểm dán keo sẽ “lộ hàng”.

P/S: Bác nào ở ĐN (cơ quan hay cá nhân) muốn sắm Mai về chưng Tết có thể pm cho e (luôn có giá tốt cho các đồng chí HH)
 
cái này báo giấy + báo mạng + nhiều vườn cải đã đăng cách đây hơn nữa tháng rồi :)), bác post lên em e là tốn tài nguyên diễn đàn mất
P/S: Bác nào ở ĐN (cơ quan hay cá nhân) muốn sắm Mai về chưng Tết có thể pm cho e (luôn có giá tốt cho các đồng chí HH)
mai bác bán em sợ cũng hàng fake quá, em chưa mở topic bán mai mà đã chơi thế lày..........
 
P/S: Bác nào ở ĐN (cơ quan hay cá nhân) muốn sắm Mai về chưng Tết có thể pm cho e (luôn có giá tốt cho các đồng chí HH)

bác đang cảnh báo cho anh em mà lại thêm câu này bác market quá. thế này anh em nào mua của bác cũng phải cảnh giác :))
 
Tiền nào của nấy bác ạ, ít tiền thì chơi vài ngày tết là vui nhà vui cửa rồi. Nhưng công nhận là bác mrk khéo thật :))
 
cái này báo giấy + báo mạng + nhiều vườn cải đã đăng cách đây hơn nữa tháng rồi :)), bác post lên em e là tốn tài nguyên diễn đàn mất

mai bác bán em sợ cũng hàng fake quá, em chưa mở topic bán mai mà đã chơi thế lày..........
Ối dào! Thông tin cũ ta mới người mà bác...còn khối bác chưa biết nên e post lên giúp AE cảnh giác vậy thôi chứ có dám mon men làm gì đâu mà các bác phải đề phòng :)

bác đang cảnh báo cho anh em mà lại thêm câu này bác market quá. thế này anh em nào mua của bác cũng phải cảnh giác :))
Ấy chết, bác nghi oan ý tốt của e rùi! Cảnh báo và Quảng cáo là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau mờ, bác nhẩy? Bác yên tâm, Mai của e là hàng xịn, ko dính keo con Chó, con Voi gì đâu mà lo...bán hàng lởm cho các bác lên đây lia đá bể đầu àh?! |o|
Tiền nào của nấy bác ạ, ít tiền thì chơi vài ngày tết là vui nhà vui cửa rồi. Nhưng công nhận là bác mrk khéo thật :))
Có đó cũng còn tùy...lương tâm của thằng bán hàng lởm nữa bán ạh! E chỉ bán Mai "xịn" thôi, các bác quan tâm xin ủng hộ thằng e. Tranh thủ mấy ngày trước Tết kiếm chút đỉnh đặng ra giêng đóng học phí...Năm ngoái ngồi bán phong bao lì xì tết ở hội chợ cả tuần đc có dăm ba đồng, năm nay bỏ mối cây cảnh...hehe
 
thời buổi đồng thau lẫn lộn mà k có ai kiểm soát. Chắc NTD tự bảo vệ mình thôi.
 
Thế giới luôn luôn tồn tại hai mặt trái, phải; thiện và ác, thật thà và gian manh. . .. Sẽ k bao giờ có " thiên hạ vô tặc" như tiêu đề một bộ phim. Vấn đề là ai, và làm cách nào để kiểm soát nó ở mức độ cho phép.
 
He....He công nghệ này em đã từng bị gạt cách đây 2 năm rồi,mua về tặng cho ba vợ 1 gốc Sung thật đẹp sum xuê trái đc ba vợ khen nức nở qua 3 ngày sao thì trái Sung héo đi và ba vợ lại gần xem bẻ nó ra mới biết đc sự thật phũ phàng bèn gọi đt báo cho em ,lúc đó em quê k thể tả luôn.

Sau này chơi MAi chứ k chơi sung nữa vì em rành Mai lắm
 
Công nghệ này xem ra rất khéo. Nếu bán giá hàng fake thì hoàn toàn chấp nhận được vì ít ra nó cũng phục vụ được một số đối tượng không nhỏ với nhu cầu chỉ cần chưng trong mấy ngày Tết xong vứt đi. Nhưng nói đây là hàng thật giá cao thì.....

Ở cương vị người tiêu dùng, báo chí ta đã xem, thông tin đã có thì cũng nên đề cao cảnh giác, chứ biết rồi mà vẫn bị vướng "quả lừa" cũng bực lắm. Tại TP.HCM tôi để ý thấy những trò hay hay đều do các "nghệ nhân nhập cư" sáng tạo ra, công nhận họ tài thật.

Nói về cây, trái năm nay thấy có mấy món lạ, mời các bạn xem:

Bưởi Hồ lô:

Tết này, nhóm nông dân ở ấp Phú Trí A (xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang) tung ra thị trường 600 trái bưởi hồ lô, có in nổi chữ tài lộc rất độc đáo. Loại 1 giá 300.000 đ/cặp, loại 2 là 200.000đ/cặp. Bưởi hồ lô hình dáng đẹp lạ, rất ngon bởi gốc là bưởi Da xanh nên người tiêu dùng rất khoái mua chọn mâm ngũ quả.

diemmat.jpg

Bưởi hồ lô năm nay được 'tung' ra thị trường. Ảnh: TTX

Dưa hấu vuông:

Dưa hấu vuông năm ngoái đã ra thị trường, năm nay tiếp tục đắt hàng, với giá khoảng 2,5 - 3 triệu đ/cặp.

diemmat2.jpg

Dưa hấu vuông tiếp tục thu hút sức mua. Ảnh minh họa

duavuong180208.jpg

Dưa hấu vuông vỏ vàng ruột đỏ
rất được nhiều người ưa chuộng

duavuong180208_2.jpg


Dưa hấu thỏi vàng: 4 triệu đồng/cặp

Sau loại dưa hấu vuông nổi tiếng mỗi dịp tết về vài năm trước, năm nay một số nhà vườn tại miền Tây đã sáng tạo một loại dưa hấu đặc biệt khác: dưa hấu có hình thỏi vàng. Đây là loại dưa hấu màu vàng, ruột đỏ, được làm bằng khuôn trông giống thỏi vàng ngày xưa. Theo một đại lý phân phối loại dưa này, làm dưa hấu thỏi vàng khó hơn dưa hấu vuông nên số lượng đưa ra dịp tết này rất ít và giá bán cũng đắt hơn so với dưa hấu vuông.


ImageView.aspx

Dưa hấu thỏi vàng được bày bán tại Hội hoa xuân TP.HCM - Ảnh: T.Mạnh

Hiện trên mạng, một cặp dưa hấu hình thỏi vàng được rao bán với giá 5,5-6 triệu đồng, một cặp dưa hấu vuông có giá 2,5-3 triệu đồng. Tuy nhiên, tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (tp.hcm), giá bán các loại dưa này rẻ hơn nhiều so với trên mạng. Một cặp dưa hấu thỏi vàng tại đây có giá 3,5-4 triệu đồng, một cặp dưa hấu vuông - tròn (một trái vuông, một trái tròn) có giá khoảng 2 triệu đồng.

cay3.jpg

Giò lan nắp ấm với hình thù thú vị khiến nhiều người đi xem cây cảnh tò mò.
Dọc đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội cũng chỉ có 1-2 hàng bán loại lan này.


cay41.jpg

Những cây sống đời hay còn gọi là cây phát lộc phát tài
được xoắn thành hình cái bình với giá 600.000-700.000 đồng.


cay5.jpg

Cây Araphăng giá gần một triệu được đưa từ Đà Lạt xuống.

cay8.jpg

Cây phật thủ với những quả bắt mắt với giá 280.000 đồng.


nguhanh_nguqua.jpg

Cây khế ngọt chiết cành (không dán keo)






 
Bác LS PR cây trái dữ quá, không biết Tết năm nay nhà bác có bán loại nào trong số này không? :) tụi e mua ủng hộ cho...hehe! Hay lấy mai e đổi ít thứ trên kia bác nhé, dù gì cũng bán không hết...he`he` :)
 
Các phương pháp và sáng kiến của các nông trại, nhà vườn như trong bài viết của bác Lam Sơn cũng khá hay, tuy nhiên về giá cả xem ra quá mắc, 1 quả bưởi xanh như thế mà đến những 700-800k, dưa hấu cũng thế, giá trị các món đó đã gần bằng 2/3 giá trị của 1 gốc Mai. xem như các hình dưới (hình thật 100%, Mai nhà em nhé), chậu nào các bác thấy nhỏ nhỏ cũng là 800k-1000k thôi, vậy mà quả bưởi kia... @-)
DSCF4797.JPG

DSCF4802.JPG

DSCF4803.JPG

DSCF4804.JPG

DSCF4807.JPG

DSCF4808.JPG


p/s: Đấy là vườn trong nhà em chụp lại sáng hôm kia, sáng hôm qua mới tập kết 1/3 vườn mai (các cây đẹp, ra hoa đúng Tết) ra chợ hoa đường 2 Tháng 9 (ĐÀ NẴNG), đối diện tượng đài 8-> , bác nào hhvn có đi xem hoa thì cứ ghé chơi, gặp em mần điếu thuốc nói chuyện chơi, he he (mà anh em hhvn nào có mua thì em giảm giá trực tiếp lun ạ :)))
 
Thế Bác CoF nhà ở Đà Nẵng a? Lâu nay cứ tưởng Bác ở Hà Nội :D

Về giá các sản phẩm ở trên đúng như Bác nhận xét, khi chở ra đến thành phố cao hơn ở nhà vườn khoảng 3 lần trở lên vì phải trừ đủ mọi chi phí + sản phẩm bị hư hỏng.

Nói về mai, theo những người trồng mai, mai tết tại khu vực Thủ Đức, quận 12... sẽ có các mức giá: loại mai nhỏ giá khoảng 200.000 - 300.000 đồng/chậu; loại mai trung bình có mức giá 1 - 3 triệu đồng/chậu; loại mai khá có giá từ 4 - 7 triệu; loại mai cao cấp giá trên 10 triệu đồng/chậu.

Những gốc mai đặc biệt có mức giá lên đến 20 - 50 triệu đồng/chậu. Đây là những gốc mai đẹp, hoa dày cánh, nở đều, tuổi đời ít nhất từ 10 năm trở lên.
 
Mấy hôm nay báo chí cũng đưa tin đầy hết các bác ah.
Em nghĩ mua cây cảnh thì cũng nên chọn kỹ lưỡng để tránh bị lầm, nhất là ko nên ham loại cây có dáng đẹp, màu sắc tươi, hay "model", hoa trái sum suê, v.v... mà lại bán giá khá rẻ thì nên cân nhắc.
Tết đến, thiên hạ ai cũng có hàng trăm cách để kiếm tiền mà, nên cẩn thận là trên hết.
 
Các phương pháp và sáng kiến của các nông trại, nhà vườn như trong bài viết của bác Lam Sơn cũng khá hay, tuy nhiên về giá cả xem ra quá mắc, 1 quả bưởi xanh như thế mà đến những 700-800k, dưa hấu cũng thế, giá trị các món đó đã gần bằng 2/3 giá trị của 1 gốc Mai. xem như các hình dưới (hình thật 100%, Mai nhà em nhé), chậu nào các bác thấy nhỏ nhỏ cũng là 800k-1000k thôi, vậy mà quả bưởi kia... @-)
p/s: Đấy là vườn trong nhà em chụp lại sáng hôm kia, sáng hôm qua mới tập kết 1/3 vườn mai (các cây đẹp, ra hoa đúng Tết) ra chợ hoa đường 2 Tháng 9 (ĐÀ NẴNG), đối diện tượng đài 8-> , bác nào hhvn có đi xem hoa thì cứ ghé chơi, gặp em mần điếu thuốc nói chuyện chơi, he he (mà anh em hhvn nào có mua thì em giảm giá trực tiếp lun ạ :)))
Bố nó bán buôn gì thì lượn qua Box chợ trời nhé! =;(cá với ông là topic rao bán mai vớ vẩn của ông sẽ bị Mod Hà xóa trong vòng 7 nốt nhạc =)) ) cấm lảng vảng chèo kéo khách tại địa bàn của tôi nhá. Chưa kịp bán chậu nào cho AE HH đã gặp ngay cha này lên PR nhặng xị. Lo mà lĩnh về bên kia đi, đi bán thuê mà cứ làm như chủ vườn...chảnh gớm!>:)
 
anh bạn nóng tính quá
hem phải tớ PR gì, chơi mai ngày Tết thì người VN chúng ta ai mà ko biết nữa, reply của mình vì để thấy rằng thú chơi Mai ngày Tết đối với người miền trung nó vừa mang tính truyền thống, vừa 1 chút quý tộc (nếu bạn nghĩ nó thế), nhưng trị giá cây Mai (vườn nhà mình là 1 ví dụ cụ thể) thì loại trung trung khoảng 800k-1000k, loại 7 - 10 năm tuổi có giá từ 1tr5 - 3 triệu nhưng như bác LS nói thì 1 cặp dưa hấu xanh 3 triệu, loại vàng 4 triệu ... phươg pháp tạo dáng thì thực ra Trung quốc đã làm cách đây vài năm rồi, tóm lại là quá mắc!
@: mấy cái ảnh chỉ muốn khoe tí thôi :D, lỡ đâu gặp anh em hhvn đi chợ hoa thì gặp nhau bắt tay nói chuyện chơi :))
 
Back
Top