Đà Nẵng - cũ nhưng vẫn phải hỏi :)

Golf à.

Nếu có thẻ member thì không nói làm gì. Còn nói chung ở VN sẽ rẻ hơn từ 1/3 đến 2/3 giá so với ở Mỹ.

Không nhầm thì ở cuối đường 2/9 có một sân tập và dạy. Đốc tờ Thanh đang khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư, bất động sản ở Đà Nẵng đi học oánh golf. Nói chung ai ở ĐN làm ăn, nên đi học...
 
Về đi chơi vụ pháo hoa: Nên đi cù Lao CHàm
+ Giá 22$ ($ ngân hàng = 400k)
+ Canô đón tại Hội An - tự đi từ ĐN - Hội An mất 45p rồi sẽ có ô tô đưa đón ra biển đi Canô
+ Canô mất 20p ra đến Cù Lao Chàm
+ Đi lặn biển xen san hô sống nhiều màu sắc
+ Tắm biển
+ Ăn trưa khá ngon (đã bao gồm trong 22$)
+ Nghỉ ngơi 3h về Hội An
+ 3h30 đến nơi, về DN là 4h30
+ ăn tối xem pháo hoa

- Giá Golf: Tại Montgomerie Links
nếu đánh tập
+ Từ 6hAM đến 17hPM: 50k VNĐ/1000 banh (khuyến mại)
+ T7, CNhật: 200k/100 banh

- Golf Vina Capital: chưa có sân tập - đã xong 28 lỗ
- Golf cầu Tuyên Sơn: tập 100k/100 banh trước 17hPM - sau 17hPM: 120k/100 banh
 
Theo tư vấn của cả nhà, em quyết định đổi lịch trình như sau

1, Ngày 1: 27/3

Sáng 7giờ bay đến Đà Nẵng, lấy xe vào Hôi An đi Cù Lao Chàm (theo tour bác Kasim chỉ)
Chiều quay về bờ lúc 3 giờ đi thánh địa Mỹ Sơn rồi về thẳng Đà Nẵng ăn tối và xem pháo hoa

2, Ngày 28/3:

Sáng đi tham quan quanh thành phố và Bà Nà

Sau đó tính tiếp :)
 
Chiều nay đi ngang tuyến đường thi pháo hoa: mấy bác check sound inh ỏi, bận bịu, hệ thống đèn trông vãi hàng, đèn lồng, ghe thuyền, cờ hoa, đặc biệt là từ hôm nay đã cấm xe 4 bánh (xe tải, khách...) đi đường này, công an, cảnh sát, cơ động đứng đông đẹt từ cấp thiếu uý đến đại tá, vai mang bộ đàm, ba ton, dùi cui, roi điện, súng ống + áo giáp...:-SS. Không khí đã bắt đầu thấy hay hay rồi đó =D>
 
Kiểu này tối nay không ngủ được rồi. Thế này mà có sự vụ gì to hơn chắc mất ngủ cả tuần, cả tháng... :D
 
Sáng mai đến ĐNẵng thì đi ăn sáng:
+ Bún Thúy - Đường Đống Đa (ngon, tô to)
+ Mỳ Quảng ko hợp lắm
+ Bún lưỡi sườn heo

Chiều sau khi đi Mỹ Sơn thì hơi xa mặt khác sẽ cấm ô tô rất sớm và xa - khó tiếp cận khu vực khán đài

Gợi ý:
+ Đi cù Lao Chàm về mấy giờ là do mình - tầm 2h30 về - 3h30 đến ĐN - ra thẳng khu khán đài bằng Taxi (Đường Trần Hưng Đạo - ven sông Hàn)
+ Ngồi quán Lộng Gió (quán cóc nhưng đồ ăn rất tươi) làm con cá Đuối nướng 50k, con cá Kè (rất ngon, phải đi xa bờ mới có, hiếm) 40k + chai bia Sài Gòn Đỏ 8.5k
+ Khề khà đến 5h30
+ Thủng thỉnh đi bộ ra khán đài - Quán Lộng gió nằm giữa 2 khán đài, cách mỗi cái 100m đi bộ
Mai 3h là tớ cũng ra đó làm cái thực đơn như trên

Giá vé chợ đen:
+ Khán đài B1: dân buôn mua vào 500-550k/cặp (giá gốc 400k/cặp) - bán ra từ 700 - 900k
 
Sáng mai đến ĐNẵng thì đi ăn sáng:
+ Bún Thúy - Đường Đống Đa (ngon, tô to)
+ Mỳ Quảng ko hợp lắm
+ Bún lưỡi sườn heo

Chiều sau khi đi Mỹ Sơn thì hơi xa mặt khác sẽ cấm ô tô rất sớm và xa - khó tiếp cận khu vực khán đài

Gợi ý:
+ Đi cù Lao Chàm về mấy giờ là do mình - tầm 2h30 về - 3h30 đến ĐN - ra thẳng khu khán đài bằng Taxi (Đường Trần Hưng Đạo - ven sông Hàn)
+ Ngồi quán Lộng Gió (quán cóc nhưng đồ ăn rất tươi) làm con cá Đuối nướng 50k, con cá Kè (rất ngon, phải đi xa bờ mới có, hiếm) 40k + chai bia Sài Gòn Đỏ 8.5k
+ Khề khà đến 5h30
+ Thủng thỉnh đi bộ ra khán đài - Quán Lộng gió nằm giữa 2 khán đài, cách mỗi cái 100m đi bộ
Mai 3h là tớ cũng ra đó làm cái thực đơn như trên

Giá vé chợ đen:
+ Khán đài B1: dân buôn mua vào 500-550k/cặp (giá gốc 400k/cặp) - bán ra từ 700 - 900k
Rành thế ;;)
Đi cù lao thì nên có xuồng máy riêng, linh hoạt thời gian chứ xuồng máy của bọn dịch vụ nó chỉ đi 7h30 ra và 13h30 về (mỗi chặng đi/ về đều mất 2 tiếng đồng hồ như nhau), ko đủ nhiều thời gian để enjoy đâu!
Xe mrs Giangluat thuê sẽ bị stop tại bùng binh cầu s. Hàn và Ngô Quyền rồi, lội bộ xuống thôi chứ ko cho xuống trần hưng đạo được đâu!
Ngồi Lộng Gió, Gió Mùa, A. Tý, Giàn Bầu... thì chiếm chỗ từ 3h30 chiều là vừa, ở đó chỉ gọi đồ biển là ổn (cá chìa vôi nướng, mực hấp hay ghẹ...) bia SG 9k/ 1 chai lâu lét rồi bạn ơi!
 
đề nghị các anh chị và các bạn chụp nhiều hình để chia vui chứ em chưa năm nào được xem pháo hoa :( chụp cả hình đi chơi, ăn nhậu, danh lam thắng cảnh nhé :D
 
Đi chơi vui vẻ không bạn giangluat? :D
Hello Handheld :)
 
Chuyến đi rất tuyệt, Đà Nẵng vẫn đáng yêu sau 3 năm gặp lại

Chuẩn bị lịch trình theo chỉ dẫn của anh em nhưng phút chót đổi hết vì ông trời :D

Chị em mang theo bikini, anh em mang quần bông đều không tắm biển được với tiết trời 20 độ C

Bù lại trời mát lạnh, mưa lất phất nên chuyến đi tự nhiên thanh thản, lãng mạn hơn và ăn uống càng ngon hơn ;;)

@Khim: Chị sẽ up hình bên FB đó cưng

@Whisky: Sapa thế nào rồi :P

P/S: Em sẽ đi Đà Nẵng nữa nếu giá dịch vụ và ăn uống vẫn tốt và tuyệt như hai lần em đi, cảm ơn anh chị em HHVN tư vấn

@Anh Giữ Vững: Đặc biệt cảm ơn anh vụ án thuê xe bên anh Thành!
 
Ngày thứ 2 của cuộc thi pháo hoa mưa tơi tả, chán thật!
Up và cái ảnh về chyến đi ở ĐN xem sao mrs Giangluat! ;;)
 
Ngày thứ 2 của cuộc thi pháo hoa mưa tơi tả, chán thật!
Up và cái ảnh về chyến đi ở ĐN xem sao mrs Giangluat! ;;)

Bồ Đào Nha bắn đây, chộp bằng máy cùi ko sáng rõ như các bác pro :">
26866_1320087054733_1607514590_767074_2007809_n.jpg


26866_1320088094759_1607514590_767085_6330554_n.jpg
 
Back
Top