Cách luyện viết chữ đẹp

tks bác hana, tiện đây các bác cho em hỏi thêm chút: trong khi viết thì các bác có lấy phần nào của cánh tay làm điểm tựa để không run không? và lúc mới tập theo cách cầm bút đúng các bác có mất nhiều thời gian hay tập luyện nhiều để quen không chứ em tập được một thời gian rồi mà chẳng áp dụng trên lớp được dù dùng ngón tay vì chữ quá xấu chẳng nhìn ra và rất gượng tay :(.
 
@flash9x Em thì thường tựa ở phần trên cùi chỏ một chút khi viết để đỡ mỏi tay. Còn về tập luyện thì em nghĩ chắc tùy người, như em thì 2 tháng mới bắt đầu viết tạm được ạ.

Nếu bác vẫn còn đi học thì quá tuyệt rồi, bài thi chữ đẹp rõ ràng được thầy cô thích lắm ạ :D
 
@flash9x Em thì thường tựa ở phần trên cùi chỏ một chút khi viết để đỡ mỏi tay. Còn về tập luyện thì em nghĩ chắc tùy người, như em thì 2 tháng mới bắt đầu viết tạm được ạ.

Nếu bác vẫn còn đi học thì quá tuyệt rồi, bài thi chữ đẹp rõ ràng được thầy cô thích lắm ạ :D[/QUOTE
cảm ơn bác lần nữa nhé, em luyện chữ cũng vì cái mục đích đó đấy :), cơ mà thi gần đến nơi mà chữ thì mới bắt đầu luyện bác ạ. :confused:
 
Cám ơn sự hướng dẫn chi tiết của thớt, điều này rất có giá trị với người mới như mình :D

Mình có thắc mắc là hiện tại mình chưa có điều kiện để mua 1 cây bút máy phù hợp vậy mình có thể dùng bút chì/ bút lông kim (loại trẻ em hay dùng để viết trong các lớp học) để tập vẽ nét và tập cách cầm bút trước dc ko nhỉ ? Vì mình nghĩ bút lông kim cũng ko cần lực tác động vẫn ra mực đều và nét cũng tương đối.

1404621969_staedtlerlongkim.jpg
1404621969_staedtlerlongkim.jpg
 
Cám ơn sự hướng dẫn chi tiết của thớt, điều này rất có giá trị với người mới như mình :D

Mình có thắc mắc là hiện tại mình chưa có điều kiện để mua 1 cây bút máy phù hợp vậy mình có thể dùng bút chì/ bút lông kim (loại trẻ em hay dùng để viết trong các lớp học) để tập vẽ nét và tập cách cầm bút trước dc ko nhỉ ? Vì mình nghĩ bút lông kim cũng ko cần lực tác động vẫn ra mực đều và nét cũng tương đối.

1404621969_staedtlerlongkim.jpg
1404621969_staedtlerlongkim.jpg

Thấy mấy bác like cái video mình post mà mãi chưa dc trả lời bài trên :P
 
Bác ơi , bác nói rõ cho em sao lại là bút chì , và độ cứng 2B nữa . cám ơn bác .
Dạ, thưa bác, với bút mực cầm chắc tay nhưng ngòi thì theo em cứng hơn chì, do ngòi chì dẽ điều khiển hơn để từ từ luyện gân cho tốt, tiếp theo với về mặt tâm lý, người dùng bút mực có tâm lý ngại hơn vì viết xong khó tẩy xóa, còn khi ta cầm bút chì, não ta tự có phản ứng, viết sai có thể sửa lại bằng tẩy, do đó thoải mái hơn. Em chém gió thêm về cái sự tự động của não này, ví dụ như 1 cô gái nhìn thấy đứa bé lao đến, não nhận thấy không có nguy hiểm, nên cơ thể phản ứng bình thường tự nhiên, còn nếu não nhận thấy " đứa bé " cao 1.8m nặng 80kg thì đã khác. Do có những thói quen được hằn trong não và tự vô thức, nên khi ta cầm bút chì sẽ thoải mái và viết không bị cứng như bút mực. Nó giống như khi buồn ngủ ra rửa mặt và đánh răng, não tự nhận là buổi sáng nên kích hoạt cho đầu óc tỉnh táo hơn:D
Còn bút chì Tiệp em giới thiệu là bút cho dân vẽ, ngòi mềm nhưng lại không tốn chì nhiều, dùng lâu, và đơn giản là kinh nghiệm ngu của em: em đã dùng nhiều chì, và có kinh nghiệm, mỗi lần dùng chì em đều cho vào cái lọ dầu cá để không phải di chuyển ra khỏi bàn học, lọ thứ 2 của em đây
10429251_921949377822253_7522962800187215041_n.jpg
10305414_921949317822259_1025360863456054429_n.jpg

Em hy vọng đã giải thích chi tiết, cụ thể, tường tận cho bác @zippen :D:
 
Dạ, thưa bác, với bút mực cầm chắc tay nhưng ngòi thì theo em cứng hơn chì, do ngòi chì dẽ điều khiển hơn để từ từ luyện gân cho tốt, tiếp theo với về mặt tâm lý, người dùng bút mực có tâm lý ngại hơn vì viết xong khó tẩy xóa, còn khi ta cầm bút chì, não ta tự có phản ứng, viết sai có thể sửa lại bằng tẩy, do đó thoải mái hơn. Em chém gió thêm về cái sự tự động của não này, ví dụ như 1 cô gái nhìn thấy đứa bé lao đến, não nhận thấy không có nguy hiểm, nên cơ thể phản ứng bình thường tự nhiên, còn nếu não nhận thấy " đứa bé " cao 1.8m nặng 80kg thì đã khác. Do có những thói quen được hằn trong não và tự vô thức, nên khi ta cầm bút chì sẽ thoải mái và viết không bị cứng như bút mực. Nó giống như khi buồn ngủ ra rửa mặt và đánh răng, não tự nhận là buổi sáng nên kích hoạt cho đầu óc tỉnh táo hơn:D
Còn bút chì Tiệp em giới thiệu là bút cho dân vẽ, ngòi mềm nhưng lại không tốn chì nhiều, dùng lâu, và đơn giản là kinh nghiệm ngu của em: em đã dùng nhiều chì, và có kinh nghiệm, mỗi lần dùng chì em đều cho vào cái lọ dầu cá để không phải di chuyển ra khỏi bàn học, lọ thứ 2 của em đâyView attachment 478580 View attachment 478581
Em hy vọng đã giải thích chi tiết, cụ thể, tường tận cho bác @zippen :D:
Cám ơn bác , you are my teacher in the world pens :D em mới học đứa cháu câu tiếng Anh viết ra cho bác xem, bác đừng cười .
Chẳng là em có vài cây Steadler yellow pencil 134- 2B tha hồ tập tành bác ạ .
 
Dạ, thưa bác, với bút mực cầm chắc tay nhưng ngòi thì theo em cứng hơn chì, do ngòi chì dẽ điều khiển hơn để từ từ luyện gân cho tốt, tiếp theo với về mặt tâm lý, người dùng bút mực có tâm lý ngại hơn vì viết xong khó tẩy xóa, còn khi ta cầm bút chì, não ta tự có phản ứng, viết sai có thể sửa lại bằng tẩy, do đó thoải mái hơn. Em chém gió thêm về cái sự tự động của não này, ví dụ như 1 cô gái nhìn thấy đứa bé lao đến, não nhận thấy không có nguy hiểm, nên cơ thể phản ứng bình thường tự nhiên, còn nếu não nhận thấy " đứa bé " cao 1.8m nặng 80kg thì đã khác. Do có những thói quen được hằn trong não và tự vô thức, nên khi ta cầm bút chì sẽ thoải mái và viết không bị cứng như bút mực. Nó giống như khi buồn ngủ ra rửa mặt và đánh răng, não tự nhận là buổi sáng nên kích hoạt cho đầu óc tỉnh táo hơn:D
Còn bút chì Tiệp em giới thiệu là bút cho dân vẽ, ngòi mềm nhưng lại không tốn chì nhiều, dùng lâu, và đơn giản là kinh nghiệm ngu của em: em đã dùng nhiều chì, và có kinh nghiệm, mỗi lần dùng chì em đều cho vào cái lọ dầu cá để không phải di chuyển ra khỏi bàn học, lọ thứ 2 của em đâyView attachment 478580 View attachment 478581
Em hy vọng đã giải thích chi tiết, cụ thể, tường tận cho bác @zippen :D:
Em nghĩ sự lý giải của bộ não lại tùy vào tính cách của con người :D.

Với những người yêu thích áp lực thì họ sẽ có xu hướng lựa chọn những cách thức " người ra đi đầu không ngoảnh lại". Áp lực càng đè lên đầu họ, thì họ càng làm việc với tinh thần tập trung cao và giảm thiểu sai sót.

Còn kiểu người thứ 2, cẩn thận tỉ mỉ luôn luôn rào trước đón sau. Họ luôn đưa ra những phương án có thể giải quyết bằng nhiều cách. Thường thì những người này sẽ làm đi làm lại cho đến khi nào hoàn hảo thì thôi.

Em nghĩ kiểu người thứ 1 thì nên chơi luôn bút mực, còn loại người thứ 2 thì đúng là bút chì sẽ rất hợp.
 
Vâng, sự lý giải của em cũng nhờ đọc sách nghiên cứu tâm lý về hành vi, sự lựa chọn khi có tác động bên ngoài, dựa trên tài liệu nghiên cứu, chứ em mà suy luận ra được có mà chết. Còn về kiểu người thì không có kiểu người nào theo mẫu nào cả bác @Mai Thanh Hung ah. Người tốt và người xấu là người ta gán cho thôi, ai cũng tốt và ai cũng xấu, chẳng qua mặt nào trội hơn thôi, với em là cả tốt và cả xấu, xấu với người cần xấu, tốt với người cần tốt, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Em không dùng lời quân tử đi khuyên kẻ xấu, và em dựa vào sức mạnh bản thân tại lúc đó. Chính tà không phân, Xây phá là 1. Nếu không phá làm gì có cái gì mà xây, mà đã xây thì phải phá cái gì cũ đi trước. Nên cái gì cũng đều kèm cả 2 mặt như 2 mặt trái phải của đồng tiền.
Một vài suy nghĩ cá nhân của em:D
 
Em nghĩ sự lý giải của bộ não lại tùy vào tính cách của con người :D.

Với những người yêu thích áp lực thì họ sẽ có xu hướng lựa chọn những cách thức " người ra đi đầu không ngoảnh lại". Áp lực càng đè lên đầu họ, thì họ càng làm việc với tinh thần tập trung cao và giảm thiểu sai sót.

Còn kiểu người thứ 2, cẩn thận tỉ mỉ luôn luôn rào trước đón sau. Họ luôn đưa ra những phương án có thể giải quyết bằng nhiều cách. Thường thì những người này sẽ làm đi làm lại cho đến khi nào hoàn hảo thì thôi.

Em nghĩ kiểu người thứ 1 thì nên chơi luôn bút mực, còn loại người thứ 2 thì đúng là bút chì sẽ rất hợp.

Tu duy của bạn chững chạc quá. Nếu chưa gặp mặt ngoài đời có lẽ không thể nghĩ bạn còn trẻ đến thế đâu. Đúng là các cụ nói không sai: Tài không đợi tuổi. :)
 
Chữ tài liền với chữ Tai 1 vần.
Tinh hoa phát tiết nhiều quá nên đi đầu hay bị loại. :D
Thế chưa gọi là tinh hoa bác @Lão Ngố ah, tinh hoa mà chưa làm gì được cho gia đình, chưa kiếm được tiền tương xứng và vẫn còn nhiều thời gian làm anh hùng bàn phím thì cái tinh hoa đó chỉ cho vào lọ, cất vào tủ và chỉ là cuốn sổ danh bạ người ta tra mỗi khi cần mà thôi:D
 
Vâng, sự lý giải của em cũng nhờ đọc sách nghiên cứu tâm lý về hành vi, sự lựa chọn khi có tác động bên ngoài, dựa trên tài liệu nghiên cứu, chứ em mà suy luận ra được có mà chết. Còn về kiểu người thì không có kiểu người nào theo mẫu nào cả bác @Mai Thanh Hung ah. Người tốt và người xấu là người ta gán cho thôi, ai cũng tốt và ai cũng xấu, chẳng qua mặt nào trội hơn thôi, với em là cả tốt và cả xấu, xấu với người cần xấu, tốt với người cần tốt, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Em không dùng lời quân tử đi khuyên kẻ xấu, và em dựa vào sức mạnh bản thân tại lúc đó. Chính tà không phân, Xây phá là 1. Nếu không phá làm gì có cái gì mà xây, mà đã xây thì phải phá cái gì cũ đi trước. Nên cái gì cũng đều kèm cả 2 mặt như 2 mặt trái phải của đồng tiền.
Một vài suy nghĩ cá nhân của em:D
Đúng vậy, trời sinh hoa, trời sinh cỏ. Mỗi người đều có 1 tính cách khác nhau. Tất cả những quan niệm từ xưa đến nay chỉ mang tính khái quát, không đi sâu vào cá nhân từng người, vì vậy với từng người mà phương pháp luyện chữ phải biến đổi sao cho linh hoạt và phù hợp với mình, tất cả những lời khuyên chỉ mang tính khách quan :D.

Tu duy của bạn chững chạc quá. Nếu chưa gặp mặt ngoài đời có lẽ không thể nghĩ bạn còn trẻ đến thế đâu. Đúng là các cụ nói không sai: Tài không đợi tuổi. :)

Chú cứ quá khen. Cháu càng học càng thấy mình dốt, nên tối nào cũng phải mò lên làm quân xanh học hỏi để làm giàu kiến thức cho mình :D.
 
Back
Top