Cảm nhận bút máy Hồng Hà 192M

Bài cảm nhận rất chi tiết, cảm ơn bác mitvan lần nữa. Em luôn có một niềm tin rằng sẽ đến lúc VN mình có được một cây bút xứng vai với các thương hiệu lớn.

Cảm ơn mod TRUC DAO đã giúp em chỉnh sửa bài viết. Còn về cái bài hát thì cũng bắt nguồn từ từ việc em học tiếng Nga nên quay lại viết bút mực cho mềm chữ, rồi sau đó mới tìm được đến box "Bút - mực - giấy" - cũng gọi là có tí liên quan.:D (mặc dù em thừa biết giờ ở Việt Nam tìm được người nói tiếng Nga còn khó hơn tìm được thiên thạch)

Bác muốn tìm người nói tiếng Nga thì mời bác vào Vũng Tàu quê em, người Nga đi đầy đường :)
 
Bài cảm nhận rất chi tiết, cảm ơn bác mitvan lần nữa. Em luôn có một niềm tin rằng sẽ đến lúc VN mình có được một cây bút xứng vai với các thương hiệu lớn.
Bác muốn tìm người nói tiếng Nga thì mời bác vào Vũng Tàu quê em, người Nga đi đầy đường :)

Vâng lúc nào có dịp em sẽ vào chơi với bác. Em học tiếng Nga chọ chẹ chỉ hát được mấy bài đơn giản thôi. Giao tiếp chắc còn lâu ạ
Mà cho hỏi thêm, mực viết máy Quế Lâm hay Queen j đó bây giờ còn ko nhỉ :D
Queen giờ vẫn bán mà bác. Màu xanh mực Queen bây giờ nhạt hơn mực Queen ngày trước
Mực em viết là Hồng Hà xanh đen. Queen em thấy hơi lâu khô, lúc viết không cẩn thận sẽ lem nhem hết cả
 
Vâng lúc nào có dịp em sẽ vào chơi với bác. Em học tiếng Nga chọ chẹ chỉ hát được mấy bài đơn giản thôi. Giao tiếp chắc còn lâu ạ

Queen giờ vẫn bán mà bác. Màu xanh mực Queen bây giờ nhạt hơn mực Queen ngày trước
Mực em viết là Hồng Hà xanh đen. Queen em thấy hơi lâu khô, lúc viết không cẩn thận sẽ lem nhem hết cả

Ngày xưa, em học tiếng Nga mất cả 6 năm từ 1977 đến 1983, sau 30 năm tốt nghiệp PTTH giờ chỉ nhớ câu tiếng Nga bồi: sờ bùi rát như gốc tre! :D
 
Ngày xưa dùng cây bút này viết cảm giác rất mượt nhé! Ngòi cũng mảnh nét chữ đều
 
Hồi học cấp 1 cứ 1 tuần là em phải thay mới bút này, do không cẩn thận toàn làm rơi, gai cả ngòi bút. Đọc bài này thấy giật mình vì gần 20 năm rồi không cầm một chiếc bút máy nào.
 
Mình cũng có Hồng Hà 192 M và 192W
Đặc biệt là cây 192 M của mình nắp như kiểu Parker có mũi tên thép xước bạc-theo bác Lão Ngố thì là trước cái nắp vàng được review trong bài
 
Mình cũng có Hồng Hà 192 M và 192W
Đặc biệt là cây 192 M của mình nắp như kiểu Parker có mũi tên thép xước bạc-theo bác Lão Ngố thì là trước cái nắp vàng được review trong bài

Đây là ảnh minh họa Hồng Hà 192M & 192W của mình
thêm 1 điểm nữa là không hề có ký hiệu M hay W trên thân bút
QTZFZlE2XSZybUkfwsU8Q-HgEontXGhU4wd4cm9mwlI=w957-h319-no

20130823_081951.jpg

20130823_082133.jpg

20130823_082458.jpg


Trước có kim tinh giống con này cực kỳ nhỉ, giờ tìm mà không có nữa.

Nếu bác muốn tìm Hero 331 thì nhiều mà
HCM có nhiều bác đã mua
Nếu ở HN thì 30k/cây ở một số hiệu sách
 
Đây là ảnh minh họa Hồng Hà 192M & 192W của mình
thêm 1 điểm nữa là không hề có ký hiệu M hay W trên thân bút
QTZFZlE2XSZybUkfwsU8Q-HgEontXGhU4wd4cm9mwlI=w957-h319-no

20130823_081951.jpg

20130823_082133.jpg

20130823_082458.jpg




Nếu bác muốn tìm Hero 331 thì nhiều mà
HCM có nhiều bác đã mua
Nếu ở HN thì 30k/cây ở một số hiệu sách

cây hồng hà của bác đẹp tuyệt. Còn kim tinh giờ ngoài này hơi khó kiếm bác a. Trước em mua một cây ở Ngọc Lan, số 27 ỏ 47 lý thường Kiệt nhưng giờ thì không còn nữa.
 
Cây Hero 5020 của bác đẹp quá... bác mua ở đâu và giá bao nhiêu vậy... có thể share em với đc ko ạ :D
Cám ơn bác
 
Bác ở HN thì mời em cốc cafe, bác khỏi tốn xăng đi tìm nữa. :)

Em ở Hà Tĩnh Bác ợ, đang nợ Lão Ngố bữa cà fe mà cũng chưa biết có dịp nào ra Hà Nội để trả đây! Nếu Bác có lòng thì ship tặng em con hihi... Em đang nói vợ cuối tuần này ra HN công tác thì kiếm cho em vài con mà vợ bụng mang dạ chữa nên chắc cũng khó khăn.
 
Bút hero dạo này khan hiếm tìm không ra thì ra có anh Hồng Hà. Những đúng lầ mẫu mã anh Hồng Hà không được bắt mắt cho lắm
 
Back
Top