Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

Thế chắc là nhầm thật rồi, em còn vài cái ảnh liên quan đến cây này, nhờ bác tư vấn giúp em xem cây bút này nó là dòng nào thế ạ, xin cảm ơn!

butviet12Large_zps01f03299.jpg

butviet9Large_zpsb511a98e.jpg


Cái nắp thì không giống, nhưng ngòi viết và phần ống mực trong và thấy mực ở bên trong nhìn rất giống 146 vài mươi năm trước bác ah.
Em ko xem được ảnh ở post trên của bác (photobucket báo đã bị xóa), nhưng theo 2 cái ảnh này thì đây là Montblanc Meisterstück 642, cũng tính là Meisterstück nhưng không phải là dòng dạng điếu xì gà (142, 144, 146, 149), dòng này sản xuất giữa những năm 1950s còn vài phiên bản khác nhau ở chất liệu phần nắp và thân, bản của bác nắp nửa vàng nửa màu bạc gọi là Silvexa.
 
LAMY VISTA.

Tôi tưởng mình sẽ không “rước” được cô gái Đức tên Lamy Vista về nhà trong chuyến này . Chiều 29-9-14 mưa lớn , những con đường dẫn vô quận Tân Phú ngập nặng .

Tôi nhận cú điện thoại của cháu PHÚC ( Hijack) sẽ giao bút trong vài phút nữa .
Lamyvista.jpg


Ra đón Phúc trước cổng cao ốc K.P . cảm nhận ngờ ngợ vì qua giọng nói lâu nay trên điện thoại tôi đoán Phúc thư sinh lắm , tôi đã đoán sai, Phúc trước mặt tôi đẹp trai cao lớn có dáng dấp của một cầu thủ bóng đá.

Cái “ngờ ngợ” tiếp theo là cây Lamy Vista , vẫn nhìn trên trang web nó có vẻ nhu mì , nhỏ nhắn cơ mà , tôi cầm cây Vista có phần “ bụ bẫm” hơn cái dáng dấp lâu nay vẫn tưởng .

Nhưng không sao, coi vậy mà khi bơm mực rồi đặt trên giấy là viết êm như lướt vậy , sẽ là rất khập khiễng khi so sánh “ngòi tây”,” ngòi ta” , em sẽ có bài nói về bút ta, bút tây sau vậy.
Lamy 2.jpg


Có điều xin nói luôn là những người không thích dòng demonstrator sẽ nhìn Vista như cây bút cho học trò cấp 1 . Những ai thích dạng “trong veo” lại hài lòng với sự “phơi cả ruột gan” cho người khác thấy . Qua lớp nhựa trong suốt ấy ta tưởng như nó được “luyện” bởi những hạt cát biển bắc của nước Đức , lại không phải thế , nó được đúc trong những khuôn nhựa với loại nhựa chịu lực khi ra lò , hạn chế sự xước do cọ xát , vậy là đủ yên tâm .

Cái ngòi cỡ F tôi chọn khi viết ra tôi cảm thấy nét to , có lẽ sẽ “ngốn” mực đây , nhưng viết lách là thú vui mà . Ngòi Lamy trơn mượt nó như vỗ về một cách rất “tiếp thị “ rằng : người Việt các bác có câu “đồng tiền liền khúc ruột” lại có câu rất ô kê là “ tiền nào của ấy” nên bọn Lamy chúng em đã LUYỆN thép cho cái ngòi rất đáng đồng tiền mà các bác bỏ ra…chúng em làm ra xe “ méc xơ đì “ thì việc làm cái ngòi Vista cho tốt là chuyện nhỏ như con thỏ…:)
Lamy 1_resize.jpg


Có một chi tiết em không hài lòng lắm với Vista là cái nắp khi đậy bút đã che mất cái ngòi , lẽ ra nó phải lộ cái ngòi , khoe cái ngòi như thằng bé sơ sinh trong cái lồng ấp thì sẽ đẹp hoàn hảo , theo em lão kỹ sư thiết kế cái vỏ có lẽ đã nốc một vại “ he-ni-ken “ mà quên béng là mình đã thiết kế cho dòng demonstrator, dân Việt chúng tôi gọi là “trong suốt”

Kính chúc các bác vui, nhất là các bác yêu dòng “ trong suốt”.
 
LAMY VISTA.

Tôi tưởng mình sẽ không “rước” được cô gái Đức tên Lamy Vista về nhà trong chuyến này . Chiều 29-9-14 mưa lớn , những con đường dẫn vô quận Tân Phú ngập nặng .

Tôi nhận cú điện thoại của cháu PHÚC ( Hijack) sẽ giao bút trong vài phút nữa .
View attachment 476520

Ra đón Phúc trước cổng cao ốc K.P . cảm nhận ngờ ngợ vì qua giọng nói lâu nay trên điện thoại tôi đoán Phúc thư sinh lắm , tôi đã đoán sai, Phúc trước mặt tôi đẹp trai cao lớn có dáng dấp của một cầu thủ bóng đá.

Cái “ngờ ngợ” tiếp theo là cây Lamy Vista , vẫn nhìn trên trang web nó có vẻ nhu mì , nhỏ nhắn cơ mà , tôi cầm cây Vista có phần “ bụ bẫm” hơn cái dáng dấp lâu nay vẫn tưởng .

Nhưng không sao, coi vậy mà khi bơm mực rồi đặt trên giấy là viết êm như lướt vậy , sẽ là rất khập khiễng khi so sánh “ngòi tây”,” ngòi ta” , em sẽ có bài nói về bút ta, bút tây sau vậy.
View attachment 476521

Có điều xin nói luôn là những người không thích dòng demonstrator sẽ nhìn Vista như cây bút cho học trò cấp 1 . Những ai thích dạng “trong veo” lại hài lòng với sự “phơi cả ruột gan” cho người khác thấy . Qua lớp nhựa trong suốt ấy ta tưởng như nó được “luyện” bởi những hạt cát biển bắc của nước Đức , lại không phải thế , nó được đúc trong những khuôn nhựa với loại nhựa chịu lực khi ra lò , hạn chế sự xước do cọ xát , vậy là đủ yên tâm .

Cái ngòi cỡ F tôi chọn khi viết ra tôi cảm thấy nét to , có lẽ sẽ “ngốn” mực đây , nhưng viết lách là thú vui mà . Ngòi Lamy trơn mượt nó như vỗ về một cách rất “tiếp thị “ rằng : người Việt các bác có câu “đồng tiền liền khúc ruột” lại có câu rất ô kê là “ tiền nào của ấy” nên bọn Lamy chúng em đã LUYỆN thép cho cái ngòi rất đáng đồng tiền mà các bác bỏ ra…chúng em làm ra xe “ méc xơ đì “ thì việc làm cái ngòi Vista cho tốt là chuyện nhỏ như con thỏ…:)
View attachment 476522

Có một chi tiết em không hài lòng lắm với Vista là cái nắp khi đậy bút đã che mất cái ngòi , lẽ ra nó phải lộ cái ngòi , khoe cái ngòi như thằng bé sơ sinh trong cái lồng ấp thì sẽ đẹp hoàn hảo , theo em lão kỹ sư thiết kế cái vỏ có lẽ đã nốc một vại “ he-ni-ken “ mà quên béng là mình đã thiết kế cho dòng demonstrator, dân Việt chúng tôi gọi là “trong suốt”

Kính chúc các bác vui, nhất là các bác yêu dòng “ trong suốt”.

LAMY VISTA.

Tôi tưởng mình sẽ không “rước” được cô gái Đức tên Lamy Vista về nhà trong chuyến này . Chiều 29-9-14 mưa lớn , những con đường dẫn vô quận Tân Phú ngập nặng .

Tôi nhận cú điện thoại của cháu PHÚC ( Hijack) sẽ giao bút trong vài phút nữa .
View attachment 476520

Ra đón Phúc trước cổng cao ốc K.P . cảm nhận ngờ ngợ vì qua giọng nói lâu nay trên điện thoại tôi đoán Phúc thư sinh lắm , tôi đã đoán sai, Phúc trước mặt tôi đẹp trai cao lớn có dáng dấp của một cầu thủ bóng đá.

Cái “ngờ ngợ” tiếp theo là cây Lamy Vista , vẫn nhìn trên trang web nó có vẻ nhu mì , nhỏ nhắn cơ mà , tôi cầm cây Vista có phần “ bụ bẫm” hơn cái dáng dấp lâu nay vẫn tưởng .

Nhưng không sao, coi vậy mà khi bơm mực rồi đặt trên giấy là viết êm như lướt vậy , sẽ là rất khập khiễng khi so sánh “ngòi tây”,” ngòi ta” , em sẽ có bài nói về bút ta, bút tây sau vậy.
View attachment 476521

Có điều xin nói luôn là những người không thích dòng demonstrator sẽ nhìn Vista như cây bút cho học trò cấp 1 . Những ai thích dạng “trong veo” lại hài lòng với sự “phơi cả ruột gan” cho người khác thấy . Qua lớp nhựa trong suốt ấy ta tưởng như nó được “luyện” bởi những hạt cát biển bắc của nước Đức , lại không phải thế , nó được đúc trong những khuôn nhựa với loại nhựa chịu lực khi ra lò , hạn chế sự xước do cọ xát , vậy là đủ yên tâm .

Cái ngòi cỡ F tôi chọn khi viết ra tôi cảm thấy nét to , có lẽ sẽ “ngốn” mực đây , nhưng viết lách là thú vui mà . Ngòi Lamy trơn mượt nó như vỗ về một cách rất “tiếp thị “ rằng : người Việt các bác có câu “đồng tiền liền khúc ruột” lại có câu rất ô kê là “ tiền nào của ấy” nên bọn Lamy chúng em đã LUYỆN thép cho cái ngòi rất đáng đồng tiền mà các bác bỏ ra…chúng em làm ra xe “ méc xơ đì “ thì việc làm cái ngòi Vista cho tốt là chuyện nhỏ như con thỏ…:)
View attachment 476522

Có một chi tiết em không hài lòng lắm với Vista là cái nắp khi đậy bút đã che mất cái ngòi , lẽ ra nó phải lộ cái ngòi , khoe cái ngòi như thằng bé sơ sinh trong cái lồng ấp thì sẽ đẹp hoàn hảo , theo em lão kỹ sư thiết kế cái vỏ có lẽ đã nốc một vại “ he-ni-ken “ mà quên béng là mình đã thiết kế cho dòng demonstrator, dân Việt chúng tôi gọi là “trong suốt”

Kính chúc các bác vui, nhất là các bác yêu dòng “ trong suốt”.[/Q

Dạo này bác chạy đua vũ trang ghê thật . Đúng là người đuổi đáng sợ hơn người chạy , Bác nhỉ ! Em ở Bảo lộc , Lúc nào chán bút, Bác nhớ " ời " em một tiếng . Chúc Bác và gia đình luôn an mạnh . Kính
 
LAMY VISTA.



Có một chi tiết em không hài lòng lắm với Vista là cái nắp khi đậy bút đã che mất cái ngòi , lẽ ra nó phải lộ cái ngòi , khoe cái ngòi như thằng bé sơ sinh trong cái lồng ấp thì sẽ đẹp hoàn hảo , theo em lão kỹ sư thiết kế cái vỏ có lẽ đã nốc một vại “ he-ni-ken “ mà quên béng là mình đã thiết kế cho dòng demonstrator, dân Việt chúng tôi gọi là “trong suốt”
Phần che kín ngòi là để làm giảm độ bay hơi của mực từ ngòi bút đấy bác, nó cũng chính là phần giúp gài thân bút với nắp. Vista đã được thiết kế phần đấy "thời trang" một chút bằng cách làm nó thành kim loại sáng bóng, chứ nếu nguyên như bên trong bút Lamy Safari thì chỉ là nhựa màu đen.
DSC02786.JPG
 
Em thấy mấy em "trong suốt" rất là yểu điệu thục nữ, rất khó chiều :D dùng là phải "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" thì mới mãi giữ gìn được sắc xuân, chứ không thì em ý sẽ bị te tua, xuống sắc bởi những vết xước dăm, vết mực vô tình :))
 
Phần che kín ngòi là để làm giảm độ bay hơi của mực từ ngòi bút đấy bác, nó cũng chính là phần giúp gài thân bút với nắp. Vista đã được thiết kế phần đấy "thời trang" một chút bằng cách làm nó thành kim loại sáng bóng, chứ nếu nguyên như bên trong bút Lamy Safari thì chỉ là nhựa màu đen.
View attachment 476564
Đuôi bút chiếc eyedropper kia là của rollball phải không @steelblood
 
Em ko xem được ảnh ở post trên của bác (photobucket báo đã bị xóa), nhưng theo 2 cái ảnh này thì đây là Montblanc Meisterstück 642, cũng tính là Meisterstück nhưng không phải là dòng dạng điếu xì gà (142, 144, 146, 149), dòng này sản xuất giữa những năm 1950s còn vài phiên bản khác nhau ở chất liệu phần nắp và thân, bản của bác nắp nửa vàng nửa màu bạc gọi là Silvexa.

Cảm ơn bác steelblood đã hướng dẫn!
 
LAMY VISTA.

Tôi tưởng mình sẽ không “rước” được cô gái Đức tên Lamy Vista về nhà trong chuyến này . Chiều 29-9-14 mưa lớn , những con đường dẫn vô quận Tân Phú ngập nặng .

Kính chúc các bác vui, nhất là các bác yêu dòng “ trong suốt”.

Xin chia vui với chú zippen!
 
LAMY VISTA.

Tôi tưởng mình sẽ không “rước” được cô gái Đức tên Lamy Vista về nhà trong chuyến này . Chiều 29-9-14 mưa lớn , những con đường dẫn vô quận Tân Phú ngập nặng .

Tôi nhận cú điện thoại của cháu PHÚC ( Hijack) sẽ giao bút trong vài phút nữa .
View attachment 476520
Chúc mừng chú ^^
Cây bút đẹp quá, nhìn em nó cháu lại muốn cưới vợ...
 
Được cái vào tuổi mình cũng ít di chuyển nên hy vọng sự trầy xước sẽ hạn chế .

Xước thì bác dùng giấy ráp nước đánh bóng vết xước, sau đó bôi xi cana(loại xi hay dùng đánh bóng vỏ ô tô) vào đánh bóng là lại như mới, hoặc thay xi cana bằng thuốc đánh răng và giấy ráp bằng lá duối. :D
 
Xước thì bác dùng giấy ráp nước đánh bóng vết xước, sau đó bôi xi cana(loại xi hay dùng đánh bóng vỏ ô tô) vào đánh bóng là lại như mới, hoặc thay xi cana bằng thuốc đánh răng và giấy ráp bằng lá duối. :D
Dùng lá mít non nữa bác :D
 
em cũng có cây bị xước... để em thử cách của các bác xem sao :D
safari thì em thấy cây charcoal là ít xước nhất :D
 
Bác Lão ơi , lá duối là lá gì bác nhỉ , không biết trong này có không ?

Ở ngoài Bắc gọi là cây duối, thường dùng làm hàng rào bề mặt nó hơi ráp. Tuy vậy vẫn có những cây thuộc hàng cổ thụ. Vùng đất Đường Lâm(Sơn Tây) đất 2 vua xưa trồng khá nhiều cây này. Trong Nam thì em không biết có không.

Hình ảnh cây duối em hỏi anh GG thì có đây:

07032013144151.JPG


To hơn nữa thì đây

Duoi%201.jpg
 
Ở ngoài Bắc gọi là cây duối, thường dùng làm hàng rào bề mặt nó hơi ráp. Tuy vậy vẫn có những cây thuộc hàng cổ thụ. Vùng đất Đường Lâm(Sơn Tây) đất 2 vua xưa trồng khá nhiều cây này. Trong Nam thì em không biết có không.

Hình ảnh cây duối em hỏi anh GG thì có đây:

07032013144151.JPG


To hơn nữa thì đây

Duoi%201.jpg
Quả duối cũng rất là ngon :D
 
Back
Top