Lương hiện tại của các bác là bao nhiêu :D

@Hork: cứ tính phiên phiến thế chứ cu :D, tính tiền trà đá cả tháng là ra tiền triệu ngay, ko dám tính vào =))
 
Ko biết mấy bác tính sao chứ ngày đi chợ 100k em cũng ko biết mua gì luôn, lâu lâu bạn em nấu cơm, 2 đứa ra chợ đi 1 vòng 100k cũng bay rồi chưa tính gạo, mắm , muối nhá
 
Lương của mình và của bà xã chỉ đủ tiêu dùng + ăn chơi mua sắm chung chung + ăn học của 2 đứa nhỏ + nghỉ mát, không có chi phí thuê nhà hay nuôi xe. :(

Nếu mà phải thuê nhà hay nuôi xế 4 bánh nữa thì phải nhịn nhiều thứ khác. :(
 
em mới được tăng lương các bác ạ! giờ lương cũng cao phết: 2,34 x 1050k. nói chung là đủ ăn đủ tiêu ^_^
 
Xem qua topic này nói chung tôi thấy lương các bạn không cao, chỉ vài bạn thuộc loại trung bình khá so với mặt bằng chung lương của cán bộ công nhân viên nhưng tôi thực sự ngạc nhiên bởi trong số các bạn "lương không cao" đó lại có ô tô chạy và dĩ nhiên khi có ô tô chạy thì mức sống không tồi, vậy lấy khoản nào bù đắp vào khoản thiếu hụt đó?

1. Chưa thật thà khai báo?
2. Có gì đó chưa rõ ràng trong thu nhập?


:-O

Tiêu đề có vẻ chưa phù hợp
Phải nó như bác là : tổng thu nhập bao nhiu 1 tháng , nghe " chuẩn " hơn

E còn nhớ 2 năm trước, định vay ngân hàng 500 triệu để mua trả góp xe
Ngân hàng nhìn bảng lương của em xong, cancel. Phải vác tiền mặt đi mua

Ở dây, hình như chưa bác nào thành thật khai báo , chứ em biết nhiều bác trên này tổng thu nhập trên 50 triệu 1 tháng là bình thường
E xin xung phong giơ tay trước :
- Nhà em 2 Vợ chồng , 2 con nhỏ , 2 osin, 4 thằng em giúp việc kiêm nhân viên, bà già vợ
Tổng cộng 11 người
Mở mắt ra em phải kiếm hơn 1 triệu chỉ là đủ sở hụi :((
 
Tiêu đề có vẻ chưa phù hợp
Phải nó như bác là : tổng thu nhập bao nhiu 1 tháng , nghe " chuẩn " hơn

E còn nhớ 2 năm trước, định vay ngân hàng 500 triệu để mua trả góp xe
Ngân hàng nhìn bảng lương của em xong, cancel. Phải vác tiền mặt đi mua

Ở dây, hình như chưa bác nào thành thật khai báo , chứ em biết nhiều bác trên này tổng thu nhập trên 50 triệu 1 tháng là bình thường
E xin xung phong giơ tay trước :
- Nhà em 2 Vợ chồng , 2 con nhỏ , 2 osin, 4 thằng em giúp việc kiêm nhân viên, bà già vợ
Tổng cộng 11 người
Mở mắt ra em phải kiếm hơn 1 triệu chỉ là đủ sở hụi :((

Ngân hàng nào thế bác? Gặp em là em cho nhân viên đấy lên đường :D
Nói giỡn chứ nếu cứ nhìn theo bảng lương thì không đánh giá được đúng thu nhập thực tế đâu ạ.

Em thì thẻ lương vợ nắm hết, có lương xong vợ chuyển khoản 1 số để xài, vợ kiểm tra thấy tài khoản hết lại chuyển thêm.
Còn những khoản thu nhập thêm (nếu có) nhiều thì đưa thêm cho vợ, không thì em giữ để còn đấu giá HHVN hay lai rai với anh em.

@bác Forever : nếu bác có nhu cầu đổi xe và vay NH thì ới em nhé 30s :)
 
em tính láo đấy bác, vì đưa cả cục cho bà già nên tính vậy :P
 
Nhà bác 5 người (4+01 vú em) mà ngày đi chợ có 100k, chắc gia đình bác toàn người tu tại gia, ăn lạc hoặc muối vừng nhỉ
nhà em 2 vc+01 nhóc ăn cháo mà vợ em nó đi chợ toàn >150k/ngày, đó chưa kể em chỉ ăn tối ở nhà

:D, thì vú em ăn chay trường mà, còn 02 VC chỉ cố gắng chi tiêu trong khoảng 50k một ngày thôi. Tiền trên là ăn tối thôi ạh!


@ 11 bài thôi: cái này để em học hỏi anh thêm sau ;;)

@ all: đại khái thôi ạh, còn những thứ linh tinh lang tang + "người thân hỗ trợ" thì không thể kê hết tính vào đây được >:)



@ khonglaaica: có vé nào cho mình không nhỉ

@bác Forever : nếu bác có nhu cầu đổi xe và vay NH thì ới em nhé 30s
1.gif
 
Lương em hiện tại thì cao gấp 10 lần lương của anh "Cường đô la" mới được công bố (3 triệu/tháng) thế mà mãi em cũng không đủ tiền để sưu tập xe như anh ấy :d, còn tổng thu nhập hàng tháng em xin phép được giấu :D
 
Nhìn lương các bác mà em tủi thân lắm :(( :((, em cày luôn cả Ngày Lao Động mà chẳng ăn thua :(( :(( :((
 
Thu nhập các bác khủng thật, e thì chỉ có lương thôi, ngoài ra chả có khoản gì thêm cả, e khai là thật chứ chả có gì giấu giếm hết :D

Hàng tháng e chỉ nhận được khoảng nhiêu đó và cuối năm thì có thưởng, chỉ vậy thui, không dư dả gì nhưng cảm thấy cuộc sống vợ chồng vừa đủ ấm no, hạnh phúc (dù chưa mua được nhà ^^) , cũng đang cố gắng để kiếm thêm nữa mà sao khó quá :)
 
bàn bạc về chuyện thu nhập hiện tại rồi, thế bây giờ các bác cho em hỏi là lương các bác lúc mới ra trường ra sao ạ, nếu được các bác kể cho e luôn các bác làm ngành gì nữa :D
 
bàn bạc về chuyện thu nhập hiện tại rồi, thế bây giờ các bác cho em hỏi là lương các bác lúc mới ra trường ra sao ạ, nếu được các bác kể cho e luôn các bác làm ngành gì nữa :D

Năm 1994 : Nhân viên phục vụ đám cưới . 1 đêm 35 ngàn - Năm 97 được 50 ngàn
Năm 2000. Nhân viên tiếp thị , 1 tháng = 800 ngàn + phụ cấp 200 ngàn
Năm 2003 lấy vợ, thất nghiệp đến giờ :D ( làm nghề tư do là chính ) :D
Giờ nghĩ lại thời HSSV , đi làm mà vui ghê
 
Ko biết mấy bác tính sao chứ ngày đi chợ 100k em cũng ko biết mua gì luôn, lâu lâu bạn em nấu cơm, 2 đứa ra chợ đi 1 vòng 100k cũng bay rồi chưa tính gạo, mắm , muối nhá
Chủ yếu mình biết đủ hay không chứ theo e 100k thì đủ chợ búa 1 ngày cho 2 vc rùi (có thể thêm đứa con nữa) đấy pác ạ.Nhiều nhà trọ công nhân đi chợ mắm muối gạo cơm nếu chia ra đầu người chắc chưa quá 30k đâu.
Vợ chồng e tháng làm chưa tới 10tr nhưng cũng sống được ở cái đất Đà Nẵng này đấy
 
Chẳng biết bao nhiêu là đủ cả, ở HN 2vc khoảng 50 củ / tháng mà vẫn thấy ít quá.
 
Tiểu sử của em:
-Sinh viên: ăn bám bố mẹ.
-Ra trường đi làm: ăn bám vào mấy đồng lương còm.
-Có vợ: ăn bám thêm lương của vợ.
-Có con: ăn ké tiền sữa của con
Nói chung là lương của em chẳng đủ chi tiêu.Hix
 
Nhìn các bác nghèo em thương, như em đây chả phải đi làm; chăm lo cuộc sống gia đình con cái; nội trợ (đấy chả phải là sau khi vang danh giang hồ các đại nhân tuyền làm thế à). Sáng nhận 2 xịch ra làm nắm xôi, cầm 2 lít đi chợ, cho con đi học; về nhà xem truyền hình cáp; trưa làm ổ bánh mì, chỏng d' ngủ tới 5h chiều; đội nón đi đón con; về tắm cho con; làm cơm, đón chị Gấu về; cả nhà chan chan húp húp trong bão giá. Tình cảm khăng khít, e ko đi làm nên ko cafe thuốc lá, vú em vú chị. Lâu lâu đưa tình với mấy em sinh viên cùng xóm trọ. Đời thế mà vui, em thật.
 
Lương cao thì cuộc sống thoải mái một chút, lương ít thì phải biết dè xẻn, hãy hiểu hoàn cảnh của mình để chọn lối sống cho phù hợp.

Ông bà ta từ xưa đã dạy: “Liệu cơm gắp mắm” để khuyên con cháu phải biết liệu khả năng mà chi tiêu, đừng để thiếu hụt trở nên túng bấn. Thế nhưng có nhiều người tiền ít mà thích xài sang nên gia cảnh trở nên khốn đốn để rồi cuối cùng xảy ra những chuyện không hay.

Các bạn nếu có dịp cứ vào tham quan các khu chế xuất, khu công nghiệp thì rõ, lương công nhân ở đây rất thấp. Công nhân nếu là người thành phố còn đỡ nhưng với công nhân diện nhập cư sinh hoạt thường ngày của họ nhìn thấy ta cám cảnh vô cùng, thiếu thốn đủ mọi thứ nhưng cứ vài ba tháng họ lại có vài trăm ngàn gửi về quê hỗ trợ gia đình.
 
Lương thì vẫn thế mà giá cả cứ tăng chóng mặt, hồi sống 1 mình còn chưa để ý, giờ có gia đình rồi mới thấy lương mình thật là còm cõi
 
Back
Top