Lương hiện tại của các bác là bao nhiêu :D

Vodafon3

New member
GÂY DỰNG
Em để ý anh em Handheld nhìn chung đều rất khá giả, topic này muốn anh em chia sẻ mức lương và cách chi tiêu của mình sao cho hợp lý trong thời buổi lạm phát :P

Lương cứng em mỗi tháng được 7.000.000 VNĐ, phụ cấp xăng, điện thoại, ăn trưa khoảng 1.000.000 VNĐ
Bà xã em lương thấp hơn tí, 2 vợ chồng ở thuê 1 tháng mất khoảng 5 triệu ( cả điện nước ) ... Nuôi thêm thằng ku 3 tháng tuổi..hic..chả dành dụm được bao nhiêu, thế thì bao giờ mua được nhà hả các bác :(
 
Lương em tháng nuôi xe mất khoảng 4 triệu + 2 triệu tiền học cho đứa lớn + ăn sáng + ăn trưa + đường sữa cho đứa nhỏ; Tối thì vợ nuôi:)
 
Lương em tháng nuôi xe mất khoảng 4 triệu + 2 triệu tiền học cho đứa lớn + ăn sáng + ăn trưa + đường sữa cho đứa nhỏ; Tối thì vợ nuôi:)

Chả biết bao nhiêu cho đủ bác nhỉ, có bao nhiêu sống bấy nhiêu nhưng mà thế hệ 8x tụi e giờ mua được căn hộ dường như là quá khó :-s
 
Bác phải nói là thu nhập chứ, lương thì ko chuẩn xác ah. Bạn em có đứa lương 6tr, nhưng đi làm bằng xế hộp, quần áo toàn hàng xịn, ăn nhà hàng là chính, ít khi ăn ở nhà :D.
Thời buổi này, nếu sống ở HN hoặc SG, trung bình một người phải 3-5tr/tháng mới tạm ổn, nghĩa là 1 gia đình 2 vợ chồng, 2 đứa con phải có tầm 12-20tr/tháng, các bác nhỉ.
 
Lương em , kế toán báo cáo hàng tháng hình như 2,5 Triệu
 
Lương em thì chưa phải đóng thuế thu nhập ạ. sống qua ngày thôi..........................
 
Nhìn lương bác forever trên mà em thấy thèm :D

ờ, thì phần dôi ra sau khi chi tiêu hết các khoản trong tháng anh ạh =P~


Đại khái, 1 gia đình gồm 02 VC + 02 con (01 lớn + 01 nhỏ) thì:
+ Tiền chợ: 100.000 đ * 30 ngày = 3.000.000 đ.
+ Tiền học đứa lớn (trong trường + học thêm ti tí): 1.500.000 đ.
+ Tiền vú em: 3.000.000 đ.
+ Điện, nước, gas, chi tiêu vặt: 1.500.000 đ.
+ Chi tiêu của 02 VC: 50.000 đ * 2 * 30 ngày = 3.000.000 đ.
+ Tiền sữa bột cho bé nhỏ + sữa block cho bé lớn: 1.500.000 đ.
+ Tiền dự phòng + chi tiêu cho công nghệ trên HHVN :P: 1.500.000 đ.
+ Tổng lại: 15.000.000 đ.


Trên là chưa tính bệnh tật + thuê nhà (nếu có) + ít ăn nhậu và lai rai :-&. Và mỗi tháng mình kết lại còn dư khoảng 1,5 triệu, hết :">:O)I-)
 
ờ, thì phần dôi ra sau khi chi tiêu hết các khoản trong tháng anh ạh =P~


Đại khái, 1 gia đình gồm 02 VC + 02 con (01 lớn + 01 nhỏ) thì:
+ Tiền chợ: 100.000 đ * 30 ngày = 3.000.000 đ.
+ Tiền học đứa lớn (trong trường + học thêm ti tí): 1.500.000 đ.
+ Tiền vú em: 3.000.000 đ.
+ Điện, nước, gas, chi tiêu vặt: 1.500.000 đ.
+ Chi tiêu của 02 VC: 50.000 đ * 2 * 30 ngày = 3.000.000 đ.
+ Tiền sữa bột cho bé nhỏ + sữa block cho bé lớn: 1.500.000 đ.
+ Tiền dự phòng + chi tiêu cho công nghệ trên HHVN :P: 1.500.000 đ.
+ Tổng lại: 15.000.000 đ.


Trên là chưa tính bệnh tật + thuê nhà (nếu có) + ít ăn nhậu và lai rai :-&. Và mỗi tháng mình kết lại còn dư khoảng 1,5 triệu, hết :">:O)I-)
Nhà bác 5 người (4+01 vú em) mà ngày đi chợ có 100k, chắc gia đình bác toàn người tu tại gia, ăn lạc hoặc muối vừng nhỉ
nhà em 2 vc+01 nhóc ăn cháo mà vợ em nó đi chợ toàn >150k/ngày, đó chưa kể em chỉ ăn tối ở nhà
 
ờ, thì phần dôi ra sau khi chi tiêu hết các khoản trong tháng anh ạh =P~


Đại khái, 1 gia đình gồm 02 VC + 02 con (01 lớn + 01 nhỏ) thì:
+ Tiền chợ: 100.000 đ * 30 ngày = 3.000.000 đ.
+ Tiền học đứa lớn (trong trường + học thêm ti tí): 1.500.000 đ.
+ Tiền vú em: 3.000.000 đ.
+ Điện, nước, gas, chi tiêu vặt: 1.500.000 đ.
+ Chi tiêu của 02 VC: 50.000 đ * 2 * 30 ngày = 3.000.000 đ.
+ Tiền sữa bột cho bé nhỏ + sữa block cho bé lớn: 1.500.000 đ.
+ Tiền dự phòng + chi tiêu cho công nghệ trên HHVN :P: 1.500.000 đ.
+ Tổng lại: 15.000.000 đ.


Trên là chưa tính bệnh tật + thuê nhà (nếu có) + ít ăn nhậu và lai rai :-&. Và mỗi tháng mình kết lại còn dư khoảng 1,5 triệu, hết :">:O)I-)

Tiền "vú... chị" bên ngoài đôi khi cũng là một khoản lớn nữa :">
 
Tiền "vú... chị" bên ngoài đôi khi cũng là một khoản lớn nữa
cái khoản vú "em" này thì thôi rồi, lương có khi ko lại ặc ặc, nhậu mấy quai mấy anh em qua Gia Lâm cái thì lương nào chịu được, nhưng nếu như bác nói, vú...."chị", có khi lại được thêm 1 khoản thu nhập dành cho phi công ấy chứ
 
Xem qua topic này nói chung tôi thấy lương các bạn không cao, chỉ vài bạn thuộc loại trung bình khá so với mặt bằng chung lương của cán bộ công nhân viên nhưng tôi thực sự ngạc nhiên bởi trong số các bạn "lương không cao" đó lại có ô tô chạy và dĩ nhiên khi có ô tô chạy thì mức sống không tồi, vậy lấy khoản nào bù đắp vào khoản thiếu hụt đó?

1. Chưa thật thà khai báo?
2. Có gì đó chưa rõ ràng trong thu nhập?

Nghĩ mãi không ra vì sao cán bộ có thể tồn tại và sống với đồng lương đúng nghĩa cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư? Có phải vì thế mà xã hội Việt Nam ngày nay sờ đâu cũng thấy tha hoá và tham nhũng? Nhưng rõ ràng, tha hoá và tham nhũng là dễ dàng nhất, nên ai ai cũng phải chạy tấm bằng giả để phấn đấu ngồi chiếc ghế cán bộ.

Thế thì dân lao động sống bằng gì vì lương thấp, mà chỉ có cán bộ mới có thể tham nhũng. Cuối cùng dân phải tha hoá. Tha hoá được định nghĩa là: đánh mất dần phẩm chất đạo đức và trở nên xấu xa tồi tệ. Thế thì còn ai không tệ hơn với tình hình xã hội hiện nay, nếu là người làm công ăn lương?

Ngôn ngữ tiếng Việt thật là hay. Chữ lương của Tây chỉ đơn thuần là lương. Chữ lương của tiếng Việt luôn đi kèm các á từ để diễn tả cái văn hoá Việt rất tinh tường. Lương hướng; Lương lậu; lương bổng, lại có từ bổng lộc nữa. Nói thế để hiểu rằng cái văn hoá duy tình không được đặt trọng lương làm chính. Lậu và bổng lộc kèm theo mới là chính.

Cuối cùng, dân làm công ăn lương sống chủ yếu bằng bổng lộc và lậu. Nên lương lậu và lương bổng vẫn cứ đúng muôn đời. Nhưng tại sao vậy? Theo tôi, nguyên nhân từ cái văn hoá duy tình – mọi việc giải quyết bằng “tình cảm” là chủ yếu – đi đóng thuế cũng phải biết đưa cái phong bì lậu – bổng lộc – cho người kiểm thuế để không mất thời gian vàng ngọc. Cho con đi học cũng phải có cái phong bì lậu cho giáo viên để con được yên thân. Đi đường bị cảnh sát giao thông tuýt còi thôi thì lậu để cho nhanh việc, hơn là xe bị kéo về đồn giam giữ. v.v… Không kể xiết.

Mới ngày hôm qua còn đi chân đất hôm sau đã thành đại gia. Một kiểu tha hóa thường thấy hiện nay.
http://dantri.com.vn/c76/s76-590153/cac-dai-gia-mien-tay-thieu-kien-thuc-lai-them-thoi-xa-hoa.htm

........................ :-O........................ :-O
 
em sinh viên bố mẹ nuôi, lương tháng 1 triệu 8, thi thoảng được quả gì 2 ông bà lại bắt mua con gà chiêu đãi :D khổ ghê
tiền tiêu thì em không xin, em xin tổng kết thế này
Điện thoại 50k/tháng x 2 máy = 100k/ tháng
Xăng xe: 150k/tháng
Tiêu vặt: 300k/tháng
Tạp chí, sách báo: 100k/tháng
Tổng cộng một tháng còn dư: 1.800k - 650k = 1.150k
1.150k lại đi săn bút -> hết. May thế mình chưa phải nuôi ai :))
 
- mod Hà vô gia cư thì chắc là nghèo lắm, toàn phải ở khách sạn thôi :D

- nhà e có 2 vc, 1 cháu gái, 1 vú nuôi. Thu nhập 2vc khoảng 25tr nhưng tháng nào cũng hụt hụt hết vì ngoài tổng chi phí sinh hoạt gia đình e còn phải góp ngân hàng hằng tháng khoảng 7,5 triệu.

Ah, nói đến nhà thì bọn em ở tình trạng vô gia cư:)
 
bám theo bác hongbao

Đại khái, 1 gia đình gồm 02 VC + 02 con (01 lớn + 01 nhỏ) thì:
+ Tiền chợ: 100.000 đ * 30 ngày = 3.000.000 đ.
+ Tiền học đứa lớn + nhỏ : 7.000.000 đ. (mới đi nhà trẻ ạ)
+ Tiền vú em: 0.000.000 đ. < nhà e tự xử, nghèo quá rồi, ko thuê ai đc
+ Điện, nước, gas, chi tiêu vặt: 2.000.000 đ.
+ Chi tiêu của 02 VC: 50.000 đ * 2 * 30 ngày = 3.000.000 đ.
+ Tiền sữa bột cho bé nhỏ + sữa block cho bé lớn: 2.500.000 đ.
+ Tiền dự phòng + chi tiêu cho công nghệ trên HHVN :P: 1.500.000 đ.
--------------------> tròm trèm 19 T

chưa nói đến lương lậu cao thấp thế nào, cứ liệu xoay cho đủ từng đó hàng tháng trước đã
mà lại còn cái hứng quẹt thẻ vô tội vạ, vỡ mồm :((
 
bám theo bác hongbao

Đại khái, 1 gia đình gồm 02 VC + 02 con (01 lớn + 01 nhỏ) thì:
+ Tiền chợ: 100.000 đ * 30 ngày = 3.000.000 đ.
+ Tiền học đứa lớn + nhỏ : 7.000.000 đ. (mới đi nhà trẻ ạ)
+ Tiền vú em: 0.000.000 đ. < nhà e tự xử, nghèo quá rồi, ko thuê ai đc
+ Điện, nước, gas, chi tiêu vặt: 2.000.000 đ.
+ Chi tiêu của 02 VC: 50.000 đ * 2 * 30 ngày = 3.000.000 đ.
+ Tiền sữa bột cho bé nhỏ + sữa block cho bé lớn: 2.500.000 đ.
+ Tiền dự phòng + chi tiêu cho công nghệ trên HHVN :P: 1.500.000 đ.
--------------------> tròm trèm 19 T

chưa nói đến lương lậu cao thấp thế nào, cứ liệu xoay cho đủ từng đó hàng tháng trước đã
mà lại còn cái hứng quẹt thẻ vô tội vạ, vỡ mồm :((

tiền tiêu vặt 50k 1 ngày đã tính ngày 2 bữa trà nóng BTX chưa anh ơi ;;)


em sinh viên bố mẹ nuôi, lương tháng 1 triệu 8, thi thoảng được quả gì 2 ông bà lại bắt mua con gà chiêu đãi :Dkhổ ghê
tiền tiêu thì em không xin, em xin tổng kết thế này
Điện thoại 50k/tháng x 2 máy = 100k/ tháng
Xăng xe: 150k/tháng
Tiêu vặt: 300k/tháng

sinh viên thế này thì ngoan quá :D cơ quan mình ngay cạnh nhà, 1 tháng đi chơi đc 2-3 buổi mà xăng xe còn hết ít ra 300k
 
Back
Top