Lange Boutique Ion Singapore Experience
Hôm cuối tuần, tranh thủ ghé vào Lange Boutique để "mở rộng tầm mắt". Thoáng nhìn khách hàng mặc quần short + dép croc, tay assistant boutique manager - Daniel Leung mặc suit chỉnh tề vẫn đứng tại quầy, chỉ gật đầu chào lấy lệ. Thấy mình đứng lăn tăn hơi lâu tại tủ trưng bày Lange Double Split, anh ta mới tiến lại giới thiệu tên và liếc ngay xem dho đeo trên của khách rất chuyên nghiệp. À, sắp chơi chiêu đây!!! Không giống các cô sales chỉ toàn comment kiểu "anh đeo dây da nhìn sang trọng hay dây thép xài bền", tay này khen ngay design Gerard genta của dho Vacheron overseas mình đang đeo. Đúng bài ca "flattering first, selling later". Tiếp theo, anh ta đưa đẩy ngay unique selling point của Lange "ultimate finished in-house movement". Để chứng minh lời nói, Daniel lấy luôn 3 con lange: 1815 up and down, new lange 1 và saxonia duo time và mời khách xem loup. Tội gì không thử lên tay. Hết xem mặt trước tới xem máy. Hết rose gold đến platinum. Chỉ không được thử Double Split lên tay vì "boutique chỉ có 1 cái for display". Chán chê hết 20 phút, mình đang phân vân sẽ nói "No. Thanks" như thế nào thì Daniel dường như cũng đoán được ý. Anh ta nhanh tay lôi ngay ra 1 cuốn catalogue edition 2012/2013, mời mình xem kỹ về brand heritage, brand values và toàn bộ collection của lange. Hay quá, mình thank you rối rít, không quên lấy name card, anh ta còn nài thêm "Có khách VN nào thích lange, giới thiệu cho tôi". OK luôn.
Trên tay cầm 1 túi giấy shopping có in logo Lange, bước ra ngoài gặp ngay bà xã vừa đi shopping về. Quá quen với crazy hobby này, bà xả hoảng hồn hỏi "Trời ơi! Mua rồi hả?". Cũng đúng thôi, mua brand new lange là credit card trả cả năm chưa hết. Mình đưa cái catalogue ra. Căng thẳng "Nam Bắc Triều Tiên" hạ xuống ngay.
Cuối cùng, mời các bác xem lại con Lange này, rất khiêm tốn
View attachment 428637 chụp với background Lange catalogue.