không có giá đi cùng hả bác.em biết dg còn mua chứ
e bít mỗi giá của con casio bác Binladen đeo là khoảng 150k bác ợ,
Em này quá khủng, hồi ở VN học đầu cấp 2 em ra Chợ Đồng Xuân mua em Casio này (cũng vẫn 120k) thích nhất quả đèn, hồi đó có xiền mửng tuổi, đeo quả Casio này suốt đêm bật đèn lên xem giờ, chưa kể đi bơi gọi là thôi rồi thoải mái luôn. Hồi đó em nhớ có 2 loại, 1 loại đèn vàng và 1 loại đèn xanh, mấy cô bán hàng ngoài Chợ Đồng Xuân cứ trêu em là đèn xanh là đểu, đèn vàng đắt hơn này nọ kia. Cuối cùng đến giờ em vẫn ko biết có phải thật thế ko
). Đúng là cái thú từ nhỏ đã tốn tiền mấy cái này =))
không có giá đi cùng hả bác.em biết dg còn mua chứ










Nhìn gái đeo đồng hồ cỡ to trông hay thật ! hôm trước đi cùng con bồ qua hiệu đồng hồ , vào xem em hỏi hắn có thích không anh mua cho ( loại thời trang thôi )con bé bảo to quá nên không thích, lại thích những loại mặt bé tẹo , em cho nhịn luôn
.
Qua Quảng Châu, bác Chung Của nhà ta đưa catalog thấy Panerai nhái chỉ đúng 2 em nhìn trong hình như thật. Hỏi bao nhiêu 1 con bác bảo tầm hơn 200 tệ tí. Em "chẩu" luôn. :-ss
Richard Mille bac o
![]()
The RM027 Tourbillon watch will cost a whopping $525,000 and be limited to just 50 pieces. So what makes it so light and durable?
http://www.luxist.com/2010/04/10/richard-mille-rm027-rafael-nadal-watch-is-ultra-light-weight/
Sao toàn đồng hồ của bác triết bác mạnh thế nhỉ ???
Sao các Vip nhà mình như bác Lamson,DHL,nvh ko cho em anh thưởng thức nhỉ :x
"Sentworth Miller và Patek Philippe", cái này rất vừa, hợp với dáng em....)
)