Hà Nội mùa này đạp xe thật tuyệt

chuyen

Moderator
GÂY DỰNG
Hà Nội mùa này đạp xe thật tuyệt

Mặc dù cũng có người nhìn chúng tôi như lập dị nhưng không sao. Đặc biệt, đạp xe vào các buổi sáng sớm, trong không gian êm đềm của mùa thu ở Hà Nội rất thú vị.
>Người Việt béo bụng vì xe máy và thang máy


Tôi đã đạp xe gần 2 năm nay khi đi những chặng đường dưới 5km với suy nghĩ vừa tiết kiệm cho chính mình, vừa nâng cao sức khỏe và vừa bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên trong việc sử dụng xe đạp cũng có một số vấn đề bất tiện, ví dụ như những hôm trời mưa gió. Ngoài ra, cái nhìn của những người xung quanh khi tôi đi xe đạp cũng làm tôi thấy không thoải mái.



Đạp xe ở Hà Nội.
Ảnh minh họa: Lê Minh Hạ

Chẳng hạn như tôi đi mua sắm. Khi tôi cùng các con tôi đi xe đạp, dựng trước các cửa hàng thì thái độ phục vụ của các nhân viên bán hàng khác hẳn với những người đi xe máy hoặc ô tô, mặc dù cái xe đạp của tôi có giá tương đương với cái xe máy rẻ.

Cùng cửa hàng đó, hôm sau, chồng tôi lái ô tô đưa tôi đến, cũng những nhân viên bán hàng ngày hôm qua, nhưng thái độ của họ rất niềm nở, vui vẻ. Họ cũng nhận ra tôi hôm qua đã đến bằng xe đạp.

Một lần khác, chồng tôi sử dụng xe đạp của tôi đi chữa răng tại một phòng khám quen thuộc. Khi về, anh phàn nàn rằng hôm nay có vẻ nhân viên phòng khám ngỡ mình vỡ nợ nên đi xe đạp, nên chất lượng phục vụ khác hẳn.

Hằng ngày tôi đến trường đón con gái tôi về bằng xe đạp. Hai mẹ con thong dong đạp xe dưới những hàng cây rất thoải mái nhưng trong mắt một số phụ huynh chắc chúng tôi khá lập dị.

Tuy nhiên, tôi vẫn chọn xe đạp, trước hết vì chính mình (tiết kiệm tiền bạc, thời gian, giữ sức khỏe...). Và đặc biệt, đạp xe vào các buổi sáng sớm, trong không gian êm đềm của mùa thu ở Hà Nội rất thú vị.
Nguyễn Hương
(theo vnexpress)
 
đọc bài của bác thấy mọi người vẫn còn ý nghĩ về phần giá trị vật chất của chiếc xe đạp, xe đạp là thứ rẻ tiền nên người đi xe đạp cũng không phải khá giả. Đó là cái tâm lý mà ai chưa đi xe đạp trong thời đại hiện nay, chứ những ai mà đã yêu xe đạp thì xẽ có những nhận định trái ngược lại.
xe đạp là 1 phương tiện đi lại rất có lợi cho sức khỏe(đối với quãng đường ngắn),nó buộc toàn thân chúng ta phải vận động, cứ như vậy trong 1 khoảng thời gian dài sức khỏe của chúng ta sẽ có sự thay đổi rất khác biệt theo chiều hướng tích cực.
Đi xe đạp rất thân thiện với môi trường.
...........................
theo Wikipedia:
Xe đạp là một phương tiện giao thông hai bánh và là một dụng cụ thể thao rất phổ biến. Đa số xe đạp chuyển động nhờ lực đạp của người điều khiển, và giữ thăng bằng nhờ định luật bảo toàn mômen quán tính.
Xe đạp được coi là phương tiện giao thông thân thiện với môi trường sinh thái. Nó được sử dụng phổ biến ở nhiều nướcthu nhập đầu người thấp, như các nước châu Phi, Việt Nam, Trung Quốc, như phương tiện đi lại hằng ngày chính. Ở nhiều nước phương Tây, xe đạp được dùng nhiều hơn cho các hoạt động thể thao hay dã ngoại. Việc sử dụng xe đạp cho giao thông thường nhật cũng được khuyến khích tại các nước này với đường dành riêng cho xe đạp. Phương tiện này cũng thích hợp cho các đường phố nhỏ hẹp của các đô thị cổ, như Amsterdamchâu Âu.
 
đạp xe đạp xung quanh hồ, hay chỗ nào thoáng mát,rộng rãi như công viên, khu Mỹ Đình, bờ hồ còn được
chứ đi đường thì thôi xin, lãng mạn đâu chả thấy, chỉ thấy bụi bay tới tấp vào mặt
 
Em đi học lớp buổi tối có mỗi mình em còng lưng đi xe đạp. Có bạn hỏi sao không đi xe bus, xe máy cho nó tiện, em chỉ cười trừ :D Bình thường đi xe đạp ở trg đại học chả có vấn đề gì, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy hơi ngại khi đỗ giữa một bãi xe máy :D
 
ước gì mình được ở hà nội, đạp xe quanh bờ hồ nhìn thích thật
 
Chẳng qua là chiếc xe đạp gắn bó với thời kỳ bao cấp khó khăn, nên có nhiều người vẫn mang nặng tâm lý xem thường, chừng hai chục năm nữa không khéo lại phải cấp bằng lái xe đạp ấy chứ
 
Chào các bác,
Em bên thớt đồng hồ đi lạc qua đây. Coi như là quà ra mắt các bác yêu xe đạp:)
IMG_3650.JPG
 
Khà khà, đi xe đạp mà sợ mọi người dèm pha thì đi xe máy hay ô tô cho lành.
Mình đi xe đạp, mọi người toàn khen xe đẹp thế và hỏi bao nhiêu tiền.
Chả thấy ai có thái độ khác gì cả.
 
Khà khà, đi xe đạp mà sợ mọi người dèm pha thì đi xe máy hay ô tô cho lành.
Mình đi xe đạp, mọi người toàn khen xe đẹp thế và hỏi bao nhiêu tiền.
Chả thấy ai có thái độ khác gì cả.

Bác bes khoe khéo nhể;)
 
Quả xe này để đi lòng vòng trong văn phòng à bác? :)
Hi bác huyquynh,

Sorry vì trả lời muộn!
Xe này em dùng để chạy xung quanh văn phòng: ăn trưa, uống cf...Vì là gấp được và chỉ có 11kg nên cuối tuần chất vào cốp xe ôtô, đi dã ngoại cũng "được" lắm bác ạ.:)
 
Tại em thấy ở VN văn phòng thường chật và nhỏ, nên tò mò hỏi thêm tí thôi. :)

Đạp xe thì tốt rồi, tuy nhiên tình hình giao thông và môi trường này thì có thích mấy em cũng chịu. Trước thấy ở khu nhà mình có hội đạp sáng sớm, cũng thích lắm, định tham gia cùng, nhưng rồi thấy trời sắp rét, mưa... nên nghĩ có thái độ thích là được rồi. :D
 
Tại em thấy ở VN văn phòng thường chật và nhỏ, nên tò mò hỏi thêm tí thôi. :)

Đạp xe thì tốt rồi, tuy nhiên tình hình giao thông và môi trường này thì có thích mấy em cũng chịu. Trước thấy ở khu nhà mình có hội đạp sáng sớm, cũng thích lắm, định tham gia cùng, nhưng rồi thấy trời sắp rét, mưa... nên nghĩ có thái độ thích là được rồi. :D

Đạp xe vừa tốt cho sức khỏe, vừa bảo vệ môi trường. E thấy ai ai cũng ngại khó, nghĩ là đi xe máy cho nhanh, dẫn đến kết quả là chỉ quán cơm hay quán cf chỉ cách Vp có 500m mà cũng nổ xe máy. Cứ 10, 100 hay 1,000... người nghĩ vậy...cuối cùng thành phố mới ô nhiễm bác ạ.
Xe gấp lại rất nhỏ gọn, khi nào mưa thì cho vào ô tô rất tiện:)
IMG_3622.JPG
 
Em ngại đi xe đạp vì bẩn và bụi, chứ đi bộ em quốc 5 km là bình thường. :)

Với lại đi xe chơi chơi thì được, đạp xa thì thôi rồi. Nếu luyện tập sức khoẻ không nói, chứ giả sử đi làm, đi công chuyện... chắc phi xe máy cho lành ạ.
 
Em ngại đi xe đạp vì bẩn và bụi, chứ đi bộ em quốc 5 km là bình thường. :)

Với lại đi xe chơi chơi thì được, đạp xa thì thôi rồi. Nếu luyện tập sức khoẻ không nói, chứ giả sử đi làm, đi công chuyện... chắc phi xe máy cho lành ạ.
Em thích đi làm bằng xe đạp bác ạ. Buổi tối đạp xe cũng có cái thú mà xe máy không thể nào mang lại cho mình được.
Đi phược thì e vẫn dùng xe mô tô ạ:)
IMG_3980.JPG
IMG_3978.JPG
 
Back
Top