GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

“Có phải em mùa thu Hà Nội” được nhạc sĩ Trần Quang Lộc hoàn thành năm 1972, phổ từ thơ Tô Như Châu. Bài hát được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải A cho ca khúc viết về Hà Nội hay nhất, năm 1997. Em thích bài này vô cùng ạ. Tuy nhiên trong bản thơ, cụm từ "Lá khởi vàng chưa nhỉ" nghe hay hơn so với "Lá rơi vàng chưa nhỉ" trong bản nhạc :(
Hồng Nhung và Thu Phương hát bài này đều hay cả, em xin phép post cả 2 link ạ :)

1. http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Phai-Em-Mua-Thu-Ha-Noi-Thu-Phuong/ZWZADWOW.html

2. http://nhacso.net/nghe-nhac/co-phai...ung-tai-lyrics-nhac-cho-bai-hat.WVpUU0pd.html

Co phai em la mua thu Ha Noi - Tran Quang Loc lyric be.jpg
 
Dạ, cảm ơn bác @tronghiep đã tin tưởng, em dựa theo những gì em biết và những thứ em hiểu chứ không phải chuẩn mực gì hết đâu ah. Về già thường học Dịch, ở Dịch có cái bất biến nhưng có cái vạn biến, trong bất biến có vạn biến và dù vạn biến vẫn là bất biến, nên người có tuổi thường xem để ngẫm nghĩ về cuộc sống và những trải nghiệm về đạo lý cuộc đời mà mình đã từng trải qua. Mọi thứ đều không qua được quy luật, quy luật củ cuộc sống - quy luật của Mẹ Thiên Nhiên. Em cũng chỉ quan sát thiên nhiên, quan sát quy luật mà tự tìm hiểu những thứ trong chính bản thân mình thôi ah, mặc dù ở cái thời đại đường nhựa, nhà cốt thép bê tông này, việc nhìn thấy thiên nhiên cũng khó, nhưng đều có thể nhìn thấy điều đó mỗi ngày trên đường đi làm. Trời có nói gì đâu mà con vạn vật như chó rơm, và trời có nói gì đâu mà vạn vật thay đổi. Mỗi ngày đi qua sẽ không hề giống 364 ngày còn lại trong năm, do đó có nhiều thứ cần làm lắm ah.
Như em cố mà học, hiểu để đỡ ngu, nên mới là ongnon, còn non lắm, chưa già được, nên cứ lót dép dựa cột hóng gió các bác thôi ah.
Thỉnh thoảng có nói leo các cụ được câu nào thì mạn phép thưa thốt, chứ bình thường toàn đóng cửa luyện công.
Nếu không nhờ diễn đàn bút mực này, em sẽ không xuống núi đâu ah:D

Dạ, cảm ơn bác @tronghiep đã tin tưởng, em dựa theo những gì em biết và những thứ em hiểu chứ không phải chuẩn mực gì hết đâu ah. Về già thường học Dịch, ở Dịch có cái bất biến nhưng có cái vạn biến, trong bất biến có vạn biến và dù vạn biến vẫn là bất biến, nên người có tuổi thường xem để ngẫm nghĩ về cuộc sống và những trải nghiệm về đạo lý cuộc đời mà mình đã từng trải qua. Mọi thứ đều không qua được quy luật, quy luật củ cuộc sống - quy luật của Mẹ Thiên Nhiên. Em cũng chỉ quan sát thiên nhiên, quan sát quy luật mà tự tìm hiểu những thứ trong chính bản thân mình thôi ah, mặc dù ở cái thời đại đường nhựa, nhà cốt thép bê tông này, việc nhìn thấy thiên nhiên cũng khó, nhưng đều có thể nhìn thấy điều đó mỗi ngày trên đường đi làm. Trời có nói gì đâu mà con vạn vật như chó rơm, và trời có nói gì đâu mà vạn vật thay đổi. Mỗi ngày đi qua sẽ không hề giống 364 ngày còn lại trong năm, do đó có nhiều thứ cần làm lắm ah.
Như em cố mà học, hiểu để đỡ ngu, nên mới là ongnon, còn non lắm, chưa già được, nên cứ lót dép dựa cột hóng gió các bác thôi ah.
Thỉnh thoảng có nói leo các cụ được câu nào thì mạn phép thưa thốt, chứ bình thường toàn đóng cửa luyện công.
Nếu không nhờ diễn đàn bút mực này, em sẽ không xuống núi đâu ah:D


Bây giờ mới có giờ rảnh .
Thưa bác ! Mỗi lần được hầu chuyện với bác , em học hỏi và sửa sai được nhiều lắm. Bác chỉ vẽ điều gì cũng tường tận , rành mạch , dễ hiểu . Em khỏi phải loay hoay tự tìm tòi ( mà có khi kết quả còn sai nữa . )
Điều khác biệt là nếu tự đi tìm thì chỉ mình biết mình dốt , hỏi ở đây thì mọi người biết mình ngu :oops:
Em cũng đã từng mượn được mấy cuốn Dịch nhưng thú thật khó đọc quá ! những nguyên lý bác nêu ,em cũng đã đọc nhưng chỉ hiểu được đôi phần . Đạo đức kinh , nhờ có chú giải ( Nguyễn duy cần ) nên hiểu hơn một tí . Tử vi - bói toán cũng có đọc và được mấy ông bạn già chỉ dẫn nhưng các ông ấy cũng chỉ đọc thuộc rồi áp dụng một cách máy móc . ( căn bản do không biết hán tự nên cũng chỉ biết chấp nhận những gì soạn giả viết ra ) .Giá được ở gần bác để học cho đầu óc nó bớt " thâm " . Tiếc quá !
Bác nhớ bẻ cong luật giùm em ạ !:)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Bác @zippen thông cảm, em tập dip-pen nên rút hết mực ra khỏi các bút khác, do đó bơm mực vào mới viết được nên trả lời bác chậm trễ, lỗi của em ah:D.

Dạ, em cũng thưa là, nếu nói rảnh thì em không có thời gian rảnh đâu ah, bởi em luôn làm việc cho bản thân nên nghĩ ra nhiều việc để làm, do đó nếu bác đề nghị và em đồng ý thì em làm luôn, bác @zippen xem có vừa ý không ah
View attachment 477334
View attachment 477336 View attachment 477335
Rất cám ơn bác đã cho chữ , em cứ tưởng phải vài bữa cơ vì bác còn bao nhiêu là việc , chân thành cảm ơn bác , khi nào có dịp ra Hà Nội liệu có được bác tiếp không ạ ? Kính chúc bác luôn khỏe .
 
Bác có thể "ri viu" cây bút này không ạ ?
Cây của em dùng là cây Century, trên diễn đàn này có nhiều bài viết rất hay của các bác trên này, như về dip-pen có Bắt đầu tìm hiểu về dip-pen vầ ngòi có bài Ngành công nghiệp sản xuất ngòi bút và dip-pen cao cấp có bài Có một không hai: Custom Oblique Holder. Bác có thể xem những bài trên và tìm hiểu thêm nếu bác thích ah:D
 
Sửa lần cuối:
Cám ơn bác , tối qua em lọ mọ lục ra trên trang nhà và đã đọc , thật cám ơn các bác.
 
Em đã lưu các mẫu mà bác ONG cho rồi , xin mod gỡ các bản viết tên em để không chiếm tài nguyên của trang ạ . Và em giữ độc quyền nick ạ .:)
 
Em đã lưu các mẫu mà bác ONG cho rồi , xin mod gỡ các bản viết tên em để không chiếm tài nguyên của trang ạ . Và em giữ độc quyền nick ạ .:)

Bác @ongnon có đồng ý gỡ bài ko?
Em cũng xin chữ bác @ongnon : Bác cho em xin chữ Dũng bằng chữ Hán được không? Nếu được bác gửi cho em vào inbox. Em xin cảm ơn bác trước.
 
chữ Gothic của bác @ongnon đã lên chiếu sư rồi, em mượn lời khen của bác nào trên diễn đàn từng khen.
em hí hoáy tập được mấy bữa mà mãi chưa nhớ nổi mặt chữ, nhìn chữ bác đẹp thế này em phải phấn đấu dài dài và rất lâu...:(:(:(:(
 
chữ Gothic của bác ongnon đã lên chiếu sư rồi, em mượn lời khen của bác nào trên diễn đàn từng khen.
em hí hoáy tập được mấy bữa mà mãi chưa nhớ nổi mặt chữ, nhìn chữ bác đẹp thế này em phải phấn đấu dài dài và rất lâu...:(:(:(:(
Em xin cảm ơn những lời bác @borntoshine đã khen tặng, nhưng trước khi vào diễn đàn này em không hề có khái niệm gì về chữ Latinh cả, nhờ bác @inpluviam khai sáng với bài viết: Cách luyện viết chữ đẹp mà em bắt đầu viết. Sau 12 tháng em đã tập đủ từ Cursive, italic, gocthic, fraktur... và 1 số dòng khác. Và cách đây 2 tháng em mới tập dip-pen. Em nói những điều đó để nói 1 điều là: em - rất bình thường- đã tập được, bác chắc chắn còn tập tốt hơn em. Em đã hướng dẫn có bác tập chỉ 2 tháng ( trong khi với Cursive em tập 6 tháng ), bác có thể thấy em không nói sai bằng cách xem những bài em viết trên này.
Và nếu lúc nào bác nhụt chí, em nghĩ là, bác nên tự hỏi mình vì sao mình lại lấy tên nick là: sinh ra để tỏa sáng:D.
 
Em xin cảm ơn những lời bác @borntoshine đã khen tặng, nhưng trước khi vào diễn đàn này em không hề có khái niệm gì về chữ Latinh cả, nhờ bác @inpluviam khai sáng với bài viết: Cách luyện viết chữ đẹp mà em bắt đầu viết. Sau 12 tháng em đã tập đủ từ Cursive, italic, gocthic, fraktur... và 1 số dòng khác. Và cách đây 2 tháng em mới tập dip-pen. Em nói những điều đó để nói 1 điều là: em - rất bình thường- đã tập được, bác chắc chắn còn tập tốt hơn em. Em đã hướng dẫn có bác tập chỉ 2 tháng ( trong khi với Cursive em tập 6 tháng ), bác có thể thấy em không nói sai bằng cách xem những bài em viết trên này.
Và nếu lúc nào bác nhụt chí, em nghĩ là, bác nên tự hỏi mình vì sao mình lại lấy tên nick là: sinh ra để tỏa sáng:D.
vâng, em cũng đang học theo bài viết của bác @inpluviam , mới ở giai đoạn "học bò" . Em thì học nghệ chưa thông, mà tuổi tác chắc chắn là ít tuổi hơn bác thôi ạ, thực sự là nhìn chữ bác @ongnon viết đẹp em mạn phép gửi lời thán phục, không biết là lời khen ở vị trí kẻ hậu sinh có thất lễ không mong bác @ongnon lượng thứ .:(
cái nick này thì em lập từ năm 2009 khi tham gia handheld, hồi đó còn nông nổi bồng bột như con dế mèn trong truyện của cụ Tô Hoài ấy ạ, cũng chỉ là nhất thời nghĩ ra .Năm tháng qua đi em cũng học dần từ những cái sai, sửa dần những cái xấu; nhưng nickname cũng là kỷ niệm nên em không nỡ bỏ, hoàn toàn không dám có ý ngạo mạn, "ngôi sao" gì đâu bác ạ, mong bác minh giám cho. Trong profile nickname em luôn để 2 chữ "học trò" để nhắc nhở mình, và em vẫn đang cố gắng học ạ.Từ lúc bước chân vào BMG thì thành tâm em nhận ra ai cũng là thầy mình, vì nhiều điều em còn cần học hỏi ạ,có gì xin được bác giúp đỡ.
Đêm nay em thức khuya quá đâm ra em viết lan man, lệch đề tài của topic rồi.Em xin dừng lời và quay về vị trí bàn học trò ạ.:D
 
Em (lại) chào cả nhà ạ,

Handheld đổi sang h2vn khiến em mất luôn nick AoiRey huhu do diễn đàn mới không có chức năng đăng nhập bằng Facebook (chắc chưa sửa xong) và tính năng lấy lại mật khẩu cũng không cánh mà bay, em đành lập nick mới này. Hy vọng các bác chưa quên em :((

Mới mấy hôm không vào mà diễn đàn xôm tụ quá, bác @ongnon em thích nhìn chữ Cursive của bác lắm ạ vì dễ đọc, dễ nhìn mà đẹp đều. Sau này khi em tập sang Cursive nhờ bác chỉ giáo vài điều nhé ạ.
 
Back
Top