Trở lại Viêng Chăn sau 4 năm

Tấm #34 có phải hình a Chuyên không? Hình Vieng Chan đẹp quá a ạh.

Cảnh rất mộc, nhiều lúc e đi đây đó, cảnh cũng rất đẹp nhưng ko biết cách chụp ảnh nên hầu như không lưu lại được chút gì, từ dạo có iPhone 5 e còn siêng siêng chụp ảnh.

Hôm nào a làm 1 topic nào để post ảnh tổng hợp nhé ;)
Tấm #34 là anh chụp bác đi cùng đoàn, bác là cựu chiến binh, ngoài cỡ 60 tuổi rồi, anh kém bác ấy 20 tuổi. Vì cầm máy, nên trong các ảnh đã post, không có ảnh nào của mình trong đó cả.

Trước đây có topic ảnh chụp bằng điện thoại, nhưng sau đây cũng phải khôi phục lại.
 
Nhìn mà ước mơ thôi :( Lào mang tiếng nghèo mà nhìn đường đi không có dấu hiệu của nạn ăn bớt như ở Vn, nghèo mà dân đi ô tô nhiều hơn xe máy, nghèo mà nhiều cái VN không theo kịp. Buồn
 
Nhìn mà ước mơ thôi :( Lào mang tiếng nghèo mà nhìn đường đi không có dấu hiệu của nạn ăn bớt như ở Vn, nghèo mà dân đi ô tô nhiều hơn xe máy, nghèo mà nhiều cái VN không theo kịp. Buồn

Nhìn đường của mình với của họ khác nhau hoàn toàn thật. Lào nghèo chắc do họ "không biết" ăn bớt đường :)
 
Back
Top