Lâu quá không vào diễn đàn nên hôm nay dành chút thời gian gõ phím đú theo đại ca
@Lão Ngố vậy

!
Về cơ bản thì em cũng là loại thích đủ thứ, tuy tài năng hạn hẹp nhưng tính hiếu kỳ và a dua cao nên những thú chơi trong khả năng tài chính cho phép thì em đều cố thử (rất tiếc là chưa thử được hết).
Thành thật mà nói thì bút, mực và chuyện viết lách (theo nghĩa đen) không phải là thứ em thích nhất.
Thú vui hàng đầu của em - đáng buồn là hiện nay không có điều kiện tận hưởng thường xuyên - là đi du lịch (nửa bụi nửa sang), tìm hiểu cuộc sống, gặp gỡ mọi người. Ảnh dưới em chụp trong chuyến đi Cửu Trại Câu mùa hè 2012.
Tất nhiên là đi như thế thì có nhiều cơ hội chụp ảnh và vì, như nhiều quý bằng hữu ở đây đã biết, em vốn học báo chí, thành ra chụp ảnh cũng là một kỹ năng cần thiết. Điều đáng buồn là không những chưa bao giờ giỏi chụp ảnh, em còn rất vô duyên trong khoản rủ rê tán tỉnh nên chưa từng có mẫu để chụp áo dài thướt tha hay là ảnh "nuy" táo bạo cả. Thế là đành vớ được gì thì chụp cái đó. Ảnh em còn lưu lại đến nay chủ yếu là phong cảnh, hoa hoét và chó mèo. Dưới đây là một tấm hiếm hoi không thuộc ba nhóm trên, được chụp tại Thimphu, Bhutan đầu xuân 2012.
Kể ra cho oai vậy thôi chứ phần lớn thời gian không phải đi làm thì em chỉ biết nằm ườn ở nhà, chơi game chán thì chơi với mèo. Ảnh dưới là một trong hai chú miu em đang nuôi. Nhân tiện phải chú thích thêm là em có một nguyên tắc khi chụp ảnh: hoặc là màu sắc phải tươi tắn sống động, hoặc là không có màu sắc gì cả.
Đến khi chơi game thua mãi không "qua màn" rồi đến lũ mèo cũng khinh bỉ không thèm chơi cùng nữa thì em đành chuyển qua chơi với những thứ hiền lành hơn, mà chủ yếu là sách. Ngoài các chủ đề nhức đầu hại não nhưng cần đọc như triết học ra em tương đối thích văn học Nhật Bản, rất tiếc là hoàn toàn không có hy vọng đọc nguyên tác Kawabata Yasunari hay Natsume Soseki (nói ra thì xấu hổ nhưng em dốt ngoại ngữ, tiếng Nhật tiếng Trung tuyệt nhiên không học nổi vì không tiêu hóa được chữ Hán). Tóm lại là hơi ngậm ngùi một tý nhưng đành phải tự bằng lòng với bản dịch tiếng Việt các tác phẩm của Murakami Haruki và Banana Yoshimoto. Ngay lúc này em đang đọc cuốn "Tsukuru Tazaki không màu và những năm tháng hành hương".
Đáng lẽ đến đây phải có ảnh minh họa nhưng vì máy ảnh đã bán lấy tiền mua hạt khô nuôi mèo nên xin khất các bác một dịp khác.
Đại khái mấy thú vui chính của em là như thế. Tất nhiên cũng có những râu ria khác mà mọi người đã biết cả (blogging, nhạc Pháp - Nhật thập niên 1970, cafe chém gió, lượn phố ngắm gái,...). Nói chung mấy món chính đã không so được với ai nên mấy thứ "phụ tùng" này em xin phép miễn kể kẻo mang tiếng múa rìu qua mắt thợ.
Có đôi dòng tâm sự với quý huynh đệ thế.
Xin phép lặn tiếp ạ

!