Xe hơi đỗ sai bị 'trừng phạt' ở Hà Nội hút cư dân mạng

ZaiZai

Super Moderator
Thành viên BQT
GÂY DỰNG
Chiếc xe hơi đỗ chiếm hết phần đường trong hẻm khiến xe khác không có đường ra. Một người viết giấy dán lên xe để chửi chủ xe và khoe "chiến tích" trên mạng xã hội.

Ngày 14/8, trên một diễn đàn về xe hơi xuất hiện hình ảnh chiếc xe Ford Laser đỗ trước cửa nhà trong hẻm, chiếm gần hết phần đường khiến nhiều người không thể đi qua.

10405448_574984689290578_7121344735481802384_n.jpg

Chiếc xe đỗ trong hẻm nhỏ chiếm hết phần đường của người qua lại. Ảnh: Otofun.
Một thành viên tự nhận là người viết dòng chữ dán lên xe và khoe: "Em làm như thế này được không các cụ?"

10592953_574984665957247_4494711491756862772_n.jpg

Chàng trai viết giấy chửi chủ xe và khoe lên mạng xã hội. Ảnh: Otofun.
Chàng trai post tấm hình này còn kể thêm: "Em đứng bóp còi 5 phút nhưng không có ai ra. Em và chị gái chia nhau ra tìm, nhà nào cũng lắc đầu, còn một số nhà đóng cửa thì bấm chuông không thấy ra".

Hình ảnh này nhận được những phản ứng trái chiều từ cộng đồng. Có hai luồng ý kiến tranh cãi quanh vấn đề này. Phần lớn mọi người đồng tình với cách xử lý của người post hình. Những người này cho rằng việc đỗ xe lấn chiếm lòng đường, ảnh hưởng đến người khác là việc không thể chấp nhận và cần phải bị trừng phạt.

Thành viên Trọng Hòa bình luận: "Cái này thuộc về vấn đề ý thức, mình đi xe hơi cũng phải nghĩ cho những người đi xe máy, nhiều khi có công việc gấp mà gặp những chiếc xe như thế này thì không thể không nổi nóng".

Tán đồng với ý kiến này, người dùng Facebook có tên Trung Kiên bức xúc: "Nhiều người đi xe hơi cứ tưởng là cậu ông trời, đỗ xe giữa đường, mặc kệ hàng trăm người bị dồn ứ lại phía sau".

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, nhiều người tỏ ra thông cảm cho chủ xe này. Thành viên Đức Nam nêu ý kiến: "Dù sao cũng chỉ nên nhắc nhở người ta thôi, còn nếu đỗ trước nhà người ta thì cũng nên thông cảm, bởi nếu để cách nhà một đoạn là mất tai (bị bẻ gương) ngay".

Một thành viên khác chia sẻ: "Khi các bạn đi ôtô, vấn đề kiếm chỗ đỗ khá khó khăn, đặc biệt là ở Hà Nội. Nhiều nơi không có chỗ gửi xe nên chủ xe đành phải 'làm liều'. Có lần tôi lượn ba vòng quanh hồ Thiền Quang mà không kiếm được chỗ đỗ. Những ai đã đi xe hơi sẽ hiểu và thông cảm cho chủ nhân chiếc xe trong tấm hình trên. Nhiều lúc không muốn bị chửi nhưng cũng đành phải chịu".

20140806101756otorac3.jpg

Xe ô tô đỗ nhầm chỗ bị hàng chục xe rác vây quanh. Ảnh: Facebook.
Trước đó, vào ngày 5/8, tại một tuyến đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, chủ nhân chiếc xe hơi cũng gặp một tình huống dở khóc dở cười khi đỗ xe đúng vào điểm tập kết rác. 17 chiếc xe rác đã vây quanh xế hộp như một biện pháp trừng phạt bằng hành động đối với những người đỗ xe tuỳ tiện.

Theo Minh Anh/Zing
 
Dạo này thấy nhiều đoạn tắc đường vì ô tô đỗ ko đúng chỗ hơi bị nhiều. Giờ cao điểm, đường đã hẹp mà 2 bên đường 2 xe đứng gây thắt cổ chai luôn, rồi đỗ xe ngay trước ngã 3 ngã 4... chẳng lẽ đi ngang qua lại cho 1 cục gạch.
Nhìn xe đỗ mà 17 cái xe rác đậu quanh chứng tỏ chủ xe để xe ở đó khá lâu rồi, ko hiểu lúc quay lại thì khóc hay cười nữa nhỉ!
 
Gặp o tô ngoài đường trời mưa thì phải rạp vào lề để tránh bị tạt nước, về đến nhà thì nhà bên đỗ ô tô chắn mất lối vào ngõ. :D Thánh nhọ
 
trời đất trừng phạt ác thế, biết đâu người ta có lý do gì đó thì sao??
 
Đáng nhẽ việc "trừng phạt" này phải là trách nhiệm của cơ quan chức năng. Để dân làm thay nên dân phải mạnh tay thế là đúng. Em ủng hộ.


Iem là Phong - O9 bảy tám 969 chín 46
 
Mình toàn có sẵn tờ giấy trắng trên xe, gặp quả nào phải đỗ trớ trêu vì không có chỗ đỗ, xuống nhìn và nghĩ xem có gây ảnh hưởng tới xe khác không ? Nếu có thể thì sẽ viết số mobile lên tờ giấy đó, kẹp lên phía trước, ai bị ảnh hưởng sẽ gọi cho mình
Mình nghĩ đơn giản thế thôi mà sao nhiều 4b không làm nhỉ :(
 
Mình toàn có sẵn tờ giấy trắng trên xe, gặp quả nào phải đỗ trớ trêu vì không có chỗ đỗ, xuống nhìn và nghĩ xem có gây ảnh hưởng tới xe khác không ? Nếu có thể thì sẽ viết số mobile lên tờ giấy đó, kẹp lên phía trước, ai bị ảnh hưởng sẽ gọi cho mình
Mình nghĩ đơn giản thế thôi mà sao nhiều 4b không làm nhỉ :(
Em thích cách giải quyết của pác.;)
 
Có lần chiếc tacxi đỗ ngay cửa nhà em đến dẫn xe máy ra o được, tìm 30 min o thấy tài xế đâu. Em quyết định đi xe ôm và chiếc tacxi đó bị xì cả 4 bánh...
 
Có lần chiếc tacxi đỗ ngay cửa nhà em đến dẫn xe máy ra o được, tìm 30 min o thấy tài xế đâu. Em quyết định đi xe ôm và chiếc tacxi đó bị xì cả 4 bánh...
Hợp với nick bác quá ạ. :) (Em đùa tí bác đừng giận)
 
Có lần chiếc tacxi đỗ ngay cửa nhà em đến dẫn xe máy ra o được, tìm 30 min o thấy tài xế đâu. Em quyết định đi xe ôm và chiếc tacxi đó bị xì cả 4 bánh...
Nó bị xì cả 4 bánh thì đến hôm sau có đi được khỏi cửa nhà bác ko vậy? :confused:
 
bác xì lốp thế hậu quả có khi ngày hôm sau vẫn không dắt xe ra được khỏi nhà ấy :D
 
Em thấy mấy ông anh bên Úc kêu là bên đấy thằng nào đỗ ngu hay bị thanh niên lấy đồng xu kéo 1 đường ở cửa xe nữa cơ. mình thế này là còn văn minh hơn hả các bác?
 
bác xì lốp thế hậu quả có khi ngày hôm sau vẫn không dắt xe ra được khỏi nhà ấy :D
Hợp với nick bác quá ạ. :) (Em đùa tí bác đừng giận)
Nó bị xì cả 4 bánh thì đến hôm sau có đi được khỏi cửa nhà bác ko vậy? :confused:

Cám ơn các pác đã quan tâm, của đáng tội là khi iem về tới thì chả thấy nó đâu chứ o thì.... iem kiu police oài...
 
Khổ thân ông nào bị xe rác quây, đường không có biển dừng đõ, ai mà biết được đấy là chô tập trung rác đâu mà tránh. Trường hợp này thấy thông cảm với chủ xe
 
Back
Top