GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Bút nào đấy Hiệp ơi, màu mực thì giống nhưng chất lượng hơn hẳn nhỉ, a nghiên cứu làm một set mới được ;)
dạ đúng rồi anh ạ, em viết bằng Hero 5028 "màu tím thủy chung" ngòi 1.8 -, ;):p ủa em nhớ là anh thử màu solferino này rồi mà?:)

IMGP1572.jpg

em tập theo font của bác @ongnon cho. khó ghê :(
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Theo kinh nghiệm của em, muốn viết chữ thì nên bắt đầu từ Cursive sau đó Italic, Gothic, Fraktur, Roman và tập biến thể, đó là với bút mực, tiếp theo lên dip-pen. Hoặc Cursive bút mực rồi dip-pen luôn. Bác @borntoshine nhìn là biết chưa điều bút, tay còn run thì tập font này sẽ mất 1 chút thời gian, nhưng nếu kiên trì thì font mình thích,:D mình nên tập trước cũng không sao cả
 
Ủa thế ko máu Paracell nữa à (hình như tên sai) ngòi to hơi bị tốn mực, hôm nọ đã bơm một carttrige màu hổ phách mà mải buôn quên béng :P
 
Theo kinh nghiệm của em, muốn viết chữ thì nên bắt đầu từ Cursive sau đó Italic, Gothic, Fraktur, Roman và tập biến thể, đó là với bút mực, tiếp theo lên dip-pen. Hoặc Cursive bút mực rồi dip-pen luôn. Bác @borntoshine nhìn là biết chưa điều bút, tay còn run thì tập font này sẽ mất 1 chút thời gian, nhưng nếu kiên trì thì font mình thích,:D mình nên tập trước cũng không sao cả
bác nhìn chuẩn rồi bác @ongnon ạ. Thực ra hiện giờ em đang tập drill với nét theo quyển Champion Method of Pratical Business Writing, đang ở đoạn đầu nên viết Gothic là co chân chạy khi đang học bò rồi. viết run tay lắm bác ạ, cơ mà em thích kiểu chữ này quá nên háo hức viết thử thôi. Với lại hình như font Gothic có thứ tự nét nào trước nét nào sau, em coppy theo kiểu "bồi" nên cảm thấy gượng tay . Cursive em có chút tài liệu, nhưng Gothic thì em chưa có.cho nên hiện tại là em dành thời gian tập tay cho hết run vậy:D

Ủa thế ko máu Paracell nữa à (hình như tên sai) ngòi to hơi bị tốn mực, hôm nọ đã bơm một carttrige màu hổ phách mà mải buôn quên béng :p
Paracell em máu nhưng mà nếu mua cả set thì căng quá anh ạ. vì chưa đủ khả năng sử dụng , chỉ thỉnh thoảng viết thay đổi không khí thôi mà anh. vì sao chưa sử dụng thì bác @ongnon nói chính xác luôn rồi, sau bao năm dùng bút bi hiện tay em bị chứng "run tay". viết càng chậm càng rõ nhược điểm .:(
 
Em viết Gothic thì thứ tự nét vẫn như chữ bình thường, có điều tay cần cứng và đưa ở khoảng rộng hơn so với Cursive.
Paracell em máu nhưng mà nếu mua cả set thì căng quá anh ạ. vì chưa đủ khả năng sử dụng , chỉ thỉnh thoảng viết thay đổi không khí thôi mà anh.
Ý của bác là bộ Pilot Parallel :D.
 
Em viết Gothic thì thứ tự nét vẫn như chữ bình thường, có điều tay cần cứng và đưa ở khoảng rộng hơn so với Cursive.

Ý của bác là bộ Pilot Parallel :D.
dạ đúng ạ, là Parallel đó ạ:p
em bị trên cả chữ thường, không biết giải thích thế nào , kiểu mạch điện tâm đồ ấy bác ạ.:D khi đưa nét chữ đôi khi run lên run xuống, thế là mất độ tròn nét (nói như trong kiếm hiệp là khí lực không đủ vậy), em hy vọng tập drill dần dần có thể chữa được:(
 
dạ đúng ạ, là Parallel đó ạ:p
em bị trên cả chữ thường, không biết giải thích thế nào , kiểu mạch điện tâm đồ ấy bác ạ.:D khi đưa nét chữ đôi khi run lên run xuống, thế là mất độ tròn nét (nói như trong kiếm hiệp là khí lực không đủ vậy), em hy vọng tập drill dần dần có thể chữa được:(
Câu trả lời cho trường hợp này em đoán là lâu không cầm bút viết nhiều:D

1.jpg
 
"Phố nghiêng rồi mà không tránh nổi mưa/ Người mất sạch rồi mà chưa hết cuộc thua."
_Bùi Sỹ Nguyên_

Có những lúc chỉ bút bi mới cho ra nét chữ hợp tâm trạng, nên với em bút bi và bút mực đều là bạn, không cái nào thay thế được hoàn toàn cho cái kia.

bui_sy_nguyen_short_poem___lost.jpg
 
Muốn chụp hình đen trắng như thế này thì chụp hay dùng phần mềm gì vậy bác,e dùng đt vÀ cũng vưa tập được vài chữ muốn khoe với ae mà chưa biết cách chụp
Đây không phải là chụp đen trắng mà chụp âm bản, máy C6 của em có ứng dụng này, hoặc với điện thoại thường, bác chụp ảnh bình thường và cho vào máy tính, mở bằng phần mềm Paint và bấm Ctrl+Shift+I:D
 
"Người lái đò" by Trần Phương Thảo 9B THCS Ngọc Lâm (2002).
Viết tặng Mrs. Minh Hương giáo viên chủ nhiệm.

Vietnamese Handwriting, Pilot Penmanship EF.
"...Giờ chúng em đã lớn
Sẽ đến bến bờ xa
Cô ơi! Cô ở lại
Chở những chuyến đò qua

Và rồi cứ như thế
Thuyền sẽ lại sang sông
Chỉ còn cô ở lại
Với dòng sông mênh mông..."


Nguoi lai do - Tran Phuong Thao'.jpg
 
"Người lái đò" by Trần Phương Thảo 9B THCS Ngọc Lâm (2002).
Viết tặng Mrs. Minh Hương giáo viên chủ nhiệm.

Vietnamese Handwriting, Pilot Penmanship EF.
"...Giờ chúng em đã lớn
Sẽ đến bến bờ xa
Cô ơi! Cô ở lại
Chở những chuyến đò qua

Và rồi cứ như thế
Thuyền sẽ lại sang sông
Chỉ còn cô ở lại
Với dòng sông mênh mông..."


View attachment 480560
Đọc bài thơ lại nhớ tới cô giáo chủ nhiệm năm nào...
Bài thơ rất hay và ý nghĩa, em đặc biệt rất thích nét chữ của bác, bài nào bác đăng cũng lưu lại thi thoảng lôi ra ngắm chữ đọc thơ...
Xin cảm ơn và mong sẽ được thưởng thức nhiều hơn nữa những bài thơ hay của bác trong topic này.


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Back
Top