Bộ sưu tập của thành viên

Hôm nay e đeo con này đi ăn sáng nè. Hi hi, chúc các Bác cuối tuần vui vẻ.
image.jpg
 
Có gì lạ đâu bạn? Ở đây giao lưu như vậy là rất bình thường. Mọi người đã biết nhau nên đôi khi đùa chút chứ ở đây không có ai khoe khoang hay mua bán gì đâu bạn à.
Còn tấm này thì tay của mình, đh thì của Havinhmaymay
View attachment 430543
Do là thành viên mới nên chưa hiểu. Thanks bạn.
Chào các bác,
Đầu tiên, cám ơn bác Lexus đã giải vây cho em trong lúc em lưỡng đầu thọ...công việc!:)
Sau đó, cũng xin chia sẽ với bác hocmap là a e cũng chẳng có ý gì đâu. Ai cũng có công việc riêng, mỗi người có một ngành nghề, vị trí xã hội khác nhau. Lên trên đây là a e bình đẳng trong thế giới đồng hồ này bác ạ. Bác thấy đó, một cái Seiko 5 khoảng hơn một triệu tí, và một cái PP tương tương một căn hộ, bác ở HN, bác ở SG...mọi người vẫn bàn luận rôm rả mà, đâu có biên giới nào đâu bác.
Mong bác cảm thấy thoải mái như ở nhà mình trên diễn đàn này.:D
Để gọi là chào đón bác. Em đã chuẩn bị một món quà, mà như bác Lexus đã nói "Ở đây giao lưu như vậy là rất bình thường".
(PS: như đã nói, cái này em giao lưu cho vui với bạn của em. Còn Vợ bé của em, bài sau em sẽ post. Và 3 em Vợ bé em sẽ lần lượt post lên, các bác "chai mặt" trên HHVN đều đã "nhẵn mặt" rùi ạ:D.
IMG_4505.JPG
IMG_4506.JPG
IMG_4507.JPG
IMG_4508.JPG
IMG_4509.JPG
 
bác samurai_vn : phen này chắc phải quay tay nhiều lắm mới đeo được như Nadal (mặc dù em ko ưa đồng chí này)
/ ps:nhưng phải công nhận là em nó kiên trì-đức tính mà em thiếu,đố các bác Nadal đeo đồng hồ tay phải là vì sao? (em xin gợi ý là đặc điểm này liên quan đến cú tosh spin nhé )
 
Ok TRUC DAO. Mình không biết là a/e có Sub forum cho EDC. Để mình thu dọn hành lý qua ngay :)
ơ sao lại thu dọn hành lý qua đó? phải là chia hành lý chứ. hihi

Chào các bác,
Đầu tiên, cám ơn bác Lexus đã giải vây cho em trong lúc em lưỡng đầu thọ...công việc!:)
Sau đó, cũng xin chia sẽ với bác hocmap là a e cũng chẳng có ý gì đâu. Ai cũng có công việc riêng, mỗi người có một ngành nghề, vị trí xã hội khác nhau. Lên trên đây là a e bình đẳng trong thế giới đồng hồ này bác ạ. Bác thấy đó, một cái Seiko 5 khoảng hơn một triệu tí, và một cái PP tương tương một căn hộ, bác ở HN, bác ở SG...mọi người vẫn bàn luận rôm rả mà, đâu có biên giới nào đâu bác.
Mong bác cảm thấy thoải mái như ở nhà mình trên diễn đàn này.:D
Để gọi là chào đón bác. Em đã chuẩn bị một món quà, mà như bác Lexus đã nói "Ở đây giao lưu như vậy là rất bình thường".
(PS: như đã nói, cái này em giao lưu cho vui với bạn của em. Còn Vợ bé của em, bài sau em sẽ post. Và 3 em Vợ bé em sẽ lần lượt post lên, các bác "chai mặt" trên HHVN đều đã "nhẵn mặt" rùi ạ:D.
View attachment 430598View attachment 430599View attachment 430600View attachment 430601View attachment 430602
đẹp quá. nhưng phải mẫu ng sport như bác đeo mới hợp. bọn RM này có hầm hố bằng MB&F ko nhỉ? ở mình chưa thấy bác nào chơi loại này
 
Quên mất tên con này nhưng nhớ là Nadal đeo con này đánh tennis :D
RM đẹp quá :D
Saviour
Con này là RM035:). Nhẹ kinh khủng, đeo như không có đeo luôn. Sao nhẹ trọng lượng mà nặng tiền thế:D
You need to be Nadal to wear that watch, Mr.Samurai! :D
Muộn rồi bác ợ!:D
đẹp quá. nhưng phải mẫu ng sport như bác đeo mới hợp. bọn RM này có hầm hố bằng MB&F ko nhỉ? ở mình chưa thấy bác nào chơi loại này[/quote]
Dĩ nhiên là RM không hầm hố bằng MB&F rồi bác ạ. E chỉ được thấy MB&F đúng một lần, thú thực, không giống cái đồng hồ cho lắm theo định nghĩa của e.:D
 
Có 3 cái đồng hồ, em thấy 2 người post, samurai và dennix, vậy là của Bác nào nhỉ, em thấy Bác ở sg cũng có, mà cả 3 luôn mới ghê. Nên em nghĩ mình post đồ nên chính chủ. Anh em không phải chơi khoe mẽ, mà chia sẽ với nhau. Vài lời mạo muội cùng các Bác, có gì không phải xin đừng trách.

Nói thật chơi thì nhiều lúc cũng bán cái này để mua cái mới hơn, nhưng không thể Anh này giao lưu với Anh kia 1 lúc 3 cái. Hơi bị lạ phải ko các Bác.
Chào bác hocmap,
Xin chào mừng bác đến hội của những người bất bình thường:D. Ở đây, bác có thể qui đổi mọi thứ ra đồng hồ.
Hôm nay, em đã triệu hồi e vợ bé G.O để về ra mắt bác. Chúc bác đầu tuần thật nhiều niềm vui.
Thân
PS: em ở miền Tây bác ạ. Lúc nông nhàn, e giao đàn gà, mảnh vườn cho vợ lớn, tay xách nách mang bắt xe đò đi HN, SG thăm a e. Mong có ngày được giao lưu với bác.
IMG_0361.JPG
IMG_0371.JPG
IMG_0365.JPG
IMG_0362.JPG
IMG_0363.JPG
 
Chào bác hocmap,
Xin chào mừng bác đến hội của những người bất bình thường:D. Ở đây, bác có thể qui đổi mọi thứ ra đồng hồ.
Hôm nay, em đã triệu hồi e vợ bé G.O để về ra mắt bác. Chúc bác đầu tuần thật nhiều niềm vui.
Thân
PS: em ở miền Tây bác ạ. Lúc nông nhàn, e giao đàn gà, mảnh vườn cho vợ lớn, tay xách nách mang bắt xe đò đi HN, SG thăm a e. Mong có ngày được giao lưu với bác.
View attachment 430632View attachment 430633View attachment 430634View attachment 430635View attachment 430636

Hi Samurai_vn, có bao giờ thử cọng dây croc màu nâu cho em này chưa? anh nghĩ sẽ rất đẹp :)
 
bác samurai_vn : phen này chắc phải quay tay nhiều lắm mới đeo được như Nadal (mặc dù em ko ưa đồng chí này)
/ ps:nhưng phải công nhận là em nó kiên trì-đức tính mà em thiếu,đố các bác Nadal đeo đồng hồ tay phải là vì sao? (em xin gợi ý là đặc điểm này liên quan đến cú tosh spin nhé )
Hi bác,
Cái này thì e chịu. Trong môn Tê-nít-sờ này, nể em lắm tụi bạn e mới giao cho e nhiệm vụ nhặt bóng bác ợ:D
Lót dép ngồi nghe bác phán đê.........;)
 
Back
Top