GIAO LƯU Các bác đang đọc sách gì?

Em có cuốn tiểu thuyết này gối đầu giường, mỗi khi buồn bực trong lòng thì lại lôi cuốn này ra đọc lại.

10704167_10152736297757593_539635779055802559_n.jpg

Dòm cái tên sách thấy quen quen, lục tủ ở nhà thấy còn mấy quyển cùng một tác giả, mần luôn mấy cuốn này luôn bác Lão ơi:

10_zps254645a1.jpg


:):)
 
Dòm cái tên sách thấy quen quen, lục tủ ở nhà thấy còn mấy quyển cùng một tác giả, mần luôn mấy cuốn này luôn bác Lão ơi:

10_zps254645a1.jpg


:):)

Em có đủ số sách trên giống bác. Nhưng thích nhất là cuốn trên và cuốn Đừng yêu người lạ.
 
Từ bé đến lớn chả hiểu sao em đọc nhiều thể loại mà vẫn thích các thể loại phiêu lưu viễn tưởng nhất. Giới thiệu đến các bác 2 quyển của Nada mà em đã đọc, không phải tuyệt tác nhưng đêm lạnh chong đèn đọc sách này cũng là 1 cái thú vui tao nhã.
11443406124_c578e11311_o.jpg


11863779204_6d44e8d4c9_o.jpg
 
Nhân dịp Halloween năm nay, em xin giới thiệu tiếp series truyện trinh thám + tâm lý tội phạm của thầy Lôi Mễ. Bản thân em mới đọc Đề thi đẫm máu và Cuồng vọng phi nhân tính. Cuốn Sóng ngầm và Ánh sáng thành phố thì em đã mua rồi mà chưa có hứng đọc lắm. Các tác phẩm của thầy Lôi Mễ đọc có cảm giác rất hồi hộp, nhiều khi sởn gai ốc mặc dù em không phải là người yếu bóng vía. Có thể nói là 1 chuyên gia trong ngành nên tác phẩm của thầy Lôi Mễ có sức cuốn hút vì khía cạnh kỹ thuật phá án, tâm lý tội phạm rất sát thực. Đọc tiểu thuyết trinh thám thích nhất là mình có thể vừa đọc vừa tư duy giải mã xem ai là thủ phạm nên nhiều khi phải đọc 1 vài ngày mới hết chứ không đọc ngay đọc nhanh lại có cảm giác hụt hẫng.

191000001472-539x788-w-b.jpg



vnm_2012_1076087.jpg


bia-song-ngam-jpg-1365759181_500x0.jpg


anh-sang-thanh-pho-a.jpg
 
Bác nào có sở thích coi phim chắc biết phim Pandorum (2009). Em đang đọc một cuốn sách có ý tưởng giống như phim này: Hull Zero Three. Nói về 1 người đàn ông tỉnh dậy sau quá trình ngủ đông trên 1 con phi thuyền đi gây dựng sự sống ở hành tinh khác, nhưng sau khi tỉnh dậy thì chiếc phi thuyền đã trở thành địa ngục trần gian, và vẫn còn lang thang ngoài vũ trụ vô định, không nhận thức được không gian, thời gian, anh này bắt đầu cuộc chiến sinh tồn và đi tìm câu trả lời.

51w%2Bx1kXXtL._SL500_AA300_.jpg
 
Bác nào có sở thích coi phim chắc biết phim Pandorum (2009). Em đang đọc một cuốn sách có ý tưởng giống như phim này: Hull Zero Three. Nói về 1 người đàn ông tỉnh dậy sau quá trình ngủ đông trên 1 con phi thuyền đi gây dựng sự sống ở hành tinh khác, nhưng sau khi tỉnh dậy thì chiếc phi thuyền đã trở thành địa ngục trần gian, và vẫn còn lang thang ngoài vũ trụ vô định, không nhận thức được không gian, thời gian, anh này bắt đầu cuộc chiến sinh tồn và đi tìm câu trả lời.
Hồi trước xem Pandorum hay phết. Truyện motip kiểu này cũng nhiều, truy tìm quá khứ xem mình là ai. Nói chung là đầu óc của các bạn tây nó nghĩ thoáng hơn mình nên nhiều ý tưởng làm phim tuyệt hay. Các nước châu á bị ảnh hưởng của Khổng Mạnh nên nói chung bị khuôn khổ bó hẹp hơn chút xíu. ;)
 
Bác đã xem hết cuốn này chưa? Bác xem tiếng Việt hay Tiếng Anh vậy.
Em đăng nhầm bản T.A chứ cuốn này em đọc T.V bác ạ :) Em đọc sách nhanh, sách hay đọc ngày 1 cuốn rồi thi thoảng lôi ra đọc lại, sách dở đọc ngày vài ngày 1 cuốn rồi chả bao giờ đọc lại :)
 
Hồi trước xem Pandorum hay phết. Truyện motip kiểu này cũng nhiều, truy tìm quá khứ xem mình là ai.
Chủ yếu là em khoái thể loại Sci-fi, thêm mystery lẫn horror, nó kích thích trí tưởng tượng lắm, bác thích phim tìm thêm Europa Report, Event Horizon, Sphere, Sunshine, Prometheus, Alien series. Còn sách thì sci-fi hơi tốn time, nên em mới làm có vài cuốn.
 
Dạ em chưa xem Europa Report với Event Horizon còn mấy phim kia em xem rồi. Bác chưa kể mấy loại như The Thing Elyssium hay District 9 (phim này em cực thích). Series Alien thì quá khủng, em đặc biệt thích tập cuối, hồi đấy xem đi xem lại phải gần chục lần. chỉ tội hồi làm Aliens VS Predators chuối quá hỏng cả 2 ấn tượng.
Phim kể ra thì cũng nhiều vô biên bác ạ. Giờ chả có thời gian xem mấy, haz.
 
Bác cho địa chỉ nhận sách , tôi gửi biếu bác cuốn này , có chữ ký và dấu của ... tui:p

Em cảm ơn bác. Địa chỉ em đây:
Ngô Việt Dũng
Nhà 58 ngách 27 Ngõ 41 phố Vọng - Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT: 090 988 1656

PS: Em rất muốn xem con dấu của bác!
 
Em thấy sách về trà, cờ, bút, văn nhiều rồi mà sao không có sách nào về Thuốc lào nhỉ các bác, em ngồi hóng mấy bác sắp về nghiện thuốc lào mà thấy nhiều câu, nhiều triết lý thú phết đó các bác ạ
 
Back
Top