• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Nàng có cảm động về món quà của bạn trong ngày 8/3?

Thì cũng tại là phụ nữ là cái xương sườn của phụ nam nên k lo mà nâng niu, chăm sóc thì có ngày xương sường gãy thì anh em ta nguy to :)) . Phụ nữ vốn phức tạp nên phải có mấy ngày này mấy chị mấy em mới chịu cơ ;;) . Thế ngày 8/3 bác k tặng j cho người phụ nữ của bác ah?
Bác mà lo nhiều quá cho chiếc xương thì tự nó sẽ gãy đấy :)) . Bác phải luôn quan niệm là gãy chiếc này thay chiếc khác thì "chiếc xương " mới bền được :)) .
 
Mồng 8/3 mình ôm nàng và hỏi "em thích quà gì để anh mua tặng", nàng ghì chặt lại mình và nói: "có được anh là món quà lớn nhất rồi, em không cần thêm quà gì nữa". Sướng, hôn nàng một cái.
 
Mồng 8/3 mình ôm nàng và hỏi "em thích quà gì để anh mua tặng", nàng ghì chặt lại mình và nói: "có được anh là món quà lớn nhất rồi, em không cần thêm quà gì nữa". Sướng, hôn nàng một cái.
Cửa nào cũng lời :))

Lâu lâu "bắt giò" bạn một cái :D Ngày 8/3 chứ không phải mồng 8/3, nếu là âm lịch người ta gọi là "mùng" ví dụ mùng 3 tết. Có lẽ bạn dùng từ địa phương thì tôi không rõ.
 
em dân miền trung, "mùng" và "mồng" ở quê em nó đọc như nhau hết bác ạ nên em viết theo văn đọc :D. Em nhớ có bài hát thiếu nhi: "Mùng 8/3, em ra thăm vườn, có một bông hoa,...".
Em cũng vẫn thường gọi luôn là "Mùng 8/3" chứ ít ai gọi "Ngày 8/3" nên cũng hình thành thói quen.
 
em đến ngõ nhà nàng vào tối 8/3, gọi điện gọi nàng ra nàng cáo ngủ sớm em nhờ 2 bạn cùng phòng ra cầm hoa về, hết!
 
em đến ngõ nhà nàng vào tối 8/3, gọi điện gọi nàng ra nàng cáo ngủ sớm em nhờ 2 bạn cùng phòng ra cầm hoa về, hết!
Các nàng cứ bảo đàn ông con trai chúng ta ai cũng thích bắt cá hai, ba tay? Nói kiểu này thì oan quá. Chẳng ai thích cả, nếu có cũng do các nàng gây ra thôi. Công lao "người ta" đi mua hoa gói ghém cẩn thận chờ giờ hoàng đạo là "trân trọng tặng em bó hoa nhân ngày...." thế mà nàng viện lý do "đi ngủ" thì đúng là trêu ngươi chẳng còn gì phải bàn nữa rồi, thôi thì em cứ ngủ đi nhé, anh cũng chẳng muốn làm phiền....

Nhưng hoa thì giải quyết thế nào đây? Chẳng nhẽ vứt đi thì quá phí nên phải tìm người nhận khác chứ :D Lòng ta đâu muốn thế nhưng có lẽ đấy là.... ý trời... và có cả ý em nữa :))

Đấy các Bác xem phụ nữ có khó hiểu không? Không tặng thì bảo là không quan tâm, tặng thì em bảo....... phải đi ngủ sớm :-t

Chiều đã tắt nhạc buồn héo hắt
Ðường phố vắng đèn vàng héo úa
Lặng lẽ bước chập chờn bóng tối
Bước chân âm thầm ai đến

Tình vừa mới đó lời nào mới hứa
Mà đã nỡ vội vàng gió cuốn
Tình đã mất một trời tiếc nuối
Một đời buồn mãi không nguôi
 
Thì cũng tại là phụ nữ là cái xương sườn của phụ nam nên k lo mà nâng niu, chăm sóc thì có ngày xương sường gãy thì anh em ta nguy to :)) . Phụ nữ vốn phức tạp nên phải có mấy ngày này mấy chị mấy em mới chịu cơ ;;) . Thế ngày 8/3 bác k tặng j cho người phụ nữ của bác ah?

căn bản là bác mới bắt đầu thôi ;;),cái gì mới bắt đầu chả thích thú :X
 
Bác chủ thích nhỉ? Xin chúc mừng Bác =D>
Chỉ vô duyên đối với những người có gia đình thôi anh, còn đối với các teen hoặc U độc thân là cơ hội tốt đấy, là một ngày rất chi là... tuyệt vời. Thấy báo chí hay dùng từ "cháy phòng" trong các dịp lễ cũng chẳng biết "cháy phòng" là gì đang định nhờ anh giải thích :D

Ờ thì Cháy phòng là ... phóng cháy chữa cháy ấy mà. Đầu tiên là các anh chị ấy phòng cháy, rồi lại phải chữa cháy. Rõ khổ, nhiều khi cưới chỉ vì chữa cháy đấy.
 
Back
Top