BÀI VIẾT palm cổ - tình yêu của người nhặt rác

Choáng quá! Cho tớ gửi lời chào tới "người tình cũ" trong đám "hàng họ" của cậu nhé.

"...Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ..."
 
Em vào làng PDA muộn nên chỉ tiếp xúc với PPC và SmartPhone thôi...
Chưa bao giờ được sờ hay chạm vào Palm...
 
Quả là đáng nể! Tình yêu thật sự của palmer!
 
Ui, em vẫn nhớ Palm, đặc biệt là Treo 650. Cám ơn bác đã chia sẻ.

P/S: Cảm phiền bác chụp chi tiết thêm 1 chút ảnh các em trong bộ sưu tập của bác để anh em được ngắm kĩ hơn không ạ. Đội ơn bác.
 
Choáng quá! Cho tớ gửi lời chào tới "người tình cũ" trong đám "hàng họ" của cậu nhé.

"...Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ..."

OK anh, em vẫn nâng niu em đó nhất! A vẫn khỏe chứ ah, hôm nào em qua chơi, còn món nào em "giữ" hộ anh nhé, lúc nào anh đòi em lại trả...hehe.

Em vào làng PDA muộn nên chỉ tiếp xúc với PPC và SmartPhone thôi...
Chưa bao giờ được sờ hay chạm vào Palm...

Mình cũng biết đến palm muộn mà, chưa kịp trải nghiệm, chỉ kịp sưu tầm thôi :D

Ui, em vẫn nhớ Palm, đặc biệt là Treo 650. Cám ơn bác đã chia sẻ.

P/S: Cảm phiền bác chụp chi tiết thêm 1 chút ảnh các em trong bộ sưu tập của bác để anh em được ngắm kĩ hơn không ạ. Đội ơn bác.

Tất nhiên rồi bạn, rảnh mình sẽ chụp chi tiết, từng cái cốc sạc sony clie cũng đã thấy thích rồi, mỗi cái mỗi vẻ, cắm máy vào nhìn nghiền lắm:D
 
Mình cũng có một vài chú palm. Nhìn bộ của bác thấy khâm phục. Mình mới tìm được 1 chú TH55 đã lắm.
 
Treo thì ấn tượng nhất là Treo 650, với cái ăng ten chính hiệu Treo, nhưng hình như bây giờ nó bị BB chiếm lĩnh thị trường máy có bàn phím có các chữ cái rồi
 
úi giời ơi, nhìn choáng luôn.
tớ cũng có một số, lâu phải đem ra sạc, có con lên có con ngủ luôn, bác cả đống thế con nào sống con nào chết?
 
bộ sưu tập của Bác ấy quá pro, em tự hỏi đến lúc các "bé" hết pin đồng loạt thì sạc như thế nào ^^! (chắc là tốn rất nhiều ổ cắm, hihi)
 
thế còn mấy ả già già của em thì sao anh Quang ơi :D

Anh vẫn giữ mà, rảnh sẽ đóng một cái tủ hoành tráng để bày lên :)

Mình cũng có một vài chú palm. Nhìn bộ của bác thấy khâm phục. Mình mới tìm được 1 chú TH55 đã lắm.

show lên đi bác.

úi giời ơi, nhìn choáng luôn.
tớ cũng có một số, lâu phải đem ra sạc, có con lên có con ngủ luôn, bác cả đống thế con nào sống con nào chết?


Mình sưu tập là chính nên tất cả đều sống:)

bộ sưu tập của Bác ấy quá pro, em tự hỏi đến lúc các "bé" hết pin đồng loạt thì sạc như thế nào ^^! (chắc là tốn rất nhiều ổ cắm, hihi)

hi, em co 4 cai lioa lien.
 
Trời
Không biết bác sưu tầm đâu ra nhiều vậy?
NẾu 1 ngày mấy cụ ngỏi củ tỏi ra không biết còn ai sửa đây.
 
"1 ngày gần đây" của bác lâu thế? Chắc quên luôn lời hẹn show nốt 1/2 bộ sưu tập cho anh em chiêm ngưỡng rồi :)
 
Hồi tưởng lại sự hoành tráng của Palm Treo 650 một thời , nhớ hồi đó lên Piano Cafe , nhìn thấy các bác ấy cầm em này , cứ nhìn không chớp mắt . Thích lắm chứ nhưng thời còn SV , chỉ biết chiêm ngưỡng thôi . Giờ chiêm ngưỡng bộ sưu tập của bác Quang ... cảm giác lâng lâng lại dậy sóng trong lòng . Chúc bác ngày càng sưu tập thêm phong phú hơn ah !!
 
một thú vui hay đó chứ , mình nhớ có 1 loại điện thoại gì đó rất to mà có cái ăng ten nữa , có ai có loại đó ko
 
Bộ Palm của bác có cả Motorola Tac X, Blackberry 8700, và xa xa có lẽ là Siemens SL45 kìa... :D. Toàn tên tuổi gạo cội cả. Hay!
 
Back
Top