Hỏi đáp tất cả xin vào đây

Ở Sài Gòn thì chịu, vì dạo này mình không update thông tin của bên bán hàng.
Nhưng nói chung là: HH có kỹ năng phát triển thị trường dưới mức trung bình. Giám đốc chi nhánh HH tại Sài gòn và ĐN chỉ là 2 cô nhân viên bán hàng có tác phong tốt. Mà tác phong tốt theo nghĩa Hán Việt thì là: Biết vâng lời. :D




Em lên siêu thị hỏi sản phẩm của HH , cô nhân viên nhíu mày : chưa nghe tên bao giờ !!!!
 
Mình nghĩ hầu hết bút máy Việt ( riêng Hồng Hà xin bác Lão Ngố cho thông tin ạ ) đều đặt China làm và in, khắc hiệu lên luôn , việc làm có tính cách giai đoạn , phong trào ( trở lại với bút mực ) nên việc này cũng có tính ưu việt : giá thành chấp nhận được , không phải bỏ ra vốn ban đầu quá lớn để đi mua một chuỗi máy móc gần ( hoặc đã lạc hậu) về chế tạo bút máy rồi không biết bán cho ai :D, về công nghệ chế tạo bút máy có lẽ ta cầm đèn đỏ , tôi không thấy buồn mà nghĩ ta thông minh ở chỗ không dại dột bệnh " sĩ " , ta chọn những mục tiêu , hàng hóa khác sản xuất có lợi hơn , ta mua bút ngoại xài vừa tốt , bền :), có đắt đấy nhưng ....đáng tiền bỏ ra .
 
Mình nghĩ hầu hết bút máy Việt ( riêng Hồng Hà xin bác Lão Ngố cho thông tin ạ ) đều đặt China làm và in, khắc hiệu lên luôn , việc làm có tính cách giai đoạn , phong trào ( trở lại với bút mực ) nên việc này cũng có tính ưu việt : giá thành chấp nhận được , không phải bỏ ra vốn ban đầu quá lớn để đi mua một chuỗi máy móc gần ( hoặc đã lạc hậu) về chế tạo bút máy rồi không biết bán cho ai :D, về công nghệ chế tạo bút máy có lẽ ta cầm đèn đỏ , tôi không thấy buồn mà nghĩ ta thông minh ở chỗ không dại dột bệnh " sĩ " , ta chọn những mục tiêu , hàng hóa khác sản xuất có lợi hơn , ta mua bút ngoại xài vừa tốt , bền :), có đắt đấy nhưng ....đáng tiền bỏ ra .[/QUOT E]


Thực tế ta đang thụt lui bác ạ! Bút máy trước đây nhà máy Hồng hà đã tự sản xuất được . Cái lợi của việc chỉ gia công lắp ráp là đỡ phải đầu tư vốn nhiều . Cái hại là suốt đời cứ phải đi trên chân người khác và chẳng bao giò có được một thương hiệu của chính mình.
Về mặt người tiêu dùng , thay vì mua bút sản xuất trong nước cứ mua He ro mà xài bác ạ ! vì đàng nào cũng của tàu , Hero là tập đoàn lớn , còn bút trong nước đặt gia công từ các hãng nhỏ rồi còn phải mang về lắp ráp ,tiêu thụ , chất lượng và giá cả đương nhiên là có sự chênh lệch ,Bác ạ!
 
vì phong trào bút nét thanh nét đậm đã giết chết sự phong phú của bút máy,tui thù Thầy Ánh

Chính xác. Thầy Ánh là người đầu tiên khởi phát lại việc mài bút nét thanh nét đậm theo cách gọi của thầy ấy.
Thục ra, đối với loại ngòi bút của Hồng Hà ngày xưa: Gọi là ngòi bút thường(ngòi không đính hạt Iridium) chính là ngòi để viết nét thanh nét đậm(1 dạng như Italic, Stub theo cách gọi bây giờ). Sau thì bỏ không SX nữa chuyển hết sang dùng ngòi có hạt Iridium cho bền, trơn.
Năm 2002, tự nhiên có ông Ánh Đương bên Từ Sơn ông ấy mày mò mài cái hạt Iridum để tạo ra nét thanh nét đậm. Đến khi ông ấy có tý thương hiệu thì kết hợp với công ty Thiết bị Giáo dục 1 mở ra thương hiệu bút mài thầy Ánh và chuyển sang mài ngòi công nghiệp hết. Bút thì tất nhiên là nhập 100 của TQ rồi. Rồi đến Vạn Hoa, Kim Thành cũng theo chân thầy Ánh.....Hồng Hà cũng bị cuốn vào theo. Tất nhiên là lúc này HH cũng ko còn chú trọng lắm đến thị phần Bút mực nữa. Đây là 1 cái dở mà đến bây giờ hối hận cũng không kịp.
 
Chính xác. Thầy Ánh là người đầu tiên khởi phát lại việc mài bút nét thanh nét đậm theo cách gọi của thầy ấy.
Thục ra, đối với loại ngòi bút của Hồng Hà ngày xưa: Gọi là ngòi bút thường(ngòi không đính hạt Iridium) chính là ngòi để viết nét thanh nét đậm(1 dạng như Italic, Stub theo cách gọi bây giờ). Sau thì bỏ không SX nữa chuyển hết sang dùng ngòi có hạt Iridium cho bền, trơn.
Năm 2002, tự nhiên có ông Ánh Đương bên Từ Sơn ông ấy mày mò mài cái hạt Iridum để tạo ra nét thanh nét đậm. Đến khi ông ấy có tý thương hiệu thì kết hợp với công ty Thiết bị Giáo dục 1 mở ra thương hiệu bút mài thầy Ánh và chuyển sang mài ngòi công nghiệp hết. Bút thì tất nhiên là nhập 100 của TQ rồi. Rồi đến Vạn Hoa, Kim Thành cũng theo chân thầy Ánh.....Hồng Hà cũng bị cuốn vào theo. Tất nhiên là lúc này HH cũng ko còn chú trọng lắm đến thị phần Bút mực nữa. Đây là 1 cái dở mà đến bây giờ hối hận cũng không kịp.

Tiếc cho thương hiệu HH đã từng sản xuất các cây bút rất tốt cách đây trên dưới 40 năm , thị phần chiếm hầu như 100% , chỉ một phút lơ là nên đánh mất chính mình . Trong Nam , hễ hỏi mua bút máy , người bán thường hỏi lại : lấy Thày Ánh hay Thiên Long ?
Nhưng đáng trách nhất là các nhà quản lý giáo dục , những người đòi hỏi vở sạch- chữ đẹp , nét thanh- nét đậm. Không biết trên thế giới , có nước nào dùng bút thanh đậm cho trẻ em luyện chữ như xứ An Nam ta không nhỉ ?
 
Tiếc cho thương hiệu HH đã từng sản xuất các cây bút rất tốt cách đây trên dưới 40 năm , thị phần chiếm hầu như 100% , chỉ một phút lơ là nên đánh mất chính mình . Trong Nam , hễ hỏi mua bút máy , người bán thường hỏi lại : lấy Thày Ánh hay Thiên Long ?
Nhưng đáng trách nhất là các nhà quản lý giáo dục , những người đòi hỏi vở sạch- chữ đẹp , nét thanh- nét đậm. Không biết trên thế giới , có nước nào dùng bút thanh đậm cho trẻ em luyện chữ như xứ An Nam ta không nhỉ ?
Để làm lại cũng không khó lắm nhưng HH bên em toàn cán bộ có tác phong tốt.....nên cũng nan giải. :P
 
Tiếc cho thương hiệu HH đã từng sản xuất các cây bút rất tốt cách đây trên dưới 40 năm , thị phần chiếm hầu như 100% , chỉ một phút lơ là nên đánh mất chính mình . Trong Nam , hễ hỏi mua bút máy , người bán thường hỏi lại : lấy Thày Ánh hay Thiên Long ?
Nhưng đáng trách nhất là các nhà quản lý giáo dục , những người đòi hỏi vở sạch- chữ đẹp , nét thanh- nét đậm. Không biết trên thế giới , có nước nào dùng bút thanh đậm cho trẻ em luyện chữ như xứ An Nam ta không nhỉ ?
Theo tôi cho các cháu dùng bút máy với ngòi có hạt iridium là được , dễ viết, không kén giấy V.V... nét thanh đậm là chọn lựa của giới tập luyện nét chữ, mê viết chữ "nghệ thực. :D,
 
Theo tôi cho các cháu dùng bút máy với ngòi có hạt iridium là được , dễ viết, không kén giấy V.V... nét thanh đậm là chọn lựa của giới tập luyện nét chữ, mê viết chữ "nghệ thực. :D,

Em nói thật nhá :Trẻ em tập viết bằng bút máy ngòi mài tròn , nhưng cứ theo nguyên tắc :hất lên nhẹ- kéo xuống mạnh ; thì sau này có thể viết thanh đậm khi cầm bất cứ cây bút nào , kể cả bút bi . Trẻ Luyện chữ bằng bút thanh- đậm , rời cây bút đó ra , khó lòng mà viết được thanh-đậm
 
Sửa lần cuối:
Em nói thật nhá :Trẻ em tập viết bằng bút máy ngòi mài tròn , nhưng cứ theo nguyên tắc :hất lên nhẹ- kéo xuống mạnh ; thì sau này có thể viết thanh đậm khi cầm bất cứ cây bút nào , kể cả bút bi . Trẻ Luyện chữ bằng bút thanh- đậm , rời cây bút đó ra , khó lòng mà viết được thanh-đậm

Em cầm bất cứ cây bút nào cũng viết được nét thanh nét đậm như các thầy cô luyện chữ đang dạy, cái chính là nguyên lý khi viết như bác đã đề cập. Chuyện này em cũng đã nói 1 lần trên diễn đàn rồi. :D
 
Để làm lại cũng không khó lắm nhưng HH bên em toàn cán bộ có tác phong tốt.....nên cũng nan giải. :p
Nhân chuyện bút em lại nghĩ đến kem Tràng Tiền, có lẽ cũng vì... tác phong tốt phải không bác @Lão Ngố ?
Tiếc cho những thứ đã từng là biểu tượng một thời các bác ạ.
 
em mới chơi bút. muống ship từ amazon về vài cây.
cho em hỏi là muống viết chữ 1 số như thế này là mình dùng những dòng bút gì?
10352341_10203232521119424_486856322079232888_n.jpg

1607123_10203213630607173_7680125940025196692_n.jpg

kiểu như là nét thanh nét đậm đó.
tks all
 
Nhân chuyện bút em lại nghĩ đến kem Tràng Tiền, có lẽ cũng vì... tác phong tốt phải không bác @Lão Ngố ?
Tiếc cho những thứ đã từng là biểu tượng một thời các bác ạ.

Thời kỳ bao cấp là thời kỳ khó khăn nhất nhưng nhiều kỷ niệm nhất , Bác nào trải qua rồi chắc cũng cảm nghiệm được điều đó . Đúng là tiếc cho những thứ từng là biểu tượng một thời bác Ngọc trong đá ạ !
 
Trên Handheld nói chung vào trong box Bút-Giấy-Mực nói riêng, chắc chỉ có những anh em đít 7X đầu 8X là có những kỷ niệm với bút chấm mực, lọ mực chống chảy và bàn học khoét lỗ để lọt lọ mực, cùng với các bà cô ông thày khó tính cầm thước kẻ gõ chan chát vào tay anh em mình khi viết chữ lệch ô ly hay không đúng chuẩn. Chứ còn thế hệ trẻ ( hơn ) ngày nay, họ nhìn anh em mình lọ mọ bút mực rồi cười hố hố, bảo mấy lão già điên. Nhưng chúng nó chẳng hiểu được những thứ anh em mình cố vớt vát để được điên !

Giá trị đảo lộn hết cả !

Bản thân em, được đi thi học sinh giỏi vở sạch chữ đẹp suốt thời cấp một, ăn cơm độn sắn khoai nhưng chữ nghĩa rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy.

Bây giờ thấy phụ huynh các cháu chạy chọt rèn chữ thanh đậm cho trẻ con theo phong trào, mà quên mất cái hồn, cái cốt cách của việc viết cho rõ ràng,mạch lạc, cho chữ ra chữ, chứ chưa cần phải thanh đậm, phải thi thố cấp phường cấp quận; thì mới thấy rằng nếu quên đi cái điều cơ bản của việc " nết chữ nết người", thì thanh đậm chỉ vứt xó, nếu cái thanh đậm ấy được đem ra chỉ để đấu đá nhau !
 
em mới chơi bút. muống ship từ amazon về vài cây.
cho em hỏi là muống viết chữ 1 số như thế này là mình dùng những dòng bút gì?
10352341_10203232521119424_486856322079232888_n.jpg

1607123_10203213630607173_7680125940025196692_n.jpg

kiểu như là nét thanh nét đậm đó.
tks all

Trong Box này có đầy đủ những thứ mà bác muốn tìm hiểu. Bác nên đọc kỹ từng mục sẽ tự tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bác như vậy nó ngấm sẽ sâu hơn nếu bác có ý định chơi bút. :D
 
Thời kỳ bao cấp là thời kỳ khó khăn nhất nhưng nhiều kỷ niệm nhất , Bác nào trải qua rồi chắc cũng cảm nghiệm được điều đó . Đúng là tiếc cho những thứ từng là biểu tượng một thời bác Ngọc trong đá ạ !
Vâng, đúng là như thế bác @tronghiep ạ. Em xin cảm ơn bác đã dành từ Ngọc trong đá để nhắc đến em, có lẽ xuất phát từ chữ TDA của em.. Nhân đây em xin được tâm sự với bác, ba chữ đó cũng là họ của em (Trần Đăng) và là một dòng IC chuyên về âm thanh mà em rất đam mê bác ạ.
Nhắc về thời bao cấp, có lẽ trong số các bác ở đây, còn nhiều bác giữ được tem phiếu mua hàng thời Mậu dịch quốc doanh. Em may mắn được 5kg gạo và 2 lạng thịt một tháng khi mới sinh ra...
 
Trên Handheld nói chung vào trong box Bút-Giấy-Mực nói riêng, chắc chỉ có những anh em đít 7X đầu 8X là có những kỷ niệm với bút chấm mực, lọ mực chống chảy và bàn học khoét lỗ để lọt lọ mực, cùng với các bà cô ông thày khó tính cầm thước kẻ gõ chan chát vào tay anh em mình khi viết chữ lệch ô ly hay không đúng chuẩn. Chứ còn thế hệ trẻ ( hơn ) ngày nay, họ nhìn anh em mình lọ mọ bút mực rồi cười hố hố, bảo mấy lão già điên. Nhưng chúng nó chẳng hiểu được những thứ anh em mình cố vớt vát để được điên !

Giá trị đảo lộn hết cả !

Bản thân em, được đi thi học sinh giỏi vở sạch chữ đẹp suốt thời cấp một, ăn cơm độn sắn khoai nhưng chữ nghĩa rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy.

Bây giờ thấy phụ huynh các cháu chạy chọt rèn chữ thanh đậm cho trẻ con theo phong trào, mà quên mất cái hồn, cái cốt cách của việc viết cho rõ ràng,mạch lạc, cho chữ ra chữ, chứ chưa cần phải thanh đậm, phải thi thố cấp phường cấp quận; thì mới thấy rằng nếu quên đi cái điều cơ bản của việc " nết chữ nết người", thì thanh đậm chỉ vứt xó, nếu cái thanh đậm ấy được đem ra chỉ để đấu đá nhau !
Nhắc đến thước, thời của em thầy còn bắt nắm tay lại, lấy thước gỗ 20cm vụt vào mu bàn tay đau điếng. Em đi học còn phải mang thước cho thầy và cũng có kỉ niệm nhớ mãi vì không nghe lời thầy.

Số là lần đó vào đầu năm thầy yêu cầu lớp chuẩn bị thước cho thầy, thầy dặn thước dài 1.2m, lớp có nhà làm mộc làm hẳn thước 1.5m. Hôm sau lên đã không được khen còn bị mắng vì thước dài, một là thầy kẻ một đường không thể hết thước, hai là ở những gần góc hay cạnh bảng, thầy không thể vẽ thẳng vì thước vướng cạnh bảng.

Và còn vô số những kỉ niệm mà đúng là chỉ có thời kỳ này mới có bác ạ.
 
Thời kỳ bao cấp là thời kỳ khó khăn nhất nhưng nhiều kỷ niệm nhất , Bác nào trải qua rồi chắc cũng cảm nghiệm được điều đó . Đúng là tiếc cho những thứ từng là biểu tượng một thời bác Ngọc trong đá ạ !
Cá nhân em thấy vì cái thời này mà khiến cho chúng ta có rất nhiều tính xấu, những tính xấu ấy giờ vẫn được chính những người đã từng trả qua và chưa trải qua hàng ngày đang mổ xẻ trên truyền thông mà không biết là vì sao vậy
 
Back
Top