Chào các bác!
Đã lâu em ít online và cũng ngại mua bán online. Gần đây dành dụm được ít tiền đề mua cái điện thoại dùng. Em đã liên hệ mua bán với thành viên choivui một chiếc iphone 3G cũ. Chi tiết bài rao bán tại đây ạ.
http://handheld.vn/threads/194575-Trao-doi-hoac-ban-IP-3g-8gb-hang-AT-amp-T-Lock-98-...lay-3GS-....?highlight=
Do không quen ai trong ĐN nên hai bên thoả thuận mua bán trực tiếp không qua trung gian và bao test máy: nếu không ổn thì hoàn trả hai bên. Em đã đồng ý và tin tưởng giao dịch với giá 5 triệu đồng. Sau khi chuyển khoản, hôm sau (25/11) em nhận được máy. Ngay khi mở ra kiểm tra thì thấy một số vấn đề sau mà bác choivui không nói tới:
- Chỉ có màn hình dán lớp mỏng còn toàn thân không dán như rao bán
- màn hình của máy có một vết thâm mờ ở chính giữa (kích thước 1cm x 0,5cm)
- Màn hình không ăn nhập với thân máy: 2/3 màn hình máy ở phía trên hở và nhô hẳn ra so với thân máy, kẽ hở có thể nhìn thấy ánh sáng lọt ra ngoài. Dùng tay ấn nhẹ thì màn hình bị ép xuống!
Đây chính là điểm đáng lo ngại nhất của chiếc máy này! Khả năng do vận chuyển khổng thể vì bác này gói khá kỹ.
Ngay sau khi thấy tình trạng vậy em đã liên hệ với bác choivui để thông báo thì được trả lời là : máy được tặng, đã dùng từ lâu và không để ý điều đó. Sau đó bác ấy có nhắn lại:"Nếu không ổn thì chuyển máy lại và hoàn tiền". Sau đó thì em liên hệ để trao đổi thì không thể được. Khi thì máy báo bận, khi thì không nhấc máy. Từ hôm đó đến giờ, cho dù em liên hệ rất nhiều lần, bằng nhiều phương thức: gọi điện, SMS, PM qua diễn đàn nhưng không hề được hồi âm. Chỉ có một lần em dùng số lạ gọi thì bác ấy nhấc máy và nói sẽ hỏi thợ xem rồi tắt máy luôn.
Thực ra em rất ngại mua bán vì không quen biết nhưng dành dụm được chút ít muốn đua đòi và cũng tin tưởng các mem của HHVN nên đã tự mình mua nên mới gặp chuyện này. Bản thân em bây giờ rất bức xúc và mất tập trung công việc khi không được sự trả lời của bác choivui. Qua những SMS và hình ảnh còn lại trong máy, phần nào em cũng biết được con người và công việc của bác và cũng rất yên tâm. Nhưng mong bác choivui hãy vào để trao đổi thẳng thắn với em về chuyện máy và thoả thuận cho đôi bên khỏi áy náy.
Mong bác choivui cũng thông cảm vì thật là cực chẳng đã em mới phải post bài thế này!
Kính mong các bác quản lí diễn đàn và anh em members, nhất là các mem Đà Nẵng cho ý kiến giúp đỡ!
Chủ hàng: Trương Duy Linh - K21/15 Ông Ích Khiêm - Đà nẵng
Đã lâu em ít online và cũng ngại mua bán online. Gần đây dành dụm được ít tiền đề mua cái điện thoại dùng. Em đã liên hệ mua bán với thành viên choivui một chiếc iphone 3G cũ. Chi tiết bài rao bán tại đây ạ.
http://handheld.vn/threads/194575-Trao-doi-hoac-ban-IP-3g-8gb-hang-AT-amp-T-Lock-98-...lay-3GS-....?highlight=
Do không quen ai trong ĐN nên hai bên thoả thuận mua bán trực tiếp không qua trung gian và bao test máy: nếu không ổn thì hoàn trả hai bên. Em đã đồng ý và tin tưởng giao dịch với giá 5 triệu đồng. Sau khi chuyển khoản, hôm sau (25/11) em nhận được máy. Ngay khi mở ra kiểm tra thì thấy một số vấn đề sau mà bác choivui không nói tới:
- Chỉ có màn hình dán lớp mỏng còn toàn thân không dán như rao bán
- màn hình của máy có một vết thâm mờ ở chính giữa (kích thước 1cm x 0,5cm)
- Màn hình không ăn nhập với thân máy: 2/3 màn hình máy ở phía trên hở và nhô hẳn ra so với thân máy, kẽ hở có thể nhìn thấy ánh sáng lọt ra ngoài. Dùng tay ấn nhẹ thì màn hình bị ép xuống!
Đây chính là điểm đáng lo ngại nhất của chiếc máy này! Khả năng do vận chuyển khổng thể vì bác này gói khá kỹ.
Ngay sau khi thấy tình trạng vậy em đã liên hệ với bác choivui để thông báo thì được trả lời là : máy được tặng, đã dùng từ lâu và không để ý điều đó. Sau đó bác ấy có nhắn lại:"Nếu không ổn thì chuyển máy lại và hoàn tiền". Sau đó thì em liên hệ để trao đổi thì không thể được. Khi thì máy báo bận, khi thì không nhấc máy. Từ hôm đó đến giờ, cho dù em liên hệ rất nhiều lần, bằng nhiều phương thức: gọi điện, SMS, PM qua diễn đàn nhưng không hề được hồi âm. Chỉ có một lần em dùng số lạ gọi thì bác ấy nhấc máy và nói sẽ hỏi thợ xem rồi tắt máy luôn.
Thực ra em rất ngại mua bán vì không quen biết nhưng dành dụm được chút ít muốn đua đòi và cũng tin tưởng các mem của HHVN nên đã tự mình mua nên mới gặp chuyện này. Bản thân em bây giờ rất bức xúc và mất tập trung công việc khi không được sự trả lời của bác choivui. Qua những SMS và hình ảnh còn lại trong máy, phần nào em cũng biết được con người và công việc của bác và cũng rất yên tâm. Nhưng mong bác choivui hãy vào để trao đổi thẳng thắn với em về chuyện máy và thoả thuận cho đôi bên khỏi áy náy.
Mong bác choivui cũng thông cảm vì thật là cực chẳng đã em mới phải post bài thế này!
Kính mong các bác quản lí diễn đàn và anh em members, nhất là các mem Đà Nẵng cho ý kiến giúp đỡ!
Chủ hàng: Trương Duy Linh - K21/15 Ông Ích Khiêm - Đà nẵng