Chơi bút máy 'xịn'

Mình thấy trong Sài Gòn còn bán loại này, mình vừa mua một cây. Còn có cả các model khác nữa. Có ai muốn mua thì PM mình nhé.
Em chụp ảnh khoe với anh em đi, nghe bạn Sâu nói bút này đẹp nhất, rẻ nhất cũng thấy ham ..:D
 
Nằm trên đường nào bác ? Rảnh ghé mần thử cây xem sao :D
Mần hông CN này có hàng cho bác liền :D

Dạ hình của Dollar đây:
Uploaded with ImageShack.com
Uploaded with ImageShack.com
Uploaded with ImageShack.com
Bút giá rẻ (16.000đ/cây) nên bằng nhựa, cả feed cũng bằng nhựa, trừ cài bút và ngòi :). Viết không quá cào giấy, ra mực vừa phải, chấp nhận được. Em thích cái đuôi bút có nắp vặn để che phần piston bơm mực.
Em mua ở nhà sách Phú Nhuận - đường Phan Đình Phùng (cuối đường Huỳnh Văn Bánh quẹo phải cái là tới). Sẵn tiện em nói luôn, bút Hero 331 bán ở đây có đầy đủ đặc điểm của bút nhái :)
 
Bác nhắc bút Dollar làm em bồi hồi quá, có thể nói là em bắt đầu bước vào con đường chơi bút mực với em này :D. Em có khoảng 5, 6 bút Dollar, nhưng từ khi có Lamy Al-Star em bỏ bẵng, cũng không đem theo sang Đức, sắp tới về phải lôi trong tủ ra rửa ráy xem thế nào.
 
bút đẹp quá... không biết em có thể nhờ bác mua hộ 1 cây được không ạ?
Dạ sẵn lòng thôi. Nhưng em xin phép nhắc lại là bút này chụp hình nhìn có vẻ khá long lanh chứ thuộc loại giá rẻ, nhựa cũng thường, sợ mọi người nghĩ bút đẹp quá rồi thất vọng. Nếu bác thích thì PM em nha.
 
Keitran: mua giùm anh 1 cây nha, chủ nhật offline đưa cho bạn puzzo luôn. A sẽ chuyển tiền cho puzzo, dù sao cũng đang mang nợ bạn ấy ..:D

Ah, em tạo 1 topic riêng để review vài dòng về em Dollar này để anh đưa ra Trang nhất giới thiệu cùng anh em nha. Cảm ơn em nhiều.
 
Dạ, anh thích màu nào? Có đỏ nâu và đen xám, đỏ nâu là cây em up hình ở trên đó.
Không khéo em phải "mua giàn" nguyên lố Dollar của nhà sách để dành cho anh em mình quá :D.
Tối hoặc mai em sẽ viết review thử ^^, em chưa viết bao giờ, có gì anh biên tập lại giúp em.
 
Keitran: em mua giùm anh cả màu đỏ nâu và đen xám nha. Về việc viết review thì em cứ viết thoải mái theo kiểu văn "mình ên" là được ..:D
 
Dạ sẵn lòng thôi. Nhưng em xin phép nhắc lại là bút này chụp hình nhìn có vẻ khá long lanh chứ thuộc loại giá rẻ, nhựa cũng thường, sợ mọi người nghĩ bút đẹp quá rồi thất vọng. Nếu bác thích thì PM em nha.

Vậy bác cho em đặt 2 cái nhé... 2 màu khác nhau...
 
Ko biết hãng Allan D'Lious có phải là Đức ko ạ, em vừa làm một chiếc hơn 600K - tuy bình dân nhưng viết thấy khác hẳn các bác ạ. Nếu cẩm cái cả ngàn $ chắc tay run chả dám viết mất:))
e cũng có 1 cái. bút Allan D'Lious bày bán đa số là bút bi, tìm bút máy hơi khó. cái của e nó hơi to và nặng, nên cũng ít viết lắm.
 
Nhìn thấy cây Parker này tôi lại nhớ đến ngày xưa kỷ niệm về cây bút mực.
Ngày đó, khi bước vào lớp một (trường Dịch Vọng - Từ Liệm), tôi bắt đầu làm quen với bút. Cây bút của tôi có cán bằng gỗ, thon và nhỏ dần về cuối đuôi.
Đầu bút có rãnh để cắm ngòi vào, và tôi cứ “xí xọn” thay đầu bút liên tục. Không như các loại bút máy sau này được sản xuất để có thể bơm mực dự trữ, bút tôi dùng khi đó phải chấm mực, viết hết một đoạn lại mở bình mực ra và chấm đầu bút vào. Ngay cả cách chấm mực cũng không đơn giản là cứ nhúng đại bút vào, mà phải chấm thế nào cho ngòi vừa đủ mực, không lem ra cán. Lúc đó tôi còn nhỏ nên cũng hay quên, chấm thật mạnh vào bình mực bằng nhựa, hậu quả là bình mực bị thủng lỗ, và phải thay bình khác.
Sau này mẹ tôi mua bình mực làm bằng thủy tinh, thì bình mực không bị thủng nữa, nhưng ngòi bút vẫn mau hư cũng vì cái tật chấm mực mạnh quá, thỉnh thoảng tập vở dính mực, rồi cả cái chân tôi cũng dính mực vì làm bình mực rớt xuống đất bể tan tành.
Bạn bè tôi cũng vậy, người ngợm thường lấm lem vết mực, bàn ghế và nền gạch bông của lớp cũng lốm đốm các vết mực mà cả chục năm sau quay lại trường xưa, tôi thấy vẫn còn, hay là lũ học trò sau này bắt chước lớp đàn anh đàn chị nhỉ?
Trước cổng trường bày bán đủ thứ đồ dùng học tập, nhưng tụi tôi hay mua nhất là bình mực, mấy viên mực khô (thả mấy viên mực khô vào bình, pha tí nước là có một bình mực để xài), có đứa pha nước khéo thì vừa đủ độ đậm để viết, còn lỡ pha nhiều nước thì mực loãng, phải thêm mấy hạt mực vào, vì vậy tôi và đám bạn thường mượn hạt mực của nhau, tôi thường “xù” nếu như đám bạn không đòi vì không nhớ món nợ của tôi.
Ngày ấy cô giáo bắt gò chữ thật kỹ, bàn tay đứa nào cũng có một cục chai ngay ngón trỏ, dưới móng tay một tí, hậu quả của việc ép mạnh bút vào tay để viết, mãi sau này lớn lên, đi làm, nhìn lại vết chai be bé trên tay, thấy nhớ da diết ngày xưa.
View attachment 402652
View attachment 402653


Bài viết nhiều cảm xúc quá bác ơi, bút chấm mực, viên mực khô, tay chai và dính mực, quần áo các thứ đâu đâu cũng màu mực. Thật nhớ ngày xưa...
 
cái cửa hàng sách trước cổng bách khoa hay chỗ nào ạ? nói đến bách khoa em toàn nghĩ cả đến cái khu to to bách khoa - xây dựng - Lê Thanh Nghị - KTQD
ngày xưa cửa hàng sách ở cổng parabol có bán. nhưng bây giờ hết hàng rồi. hiện tại thì siêu thị sách Minh Châu gần cổng ktx bk vẫn còn. nhưng bút dollar ở đấy ko có loại tốt, chỉ 10-15k thôi, dùng một thời gian là cái nắp đậy của đuôi bút bị vỡ, nứt.
 
Back
Top