Nick của các bác ở HHVN nói lên điều gì?

E đã là nai vàng còn ngơ ngác nữa, vậy nên đôi khi giao dịch box đấu giá cũng gặp phải cáo xơi em.Hic =((........
 
Topic này vui nhỉ :D
Nick của em gắn liền với kỉ niệm hồi còn đi học. Hồi đó em hay có tật cắn bút nên dịp Valentine năm lớp 9 em nhận được 1 cục xương nhồi bông dễ thương do bạn gái cũ của em tự design :D Em đặt tên cho cục xương đó là "lucky bone"; đi thi lúc nào cũng đem theo để lấy hên :p Sau đó, em lấy "lucky bone" để đặt cho nick của em trên mọi diễn đàn.
 
ôi, các bác nhiều kỷ niệm với nick của mình thế, em tủi thân quá vì chẳng có cái giống như các bác :) :) :)
 
Nick của em thì là kỷ niệm từ hồi bé, cậu bé nhà hàng xóm tập nói, nhưng nói ngọng, suốt ngày gọi em là chị zaizai, chị zaizai, đến nỗi cả xóm gọi em là zaizai luôn. Đến giờ gặp lại các anh chị xóm cũ cũng vẫn gọi em là zaizai. Vậy là em dùng luôn nick zaizai. Hình như cũng có nhà báo trẻ nam (đồng tính) cũng lấy tên ZaiZai thì phải.
 
e thì là Hassler, bác nào biết tên trc của e thì tự suy ra đc rồi, khỏi trình bày :))
 
Ui em cũng tủi thân vì cái nick của em nó đơn giản quá, chỉ là 3 chữ cái đầu của họ tên hichic, nhưng giờ chả biết đổi thành cái gì thôi cứ để vậy đi :)) vì trên tất cả các 4rum đề là HHN trừ mấy "phô rum" ... là không lấy nick này thôi :))
 
Em thì từ lúc coi xong phim Desperado củ[FONT=arial, sans-serif]a Antonio Banderas là khoái rồi + thêm con số 23 ưa thích "bí ẩn" nữa là Forum nào cũng là Desperado (Ke Lieu Mang) :D[/FONT]
 
Ah' tớ PM nhờ Mods đổi hộ ý mà Thầy có muốn đổi hok ?;)
 
Nick của e đơn giản là lúc đăng ký ở hhvn e đang dùng cả bb và hp ^^
 
Nick của em mấy Bác giao lưu và dịch là Bảo Đại Gia - có Bác thì nói là Bảo Định Giá - v.v.
Riêng em thì là:
Tên: Bảo
Họ: Đinh
Còn phần sau cuối "Ja" đây có nghĩa là Japan = Nhật hi hi hi vì Mẹ của 02 đứa con mình tên Nhật. hi hi hi hi. (Nịnh đàm bà xã 01 tí tị tì ti )
Ngoài ra "Ja" theo cách đọc củ chuối của em cũng có nghĩa là "Gia"
==> Tên khai sinh của em là: ĐINH GIA BẢO.
hi hi hi hihih
 
Em thì đơn giản, đến hạn phải đổi cái CMND lâu roài mà chưa đổi được, chờ chờ đến ngày đẹp để đi đổi lấy ngày.
Làm CMND ngày 11-11-2011 xong về làm luôn cái nick ở đây :)
 
Em thì đơn giản, đến hạn phải đổi cái CMND lâu roài mà chưa đổi được, chờ chờ đến ngày đẹp để đi đổi lấy ngày.
Làm CMND ngày 11-11-2011 xong về làm luôn cái nick ở đây :)

Có cái số Thanks bị hố hô hố =))
 
Nick của em thì đổi đi đổi lại, nen giờ dùng tên thật cho lành: DHL ~ Đinh Hoàng Long =))

Còn nick VMEP nữa!

Nick ngày xưa của mình là diadoi (Đỉa đói) toàn bị các bác xuyên tạc thành Đĩa dồi, thế nên đổi sang Sup (Viết tắt của Supaman - bản sao bị lỗi của Superman, tại mình thích lão Supaman trong truyện tranh Dr. Slump). :D

Ngày đó bác có cái avatar trông dữ tợn!

Còn nick của em, em lấy tên của mình luôn.
 
Em thích đọc truyện Conan từ hồi bé nên phang nguyên cái ông Conan vào nick, sau đó bắt đầu dùng Palm và kết mê kết mệt con Zire71, kết hợp nó lại thành Conan71. Sau bao nhiêu lần đấu giá trên HHVN và được contact rất kính cẩn của các anh nhớn : "Dạ chào anh Conan71 ạ" =))
 
Back
Top