Dạ chính xác là máy sử dụng film dđó bác
hình như Nikon FM 2, phải không bác ?
Dạ chính xác là máy sử dụng film dđó bác
hình như Nikon FM 2, phải không bác ?
Cách đây khoảng 10 năm , bác phó nào cầm con này thì mặt tha hồ vênh váo .Chính xác nó là Nikon FM2N + lens Nikon AIS 24f2.8 đấy bác
Ý em là xin thêm bác vài dòng về kỉ niệm với nó nữa ạChính xác nó là Nikon FM2N + lens Nikon AIS 24f2.8 đấy bác
nhớ film quá,Còn đây là 1 trong các sở..thú của em ngoài BGM
View attachment 476516 View attachment 476517 View attachment 476518 View attachment 476519
Đây có phải sông Nho Quế không bác![]()
nhớ film quá,
những ảnh em thấy tình cảm nhất, ưng ý nhất thì toàn từ thời quay tay cả
bây giờ "sống gấp" quá không dùng nổi film nữa rùi.
Hôm nọ bác @gianker còn định cho mượn bộ Hassy mà em chẳng có thời gian dùng nữa![]()
Cuối tháng 10 em đang tính chạy lên Đồng Văn chuyến nữa, nhớ Mã Pí Lèng quá bác ạ ^^Đúng là sông Nho quế rồi bác ạ
tấm này mượt quá chú ạ, nhìn mê li luônNào thì máy film. Em cũng từng có máy film nhưng giừo thì đi về nơi xa lắm
Đường lên đỉnh Mẫu Sơn - Canon EOS 3
![]()
Cuối tháng 10 em đang tính chạy lên Đồng Văn chuyến nữa, nhớ Mã Pí Lèng quá bác ạ ^^
Chú làm cháu thao thức cả đêm mất thôiNào thì Nho Quế với Mã Pí Lèng
![]()
Cua chữ M nổi tiếng
![]()
Nào thì Nho Quế với Mã Pí Lèng
Cua chữ M huyền thoại
![]()
Nào thì máy film. Em cũng từng có máy film nhưng giờ thì đi về nơi xa lắm
Đường lên đỉnh Mẫu Sơn - Canon EOS 3
![]()
EOS 3 - đại ka chơi quáNào thì máy film. Em cũng từng có máy film nhưng giờ thì đi về nơi xa lắm
Đường lên đỉnh Mẫu Sơn - Canon EOS 3
![]()
hi hi thì giờ em vẫn đang xài nó , cơ mà hơn năm rùi chưa chụp hết cuộn filmÝ em là xin thêm bác vài dòng về kỉ niệm với nó nữa ạ![]()
Mặc dù thời đại này là của kỹ thuật số, nhưng không hiểu sao khi nhìn những ảnh phim, đen/trắng em vẫn thích.hi hi thì giờ em vẫn đang xài nó , cơ mà hơn năm rùi chưa chụp hết cuộn film
Con này lúc trước em lên Ebay mua ( giá nó thì lúc đó bằng 3 lần mua ở VN , tuy nhiên em không mua ở VN vì máy này thợ ảnh mà buông ra thì nhìn..thảm lắm )
Lúc bid thì tự an ủi rằng : cố đấu thắng vì ngoài việc máy đẹp thì cái ....số serial nó cũng đẹp
Mua về thì tết vô Tao Đàn chụp choẹt làm mất cái half casebuồn chẳng muốn xách máy luôn, cách đây hơn tháng mới lùng được cái halfcase của nó mừng quá nên mới lên khoe với các bác ạ
Cũng có vài tấm hình cơm nguội chụp lúc trước với film Rollei 100ở Phan ThiếtView attachment 476913 View attachment 476914 View attachment 476915