• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Xin lổi em chịu không nổi ????

Mấy cái quote của bác nktpc làm em thấy phát :-& với thái độ của các vị văn hoá - thông tin ngày nay!
Theo dõi thông tin xuyên suốt topic này thấy xã hội bây chừ cũng đáng... buồn thật!
 
Dắt 1 con bò sang Nga, dắt về thành tiến sĩ. Hậu quả con cháu như thế này là tất yếu.
 
Tối nay em cũng vừa ngồi nói chuyện với cụ thân sinh nhà em về chuyện chữ nghĩa này. Nên trách các vị quản lý, các vị chịu trách nhiệm "chi tiền" in các bảng quảng cáo đấy, chứ không phải trách các chú thợ làm cái bảng ấy.

Giỗ/chạp/lễ/tết....các vị ấy đều mừng cả, mừng vì sẽ được "Đóng góp công sức vào thành công của ngày lễ", vừa mừng vì sẽ có thêm 1 khoản đường/sữa/gạo cho con cháu.
 
20902036_images1942813_kim_cuong_khong_lo_chum_anh.jpg
b96hoaquaram1.jpg
ngan-hang.jpg
Em chịu thua ông ngân hàng luôn. Sai cả định nghĩa nữa mới chết chứ.
pencil.png

1251358054.jpg
 

Đính kèm

  • ngan-hang.jpg
    ngan-hang.jpg
    45 KB · Lượt xem: 104
  • 1251358054.jpg
    1251358054.jpg
    41.8 KB · Lượt xem: 101
  • b96hoaquaram1.jpg
    b96hoaquaram1.jpg
    46.3 KB · Lượt xem: 103
  • 20902036_images1942813_kim_cuong_khong_lo_chum_anh.jpg
    20902036_images1942813_kim_cuong_khong_lo_chum_anh.jpg
    31.3 KB · Lượt xem: 101
Sai chính tả là 1 chuyện, nguyên nhân từ nền tảng kiến thức hoặc là sự thờ ơ hời hợt. Tuy nhiên, sai sót trong cái nhìn, trong con mắt khi treo những là cờ Tổ quốc thiêng liêng đúng là 1 sự hợm hĩnh hết sức...
Những lá cờ bị treo luộn ngược, bài viết từ VNE
Treo-nguoc_Sacombank.jpg

Trước tòa nhà Vạn Xuân trên phố Nguyễn Chí Thanh.
Treo-nguoc_Giang-vo.jpg

Tòa nhà Phú Quý trên phố Giảng Võ.
Treo-nguoc_UBND-BK.jpg

Không chỉ các công ty, mà ngay cả UBND phường Bách Khoa cũng treo cờ ngược.
Treo-nguoc_KB1.jpg
Treo-nguoc_BK2.jpg

Được treo trên chiếc cột inox đặt trang trọng ngay trước cổng trường nhưng lá cờ ở ĐH Bách Khoa Hà Nội cũng ở tình trạng đỉnh ngôi sao cắm xuống.
Treo-nguoc_Cat-linh.jpg

Còn đây là quốc kỳ treo ở cổng Tiểu học Cát Linh.
QK_cu_CA-phuong.jpg

Những lá cờ bạc màu, cũ rách thế này cũng xuất hiện trên nhiều tuyến phố. Trong ảnh là quốc kỳ treo tại trụ sở Công an phường Phương Mai.
QK_cu_Agribank.jpg

Hay tại tòa nhà Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam trên đường Giải Phóng.​


 
Ngày nào em cũng đi qua đường giải phóng, nhưng quả thực không để ý đến Cờ tổ quốc treo tại tòa nhà của Agribank. Nhìn mà xót xa........
 
Đây em vừa đi Hạ Long về. Nó còn tấm biển "Hãy bầu cho VHL là 1 trong 7 kỳ quan" nữa cũng viết sai nốt mà em không kịp chụp

DSC00129.jpg
 
Chung quy tại dân trí thấp, tư duy nông nghiệp chắc phải tầm vài thế kỷ nữa mới tiến bộ được ạ.

Mà ở Handheld cũng có lỗi đấy các bác :D
 
Câu chữ sai chính tả trên các băng rôn, biểu ngữ nếu chịu khó search chúng ta sẽ thấy rất nhiều. Băng rôn, biểu ngữ sờ sờ trước mắt bàn dân thiên hạ còn như thế thì lỗi trong các bài viết sẽ nhiều như thế nào? Đôi khi tôi cứ phân vân tự hỏi đó là do sơ suất chủ quan hay do trình độ kém? Nếu một người mà tiếng Việt chưa rành lại vào làm trong một ngành đầy chữ nghĩa cần độ chính xác cao tôi nghĩ sẽ chẳng ổn chút nào. Hôm nay đọc được một tin trên báo tôi thấy xuất hiện một số lỗi hết sức ngớ ngẩn:

Cảnh sát đặc nhiệm bắt hai tên cướp bị câm điếc

Bị cảnh sát đặc nhiệm quận 10 (TP HCM) tóm gọn khi ra tay giật túi xách của phụ nữ trên đường 3/2 chiều 3/5, hai tên cướp không thể mở lời vì bị tật câm điếc.

Cả hai tên cướp Bùi Ngọc Đức (30 tuổi, ngụ Tân Phú) và Nguyễn Anh Khoa (22 tuổi, ngụ quận 11) đều câm điếc bẩm sinh. Đức hoa chân múa tay ra hiệu cho các chiến sĩ công an biết, anh ta đi cướp để kiếm tiền mua sữa cho con.

Theo điều tra ban đầu, chiều 3/5, Đức điều khiển xe chở Khoa dạo trên các tuyến đường quận 10 để tìm “con mồi”. Khi đến đường 3 tháng 2, phát hiện thấy một phụ nữ đang đi xe đạp, Đức liền áp sát xe vào cho đồng đội ra tay giật túi xách phía trước xe của nạn nhân.

Nghe tiếng truy hô, tổ cảnh sát đặc nhiệm quận 10 liền đuổi theo hai thanh niên khả nghi. Qua nhiều tuyến đường, khi đến một con hẻm trên đường Lý Thường Kiệt, các trinh sát ép ngã được bộ đôi này. Cả hai lồm cồm bò dậy, Đức bị bắt tại trận cùng tang vật, riêng Khoa nhanh chân tẩu thoát và bị bắt vào sáng 4/5.

Nguồn vnexpress
Sao không là "đồng bọn" mà lại là "đồng đội"?

Hoa chân múa tay: Phải viết là khoa chân múa tay.
Đồng đội: Người cùng đội ngũ chiến đấu hoặc cùng đội thi đấu thể thao.
Đồng bọn: Những kẻ cùng một nhóm, cùng tham gia làm việc bất lương.

... Bởi thế nên tôi có lời gửi đến các anh em là lấy "lỗi vi phạm" của người khác làm kinh nghiệm cho mình: Việc trao đổi trên Diễn đàn chủ yếu bằng các bài viết. Có thể cách hành văn của cá nhân ta không hay, thể hiện ý tưởng có thể chưa được mạch lạc nhưng quan trọng hơn hết nên cố gắng hạn chế tối đa việc gõ sai chính tả vì điều này dễ gây khó chịu cho người đọc, khi người đọc đã khó chịu không đọc hết bài xem như ta đã thất bại.

Ngữ vựng, văn phạm chúng ta đã học từ bậc Tiểu học nhưng nói thật do không sử dụng thường xuyên nên đôi lúc cũng quên. Việc này là có và không ít người mắc phải chứ chẳng riêng ai. Thí dụ như: Xước xát, sạc pin (nhiều người hay viết xạc), khập khễnh, nằm chèo queo, ngoằn ngoèo, ngoắt ngoéo, khúc khuỷu v..v... Những lúc nghi ngờ không chính xác tôi lại phải nhờ đến Google để kiểm tra lại.
 
Như an Lam Son đã nói, việc sai chính tả là điều không tránh khỏi. Vì một lý do nào đó như type quá nhanh, dẫn đến những lỗi không đáng có. Nhưng cũng cần nhìn nhận lại rằng : Những băng rôn, biểu ngữ mang tính tuyên truyền, quảng cáo, quảng bá đặt nơi công cộng, thì người làm ra, người chịu trách nhiệm về nội dung cũng phải xem lại trước khi đưa lên. Vì sao như vậy ? Vì đó là những từ ngữ mà nó đại diện cho cả 1 công ty, 1 tổ chức xã hội, một quốc gia. Những sai phạm đó được xem là nhỏ, nhưng thử nghĩ 1 người nước ngoài hiểu tiêng Việt sẽ đánh giá thế nào về chúng ta ??????

Sau đây em xin đưa ra 3 cái mà em cho là không biết bao giờ có câu trả lời :
- Bao giờ ngưới VietNam có ý thức tham gia giao thông ? Và làm gì để khắc phục và nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông ?
- Khi nào ta nên nói : " xin lỗi " và " cám ơn".
- Khi tham gia giao thông mà gặp tai nạn thì nên làm gì ?
 
Bất chấp dòng xe phía sau, mỗi khi thấy khách giơ tay vẫy, nhiều lái xe taxi đột ngột phanh gấp, dừng giữa đường để đón người, gây nguy hiểm và ùn ứ giao thông. VnExpress.net ghi lại hình ảnh tại Hà Nội.

[video]http://210.245.86.202/MediaStore/Video/2010/05/05/Taxi%20bat%20kh ach%20giua%20du ong.flv[/video]
 
Sau đây em xin đưa ra 3 cái mà em cho là không biết bao giờ có câu trả lời :
- Bao giờ ngưới VietNam có ý thức tham gia giao thông ? Và làm gì để khắc phục và nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông ?
- Khi nào ta nên nói : " xin lỗi " và " cám ơn".
- Khi tham gia giao thông mà gặp tai nạn thì nên làm gì ?

Những câu hỏi này không trả lời được, một khi những câu hỏi gốc rễ hơn chưa được trả lời:

- Chúng ta có được giáo dục và khuyến khích để luôn nghiêm túc và trung thực?
- Chúng ta có được tự - chủ - là - chính - ta với đầy đủ các quyền của mình không?

Còn riêng vấn đề chính tả, ngôn ngữ Tiếng Việt, như đã nói, người Việt Nam thực sự mắc "lỗi hệ thống" khi không được học Tiếng Việt bài bản, tức là học tận gốc của từ là chữ Hán (như một số nước đồng văn khác). Thế nên, hầu như không có nhiều người có thể tự tin hiểu đúng, dùng đúng Tiếng Việt. Một vài ví dụ cụ thể về sai sót dạng này: hàng ngày, thăm quan, vị tha (lại hiểu tha thứ), cứu cánh (lại hiểu cứu giúp), điệu nghệ...

@ L.S: ngành chứ không phải nghành, bác nhé! :)
 
Hoàn toàn nhất trí với những gì anh Nobita đã nói. Lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp... trong thời gian gần đây cho thấy chúng ta đang sống ngày càng bừa bãi quá (không tính sự thiếu hụt kiến thức, ý là những cái sai mà thật sự người ta hiểu/ biết sai). Tuy nhiên, cái sai dưới đây em cũng không biết liệt vào đâu: Sai chính tả - hay sai ngữ pháp??? Mấy bác đọc quote dưới và bình luận tiếp, riêng em thì bó tay với kiểu sai này (anh chàng đánh máy của VnExpress này cũng hài hước quá thể):
Hải quân Trung Quốc tăng sức mạnh
Một quan chức cấp cao Mỹ kể rằng cac quan chức Trung Quốc từng nói riêng với ông rằng Bắc Kinh sẽ không thư thá cho bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào vấn đề Biển Đông.
Chắc anh chàng đánh máy cố tình chơi đểu vì Tung Của bố láo quá chăng???
Bỏ luôn cái hình captured lên chứ không editor của VnExpress edit lại rồi mấy bác bảo em quote bậy :P
 

Đính kèm

  • botay.jpg
    botay.jpg
    87.5 KB · Lượt xem: 35
@Nobita: đó là điều mình cũng trăn trở mãi đấy bác ạ... mà mình thì làm kinh doanh mới đểu...
 
Thưa các bác, bữa giờ chỉ toàn hàng thường thôi, có thể ko ảnh hưởng gì to lớn, hoặc nhiều cái để giải thích, "thanh minh, thanh nga" ....
các bác xem cái này, cảm giác tức tối, xấu hổ, nhục nhã là có :
Thư cuả Thứ trường Nguyễn Thanh Sơn gửi "Ngài Ánh "Joseph" Cao" (ở "Oa-sing-tơn") (các bác để ý chữ "huy vọng"? )
thu.jpgView attachment sai chinh ta.pdf
 

Đính kèm

  • thu.jpg
    thu.jpg
    55.9 KB · Lượt xem: 14
  • sai chinh ta.pdf
    sai chinh ta.pdf
    57.1 KB · Lượt xem: 20
Back
Top