• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Cảnh báo về một cá nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản : hoangpham.75 (Toàn) và kêu gọi sự giúp đỡ từ tấ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
bây giờ mới đọc thấy bài này ... thấy buồn cho các bác ghê cũng chỉ vì tin tưởng vào "uy tín xưa nay" của bác Toàn mà bị mất cả chì lẫn chài .. tiền mất đi còn có thể lấy lại được nhưng "niềm tin" và "uy tín" thì một lầh ra đi là coi như mất vĩnh viễn hy vọng một ngày nào đó bác Toàn sẽ nhận ra câu nói "của đời trả lại cho đời" tiền của thiên hạ mình nuốt vào sẽ ko trôi được đâu
qua đây cũng là một bài học lớn cảnh báo ace giao dịch với những món hàng giá trị lớn nên chuyển khoản xác nhận rõ ràng ko thì giao dịch qua trung gian là các mod cho chắc chắc chứ đừng nên đặt niềm tin của mình nhầm chỗ =.=
 
Oài, thế hóa ra là cả vụ này cũng chưa được giải quyết àh?hjx hjx
 
Biết hắn ở đâu chết liền
Bác nào biết, chỉ chỗ dùm e, e xin hậu tạ sau khi lấy được ít tiền
 
Biết hắn ở đâu chết liền
Bác nào biết, chỉ chỗ dùm e, e xin hậu tạ sau khi lấy được ít tiền

chỉ dùm biết chỗ, nhỡ hắn lại hẹn ko đưa thì chưa dc hậu tạ hả bác Long , hihiihi, đùa tý thôi.
Phải ghi như mấy chú công an í " thưởng nóng xxx cho ai cung cấp thông tin chính xác"
 
Mất tiền rồi thì phải nói nhẹ nhàng để người ta trả thôi chứ sao?Làm căng quá người ta trốn luôn...nhưng ở đây em thấy mục đích chính là lừa tiền rồi,đã lên kế hoạch,hốt 1 cú chót rồi đua.Nói chuyện này nọ chỉ là kế hoãn binh thôi,em bị giật nợ mấy lần rồi mà.Mình ko rắn thì nó ko sợ đâu.
 
mình tuy ít gửi bài ở diễn đàn Handheld nhưng đã làm mem lâu rồi, hôm nay tình cờ tìm lại nick quen cũ ngày nào "hoangpham75" ,vì ông này ngày xưa là member chung với mình ở bên diển đàn GSM chuyên chơi box Japan phone. mình và ổng là 2 tay chuyên săn hàng 903sh,904ah nổi tiếng 1 thời. đồng thời mình cũng quen biết nick " Wan" anh này là 1 người bán hàng chơi cho vui nhưng rất uy tín và chất ,phong cách bán hàng y chang ông Hoàng phạm 75 ,lúc nào cũng "Likenew" , hồi 2008,2009 mình thường xuyên qua nhà ông này chơi và giao lưu, tin tưởng gửi tiền,gửi hàng nhờ bán giùm mà không 1 lần bị lừa đảo, có chẳng là ông này hơi lằng ngằng ,gọi hoài k bắt máy. nhà lão Hoangpham rất khá dù là dân tỉnh nhưng có hẳn 1 cty in ấn quảng cáo riêng .
không ngờ,sau hơn 2 năm tìm kiếm lại người quen xưa thì bất ngờ tìm đc topic "lừa đảo " bên 5s ,rồi qua đến đây, ban đầu mình cứ tưởng là 1 trò đùa, sau 1 hồi đọc kỹ comment của anh em diễn đàn thì mình hơi bị choáng vì biết đó là sự thật . 1 con người chơi sang, phong cách khá đại gia, lúc nào cũng chơi săn hàng công nghệ độc ,chỉ vì chơi quá sang,lo hưởng thụ ,lo chơi quên làm mà nay lão đã bị phá sản và quay mặt 360 độ lột xác thành 1 con quỷ chuyên đi lừa đảo. theo mình biết vợ hắn quê ở Biên Hòa, là 1 người k có việc làm chỉ ở nhà nuôi 1 đứa con gái chắc nay đã 5 ,6 tuổi. hắn có nhà ở Đà Lạt,ngay thành phố ĐL , nằm gần chợ (k chắc chắn).
-do mình đi nước ngoài từ 2009 nên mất liên lạc với lão Hoangpham... ngày xưa mình chơi khá thân với hắn, k ngờ nay tìm lại hắn lại trở thành 1 kẻ chuyên đi lừa đảo.... mình k thể tin đó là sự thật :( ....hix hix,....
-mong anh em sớm tóm đc kẻ chuyên đi lừa đảo, với tội danh lợi dụng uy tín và lòng tin,lừa gạt tài sản ,vay tiền trốn nợ.... chắc hắn sẽ phải nhận ít nhất 2-10 năm tù :( .. thật đúng là đờiiiiiiiiiiiii

Bác này biết nhà HoangPham à! Bác nói ko rõ lam nhỉ!
 
Ngày hôm qua, anh Toàn (hoangpham.75) có gọi điện cho mình. Cũng đã hơn 1 năm từ lần cuối cùng nói chuyện với anh Toàn, sau bao nhiêu sự việc thì thật sự mình chẳng còn trông chờ hay hi vọng vào điều gì cả, với mình chuyện qua lâu rồi và tiền thì cũng mất rồi chẳng lấy lại được. Thế nhưng trong cuộc điện thoại hôm qua, anh Toàn nói rằng qua một năm cố gắng làm việc và dành dụm thì đến thời điểm này, anh Toàn có để dành được khoảng 10tr và trước mắt dự định sẽ trả cho mình và anh Tú (typhubds) mỗi người 5tr. Và đúng như đã nói, đến chiều hôm qua mình có nhận được số tiền 5tr từ anh Toàn chuyển vào tài khoản.

So với số tiền mình đã mất và những thiệt hại vô hình khác thì con số 5tr chẳng đáng là bao, nhưng qua sự việc này mình và có lẽ cả nhiều người khác sẽ có một cái nhìn khác về anh Toàn và hoàn cảnh của anh ấy. Về số tiền còn thiếu của mình và những người khác, anh Toàn có nói là sẽ ko bao giờ quên và vẫn đang cố gắng dành dụm từng ít để trả dần dần.

Bên cạnh đó, anh Toàn cũng bày tỏ một mong muốn là mình sẽ đóng topic này lại, vì topic này ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc hiện nay của anh ấy. Về phương diện cá nhân thì mình sẵn sàng làm điều đó ngay, lý do ko phải vì chuyện anh Toàn vừa mới trả lại một ít tiền cho mình, mà đơn giản vì mình nghĩ chuyện này đã xảy ra lâu rồi, cũng chẳng còn gì để bàn cả, và dù có kéo dài topic thì cũng chẳng có kết quả gì nếu anh Toàn đã cố ý "ko trả tiền" cho những người bị hại. Tuy nhiên, vì vấn đề này có liên quan đến một vài cá nhân khác, nên mình thật sự ko muốn tự ý đóng topic này. Do đó, mình rất muốn nghe ý kiến của những người có liên quan trong việc này và nếu được thì sẽ nhờ Mod đóng topic này lại.
 
hôm qua em có nhận được liên lạc từ anh Toàn, ảnh mong muốn mọi người tha lỗi và cho ảnh cơ hội để gửi lại số tiền trước đây, cá nhân em đã nhận được 1 ít. Dù gì thì ảnh cũng đã cố gắng hoàn trả, mong rằng anh Toàn nỗ lực làm việc và sớm lấy lại được lòng tin của mọi người. Ai cũng có lúc lầm lỗi, quan trọng hơn là đối diện với nó như thế nào
 
Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Bác Toàn đã biết quay đầu là bờ thì rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cố lên Bác Toàn :D
 
Ngày hôm qua, anh Toàn (hoangpham.75) có gọi điện cho mình. Cũng đã hơn 1 năm từ lần cuối cùng nói chuyện với anh Toàn, sau bao nhiêu sự việc thì thật sự mình chẳng còn trông chờ hay hi vọng vào điều gì cả, với mình chuyện qua lâu rồi và tiền thì cũng mất rồi chẳng lấy lại được. Thế nhưng trong cuộc điện thoại hôm qua, anh Toàn nói rằng qua một năm cố gắng làm việc và dành dụm thì đến thời điểm này, anh Toàn có để dành được khoảng 10tr và trước mắt dự định sẽ trả cho mình và anh Tú (typhubds) mỗi người 5tr. Và đúng như đã nói, đến chiều hôm qua mình có nhận được số tiền 5tr từ anh Toàn chuyển vào tài khoản.

So với số tiền mình đã mất và những thiệt hại vô hình khác thì con số 5tr chẳng đáng là bao, nhưng qua sự việc này mình và có lẽ cả nhiều người khác sẽ có một cái nhìn khác về anh Toàn và hoàn cảnh của anh ấy. Về số tiền còn thiếu của mình và những người khác, anh Toàn có nói là sẽ ko bao giờ quên và vẫn đang cố gắng dành dụm từng ít để trả dần dần.

Bên cạnh đó, anh Toàn cũng bày tỏ một mong muốn là mình sẽ đóng topic này lại, vì topic này ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc hiện nay của anh ấy. Về phương diện cá nhân thì mình sẵn sàng làm điều đó ngay, lý do ko phải vì chuyện anh Toàn vừa mới trả lại một ít tiền cho mình, mà đơn giản vì mình nghĩ chuyện này đã xảy ra lâu rồi, cũng chẳng còn gì để bàn cả, và dù có kéo dài topic thì cũng chẳng có kết quả gì nếu anh Toàn đã cố ý "ko trả tiền" cho những người bị hại. Tuy nhiên, vì vấn đề này có liên quan đến một vài cá nhân khác, nên mình thật sự ko muốn tự ý đóng topic này. Do đó, mình rất muốn nghe ý kiến của những người có liên quan trong việc này và nếu được thì sẽ nhờ Mod đóng topic này lại.

Cuối cùng thì ổng cũng đã gọi cho em :) . có lẽ ngày tươi sáng sẽ trở lại với ng bạn mà anh rất kính trọng trc kia của anh. hi vọng em và mọi ở đây hãy mở rộng con đường bình yên cho 1 con ng làm lại từ đầu. trả ít hay nhiều thì cũng là trả , chúng ta hãy xem như là giúp 1 ng từng lầm lỡ sa cơ đang trên đường gầy dựng lại cs không fai trốn tránh nữa . Bản thân ổng cũng đã gọi cho anh , cũng như bao ng khác là số tiền 5tr. và a đã giảm 20tr so với số tiền lớn mà ổng thiếu a. 5tr mà ổng trả cho từng ng là rất lớn đối với cs của 1 ng sa cơ phá sản. chúng ta giảm dc bao nhiêu thì giảm ,dù gì bấy lâu nay chúng ta cũng xem như là đã mất nếu ổng kg liên lạc với chúng ta. còn topic này thì a sẽ post đây là lần cuối , có lẽ 1 lần post là 1 lần a sẽ triệt con đường sống của 1 ng đang làm lại từ đầu. năm mới a hi vọng sẽ mọi ng đều tốt đẹp.
to hoangpham75 : khi đọc topic này , tôi hi vọng 1 ngày sớm sáng sủa nick của ông lại xuất hiện trên các diễn đàn và cùng tôi ngâm cứu điện thoại . con mouse logitech mọi địa hình mà ông tặng tôi ,bây giờ nó hư rồi nhưng tôi vẫn giữ làm kỷ niệm giữa tôi và ông . tôi chờ ông tặng tôi cái khác đó. chúc ông bạn già năm mới tươi sáng và may mắn !!!!!
 
Đóng topic luôn đi đạt ơi. Năm mới, hy vọng mọi việc tốt hơn
 
Người trong cuộc đều có ý kiến rồi thì em cũng xin phép đóng topic lại nhé.Hy vọng trong năm mới diễn đàn chúng ta sẽ không có những topic như thế này nữa.Chúc mọi người và gia đình một năm mới nhiều may mắn!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top