Tình hình là em có thắng đấu giá tai nghe Beats Studio 2.0 2013 white của bác Hà ở đây. Sáng nay thì hàng đã đến VP Tín Thành, em hí hửng ra nhận hàng và đã bóc hộp ra trước mặt các đồng chí nhân viên Tín Thành. Vì có quen biết nên 1 đồng chí tò mò hỏi em, nguyên văn như sau:
- Cái gì vậy anh?
- Ah! tai nghe anh ơi.
- Tai nghe sao bự quá vậy?
- Uh. Tai nghe xịn mà, mua mới 6-7t/cái lận
- Gì dữ vậy???
Em bóc hộp, mở bao đựng tai nghe ra trước ánh mắt tò mò của đồng chí ấy thì...hỡi ôi miếng nhựa có chữ L trên tai nghe đã bị bong ra:
Em hơi bị sượng, đồng chí ấy không nói gì nhưng em biết thế nào cũng nghĩ là em quăng bom cho xem.
Sau khi nhận hàng xong, về nhà test thì cảm giác đầu tiên của em là tai nghe dùng chất liệu rẻ tiền, build không chắc chắn, ọp ẹp kinh khủng. Khi sờ đến phụ kiện thì còn tệ hơn: hộp đựng làm rất cẩu thả, đường chỉ may chỗ thừa chỗ thiếu, dây kết nối xấu, các chi tiết mủ lem nhem, dây kết nối có control talk khi lắc nó kêu lọc cọc ngay phần điều chỉnh âm lượng và mic, cáp sạc tai nghe thì đỡ hơn nhưng củ sạc tai nghe thì quá chán: trên củ sạc chả có 1 thông số nào về input, output cả, hoàn toàn trống trơn. Sau đây là những hình ảnh chứng minh cho điều em nói:
- Phụ kiện:
- Tai nghe:
Khớp nối không khít:
Ở tai nghe xịn, phần mạ kim loại thì nó mờ chứ không bóng lóa như tai nghe này:
Hình tai nghe xịn: (các bác để ý cái viền mạ kim loại)
Trong đêm tối khi tai nghe hoạt động, thay vì chỉ sáng vài điểm để hiển thị pin thì nó sáng cả chùm như thế này => vỏ nhựa mỏng và kém chất lượng:
Vậy là xong phần hình ảnh còn về phần âm thanh thì mặc dù em tai trâu nhưng phải nói là chất lượng dở tệ, thua cả con Creative EP-630 OEM xịn mua 350k cách đây 5 năm của em.
Sau khi đem tai nghe tham khảo chuyên gia, ra F.store cầm thử tai nghe chính hãng thì em nghĩ tai nghe này là tai fake, không phải hàng chính hãng. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên em được cầm con Beats Studio này nên mong các bác chuyên gia về tai nghe đưa ra ý kiến để em mở rộng tầm mắt và các bác cho em xin luôn hướng xử lý cái tai nghe này ạ.
- Cái gì vậy anh?
- Ah! tai nghe anh ơi.
- Tai nghe sao bự quá vậy?
- Uh. Tai nghe xịn mà, mua mới 6-7t/cái lận
- Gì dữ vậy???
Em bóc hộp, mở bao đựng tai nghe ra trước ánh mắt tò mò của đồng chí ấy thì...hỡi ôi miếng nhựa có chữ L trên tai nghe đã bị bong ra:
Em hơi bị sượng, đồng chí ấy không nói gì nhưng em biết thế nào cũng nghĩ là em quăng bom cho xem.
Sau khi nhận hàng xong, về nhà test thì cảm giác đầu tiên của em là tai nghe dùng chất liệu rẻ tiền, build không chắc chắn, ọp ẹp kinh khủng. Khi sờ đến phụ kiện thì còn tệ hơn: hộp đựng làm rất cẩu thả, đường chỉ may chỗ thừa chỗ thiếu, dây kết nối xấu, các chi tiết mủ lem nhem, dây kết nối có control talk khi lắc nó kêu lọc cọc ngay phần điều chỉnh âm lượng và mic, cáp sạc tai nghe thì đỡ hơn nhưng củ sạc tai nghe thì quá chán: trên củ sạc chả có 1 thông số nào về input, output cả, hoàn toàn trống trơn. Sau đây là những hình ảnh chứng minh cho điều em nói:
- Phụ kiện:
- Tai nghe:
Khớp nối không khít:
Ở tai nghe xịn, phần mạ kim loại thì nó mờ chứ không bóng lóa như tai nghe này:
Hình tai nghe xịn: (các bác để ý cái viền mạ kim loại)
Trong đêm tối khi tai nghe hoạt động, thay vì chỉ sáng vài điểm để hiển thị pin thì nó sáng cả chùm như thế này => vỏ nhựa mỏng và kém chất lượng:
Vậy là xong phần hình ảnh còn về phần âm thanh thì mặc dù em tai trâu nhưng phải nói là chất lượng dở tệ, thua cả con Creative EP-630 OEM xịn mua 350k cách đây 5 năm của em.
Sau khi đem tai nghe tham khảo chuyên gia, ra F.store cầm thử tai nghe chính hãng thì em nghĩ tai nghe này là tai fake, không phải hàng chính hãng. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên em được cầm con Beats Studio này nên mong các bác chuyên gia về tai nghe đưa ra ý kiến để em mở rộng tầm mắt và các bác cho em xin luôn hướng xử lý cái tai nghe này ạ.