GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên


Cây đó end trên eBay với 427$. :( Em cũng đu theo đoạn đầu cho vui, đến cuối thì chịu ko thể theo được.
Thực ra nếu may mắn có thể không phải trả đến mức đó. Nhưng nói chung một cây bút vỏ bạc, ngòi flex chuẩn thế này thì luôn được đấu đá khiếp. Đó mới là WAHL, nếu là WATERMAN, giá có khi còn cao hơn nữa.

Hic hic...
Giấc mộng về Siêu Flex xem ra vẫn còn xa xa lắm so với anh em con nhà bình dân mà lại...ngồi đáy giếng như mình. :(
 
Cây đó end trên eBay với 427$. :( Em cũng đu theo đoạn đầu cho vui, đến cuối thì chịu ko thể theo được.
Thực ra nếu may mắn có thể không phải trả đến mức đó. Nhưng nói chung một cây bút vỏ bạc, ngòi flex chuẩn thế này thì luôn được đấu đá khiếp. Đó mới là WAHL, nếu là WATERMAN, giá có khi còn cao hơn nữa.
Haha. theo em thì không đắt ah, vì sao ư? Vì ta có thể trả 750USD cho 1 cái IP 5 xuống giá sau 1 năm, có thể bỏ ra cả tỷ mua 1 cái ô tô vứt ra ngoài đường, và có thể mua 1 bộ quần áo vài triệu mà nếu bị rách thì cũng vứt đi không thương tiếc. Khi khỏe thì vài triệu sẽ tiếc, khi khi bệnh thì bỏ ra bao nhiêu cũng chấp nhận để khỏi bệnh. So với những thứ trên thì em nghĩ nếu em đó mới và chuẩn thì không đắt đâu ah. Chỉ là bảo kiếm phải gặp anh hùng chứ như phấn hồng mà tặng Đông Thi thì chỉ dám lắc đầu vẫy đuôi thôi ah:cool:

Bác ducati999 cho em hỏi giữa Namiki Falcon và Pilot Custom 742 / 743 FA, Sailor 1911 thì em nào độ flex nhiều hơn ah, khoảng tầm 200usd thì em thấy có mấy em đó được
 
Sailor 1911 ngòi khá cứng, ko thể xếp vào flex được.
Pilot Custom 742 / 743 FA em ko rõ lắm mà cũng chưa có trải nghiệm gì.
Namiki Falcon chỉ là semi-flex nhưng nếu được modify thì cũng gần gần với flex, xem ra khả dĩ nhất.
Với 200$ thì em sẽ chờ 1 cây vintage hợp lý. :D
 
Với 200$ thì em sẽ chờ 1 cây vintage hợp lý. :D
Bác ducati999 đã có em nào tầm thế mà ngon chưa ah? Nếu có bác triển bút cho em được mở rộng tầm hiểu biết về cây bút đó với ah.
Em tập tọe học tìm hiểu nên các bác nào ở lĩnh vực em cần, em mạn phép được hỏi nhiều 1 chút ah. Bác nào biết mà chỉ được thêm thì lại càng quý hóa:D
 
Nghe các bác luận về bút ngòi flex mà em cũng thấy thèm, nhưng với cái giá đấy với em chỉ có trong tương lai xa vời:D. Em dùng hàng Việt Nam thôi!!! Em mới chép được bài thơ, mời các bác "chặt chém" cho vui!!!:)
980909_518417654910911_1430902169_o.jpg
 
Em thấy bác "thầy " triknrun cũng nghiên cứu sâu về thư pháp latinh, bác triển cho em vài dòng để in ra ngắm được không ah:p
 
^2 Em chỉ giỏi chém lung tung thôi, chứ viết thì còn dài dài mới theo kịp bác :D
 
^2 Em chỉ giỏi chém lung tung thôi, chứ viết thì còn dài dài mới theo kịp bác :D
Mong là câu của bác không nhắm vào em ah. em tập tọe chân ướt chân ráo bước vào diễn đàn, được các bác chỉ giáo cho nhiều nên cũng sáng ra nhiều. Chữ nghĩa không ai biết hơn bản thân mình, em còn kém cỏi, chỉ mong 1 thời gian nữa có thể viết được như các bác ở đây, mỗi ngày đều cố để hơn bản thân mình ngày hôm qua thôi. Các bác cứ triển bút nhiều cho em chết chìm trong này luôn cũng được ah:rolleyes:
 
Bác ducati999 liên tục nâng hỏa hầu thế này thì chết mất. Từ ngày vào HHVN em thấy thế này: không biết ở ngoài đời thì địa vị, tiền bạc, hay những thứ khác người ta có thì có cảm thấy cái sướng như em đã cảm thấy khi vào HHVN như sau không:
1. Buổi sáng mở HHVN thấy những dòng chữ đẹp như bác ducati999 triển bút, xem đi xem lại mãi ... thấy sướng
2. Thấy các bác khoe những em bút đẹp ngất ngây, tuy chưa mua được nhưng chỉ xem thôi cũng đã mở rộng tầm mắt và ........thấy sướng
3. Thấy các bác chia sẻ những kiến thức, giúp bản thân tự tiến bộ mỗi ngày, tìm những thứ lâu nay muốn tìm, nay lại thấy ở HHVN .......thấy sướng
4. Sau 1 thời gian tập, thấy chữ mình tiến bộ hơn lúc ban đầu, chả dám khoe ai, nhưng ngồi ngắm sự tiến bộ của mình........thấy sướng
5. Biết thêm những thông tin, có thể mua được giá tốt, bút tốt, hợp với túi tiền của mình ........thấy sướng
6. Biết thêm nhiều bác, có thể giao lưu, tuy ảo mà vẫn rất tình, mỗi ngày vào đều hồi hộp xem các bác có bài gì mới hơn........thấy sướng
7. Nhân những thứ các bác nói ra, nhìn thấy nhiều thứ về cuộc sống, về sự kiên nhẫn, về cái đẹp, thấy yêu đời hơn và ..........thấy sướng
8. Và mỗi sáng đều mở HHVN xem bài nào có thêm kiến thức, ngắm qua 1 chút và .......thấy sướng
................................
Với em chỉ như thế thôi cũng thấy rất hạnh phúc và sướng rồi
Không biết các bác ra sao
 
Bác ducati999 liên tục nâng hỏa hầu thế này thì chết mất. Từ ngày vào HHVN em thấy thế này: không biết ở ngoài đời thì địa vị, tiền bạc, hay những thứ khác người ta có thì có cảm thấy cái sướng như em đã cảm thấy khi vào HHVN như sau không:
1. Buổi sáng mở HHVN thấy những dòng chữ đẹp như bác ducati999 triển bút, xem đi xem lại mãi ... thấy sướng
2. Thấy các bác khoe những em bút đẹp ngất ngây, tuy chưa mua được nhưng chỉ xem thôi cũng đã mở rộng tầm mắt và ........thấy sướng
3. Thấy các bác chia sẻ những kiến thức, giúp bản thân tự tiến bộ mỗi ngày, tìm những thứ lâu nay muốn tìm, nay lại thấy ở HHVN .......thấy sướng
4. Sau 1 thời gian tập, thấy chữ mình tiến bộ hơn lúc ban đầu, chả dám khoe ai, nhưng ngồi ngắm sự tiến bộ của mình........thấy sướng
5. Biết thêm những thông tin, có thể mua được giá tốt, bút tốt, hợp với túi tiền của mình ........thấy sướng
6. Biết thêm nhiều bác, có thể giao lưu, tuy ảo mà vẫn rất tình, mỗi ngày vào đều hồi hộp xem các bác có bài gì mới hơn........thấy sướng
7. Nhân những thứ các bác nói ra, nhìn thấy nhiều thứ về cuộc sống, về sự kiên nhẫn, về cái đẹp, thấy yêu đời hơn và ..........thấy sướng
8. Và mỗi sáng đều mở HHVN xem bài nào có thêm kiến thức, ngắm qua 1 chút và .......thấy sướng
................................
Với em chỉ như thế thôi cũng thấy rất hạnh phúc và sướng rồi
Không biết các bác ra sao
Cháu cũng có cảm giác như Bác ongnon
 
Copperplate capital letters. Hoa hòe khuyến mại cả hoa sói! :D
Bút thì không phải extra-flexible, nội công cũng kém nên em phải vận cả 10 thành công lực mới được có vậy.
Kính các bác xem tạm. :)

copperplate-capital-letters-ducati999hhvn-1_resize_zpsf3ed9307.jpg

copperplate-capital-letters-ducati999hhvn_resize_zps7db0b7a7.jpg

Nhìn chữ bác xong em... không biết bao giờ mới viết được như bác! Viết, viết nữa, viết mãi..cũng chỉ đến thế này thôi! Đẹp quá!!!!!!!!!:)
 
Nhìn bác ducati999, bác bacclassic và các cao thủ triển bút thật đáng ngưỡng mộ. Thú thật mình rất đam mê nhưng vẫn chưa có thời gian luyện tập. Tự nhiên tối thứ bảy hứng chí đem em Reform 1745 ra viết vài dòng cho thỏa đam mê. Mong anh em đừng cười chê nha và chúc anh em cuối tuần vui khỏe, hạnh phúc ...:D
IMG_20130907_203308.jpg
 
TRUC DAO nói:
Nhìn bác ducati999, bác bacclassic và các cao thủ triển bút thật đáng ngưỡng mộ. Thú thật mình rất đam mê nhưng vẫn chưa có thời gian luyện tập. Tự nhiên tối thứ bảy hứng chí đem em Reform 1745 ra viết vài dòng cho thỏa đam mê. Mong anh em đừng cười chê nha và chúc anh em cuối tuần vui khỏe, hạnh phúc ...:D

Bác chia sẻ với ae là vui rồi. Ai dám cười chê

Gửi từ cục gạch của tôi, sử dụng ứng dụng Forum Runner
 
Back
Top