Tản mạn...
Thủa nhỏ nhà nghèo lắm, một cây Trường sơn chỉ khoảng 2-3 đồng mà không có tiền mua.
Cấp I và II xài bút chấm mực
Gần thi tốt nghiệp cấp II, mẹ cho tiền mua bút. lên chợ huyện mua phải ngay cây Ba đình( kiểu Hero 331 )bị hư ren xoáy giao tiêp giữa cổ bút với phần lõi gắn ngòi bút. viết nhẹ tay thì không sao, ấn mạnh tay một chút là lõi ra đăng lõi, cổ ra đằng cổ, mực chảy tèm lem. Vứt !
Cấp III toàn xin vỏ cũ , ngòi hư của bạn về sửa dùng tạm
Thời gian trôi ...
Theo dõi BÚT MỰC GIẤY thấy các bác toàn là : say- L...(sailor) vói la-Ti (platinium), không thì cũng Mông-lăn(Montblanc) với tui- sờ- Bi (TWSBI). Chóng cả măt .
Thật ra theo ngu ý của em : nêú chỉ với tiêu chí : viết êm , mưc đều ,nét đẹp thì một số bút nội vẫn đáp ứng được , đương nhiên phải chon kỹ do chất lượng không đồng đều. Còn về tiêu chí : thẩm mỹ ,chât liệu cao cấp và đăc biệt phần thiết kế tổng thể cân đối ,viêt lâu mà đỡ mỏi tay ,thì viết nội chưa đáp ứng được. Tất nhiên lý do là tiền nào của nấy.
riêng về mực ,nếu có điều kiện sử dụng mực ngoại thì màu sắc đẹp và đa dạng hơn. Các màu phổ thông thì cứ mực nội mà xài, chẳng thua mực ngoại đâu. Có mấy bác băn khoăn sợ mực nội làm hư ngòi viết. chuyện này không hề có. thế hệ 6x bọn em toàn xài mực viên , mua về tự pha . xài vài tháng
mực đóng cặn vào ngòi và feed thấy rõ mà chả thấy cây nào hư cả. Thật ra , ngòi hư thường là do...
rớt chứ chằng do mực bao giờ.
bản thân em vẫn nghèo,vỏ lượm hoặc xin và thường không nguyên vẹn , ngòi thì mài lại từ ngòi gẫy xin cô giaó luyện chữ đẹp cho trẻ gần nhà. Feed : chế lại từ...đầu đũa nhựa . Mưc toàn xài mưc nội.
Vậy mà có mấy cây ,sau khi nhờ viết thừ và nhận xét giùm, thiên hạ cứ nằng nặc xin mới buồn cười.
Em không có máy ảnh, điện thoại thì xài trấng đen nên chưa có ảnh gửi kẻm.Nhưng rồi sẽ nhờ người chụp giùm và đăng lên hầu các bác,kẻo rồi có bác lại bảo em chém bão
Ôi! hạnh phúc, đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp,
Mùa xuân đảu chỉ có hoa thơm và nắng hông.
Cuộc đời còn có cả những nụ hôn.
Thủa nhỏ nhà nghèo lắm, một cây Trường sơn chỉ khoảng 2-3 đồng mà không có tiền mua.
Cấp I và II xài bút chấm mực
Gần thi tốt nghiệp cấp II, mẹ cho tiền mua bút. lên chợ huyện mua phải ngay cây Ba đình( kiểu Hero 331 )bị hư ren xoáy giao tiêp giữa cổ bút với phần lõi gắn ngòi bút. viết nhẹ tay thì không sao, ấn mạnh tay một chút là lõi ra đăng lõi, cổ ra đằng cổ, mực chảy tèm lem. Vứt !
Cấp III toàn xin vỏ cũ , ngòi hư của bạn về sửa dùng tạm
Thời gian trôi ...
Theo dõi BÚT MỰC GIẤY thấy các bác toàn là : say- L...(sailor) vói la-Ti (platinium), không thì cũng Mông-lăn(Montblanc) với tui- sờ- Bi (TWSBI). Chóng cả măt .
Thật ra theo ngu ý của em : nêú chỉ với tiêu chí : viết êm , mưc đều ,nét đẹp thì một số bút nội vẫn đáp ứng được , đương nhiên phải chon kỹ do chất lượng không đồng đều. Còn về tiêu chí : thẩm mỹ ,chât liệu cao cấp và đăc biệt phần thiết kế tổng thể cân đối ,viêt lâu mà đỡ mỏi tay ,thì viết nội chưa đáp ứng được. Tất nhiên lý do là tiền nào của nấy.
riêng về mực ,nếu có điều kiện sử dụng mực ngoại thì màu sắc đẹp và đa dạng hơn. Các màu phổ thông thì cứ mực nội mà xài, chẳng thua mực ngoại đâu. Có mấy bác băn khoăn sợ mực nội làm hư ngòi viết. chuyện này không hề có. thế hệ 6x bọn em toàn xài mực viên , mua về tự pha . xài vài tháng
mực đóng cặn vào ngòi và feed thấy rõ mà chả thấy cây nào hư cả. Thật ra , ngòi hư thường là do...
rớt chứ chằng do mực bao giờ.
bản thân em vẫn nghèo,vỏ lượm hoặc xin và thường không nguyên vẹn , ngòi thì mài lại từ ngòi gẫy xin cô giaó luyện chữ đẹp cho trẻ gần nhà. Feed : chế lại từ...đầu đũa nhựa . Mưc toàn xài mưc nội.
Vậy mà có mấy cây ,sau khi nhờ viết thừ và nhận xét giùm, thiên hạ cứ nằng nặc xin mới buồn cười.
Em không có máy ảnh, điện thoại thì xài trấng đen nên chưa có ảnh gửi kẻm.Nhưng rồi sẽ nhờ người chụp giùm và đăng lên hầu các bác,kẻo rồi có bác lại bảo em chém bão
Ôi! hạnh phúc, đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp,
Mùa xuân đảu chỉ có hoa thơm và nắng hông.
Cuộc đời còn có cả những nụ hôn.