Lời cám ơn muộn của gia đình gửi đến anh Lê Công Nghị

vitinhductan

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Gia đình xin cám ơn muộn lời chia buồn của Anh Nghi đến với gia đình trên Facebook của em Ho Van Thanh Hiep (có nick trên HH là Hiephv91).Trong suốt thời gian qua ,vì quá sức đau buồn và bận rộn lo hậu sự cho cháu ,bây giờ mới đọc lại dòng chia buồn của anh Nghị .Một lần nữa gia đình xin cám ơn anh.Năm mới xin chúc anh Nghi và gia đình HH một năm mới mã đáo thành công
 
Thật rất lấy làm tiếc giờ mới biết được thông tin này. Xin chân thành gửi lời chia buồn đến anh cùng gia đình.

@ Hỏi câu này có khi không phải, tôi có biết một đứa con của anh trong kỳ offline HHVN cách đây vài năm, cháu tham dự với tư cách đại diện cho anh nên giờ cũng không rõ là cháu nào?
 
Thật rất lấy làm tiếc giờ mới biết được thông tin này. Xin chân thành gửi lời chia buồn đến anh cùng gia đình.

@ Hỏi câu này có khi không phải, tôi có biết một đứa con của anh trong kỳ offline HHVN cách đây vài năm, cháu tham dự với tư cách đại diện cho anh nên giờ cũng không rõ là cháu nào?
Tân xin cám ơn anh Lam Sơn ,và đứa con mà đại diện cho Tân trong buổi offline HHVN cách đây vài năm đã về cõi vĩnh hằng .Nếu anh còn lưu lại ảnh chụp buổi offline hôm đó anh cho Tân xin để lưu làm kỷ niệm .Anh up lên facebook của Tân giúp ( nếu có ) xin cám ơn anh rất nhiều
Facebook của Tân https://www.facebook.com/vitinhductan
 
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh. Đọc tự sự của anh trện FB mà rớt nước mắt :(
Cám ơn anh Huy ,đã lâu kg liên lạc hay mua bán với anh cùng anh em HH ,mà mọi người vẫn còn thương Tân .Xin chúc anh và gia đình an lành và sức khỏe
 
  • Like
Reactions: DHL
Tôi đã ngồi lặng đi đến vài chục phút và chẳng biết nói gì? Thôi thì trời kêu ai nấy dạ... tất cả đều là số phận cả.

Ký ức năm xưa chợt trở về, hôm ấy anh em tụ tập offline cũng khá đông nhưng chưa đến giờ khai mạc, tôi thấy có thằng bé người hơi gầy mặc sơ mi trắng đi vào một mình và đang dáo dác hình như đang tìm ai? Ngồi gần đó tôi liền hỏi ngay "Cháu tìm ai" thì nó trả lời "Thưa Chú, cháu đại diện cho vitinhductan". Tôi kéo ghế mời và hai chú cháu ngồi cạnh nhau. Thế mà bây giờ...

Thằng bé ít nói nhưng rất lễ phép, nói năng nhỏ nhẹ rất dễ thương.... Xin cầu chúc cho hương hồn của cháu được sớm về cõi vĩnh hằng.
 
Gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh. Cầu mong linh hồn cháu tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Xin chân thành cám ơn lời chia buòin của anh
Em còn nhớ mãi lời khen của anh Lam Sơn đối với cháu tiếc rằng bài ngày hôm đó bây giờ không tìm có nữa,cái gì liên quan đến cháu đều muốn lưu lại làm kỷ niệm đó anh,
 
  • Like
Reactions: DHL
Xin chia buồn cùng anh Tân và gia đình.
Mình cũng là người cha nên thấu hiểu cảm giác của anh khi ở trong tâm trạng "Lá vàng khóc lá xanh rơi". Cầu mong anh cùng gia đình vượt qua nỗi đau thương để linh hồn cháu yên vui cõi vĩnh hằng.
 
Xin chia buồn cùng anh Tân và gia đình.
Mình cũng là người cha nên thấu hiểu cảm giác của anh khi ở trong tâm trạng "Lá vàng khóc lá xanh rơi". Cầu mong anh cùng gia đình vượt qua nỗi đau thương để linh hồn cháu yên vui cõi vĩnh hằng.
Tân và gia đình cám ơn anh .Chúc anh năm mới an lành và mọi sự như ý
 
Mình chưa có đọc được những chia sẽ trên facebook của Tân, và cũng không biết Tân là ai ? Nhưng mất đi đứa con là mất mát rất lớn, khi đoic những cmt ở trên mình không thể nào cầm được nước mắt. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình Tân.
 
Vô tình lên FB mà đọc được tin này vì lúc này cũng ít vào HH. Thành thật chia buồn cùng anh và gia đình về những mất mát vô cùng to lớn này. Cầu cho linh hồn của cháu được phiêu diêu miền cực lạc.
P/S: Tôi vẫn còn giữ video clips buổi Offline HHVN 2010 , trong đó có đoạn tự giới thiệu của thành viên HHVN. Sẽ tìm lại và gởi cho anh.
 
Xin chia buồn cùng gia đình Anh Tân, em cũng từng mất một đứa con cách đây vài năm, nên cũng hiểu những mất mát và đau thương này rất khó vượt qua, cũng chả biết nói gì với Bác ngoài lời chia buồn và động viên Bác và gia đình nhanh vượt qua được.
 
Tân xin cám ơn Mod Dũng đã gữui link cho Tân buổi ofline Hh ,những hình ảnh còn lại của cháu Tân rất quý để kỷ niệm về sau cho mình cũng như cho các em của cháu .Nhân đây cũng xin chân thành cám ơn các anh ,bạn đã gữi lời chia buồn cùng gia đình Tân .
 
Xin gửi lời chia buồn tới gia đình anh. Đọc tin mà thấy đau xót quá, dù chưa gặp mặt Hiệp nhưng trước cũng đã trao đổi nhiều lần với em qua yahoo và tin nhắn, thế mà giờ em đã về cõi vĩnh hằng. Cầu mong linh hồn em bình yên nơi cực lạc :((
 
Back
Top