GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Lỡ bác Trúc Đào mang bài vào đây rồi em gửi tiếp ở đây luôn. Cuối tuần mang Konrad ra mod xem khả năng ngòi thép đên đâu- mài bớt 2 cạnh bên để nâng cao vai, mài mỏng cạnh ngoài 2 tine, sửa lại lỗi gia công cẩu thả của feed, khơi thêm dòng mực thì lợn lành giờ đã què thế này.
1vdh.jpg

Hậu quả là ngòi mềm hơn, dễ kiểm soát hơn nhưng mà em vẫn chưa có kinh nghiệm chỉnh dòng mực nên khi cho flex nét dài bị railing, cụ thể hơn nó thế này.
36g7.jpg

Thật ra nó có thể flex thêm chút nữa nhưng vì hay đứt nét nên em chỉ viết ở mức an toàn.
 
Nếu là em thì em chịu, vì chả biết thế nào mà nghịch dại, bác ptnghiep đúng siêu nhân, nghịch dại mà vẫn ngon ah:D
 
Đương nhiên là được chứ bác. Em cũng là tập theo các bạn Tây, đâu có bản quyền gì. Đã lên đây thì public rồi mà bác.
Bác theo em mà sau thấy ko chuẩn thì cũng ko phải lỗi của em đấy nhá! :D

hehe! vâng vậy e thanks bác! :D
 
Vâng em giả nhời bác nowyouseeme (và các bác khác nếu có đề nghị tương tự) cũng giống như với bác Nhat Tan nhá!
Đó là cát em nhặt trộm về cho các bác. Em là em thích nhất được ngắm lâu đài các bác xây thôi. :D
 
Em cũng có cùng lời đề nghị như bác Nhat Tan và nowyouseeme! Vậy bác cho em mượn ít cát của bác về bổ sung lâu đài đang xây của em nhé!Cảm ơn bác nhiều!;)
 
Hôm nay vừa tậu em Sheaffer Agio M, em bơm mực Pelikan Edelstein Topaz vào mà viết tệ quá nên phải đổi qua Mandarin thấy có khá hơn :D Tiện tay em chép lại bài thơ con ếch ộp làm vào một ngày mưa :rolleyes:
1.jpg

Máy quét hơi sáng nhưng nhìn thực tế mực có màu vàng cam đậm hơn thế ;)
 
Hôm nay vừa tậu em Sheaffer Agio M, em bơm mực Pelikan Edelstein Topaz vào mà viết tệ quá nên phải đổi qua Mandarin thấy có khá hơn :D Tiện tay em chép lại bài thơ con ếch ộp làm vào một ngày mưa :rolleyes:
View attachment 438582
Máy quét hơi sáng nhưng nhìn thực tế mực có màu vàng cam đậm hơn thế ;)

haha! thơ bác thực tế quá! :))
 
Copperplate - Vietnamese version.
Nhân lúc hứng, em định viết cả bài thơ 'Tiếng Việt' của Lưu Quang Vũ. Thế nhưng tìm lại toàn văn bài thơ em mới ngã ngửa ra và rụt vòi lập tức. :p Bài thơ rất hay nhưng có đến 14 khổ thơ (12 khổ mỗi khổ 4 câu và 2 khổ mỗi khổ 6 câu), tức là nếu viết mỗi tờ A4 được 2 khổ (8 câu) thì phải mất đến 7-8 tờ. :(
Các từ mở đầu bài thơ là 'Tiếng mẹ gọi ...' chứ không phải 'Tiếng Việt gọi...' như trong bản màu tím kẻ oly trên kia. 'Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm' nghe nó mới hợp lý và cảm xúc làm sao. 'Tiếng Việt gọi...' thật là hài, trừ khi nghĩ rằng ai đó tên là Việt đi gọi ai đó. :D

tiengviet-luuquangvu-ducati999hhvn-1-666_zps03b8e46a.jpg


tiengviet-luuquangvu-ducati999hhvn-666_zpsf648272b.jpg
 
Em chỉ có 1 thắc mắc nhỏ bác Ducati đang dùng cây "chổi" nào đấy??

Nhìn lại cái khổ thơ bằng mực tím, em cực kết 2 cái dấu ngắt khổ ở khổ 2 và khổ 3, bài drill cấp độ khó xoay đều theo 2 chiều bằng nhau, kết bằng vòng tròn :eek:
 
Hôm nay vừa tậu em Sheaffer Agio M, em bơm mực Pelikan Edelstein Topaz vào mà viết tệ quá nên phải đổi qua Mandarin thấy có khá hơn :D Tiện tay em chép lại bài thơ con ếch ộp làm vào một ngày mưa :rolleyes:
Máy quét hơi sáng nhưng nhìn thực tế mực có màu vàng cam đậm hơn thế ;)
Ngon quá bác ah, bác làm em thèm, nhìn thế mà phấn đấu, tối về chiến tiếp:D
 
Bác ong già cứ phải nhìn vào chữ các cao nhân mà phấn đấu chứ chữ em thuộc hàng bét bảng rồi :D
PS: Chả có nhẽ phải kiếm bộ dip pen về học thư pháp hoa lá theo bác ducati chăng? Cứ nhìn chữ bác mà mê như mê... vậy :rolleyes:
 
Nhưducati999 bác thì còn chưa dám phát biểu bởi 4 chữ " cao thâm khó lường ", khi nào em biết hơn thì nhận xét, còn bây giờ chỉ dám chiêm ngưỡng thôi, em như gà dưới đất mà bác ý như đại bàng trên cao, chỉ thấy bóng mà chưa thấy hình, núi Thái Sơn cao quá ah. Đợi khi nào em bay lên cao chút thì mới dám vén mây xem núi :D
 
Back
Top