Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

chúc mừng bác @cellman .em nghĩ là bút kỷ niệm là cây bút tuyệt nhất, vì ẩn chứa tình cảm của cả 2 bên!
mà màu mực Parker này là màu gì sao e nhìn như màu chocolate vậy bác?hay do màu ảnh nhỉ :(
 
chúc mừng bác @cellman .em nghĩ là bút kỷ niệm là cây bút tuyệt nhất, vì ẩn chứa tình cảm của cả 2 bên!
mà màu mực Parker này là màu gì sao e nhìn như màu chocolate vậy bác?hay do màu ảnh nhỉ :(
lọ Parker mẹ vợ mua tặng em cũng thấy nó hơi ngà ngà sang màu chocolate chứ không đen nhánh, bác tinh ghê cơ ;)
sáng mai 7h15 có buổi hẹn hò với bác @ngoctda@duyanhle3009 ở quán cafe Cây Si (trên đường Phạm Huy Thông), bác có ở HN và rảnh thì sắp xếp qua giao lưu với anh em nhé ;)
Món quà của chú Trọng Hiệp quả thật là rất đặc biệt và bất ngờ với riêng bản thân em, đúng như bác nói món quà nhỏ nhưng "ẩn chứa" rất nhiều tình cảm trong đó, thật tuyệt vời bác ạ :D
 
lọ Parker mẹ vợ mua tặng em cũng thấy nó hơi ngà ngà sang màu chocolate chứ không đen nhánh, bác tinh ghê cơ ;)
sáng mai 7h15 có buổi hẹn hò với bác @ngoctda@duyanhle3009 ở quán cafe Cây Si (trên đường Phạm Huy Thông), bác có ở HN và rảnh thì sắp xếp qua giao lưu với anh em nhé ;)
Món quà của chú Trọng Hiệp quả thật là rất đặc biệt và bất ngờ với riêng bản thân em, đúng như bác nói món quà nhỏ nhưng "ẩn chứa" rất nhiều tình cảm trong đó, thật tuyệt vời bác ạ :D
Mai @cellman mang đi cho mình diện kiến nó nhé! :)
 
View attachment 479253
Hôm nay thật vui vì bộ sưu tập nhỏ của em đón thêm 1 thành viên mới, một món quà của chú @tronghiep gửi tặng.
Cảm nhận đầu tiên cây viết cầm đầm tay, vỏ kim loại, viết khá trơn, ngòi tương đương với M của Nhật.
Do bút mới nên mực ra chưa đều, chưa quen với ngòi này nên em viết cũng hơi gượng tay.
Đây là cây bút khá lạ của hãng Yibojingpin, có mã số 103.
Cảm ơn chú Hiệp về món quà đặc biệt này ạ!


Sent from my iPad using Tapatalk

Đây là cây bút rẻ tiền nhất hiện nay ( 50.000 tiền cụ Hồ / 3cây = 17.000 K/ 1 cây , không thể tìm được loại nào rẻ bằng mà có được chất lượng tương đương như vây .) , bác @cellman nên vệ sinh lại bằng nước nóng để mực ra đều hơn , Cây của em sau khi vệ sinh bằng nước nóng , mực ra rất đều . E vẫn dùng viết thường ngày hơn hai năm nay , cảm nhận tốt hơn Hero 331 và 338 rất xa , không biết có đúng không ?
 
Sửa lần cuối:
tiếc quá, em đang ở HP. tháng 1 dương lịch mới lên chào thủ đô .
em cũng có mang nặng tình với một số bác HN , chỉ bảo giúp đỡ em cái món đam mê này , hì hì. chúc bác @cellman và các bác giao lưu vui vẻ ạ.
 
Đây là cây bút rẻ tiền nhất hiện nay ( 50.000 tiền cụ Hồ / 3cây = 17.000 K/ 1 cây , không thể tìm được loại nào rẻ bằng mà có được chất lượng tương đương như vây .) , bác @cellman nên vệ sinh lại bằng nước nóng để mực ra đều hơn , Cây của em sau khi vệ sinh bằng nước nóng , mực ra rất đều . E vẫn dùng viết thường ngày hơn hai năm nay , cảm nhận tốt hơn Hero 331 và 338 rất xa , không biết có đúng không ?
Hôm qua cháu cũng đã rửa bút bằng nước nóng (ấm) nhưng cảm giác mực vẫn chưa xuống đều, cháu sẽ về vệ sinh và rửa lại cẩn thận rồi phản hồi lại sau ạ!
Cây viết thật sự rất tốt nếu so sánh với giá trị 17k của nó, chất lượng hoàn thiện tốt, vỏ bút làm bằng chất liệu kim loại cho cảm giác cầm thoải mái khi viết, mong là sau khi vệ sinh cẩn thận nó mực sẽ xuống đều để cảm nhận cây bút tốt hơn.
Cháu cảm ơn chú :)

tiếc quá, em đang ở HP. tháng 1 dương lịch mới lên chào thủ đô .
em cũng có mang nặng tình với một số bác HN , chỉ bảo giúp đỡ em cái món đam mê này , hì hì. chúc bác @cellman và các bác giao lưu vui vẻ ạ.
bác ngủ muộn quá, chắc đèn sách cả đêm đây mà ^^ hi vọng có cơ hội giao lưu với bác vào 1 dịp không xa :D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hôm nay em lại có thêm 1 cây HH192 do chú @Lão Ngố tặng, thật vui vì quà cứ tới liền tay thế này, em xin chia sẻ niềm vui nho nhỏ của mình tới anh chị em trong box BMG ạ :p
IMG_7002.JPG

Xếp hình cùng Hero 616 và Hero 331.
IMG_7008.JPG

Chữ "HỒNG HÀ 192" được mạ vàng bóng loáng :D
IMG_7009.JPG

Cài bút được dập chữ "HONGHA-192"
IMG_7010.JPG

Em nó chuẩn bị VÚT BAY
IMG_7014.JPG

Bonus: Cuốn sổ và cây bút do chú @tronghiep gửi tặng
Hết rồi ạ, chúc cả nhà 1 đêm ngon giấc :p
 
Đội hình của em ổn định cho đến thời điểm này (1 tàu 2 Đức 2 Nhật), tạm thời dừng bổ sung lực lượng để lấy sức viết.

Bút của em đều xài cả, viết luôn phiên tuy từng em có ưu ái khác nhau, , đều lấy từ các bác trên này :D
Mỗi cây đều có một đặc điểm riêng, có dùng lâu mới thấy hay dở.
Mỗi loại mực đều cho màu sắc, đậm nhạt khác nhau.
Mỗi loại giấy viết cũng khác, giấy thì trơn, giấy thì thấm mạnh, giấy thì hơi nhám.

Câu chuyện mỗi ngày dùng bút nào, viết mực nào với giấy nào luôn tạo sự thú vị. Nó như chuyện thiên thời, địa lợi, nhân hoà, thiếu 1 trong 3 yếu tố đều không thành công.

Một chút suy ngẫm cuối tuần. Chúc các bác sức khoẻ và thành công.
 

Đính kèm

  • IMG_20141108_162815.jpg
    IMG_20141108_162815.jpg
    281.5 KB · Lượt xem: 49
Đội hình của em ổn định cho đến thời điểm này (1 tàu 2 Đức 2 Nhật), tạm thời dừng bổ sung lực lượng để lấy sức viết.

Bút của em đều xài cả, viết luôn phiên tuy từng em có ưu ái khác nhau, , đều lấy từ các bác trên này :D
Mỗi cây đều có một đặc điểm riêng, có dùng lâu mới thấy hay dở.
Mỗi loại mực đều cho màu sắc, đậm nhạt khác nhau.
Mỗi loại giấy viết cũng khác, giấy thì trơn, giấy thì thấm mạnh, giấy thì hơi nhám.

Câu chuyện mỗi ngày dùng bút nào, viết mực nào với giấy nào luôn tạo sự thú vị. Nó như chuyện thiên thời, địa lợi, nhân hoà, thiếu 1 trong 3 yếu tố đều không thành công.

Một chút suy ngẫm cuối tuần. Chúc các bác sức khoẻ và thành công.
Bác suy ngẫm sâu quá, chả bù cho em, toàn kiểu có mới nới cũ, cây nào mới cảm thấy ưng là xài đều đều, còn đâu tháo mực, rửa bút và cho vào tủ ^^ Cây nào cảm thấy không ưng thì bán hoặc cho, tặng luôn =)) đỡ phải đau đầu vụ bút.
Giấy thì em vẫn mua vở ô ly của Hồng Hà để tập viết còn đâu ngứa tay thì ghi chép linh tinh vào sổ công ty, bla bla bla.
Mực thì toàn mực Hồng Hà, mấy hôm vừa rồi được tặng 1 lọ Parker Quink màu đen, 1 lọ Hero 240, 1 ít mực Xanh Cán bộ và 1 ống mực Wancher Black, tự dưng đau đầu không biết viết loại nào nên vẫn ưu tiên loại nào bơm trước thì dùng trước còn đâu cất tủ =))
Em chém gió tí cho vui mà cũng dài ra phết :D
Chúc bác cuối tuần vui vẻ :3
 
Đội hình của em ổn định cho đến thời điểm này (1 tàu 2 Đức 2 Nhật), tạm thời dừng bổ sung lực lượng để lấy sức viết.

Bút của em đều xài cả, viết luôn phiên tuy từng em có ưu ái khác nhau, , đều lấy từ các bác trên này :D
Mỗi cây đều có một đặc điểm riêng, có dùng lâu mới thấy hay dở.
Mỗi loại mực đều cho màu sắc, đậm nhạt khác nhau.
Mỗi loại giấy viết cũng khác, giấy thì trơn, giấy thì thấm mạnh, giấy thì hơi nhám.

Câu chuyện mỗi ngày dùng bút nào, viết mực nào với giấy nào luôn tạo sự thú vị. Nó như chuyện thiên thời, địa lợi, nhân hoà, thiếu 1 trong 3 yếu tố đều không thành công.

Một chút suy ngẫm cuối tuần. Chúc các bác sức khoẻ và thành công.
em rất thích cách suy ngẫm của anh. :)
 
Bác suy ngẫm sâu quá, chả bù cho em, toàn kiểu có mới nới cũ, cây nào mới cảm thấy ưng là xài đều đều, còn đâu tháo mực, rửa bút và cho vào tủ ^^ Cây nào cảm thấy không ưng thì bán hoặc cho, tặng luôn =)) đỡ phải đau đầu vụ bút.
Giấy thì em vẫn mua vở ô ly của Hồng Hà để tập viết còn đâu ngứa tay thì ghi chép linh tinh vào sổ công ty, bla bla bla.
Mực thì toàn mực Hồng Hà, mấy hôm vừa rồi được tặng 1 lọ Parker Quink màu đen, 1 lọ Hero 240, 1 ít mực Xanh Cán bộ và 1 ống mực Wancher Black, tự dưng đau đầu không biết viết loại nào nên vẫn ưu tiên loại nào bơm trước thì dùng trước còn đâu cất tủ =))
Em chém gió tí cho vui mà cũng dài ra phết :D
Chúc bác cuối tuần vui vẻ :3

Mỗi sáng trước khi đi làm đều phải có sự lựa chọn xem mình nên mặc quần áo nào, đi giầy nào, mang bút nào, đồng hồ nào cho hợp tâm trạng :D
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Nó cũng là cái thú vui, miễn đừng dậy muộn để phải vơ bừa :D
Giờ bút 5 cái, mực 5 lọ nên thường bơm mỗi loại 1 màu :D đủ luân phiên đi làm 5 ngày
 
Mềnh mà luân phiên chắc là phải tính theo tháng :D cũng may viết flex quen nên chỉ lăn tăn việc cắm ngòi vào bút nào ;)
 
Đội hình của em ổn định cho đến thời điểm này (1 tàu 2 Đức 2 Nhật), tạm thời dừng bổ sung lực lượng để lấy sức viết.

Bút của em đều xài cả, viết luôn phiên tuy từng em có ưu ái khác nhau, , đều lấy từ các bác trên này :D
Mỗi cây đều có một đặc điểm riêng, có dùng lâu mới thấy hay dở.
Mỗi loại mực đều cho màu sắc, đậm nhạt khác nhau.
Mỗi loại giấy viết cũng khác, giấy thì trơn, giấy thì thấm mạnh, giấy thì hơi nhám.

Câu chuyện mỗi ngày dùng bút nào, viết mực nào với giấy nào luôn tạo sự thú vị. Nó như chuyện thiên thời, địa lợi, nhân hoà, thiếu 1 trong 3 yếu tố đều không thành công.

Một chút suy ngẫm cuối tuần. Chúc các bác sức khoẻ và thành công.
Em có phần giống bác @vietcuonghp và cũng lai một chút của @cellman. Thời kỳ này em viết sổ đa phần bằng 78G với mực xanh cán bộ, còn ký thì bằng Vector với mực Diamine, và cũng chỉ có hai chủng loại này thôi.
Sổ thì đang dùng sổ Deli, chắc cuối năm thay ruột Delus nếu không kịp DIY được cuốn sổ cá nhân :)
Hôm nay em vừa mua thêm cuốn 80 trang HH, về luyện viết thi với @cellman :D Nhân đây Nam nhắc cho mình nhớ mực xanh đang ở cây 616 hôm nọ với. Có lẽ sẽ bổ sung cây 616 vào bộ sưu tập từ giờ đến trước Tết :)
Và câu chuyện của em là đang nghĩ đến một lọ Pilot đen để dùng với 78G, dành mực cán bộ cho cây 616 hoặc Dollar mà bác @duyanhle3009 mới tặng :)
 
Em thì luyện viết bằng cây ít tiền nhất (mà viết cũng ít sướng nhất), đến lúc cần viết gì thì mang cây ngon hơn ra, thế là cảm xúc lên, viết sướng hẳn :P (em giờ mới có 2 cây với 1 cơ số mực)
 
Đội hình của em ổn định cho đến thời điểm này (1 tàu 2 Đức 2 Nhật), tạm thời dừng bổ sung lực lượng để lấy sức viết.

Bút của em đều xài cả, viết luôn phiên tuy từng em có ưu ái khác nhau, , đều lấy từ các bác trên này :D
Mỗi cây đều có một đặc điểm riêng, có dùng lâu mới thấy hay dở.
Mỗi loại mực đều cho màu sắc, đậm nhạt khác nhau.
Mỗi loại giấy viết cũng khác, giấy thì trơn, giấy thì thấm mạnh, giấy thì hơi nhám.

Câu chuyện mỗi ngày dùng bút nào, viết mực nào với giấy nào luôn tạo sự thú vị. Nó như chuyện thiên thời, địa lợi, nhân hoà, thiếu 1 trong 3 yếu tố đều không thành công.

Một chút suy ngẫm cuối tuần. Chúc các bác sức khoẻ và thành công.
Quả thật lúc đầu em có suy nghĩ như bác! Nhưng mà rồi thì cái thói quen nghiện ngập bút và mực và sổ của em mạnh quá! Em đã tự dặn mình tạm dừng việc bổ sung lực lượng, cơ mà cứ lang thang web nhiều, nhìn thấy nhiều thì... :p Thật hại não và ... hại ví!
 
Em với một số bác còn thêm khoản kiếm lý do giải trình chi phí phát sinh cho gấu nữa :D

Thực tình em còn 1 cây petit nữa nhưng đã bị gấu tịch thu vô thời hạn.
Tối nay thì cây Reform cũng 1 đi chưa biết bao giờ về :(
Giờ thì còn 4 chiến sĩ, thật là éo le :confused:
Việc tự dặn lòng không bổ sung lực lượng chỉ là biện pháp tình thế :cool: Thật ra thì em vẫn đang ngó nghiêng và gom lúa để năm sau đưa về 1 chú để làm tiểu đội trưởng :D
Ưu tiên Pelikan hoặc Sailor cơ mà 2 thanh niên này nặng đô quá :rolleyes:
 
Em có phần giống bác @vietcuonghp và cũng lai một chút của @cellman. Thời kỳ này em viết sổ đa phần bằng 78G với mực xanh cán bộ, còn ký thì bằng Vector với mực Diamine, và cũng chỉ có hai chủng loại này thôi.
Sổ thì đang dùng sổ Deli, chắc cuối năm thay ruột Delus nếu không kịp DIY được cuốn sổ cá nhân :)
Hôm nay em vừa mua thêm cuốn 80 trang HH, về luyện viết thi với @cellman :D Nhân đây Nam nhắc cho mình nhớ mực xanh đang ở cây 616 hôm nọ với. Có lẽ sẽ bổ sung cây 616 vào bộ sưu tập từ giờ đến trước Tết :)
Và câu chuyện của em là đang nghĩ đến một lọ Pilot đen để dùng với 78G, dành mực cán bộ cho cây 616 hoặc Dollar mà bác @duyanhle3009 mới tặng :)
Mực xanh cây 616 là Hoa điểm 10 của Thiên Long anh ạ. 616 viết thích lắm ^^ đúng chất ngon bổ rẻ, anh qua chỗ chú Ngố mà mua ^^


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Back
Top