Xin chào toàn thể anh em HHVN!
Hôm nay trời nhẹ lên cao, anh em yêu bút miền Nam hân hoan tổ chức một buổi offline vui vẻ và thân mật. Đã phóng lao thì phải theo lao, thay mặt tất cả, em xin viết vài dòng tường thuật lại buổi gặp mặt hôm nay.
7 giờ 30 phút Keitran lon ton đi vào chỗ hẹn đã gặp 3 bạn đón sẵn: bạn Trí, bạn Tân và bạn Tùng - bạn của Tân. Chào mừng bạn Tùng đã “sa ngã”.
8 giờ, anh
puzzo với tác phong nhanh nhẹn và rốp rẻng đã đến với bộ tứ mực mẫu làm quà và bộ sưu tập của anh:

Cùng lúc đó là bạn Ezio với bộ bút và bao bút rất đẹp.

Điều hân hạnh của Offline miền Nam là hôm nay được đón chào anh
Levan.eng – Đại diện Bình Dương, anh
Ama_arT – đại diện Thủ Đức, anh
nickryan lặn lội từ Long An, anh
NAM AKA từ đất biển Vũng Tàu (cách Sài Gòn trăm hai cây số) và đặc biệt là Đại sứ quán
hijack911 tại Sài Gòn – bạn Phúc. Bạn Phúc đã mang đến buổi Offline vô số các món khủng không bút mực nào tả xiết. Toàn thể anh em miền Nam xin gửi lời cảm ơn đến anh hijack911 vì món quà đặc biệt này.
Không bao lâu sau thì bác sỹ riêng của hội đã đến: anh
ptnghiep với độ hiểu biết uyên thâm về ngòi bút chấm mực đã thu hút tất cả anh em mê nghệ thuật Calligraphy về phía anh. Anh Nghiệp sở hữu những chiếc ngòi có từ thời bao cấp, có chiếc được để lại từ ông nội anh, thật quý vô cùng.
Sau đây là vài tấm ảnh để anh em cùng chung vui trong ngày hôm nay.
Anh em cùng trao đổi, thử bút

Đại sứ quán của bạn
hijack911 tại Sài Gòn

Anh Nghiệp thi triển công phu với đủ thể loại bút Calligraphy, từ dip pen chính chủ đến ngòi Speedball Starter, từ Oblique holder đến Lamy Joy, đồng thời bác sỹ Nghiệp ra tay nghĩa hiệp chẩn bệnh cho các bé cưng.

Sức hút của anh Nghiệp thật mãnh liệt, anh em mê dip pen được mặc sức thử qua các loại ngòi đáng mơ ước, nào là Brausse, nào là Nikko G, …

Bộ sưu tập bút khiêm tốn

Bộ sưu tập mực cũng khiêm tốn không kém

Và đây các bạn không ngại đường xa đã về đây tụ họp

Cuối cùng là món quà mọn như đã hứa với toàn thể anh em yêu bút trên mọi miền đất nước:
Bộ sưu tập cách cầm bút. Quà nhỏ lòng thành xin anh em đừng chê.

Tổng kết ngày hôm nay có 12 anh em tham dự. Phần chi phí cà phê thừa lại sau khi thanh toán, em Keitran mạn phép giữ thay cho Hội bút miền Nam. Đồng thời em cũng đang giữ một cây
Hero 331 chính hiệu của anh Ama_arT gửi tặng. Bạn nào cần PM cho mình nhé.
Kết thúc buổi họp mặt chính thức đầu tiên của miền Nam, em xin cảm ơn các anh các bạn đã nhiệt tình tham dự, xin cảm ơn các anh em ở xa đã luôn theo dõi động viên. Lần đầu tổ chức chắc chắn không tránh khỏi sơ suất, và chắc chắn đã bỏ sót không ít bộ sưu tập của mọi người, mong anh em bỏ qua.
Em không dám mong đợi điều gì cao xa, chỉ hy vọng lần đầu không phải là lần cuối, chỉ hy vọng bên ngoài cái xã hội rối beng kia, anh em ta kết nối với nhau bằng niềm đam mê lành mạnh, trong sáng và không biên giới.
Xin thân chào anh em,
Keitran – Trần Quỳnh Như.
Sài Gòn, 04/08/2013