• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Biến đồng hồ cũ thành những tác phẩm tuyệt đẹp

TRUC DAO

Handheld.vn
Thành viên BQT
GÂY DỰNG
Thật không ngờ những chiếc đồng hồ vứt đi có thể làm nên những sản phẩm đầy sáng tạo đến vậy! Tất cả đều nhờ tài năng tuyệt vời của Sue Beatrice.
Bien-dong-ho-cu-thanh-nhung-tao-tac-tuyet-dep-8-bca2f.jpg

Với bàn tay khéo léo, Sue Beatrice đã tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp làm từ những bộ phận của chiếc đồng hồ cũ. Từ những phần bị vứt đi như bánh răng, đĩa... của những chiếc đồng hồ cũ, cô đã biến chúng thành những sản phẩm độc đáo gần gũi với thiên nhiên.
bien-dong-ho-cu-thanh-nhung-tac-pham-tuyet-dep_3.jpg



bien-dong-ho-cu-thanh-nhung-tac-pham-tuyet-dep_5.jpg

bien-dong-ho-cu-thanh-nhung-tac-pham-tuyet-dep_6.jpg

Những sản phẩm mang hình ảnh những loài động vật như sư tử, ngựa cho đến những nhân vật thần thoại như nàng tiên. Trong mỗi tác phẩm, cô đều truyền tải ý nghĩa về thiên nhiên và tinh thần của đất trời. Nhờ những món đồ mình làm ra, cô đã khám phá ra vẻ đẹp không được trân trọng của những vật dụng cổ, với thông điệp cổ vũ mọi người tái sử dụng đồ vật thay vì vứt bỏ, dẫn đến sự tích tụ chất thải trên hành tinh.
Bien-dong-ho-cu-thanh-nhung-tao-tac-tuyet-dep-5-bca2f.jpg

Bien-dong-ho-cu-thanh-nhung-tao-tac-tuyet-dep-7-bca2f.jpg

All Natural Arts (New Jersey, Mỹ) là công ty do Susan Beatrice sáng lập để bán những tác phẩm do chính cô làm ra. Bạn có thể truy cập vào đây allnaturalarts.wordpress.com để xem thêm những tác phẩm sáng tạo khác của cô.
bien-dong-ho-cu-thanh-nhung-tac-pham-tuyet-dep_7.jpg

Bien-dong-ho-cu-thanh-nhung-tao-tac-tuyet-dep-1-bca2f.jpg


(Theo Tintuconline.com.vn)
 
Những bàn tay tài hoa, đã khéo léo sắp xếp thành những con vật rất sống động. Những linh kiện đồng hồ tinh xảo càng làm cho tác phẩm thêm hoàn hảo!
 
Rất đáng nể cho những nghệ nhân sáng tạo ra các sản phẩm này bởi:
- Phải có óc tưởng tượng và sáng tạo rất phong phú.
- Phải tìm những chi tiết đồng hồ thích hợp trong việc tạo hình sản phẩm, khi hoàn thành nó sẽ cho người xem không phải là một đống linh kiện lắp ráp mà là một tác phẩm sinh động, có hồn. Đó mới chính là cái cốt lõi của nghệ thuật.
- và cuối cùng.... tiêu tốn rất nhiều thời gian.
 
Đẹp thật. Giá như nó còn chạy được nữa thì tốt biết bao. Thật đúng là con người, lòng tham vô đáy, được voi đòi hai bà Trưng :D
 
Đẹp thật. Giá như nó còn chạy được nữa thì tốt biết bao. Thật đúng là con người, lòng tham vô đáy, được voi đòi hai bà Trưng :D


Hiện đại bây giờ phải nói: Được voi lại đòi.... Bà Tưng chứ :D

@ Cách đây vài năm có thành viên nói câu "được voi đòi hai bà Trưng" bị ban nick vì xúc phạm tiền nhân đấy, rút kinh nghiệm mình tránh là tốt kẻo "đầu không phải phải tai" thì rất lấy làm tiếc. Bạn là thành viên năm 2008 chắc biết việc này.
 
Hiện đại bây giờ phải nói: Được voi lại đòi.... Bà Tưng chứ :D

@ Cách đây vài năm có thành viên nói câu "được voi đòi hai bà Trưng" bị ban nick vì xúc phạm tiền nhân đấy, rút kinh nghiệm mình tránh là tốt kẻo "đầu không phải phải tai" thì rất lấy làm tiếc. Bạn là thành viên năm 2008 chắc biết việc này.

Hi, cảm ơn bác Lam Son đã nhắc nhở, tính em hay đùa, quen tay thế là quên béng đi mất. Xin rút kinh nghiệm :(
 
Quả thật nhìn những tác phẩm này phải nói họ sự sáng tạo nghệ thuật cùng niềm đam mê ghê gớm, bởi vì làm ra một tác phẩm phải mất rất nhiều thời gian, tỉ mỉ từng chi tiết, làm cái này phải có không gian thật yên tĩnh mới có thể làm nổi, mình cũng biết một họa sĩ ghép tranh lá khô tên là Tạ Hải ở số 13 Ngõ 591 Hoàng Hoa Thám Hà nội, nhìn những bức tranh ghép từ những chiếc lá khô, vỏ hành, râu ngô khi nhìn vật liệu đó thật bình thường khi ghép thành tranh sao mà sống động và ý nghĩa thế. Bác bảo tranh này chỉ có bản gốc không bao giờ có bản copy. Cả căn nhà bác ở cũng do tiền bán tranh mà có (vì Tây mua là chủ yếu). Ai yêu nghệ thuật có thể đến ngắm tranh bác ấy cũng rất vui tính.
 
Quả thật nhìn những tác phẩm này phải nói họ sự sáng tạo nghệ thuật cùng niềm đam mê ghê gớm, bởi vì làm ra một tác phẩm phải mất rất nhiều thời gian, tỉ mỉ từng chi tiết, làm cái này phải có không gian thật yên tĩnh mới có thể làm nổi, mình cũng biết một họa sĩ ghép tranh lá khô tên là Tạ Hải ở số 13 Ngõ 591 Hoàng Hoa Thám Hà nội, nhìn những bức tranh ghép từ những chiếc lá khô, vỏ hành, râu ngô khi nhìn vật liệu đó thật bình thường khi ghép thành tranh sao mà sống động và ý nghĩa thế. Bác bảo tranh này chỉ có bản gốc không bao giờ có bản copy. Cả căn nhà bác ở cũng do tiền bán tranh mà có (vì Tây mua là chủ yếu). Ai yêu nghệ thuật có thể đến ngắm tranh bác ấy cũng rất vui tính.
Nhà em cũng được tặng 1 bức :D Chủ đề của bác là hoa cỏ là chính :) Nói chung người làm nghệ thuật thì người ta nhìn và thể hiện được nghệ thuật bác ạ. Người trần mắt thịt thì nhìn rau nhìn củ chỉ nghĩ đến món ăn thôi.
 
Back
Top