GIAO LƯU Các bác đang đọc sách gì?

Cuốn của Haruki Murakami mới ra bác đang đọc là cuốn gì đấy ạ?
Sorry bác, bận quá bây giờ mới reply
Cuốn của Murakami là 1Q84 gồm 3 tập, hiện đã xuất bản 2 tập. Sắp tới cuốn mới nhất của Murakami cũng đc dịch và xuất bản ( Cuốn này tên dài lắm, em quên rồi :p)
Theo quan điểm cá nhân em thì 1Q84 hay bằng Rừng Na Uy, và kém Biên niên kí chim vặn dây cót 1 chút.
 
Sorry bác, bận quá bây giờ mới reply
Cuốn của Murakami là 1Q84 gồm 3 tập, hiện đã xuất bản 2 tập. Sắp tới cuốn mới nhất của Murakami cũng đc dịch và xuất bản ( Cuốn này tên dài lắm, em quên rồi :p)
Theo quan điểm cá nhân em thì 1Q84 hay bằng Rừng Na Uy, và kém Biên niên kí chim vặn dây cót 1 chút.
Em cũng từng đọc nhiều của Murakami, cuốn gây cho em ám ảnh nhiều nhất là Phía nam biên giới, phía tây mặt trời, có lẽ vì không dài lắm nên thời gian đọc ngắn, cảm xúc được liền mạch, đọc xong người cứ mụ mị, nửa thực nửa mơ như nhân vật chính trong truyện. Biên niên kí chim vặn dây cót cũng hay nhưng hơi dài, giữa chừng vẫn phải chạy đi bận việc khác, nhớ lúc đọc có những đoạn cao trào đọc ngấu nghiến nhanh quá toát cả mồ hôi :D.
 
Công nhận các tác phẩm của Murakami gây ám ảnh thật, về tác giả này em thích nhất Kafka bên bờ biển. Hơn 500 trang mà em đọc một lèo xong luôn ko dứt ra được. Còn Chim vặn dây cót đúng là dài, bản thân Murakami cũng cho rằng cuốn này khiến ông lao lực nhất - Đúng là viết về Chim có khác :rolleyes:
 
Em cũng mê ông Mushashi này lắm. Thấy người ta ca ngợi bộ Ngũ luân thư này còn hơn cả Tôn Tử Binh pháp.
 
Em đang gặm Osho. Toàn ebook chưa có hình. Thôi hôm sau em sẽ up một tấm chụp cuốn sách em yêu quý lên đú với các bác !
 
Em cũng mê ông Mushashi này lắm. Thấy người ta ca ngợi bộ Ngũ luân thư này còn hơn cả Tôn Tử Binh pháp.
Ngũ Luân thư đặc đến mức khó tiêu lắm bác ạ. Thích kiếm mà đọc thì cũng hay nhưng cái kiểu khơi khơi 1 tí rồi lại 'ngươi phải nghiền ngẫm', 'ngươi phải chuyên tâm để ngộ', 'ngươi phải kiên nhẫn' ... cũng thấy nhọc. Kiên nhẫn chuyên tâm nghiền ngẫm ngộ ra được thì còn đọc sách của ông làm quái gì nữa ...
 
Ngũ Luân thư đặc đến mức khó tiêu lắm bác ạ. Thích kiếm mà đọc thì cũng hay nhưng cái kiểu khơi khơi 1 tí rồi lại 'ngươi phải nghiền ngẫm', 'ngươi phải chuyên tâm để ngộ', 'ngươi phải kiên nhẫn' ... cũng thấy nhọc. Kiên nhẫn chuyên tâm nghiền ngẫm ngộ ra được thì còn đọc sách của ông làm quái gì nữa ...


Đấy là do bản dịch của cái bố dịch giả này thôi. Anh đọc mấy bản khác dễ hiểu lắm. :D
 
Sorry bác, bận quá bây giờ mới reply
Cuốn của Murakami là 1Q84 gồm 3 tập, hiện đã xuất bản 2 tập. Sắp tới cuốn mới nhất của Murakami cũng đc dịch và xuất bản ( Cuốn này tên dài lắm, em quên rồi :p)
Theo quan điểm cá nhân em thì 1Q84 hay bằng Rừng Na Uy, và kém Biên niên kí chim vặn dây cót 1 chút.
Vâng, em cũng có đọc qua 2 tập 1Q84 rồi, em đang hào hứng muốn hóng cái cuốn có tên dài dài khó nhớ của bác cơ ạ.
Em cũng thích truyện Haruki Murakami, thậm chí đôi lúc còn viết một vài câu truyện ngắn ngắn liên quan đến nó. :)
 
Các bác hội bút có vẻ nhiều bác thích đọc sách nhỉ, em thì đang đọc cuốn "Cuộc đời của Pi", có vẻ là một cuốn sách về tôn giáo và lòng tin. Cũng hay.
 
Cuốn 1Q84 tưởng chỉ có 1 tập, đọc gần cuối mới biết có tập 2, vẫn chưa mua để đọc tiếp thì bây giờ có bác trên này lại bảo nó có đến 3 tập :(
 
Em chuẩn bị đọc 2 tập Đại gia, may mua kịp trước khi nó bị cấm phát hành :D
 
mình vừa tẩn xong cuốn này
roi-than-got-sen-ba-tac-am-duong-bat-quai-1495.jpg

Khá hay, một chút của Nguyễn Tuân, một chút của Thiên Hạ Bá Xướng, một chút của Tchya Đái Đức Tuấn....
 
Các bác hội bút có vẻ nhiều bác thích đọc sách nhỉ, em thì đang đọc cuốn "Cuộc đời của Pi", có vẻ là một cuốn sách về tôn giáo và lòng tin. Cũng hay.

Cuộc đời Pi thì hay khỏi nói rồi, nhưng em không nghĩ nó là sách về tôn giáo :-) !

Ở bìa 4 bản em mua có in dòng nhận xét rất hay: Cuốn sách có thể không làm bạn tin vào tôn giáo nhưng chắc chắn sẽ làm bạn tin vào văn học. :D
 
Akarivn: Cuốn này em đang đọc, dự là về tôn giáo :), một chút phiêu lưu, một chút về động vật... Cảm sách khác nhau tuỳ người mà bác. Bác trích dẫn sách của bác, em cũng xin trích dẫn sách của em. Ở bìa sau nó có mấy dòng bình luận thế này "Cuộc đời của Pi là hắc ảo thuật song hành cùng hiện thực, một ngụ ngôn tinh tế và công phu về đức tin dưới nhiều tầng lớp." :)
 
Em vừa đọc xong điểm dối lừa đang chuẩn bị ngâm cứu lại cuốn ruồi trâu và tiếng chim hót trong bụi mận gai ợ.

Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
 
Back
Top