yêu cầu tungvabe thanh toán tiền

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mình nghĩ về tình thì ai cũng hiểu nội dung câu chuyện thế nào, nhưng về lý thì lại là một câu chuyện khác. Mọi chuyện đáng ra xong rồi, nhưng cách hành xử mình nghĩ là có phần trẻ con của 2 bác đã đẩy sự việc đi xa hơn.
 
Chuyện rất nhỏ nhưng đã có khiếu kiện thì buộc BQT phải xử lý( lâu nay vẫn vậy)mà đã xử lý thì phải có bằng chứng (trọng chứng hoen trọng cung :) ).Vậy nên các đương sự cần tập hợp đủ bằng chứng để giải quyết mới xong đc.

Sent from my HTC One using Tapatalk 2
 
Đề nghị bạn D.N.I vào phản hồi, hạn chót 18giờ ngày 28/9/2013. Sau thời gian này chúng tôi sẽ đóng topic và không xem xét mọi khiếu nại về sau. Cảm ơn.
Việc đầu tiên cũng nói lời xin lỗi các Mod, sự việc ban đầu có thể nói không đáng gì, làm MOD và anh em phải vất vả (trong topic kia). Những gì mình ghi và mình đăng mình đều nghiên cứu rất kĩ trước khi đăng. Còn chuyện tungvabe nói làm xyz gì đó , theo kiểu nói "ko biết luật - ko hiểu luật" mà hay la to, rồi cười kiểu haha "kiểu con nít".
Thôi sự việc bên topic kia cũng coi như xong. Topic này em mở trước 1 ngày so với topic kia.
Nếu tất cả các Mod thấy việc ko đáng gì thì "có thể" cho em dừng "đóng hoặc xóa" topic tại đây. em cám ơn các MOD và anh em
Còn Mod muốn có kết quả thì cứ đợi bên kia làm việc (cũng lưu ý 1 câu nói: "đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng").
Tính em lúc nào cũng thỏai mái. cuối câu vẫn mong Mod "tạm thời coi như xong vụ việc" Mod đóng dùm em nhé
 
Sau việc này, thiết nghĩ BQT nên có biện pháp xử lý đối với hành vi đi đêm khi đấu giá. Em cũng quen với bác tungvabe lâu rồi nhưng để 4R không có những vấn đề như thế này nữa ta cũng không nên khoan nhượng.

Em đọc mấy hôm nay, cũng chả định vào cmt nhưng trong vụ này 2 bác đều dở cả. 1 bác nếu đã "đỡ được" 400k thì thôi không nên vì cái giấy quỳ đổi màu mà kiếm chuyện làm gì. 1 bác thì sau khi dính vụ giấy quỳ tức quá lật kèo đưa vụ đi đêm ra.

Lâu lắm rồi 4R mới có chuyện lùm xùm kiểu trẻ con như thế này. Thật chán các bác quá.
 
Sau việc này, thiết nghĩ BQT nên có biện pháp xử lý đối với hành vi đi đêm khi đấu giá. Em cũng quen với bác tungvabe lâu rồi nhưng để 4R không có những vấn đề như thế này nữa ta cũng không nên khoan nhượng.
Em đọc mấy hôm nay, cũng chả định vào cmt nhưng trong vụ này 2 bác đều dở cả. 1 bác nếu đã "đỡ được" 400k thì thôi không nên vì cái giấy quỳ đổi màu mà kiếm chuyện làm gì. 1 bác thì sau khi dính vụ giấy quỳ tức quá lật kèo đưa vụ đi đêm ra.
Lâu lắm rồi 4R mới có chuyện lùm xùm kiểu trẻ con như thế này. Thật chán các bác quá.

Cám ơn anh em đã góp ý, nhưng đính chính chữ "lật kèo" mà anh nói. Giao dịch 2 bên qua đàm thọai (nội dung em ko nhớ rõ "khẳng định lại 1 lần nữa - em không nhớ") nhưng sms thì em còn lưu "ko thấy số tiền như bên kia chuyển". Nếu tungvabe còn lưu giữ "những gì giúp em nhớ có giao dịch số tiền như vậy" thì coi như xong. Cuộc sống hàng ngày biết bao nhiêu sms, cuộc gọi trong 1 ngày em phải tiếp nhận, đôi khi bác nghe điện thọai xong (bác thử nhớ lại cuộc gọi gần nhất - là mình đã nghe gọi của ai chưa)
Em cũng có trao đổi với các MOD, vụ việc cũng mong coi như qua. Cũng hy vọng cả 2 đã tham gia đã lâu HHVN, và cùng nhau kéo nhau đến sự việc này, Nói chung ai đúng ai sai (nhưng cả 2 rất thiệt thòi) Em tính vốn nghệ sỹ nhưng cũng rất cứng.
Hy vọng Mod cho qua chuyện này. Còn các vấn đề liên quan khác tùy các MOD đưa quyết định - em luôn tuân thủ và chấp nhận.
 
Hai bạn đều là người buôn bán cũng hiểu rõ chẳng bao giờ có chuyện suôn sẻ 100% trong kinh doanh cả, thỉnh thoảng không gặp chuyện nọ cũng chuyện kia. Khi vụ việc xảy ra tôi có vào hòa giải nhưng chẳng bên nào chịu nghe và bên nào cũng khẳng định các lý lẽ mình đưa ra luôn luôn đúng.

- Bên mua mua đồ cũ nhưng muốn mọi thứ phải hoàn hảo, ngay cả cái "giấy quỳ" (thực ra tôi cũng chưa hình dung được giấy quỳ là giấy gì) đổi màu có chút xíu cũng không chịu tuy bên bán đã bảo đảm về chất lượng cũng như có sự hỗ trợ khi cần trong thời gian còn bảo hành.

- Bên bán thì có những lời nói với bạn của mình rất thậm tệ theo kiểu chợ trời ngoài xã hội khi thấy quyền lợi vật chất của mình dù rất nhỏ có nguy cơ bị xâm hại. Tôi nói thật, với bất cứ một người buôn bán chuyên nghiệp nào chẳng ai hành xử như thế. thả con tép rồi sẽ bắt được con tôm thôi vấn đề chỉ còn là thời gian nhưng cái được lớn nhất là luôn giữ được hòa khí anh em bạn bè, luôn tạo cho người mua (là bạn hàng của mình) một sự dễ chịu và từ đó luôn nghĩ tốt về mình.

Tôi nghĩ các bạn đã đưa vấn đề đi quá xa, sát phạt nhau bằng lời nói cũng nhiều lại còn vận dụng mọi tình huống có thể để mong hạ gục nhau một cách rất quyết liệt. Nếu hai bạn còn tồn tại trên HHVN với hai nick tungvabe & D.N.I thử hỏi còn ai dám giao dịch với các bạn nữa bởi biết đâu trong những giao dịch khác "đầu không phải phải tai" thì sao?

Tiền thì ai chả ham nhưng sống thì phải biết yêu thương bởi đơn giản chúng ta là người, nhường nhịn nhau một chút, thiệt thòi một chút vì bạn mình thì đã sao?

Bây giờ có lẽ 1 trong 2 bạn (hoặc cả hai) đã nguội dần, đã đủ bình tĩnh để suy nghĩ những việc mình làm, điều gì là đúng điều gì là sai nhưng e rằng đã quá muộn. Mọi người có thể thông cảm nhưng những lời các bạn nói ra đã lọt vào tai, đã nghe làm sao lấy lại?

Những lời trên là ngoài lề xem như để trao đổi với các bạn lần cuối và cũng cám ơn những đóng góp nhất định của hai bạn trong suốt quá trình tham gia Diễn Đàn.

Trở lại vấn đề chính: Hai bạn đã vi phạm vào các điều:

- Không tuân thủ Nội quy HHVN khi tổ chức / tham gia đấu giá" có tình tiết tăng nặng.
- Ngôn từ không phù hợp với Nội Quy / Xúc phạm thành viên khác

Từ những điều trên Diễn Đàn HHVN từ chối việc truy cập của hai nick tungvabe & D.N.I vĩnh viễn.

Lưu ý: Bất cứ topic nào lập mới nói về 2 nick tungvabe & D.N.I tôi sẽ xóa và ban nick vĩnh viễn ngay lập tức mà không cần thông báo trước. Rất mong các bạn quan tâm, xin cảm ơn.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top