• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Nàng có cảm động về món quà của bạn trong ngày 8/3?

lucky_world

New member
Tình hình là em nghe lời khuyên của các bác trên này nên ngày 8/3 rổi em có tặng nàng sợi dây chuyền bạc khá dễ thương của PNJ, k quên tặng nàng 1 bó hoa rồi ngỏ lời hỏi nàng có đồng ý làm bạn gái của em k. K biết là do món quà làm nàng cảm động hay lời tỏ tình của em bất ngờ mà nàng mỉm cười gật đầu cái rụp. Sung sướng quá nên lúc đeo dây chuyền cho nàng, em đã mi lên má nàng cái chóc. Khỏi phải nói là cảm giác của em lâng lâng khó tả đến thế nào, rồi nàng còn thỏ thẻ với em 1 câu làm em muốn bay lên 9 tầng mây lun là:"Anh làm em cảm động quá!". Nói thật với các bác là chắc từ ngày cha sinh mẹ đẻ tới h em chưa bao h thấy hạnh phúc đên như vậy! K biết các bác trải qua ngày 8/3 thế nào? Chia sẻ cho anh em ở đây để có thêm kinh nghiệm cưa cẩm với! :))[/B]
 
8/3 Em đi trực, vợ thỏ thẻ sms: "về ngay, con ốm, nhớ mua sữa và bỉm" =((. Ôi đâu rồi ngày xưa oai hùng =))
 
Ngày 8/3, quay về bảo vợ: đây là ngày vô duyên nhất thế giới. Anh qua không biết bao nhiêu nước, hỏi biết ngày này là gì không, không ai biết hết. Chắc giờ còn Việt Nam và Cu Ba là tổ chức! Vợ đồng tình cái rụp. Mỗi cái an ủi: thôi, kích cầu cho nó đỡ khủng hoảng anh ạ.
 
Em đi làm về, vợ chưa về. Cắm bó hoa xin được trên trường vào bình, rồi vừa vào bếp nấu cơm vừa trông con. Đến khi vợ về, vào rút ví nộp vợ 300K. Nói chung, CHẢ KHÁC GÌ NGÀY THƯỜNG. :D
 
Bác chủ thích nhỉ? Xin chúc mừng Bác =D>

Giả dụ như hôm ấy bạn gái của Bác sau khi vừa nhận được quà vừa được kiss không nói câu "Anh làm em cảm động quá" mà là câu "Thế anh định đặt tên con của chúng ta là gì?" thì cảm giác của Bác lúc đấy thế nào nhỉ? :))

Đây không phải là câu nói đùa mà là người thật việc thật 100% đấy.

Ngày 8/3, quay về bảo vợ: đây là ngày vô duyên nhất thế giới.

Chỉ vô duyên đối với những người có gia đình thôi anh, còn đối với các teen hoặc U độc thân là cơ hội tốt đấy, là một ngày rất chi là... tuyệt vời. Thấy báo chí hay dùng từ "cháy phòng" trong các dịp lễ cũng chẳng biết "cháy phòng" là gì đang định nhờ anh giải thích :D

8/3 Em đi trực, vợ thỏ thẻ sms: "về ngay, con ốm, nhớ mua sữa và bỉm" =((. Ôi đâu rồi ngày xưa oai hùng =))
Trường hợp này bạn bè thường nói đùa: "Chết mày chưa hả Bưởi"
 
Giả dụ như hôm ấy bạn gái của Bác sau khi vừa nhận được quà vừa được kiss không nói câu "Anh làm em cảm động quá" mà là câu "Thế anh định đặt tên con của chúng ta là gì?" thì cảm giác của Bác lúc đấy thế nào nhỉ?

biết nói sao hơn :D Nó, TT mà thoát ra được thì tương lai con chúng ta sẽ là chuyên gia ảo thuật, đừng lo đã có durex
 
Đi làm từ sáng đến tối, dừng xe buýt tạt qua PiCO mua tặng vợ cái SE 595 sờ lai ắp, trượt trượt thay cho cái Nữ hoàng nhạc số trước đây nhờ bác bad mua hộ. Có vẻ như vợ cũng thik :D:D:D
 
Gọi điện em không bắt máy, được 3 lần thì ò í e luôn.

Bi giờ lại phải làm lại từ đầu ...
 
Bác chủ thích nhỉ? Xin chúc mừng Bác =D>

Giả dụ như hôm ấy bạn gái của Bác sau khi vừa nhận được quà vừa được kiss không nói câu "Anh làm em cảm động quá" mà là câu "Thế anh định đặt tên con của chúng ta là gì?" thì cảm giác của Bác lúc đấy thế nào nhỉ? :))

Đây không phải là câu nói đùa mà là người thật việc thật 100% đấy.
Cái câu hỏi này coi bộ khó ah nha! Nếu bạn gái em mà như vậy thì em chết sững nhìn nàng!
 
Ngày 8/3, quay về bảo vợ: đây là ngày vô duyên nhất thế giới. Anh qua không biết bao nhiêu nước, hỏi biết ngày này là gì không, không ai biết hết. Chắc giờ còn Việt Nam và Cu Ba là tổ chức! Vợ đồng tình cái rụp. Mỗi cái an ủi: thôi, kích cầu cho nó đỡ khủng hoảng anh ạ.
Phụ nữ chỉ có 1 ngày này thì ta nên làm 1 cái j đó nho nhỏ thui cũng được để làm họ vui chứ! Em nghĩ vợ bác nói thế thui, chắc cũng thích được tặng 1 cái j đó trong ngày này lắm đó!
 
Đi làm từ sáng đến tối, dừng xe buýt tạt qua PiCO mua tặng vợ cái SE 595 sờ lai ắp, trượt trượt thay cho cái Nữ hoàng nhạc số trước đây nhờ bác bad mua hộ. Có vẻ như vợ cũng thik :D:D:D
Hí hí phụ nữ coi vậy chứ thích được tặng quà lắm đấy các bác ạ! :D
 
Phụ nữ chỉ có 1 ngày này thì ta nên làm 1 cái j đó nho nhỏ thui cũng được để làm họ vui chứ! Em nghĩ vợ bác nói thế thui, chắc cũng thích được tặng 1 cái j đó trong ngày này lắm đó!

ko phải chỉ có ngày này đâu ah =)) ,còn 20/10 =))
ngoài ra,không thể không kể đến tết âm lịch,dương lịch ,14/2,1/6,noel,etc.... nữa bác ah

Bác xem phụ nam có được ngày nào không ah >:)
 
ko phải chỉ có ngày này đâu ah =)) ,còn 20/10 =))
ngoài ra,không thể không kể đến tết âm lịch,dương lịch ,14/2,1/6,noel,etc.... nữa bác ah

Bác xem phụ nam có được ngày nào không ah >:)
Thì cũng tại là phụ nữ là cái xương sườn của phụ nam nên k lo mà nâng niu, chăm sóc thì có ngày xương sường gãy thì anh em ta nguy to :)) . Phụ nữ vốn phức tạp nên phải có mấy ngày này mấy chị mấy em mới chịu cơ ;;) . Thế ngày 8/3 bác k tặng j cho người phụ nữ của bác ah?
 
ko phải chỉ có ngày này đâu ah =)) ,còn 20/10 =))
ngoài ra,không thể không kể đến tết âm lịch,dương lịch ,14/2,1/6,noel,etc.... nữa bác ah

Bác xem phụ nam có được ngày nào không ah >:)

Đúng là thằng cu tuổi teen.1/6 mà tặng quà thì chỉ có mí em thiếu nhi, nhi đồng yêu quý thôi em ạh =))
 
Back
Top