• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Người Việt bỏ rơi xe đạp

Lam Sơn

Super Moderators
Báo Guardian của nước Anh vừa có bài bình luận về chiếc xe đạp Việt Nam, vật dụng hữu ích hiện bị thay thế bởi xe đạp điện và xe máy.

Trước khi bùng nổ kinh tế, xe đạp đã từng là vật dụng thân thuộc và gắn liền với cuộc sống người Việt. Phương tiện này đã bị bỏ rơi trong những năm gần đây. Tuy nhiên, do giá nguyên liệu tăng cao nên những chiếc xe đạp đời mới: xe đạp điện lại được tiêu thụ mạnh.

Một buổi tối mùa hè tại Hà Nội, Nguyễn Chu Hòa và bạn trai cùng dạo mát trên các ngõ hẻm của thủ đô rợp bóng cây bằng chiếc xe đạp điện yêu thích của cô. Cô sinh viên 21 tuổi cho biết: "Tôi rất yêu chiếc xe đạp của mình. Nó sạch và di chuyển nhanh. Điều khiển nó cũng rất dễ dàng".

Xe đạp điện từ lâu đã rất phổ biến tại Trung Quốc nhưng lượng tiêu thụ lại khá kém ở châu Á. Những năm gần đây, xe đạp điện trở thành mốt ở Việt Nam, một phần do giá nhiên liệu tăng theo chiều thẳng đưng. Tại cửa hàng Asama, tọa lạc ở trung tâm thành phố Hà Nội, trợ lý bán hàng Nguyễn Cát Nhất cho biết lượng tiêu thụ tăng mạnh, gấp 4 lần trong 5 năm qua. Cửa hàng này treo đầy những tấm quảng cáo có hình các cô gái xinh đẹp Việt Nam trên chiếc xe đạp điện.




Người dân thồ hàng bằng xe đạp qua ống kính nhà báo Anh


Anh Nguyễn Cát Nhất cho biết: "Khách hàng của chúng tôi chủ yếu là học sinh - những người không muốn đi xe đạp hoặc xe máy và không đủ điều kiện để mua. Cứ 10 chiếc xe đạp điện được bán ra thì 5 chiếc bán cho sinh viên, 3 chiếc bán cho người cao tuổi, 2 chiếc bán cho người đi làm". Theo anh Nhất, người Việt phải đợi đến năm 18 tuổi mới có bằng lái xe mô tô, do vậy xe đạp điện là phương tiện hoàn hảo cho học sinh, sinh viên đi lại vừa nhanh vừa đơn giản các thủ tục khác.

Tuy nhiên, chiếc xe đạp điện sẽ phải trải qua một chặng đường khá dài nếu muốn thay thế vị trí chắc chắn của chiếc xe máy, phương tiện ưa thích của người Việt Nam. Một số nghiên cứu cho thấy ngoài việc thiếu các chính sách khuyến khích sử dụng, xe đạp điện Việt Nam còn kém bắt mắt ở mẫu mã và chất lượng thấp. Doanh số bán hàng của xe đạp điện Việt Nam thấp hơn đáng kể so với Trung Quốc, nơi sản xuất gần 31 triệu chiếc xe đạp điện năm 2011 và cung cấp số lượng lớn cho thị trường Việt Nam.

Anh Nguyễn Cát Nhất cũng thừa nhận một thực tế là những chiếc xe đạp điện phục vụ con người chỉ là bước đệm tạm thời. Khách hàng hầu như bỏ xó chiếc xe đạp điện khi đã đủ tiền mua xe máy.

Ông Guim Valls Teruel, người Tây Ban Nha, sáng lập viên hội xe đạp Hà Nội, chủ quán cafe - xe đạp ven hồ Tây cho rằng :"Rất khó để có thể tạo được ý thức xanh của cộng đồng tại Việt Nam. Khi tôi mở cửa hàng này, toàn bộ người dân sống tại đây nhìn tôi như người điên bởi họ khẳng định không còn ai mua xe đạp nữa, họ chỉ mua xe máy và xe hơi". Ông Guim Valls Teruel là người đi xe đạp điện từ Trung Quốc đến Tây Ban Nha và dừng chân tại Hà Nội. Ông nhận xét: "Ở đây, những người đi xe đạp được coi là nghèo. Xe đạp là phương thức vận chuyển rẻ tiền và kém cỏi. Vì vậy, người dân sẽ mua xe máy ngay nếu có tiền; và thêm chút tiền nữa họ sẽ mua ô tô".



Nữ sinh Việt Nam đi xe đạp điện


Trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, vai trò của chiếc xe đạp quá quan trọng, nó không là phương tiện hữu ích cho mỗi hộ gia đình mà còn góp phần vào thành công, thắng lợi của cả đất nước. Trong hai cuộc chiến tranh tại Việt Nam, những người lính dùng xe đạp, xe thồ chở rất nhiều vật tư, lương thực từ miền Bắc vào miền Nam dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh. Như một phóng viên của tờ New York Times báo cáo với Thượng viện Mỹ: "Chính những chiếc xe đạp Việt Nam đã tạo nên chiến thắng cho đất nước họ".

Gần 40 năm qua, Việt Nam đã tỏa sáng như một con hổ của châu Á với sự hội nhập kinh tế toàn cầu. Tầng lớp trung lưu bắt đầu lớn mạnh, nền kinh tế bùng nổ và sự ổn định của ngành công nghiệp đã tăng sức mua làm cho 33 triệu chiếc xe máy tràn ngập khắp các đường phố, ngõ xóm. Mới đây, Hà Nội đã ra lệnh xích lô, chiếc xe kéo mang tính biểu tượng, chỉ được hoạt vào những thời điểm nhất định trong ngày để hạn chế ùn tắc giao thông.

Đáng buồn thay, đối tượng sử dụng xe đạp nhiều nhất ở Việt Nam là hàng triệu du khách nước ngoài. Ông Ngô Trọng Huy, làm việc tại công ty Du lịch xe đạp Việt Nam, một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh chuyên phục vụ du khách nước ngoài cho biết: "Cách tốt nhất để chiêm ngưỡng và tận hưởng phong cảnh Việt Nam là đi xe đạp". Ông Huy cho rằng hiện nay rất ít gia đình Việt Nam dùng xe đạp để di chuyển. Ông cho rằng trong những năm tới, mỗi gia đình Việt Nam đều sở hữu ô tô và rất khó để tìm được khách hàng Việt Nam mua xe đạp.

Ông Guim Valls Teruel cho biết, cách duy nhất người Việt Nam lại ưa chuộng xe đạp một lần nữa là tiếp tục phát triển và cải tiến chiếc xe đạp điện cùng với sự phát triển kinh tế. Một chàng trai ở thành phố Hồ Chí Minh đã tâm sự với ông Teruel: "Nếu mình đi xe đạp điện, mình chẳng bao giờ có người yêu đâu!". Ông Turuel cho rằng tuy xe đạp điện giảm chi phí nhiên liệu và giá thành hơn xe máy, nhưng nó cần được cải tiến mẫu mã, tốc độ và chất lượng xe.

Rất dễ nhìn thấy những chiếc xe đạp cổ điển trong các tấm ảnh cưới của các cặp uyên đương người Việt. Điều này đủ thấy xe đạp đã ăn sâu vào nền văn hóa Việt Nam. Nhưng ngày nay, xe đạp chỉ là sản phẩm mang tính biểu tượng và hoài cổ chứ không còn được sử dụng rộng rãi. Bạn trai của Nguyễn Chu Hòa cho biết: "Tuy Hòa rất thích chiếc xe đạp điện của cô ấy nhưng trên hết, cô ấy vẫn muốn sở hữu chiếc xe máy. Suốt cả ngày, Hòa nói với tôi về việc phải sắm một chiếc xe máy".
vietq.vn

Xem thêm: http://www.guardian.co.uk/environment/bike-blog/2011/aug/16/cycling-clutter
 
Đúng là xe đạp điện hiện đang là mốt.Tuy nhiên cần phải có thêm thời gian cũng như sự cải tiến mẫu mã từ các nhà sản xuất mới mong người tiêu dùng quan tâm hơn.
 
Đã từng một thời "Chiếc xe đạp là niềm mơ ước !" còn bi h thì dường như nhịp sống hối hả đã khiến chúng ta phải lựa chọn phương tiện khác.
 
Có lẽ phải hơn chục năm rồi em cũng không quan tâm & sử dụng đến cái xe đạp thật:). Đợt vừa rồi thấy thích thích nhưng vẫn đang lăn tăn không biết có thời gian, không gian... mà đạp không; Đạp xe trong không khí ô nhiễm, bụi bặm & tắc đường ở Hà Nội nghĩ cũng oải.
 
Em bắt đầu có xe máy từ 1996, đến nay vừa tròn 15 năm, vòng bụng tăng được 15 cm, trọng lượng cơ thể cũng tăng được 15 kg. Em mới bắt đầu đi xe đạp lại được gần 1 năm nay, thấy nhẹ nhõm hẳn, và không ngại đi xa bằng xe đạp. Trong 2 tuần vừa qua, đã đạp xe được tổng cộng 215 km (kể cả đi làm và đạp xe vào buổi chiều, tối), mấy hôm trời mưa không được đạp xe thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Kể từ khi xe máy trở nên thịnh hành ở VN, người Việt trở nên ít đi bộ và vận động, xe máy với lợi thể có thể luồn lách vào các ngõ nhỏ, thậm chí vào tận trong nhà. Và cũng chính vì vậy căn bệnh béo phì trở nên phát triển, bây giờ trẻ em và công chức ít có người gầy mà trái lại rất nhiều người thừa cân.

Thực ra đi ô tô, nhiều khi còn phải đi bộ nhiều hơn đi xe máy vì bãi đỗ xe xa chỗ làm, và ô tô cũng không thể luồn lách như xe máy được. Ở các nước phát triển, tổng thống cũng có lúc đi xe đạp như người dân, và xe đạp của họ rất tốt, chất lượng, hình thức đẹp, còn ở một số nước kém hơn, chỉ thấy lãnh đạo đi xe hơi.

Chắc câu chuyện về xe đạp còn dài, em post thêm tổng thống Obama và Bush đi xe đạp vậy!
obama_rides_bicycle.jpg

george-bush-and-his-bike.jpg
 

Đính kèm

  • obama_rides_bicycle.jpg
    obama_rides_bicycle.jpg
    64.7 KB · Lượt xem: 159
  • george-bush-and-his-bike.jpg
    george-bush-and-his-bike.jpg
    103.7 KB · Lượt xem: 47
- Em đi làm cách nhà chục cây, lại đưa con đi học buổi sáng nên chắc không đạp xe được.

- Thấy hứng thú định mua cái xe đạp gấp để trên 4B nhưng thực sự nghĩ lại chắc cũng chẳng đạp được mấy tí:)

@Bác chuyen làm vài topic về xe đạp để cho anh em chém đi;)
 
Thấy hứng thú định mua cái xe đạp gấp để trên 4B nhưng thực sự nghĩ lại chắc cũng chẳng đạp được mấy tí

Mod cứ làm 2 chiếc thể thao, chủ nhật 2 vợ chồng chở 2 đứa rủ nhau đi siêu thị là vừa thể dục, vừa đi chợ. (Có hôm mình rủ 2 đứa nhỏ đi xe, mua mỗi bim bim trong siêu thị cho vui)

Xe gấp bỏ trong 4B chỉ được cái gọn nhẹ, đạp xe không thoải mái, bị gò bó nhiều


@Bác chuyen làm vài topic về xe đạp để cho anh em chém đi

Cũng đang có ý định, nhưng phải chuẩn bị tư liệu, hình ảnh cho ra trò, mấy bài viết bên 4rum khác đơn sơ quá! Mod yên tâm, thế nào cũng có.

Dự định của mình là:
1. Các loại xe nói chung
2. Chọn xe cho phù hợp
3. Một số link kiện, phụ tùng, tool sửa chữa
 
mình ủng hộ các bác! mình cũng có kinh doanh nhỏ lẽ nếu cần thứ gì mình sẽ cố gắng tìm giúp cho các bác, và thảo luận những cái nào mình biết.
mình cũng rất mê xe đạp nên cũng muốn các bác hiểu hơn và yêu hơn về xe đạp.hiện tại vẫn còn nhiều bác đi xe đạp vẫn thấy ngại ngại!
cái quan niệm này chính mình cũng đã gặp, trong khi bạn bè đi xe máy còn mình thì đi xe đạp cọc cạnh toát cả mồ hôi đến giảng đường, nghĩ cũng thấy tủi thân, nhưng bù lại mình cũng được cái khác như sự dẻo dai chẳng hạn.
Giờ mình vẫn đạp xe buổi sáng và chủ nhật đạp xe đi câu cá, thấy cuộc đời thú vị làm sao!
 
Chỉ ngại bụi thôi nên chưa ngâm cứu được chứ đi xe đạp là nhất vì em có thể vác thẳng lên phòng ở chung cư.......................
 
Em vẫn chạy BMX đây. Đúng là chạy xe đạp ở thành phố tiện lợi và tiết kiệm hơn nhiều các bác ạ.
 
không phủ nhận xe đạp rèn luyện thể lực quá tốt. nhưng ở VN đặc biệt là HN thì khó quá. các bác tường tượng đi làm về muộn,tắc đường chỉ muốn làm sao về nhà thật nhanh.

tuần trước làm việc với ông khách nước ngoài, nó khoe nhà nó cách vp có 30 km thôi, hay đi làm bằng xe đạp lắm. thèm.

bây h thỉnh thoảng đi làm qua hồ Tây, thấy các cụ hội pơgiô thèm lắm, lại nhớ con xe đạp đã từng cùng cả nhà đi sơ tán, có cả biển số luôn. Tiếc
 
trời mát, không khí trong lành, đường thoáng đãng đi xe đạp mới thích. Khí hậu, giao thông ở VN thì chả ai muốn đi xe đạp cả
 
xe đạp điện thô và nặng, quan trọng hơn nữa là đi được quãn đường ngắn là hết điện, lúc đó đạp có mà hết hơi lun, đó là cái bất cập cần được giải quyết
 
Em thấy bọn trẻ giờ đi học thêm nhiều quá, đi xe đạp điện là hợp lý nếu bố mẹ ko có thời gian đưa đón :)
Nhà em đợt trước mua 1 cái mini Thống Nhất để thi thoảng đạp, đợt vợ e mới sinh thì bỏ đó, giờ con bé con lớn lớn 1 chút, sáng ra em đang cho nó ngồi ghế + đeo seat belt đằng sau còn bố đạp xe đưa con đi học + đi làm luôn.
Thoải mái ra phết :)
 
Em thấy ở nước Anh, cảnh sát cũng đi xe đạp

policeBike_1521865c.jpg

 

Đính kèm

  • policeBike_1819451c.jpg
    policeBike_1819451c.jpg
    54.7 KB · Lượt xem: 131
  • policeBike_1521865c.jpg
    policeBike_1521865c.jpg
    34.4 KB · Lượt xem: 83
ko phải khi ko mà chúng ta bỏ qua xe đạp, chọn xe máy làm phương tiện đi lại chính đâu. Cái gì cũng có lý do của nó hết.
 
Back
Top