GIAO LƯU Các bác đang đọc sách gì?

Bạn có nhận xét tinh tế , theo mình Sử phải có yếu tố cốt lõi : trung thực .
Lịch sử do người chiến thắng viết lên bác ạ. Không phải bao giờ cũng được ghi chép đúng đắn và đầy đủ, nhưng có lẽ lịch sử là như thế.
Từ lịch sử đến dã sử đến hư cấu truyền thuyết nó chỉ cách nhau 1 tấm màn mỏng thôi. Ai có tài thì nhìn qua được, ai không muốn thì cũng không cần nhìn qua.
 
Chém với các bác một chút về chuyện đọc lịch sử , cũng là tự giới thiệu về bản thân một chút .
Họ tên đầy đủ của em là Phạm trọng Hiệp .
Nếu để ý , các bác thấy chữ nào cũng có dấu nặng (.)
Chuyện thế này , bố em vốn rất thích đọc lịch sử . Trong khi đọc ông để ý rằng : các nhân vật vua chúa , lãnh tụ của Việt nam , tên hoặc niên hiệu thường có dấu nặng . Này nhé : Lê Lợi _ Nguyễn Huệ - Minh Mạng -Thiệu Trị - Tự Đức -Ngô đình Diệm - Nguyễn văn Thiệu _ Đặng xuân Khu ...
Xui cho em , ngay thời gian ông phát hiện điều đó , mẹ em đang hoài thai em . Vậy là em được làm chuột bạch .Bố em đặt ngay cho em cái tên có đến ba dấu nặng . Những mong sau này em trở thành siêu nhân ??? huhu .
Kết cục như thế nào chắc các bác đã biết rồi .
Nhưng em vẫn thầm cảm ơn bố em về cái tên đó . Vì đây là kim chỉ nam suốt đời em : Trọng Hiệp -Lấy điều hiệp nghĩa làm trọng . Các bác ạ.
 
Chém với các bác một chút về chuyện đọc lịch sử , cũng là tự giới thiệu về bản thân một chút .
Họ tên đầy đủ của em là Phạm trọng Hiệp .
Nếu để ý , các bác thấy chữ nào cũng có dấu nặng (.)
Chuyện thế này , bố em vốn rất thích đọc lịch sử . Trong khi đọc ông để ý rằng : các nhân vật vua chúa , lãnh tụ của Việt nam , tên hoặc niên hiệu thường có dấu nặng . Này nhé : Lê Lợi _ Nguyễn Huệ - Minh Mạng -Thiệu Trị - Tự Đức -Ngô đình Diệm - Nguyễn văn Thiệu _ Đặng xuân Khu ...
Xui cho em , ngay thời gian ông phát hiện điều đó , mẹ em đang hoài thai em . Vậy là em được làm chuột bạch .Bố em đặt ngay cho em cái tên có đến ba dấu nặng . Những mong sau này em trở thành siêu nhân ??? huhu .
Kết cục như thế nào chắc các bác đã biết rồi .
Nhưng em vẫn thầm cảm ơn bố em về cái tên đó . Vì đây là kim chỉ nam suốt đời em : Trọng Hiệp -Lấy điều hiệp nghĩa làm trọng . Các bác ạ.
Em thì có dấu ngã, thế là ngã liên tục.....:P
Rút kinh nghiệm 3 đứa nhà em không đứa nào tên có dấu cả.:D
 
Hihi... Cảm ơn bác Lão Ngố đã cảm ơn em nhé! Bác tìm bộ Hào kiệt Lam Sơn ( Viết về khởi nghĩa của Lê Lợi ) và Bắn rụng mặt trời ( 03 lần đánh quân Nguyên ), 02 bộ này xem hay hơn 12 Sứ quân bác ạ.

Cảm ơn bác Boy_chanh đã ghé chơi và chia sẻ về thú vui này!

Bác tronghiep: Tên của bác Nguyễn Trọng Hiệp rất đẹp bác ạ!

:):):)
 
Chém với các bác một chút về chuyện đọc lịch sử , cũng là tự giới thiệu về bản thân một chút .
Họ tên đầy đủ của em là Phạm trọng Hiệp .
Nếu để ý , các bác thấy chữ nào cũng có dấu nặng (.)
Chuyện thế này , bố em vốn rất thích đọc lịch sử . Trong khi đọc ông để ý rằng : các nhân vật vua chúa , lãnh tụ của Việt nam , tên hoặc niên hiệu thường có dấu nặng . Này nhé : Lê Lợi _ Nguyễn Huệ - Minh Mạng -Thiệu Trị - Tự Đức -Ngô đình Diệm - Nguyễn văn Thiệu _ Đặng xuân Khu ...
Xui cho em , ngay thời gian ông phát hiện điều đó , mẹ em đang hoài thai em . Vậy là em được làm chuột bạch .Bố em đặt ngay cho em cái tên có đến ba dấu nặng . Những mong sau này em trở thành siêu nhân ??? huhu .
Kết cục như thế nào chắc các bác đã biết rồi .
Nhưng em vẫn thầm cảm ơn bố em về cái tên đó . Vì đây là kim chỉ nam suốt đời em : Trọng Hiệp -Lấy điều hiệp nghĩa làm trọng . Các bác ạ.
Tên bác như vậy theo âm dương là không được cân đối lắm :D nhưng chắc hợp với bát tự :D
 
Tên bác như vậy theo âm dương là không được cân đối lắm :D nhưng chắc hợp với bát tự :D

Đúng là tên em các âm vận bằng -trắc không cân đối chút nào.
Bát tự , thì nhật nguyên Đinh hỏa , thiếu hẳn hành kim ( ngôi Thê- Tài )trong bát tự . Nên về căn bản , ngoài 40 tuổi em mới lấy được vợ và tài chánh thì chỉ ở mức đủ ăn.
Nhưng em quan niệm : người ta có 10 nhu cầu , trời chỉ cho có 9 ., còn 1 phần thiếu kia phải tự cân bằng .Hoặc anh phải san sẻ từ 9 yếu tố kia , nên tất cả trở nên hơi thiêu thiếu . Hoặc anh để thiếu hẳn 1 mặt thì 9 mặt còn lại dư đầy . Đương nhiên anh phải tự xoay sở để làm tăng nguồn vốn ban đầu trời ban cho . Có câu : cơ hội và thành công chỉ đến với ai đã sẵn sàng , các bác nhỉ .
Còn khó khăn thì ai cũng gặp .
- ...Những giọt nước mắt ai ,
Lăn qua môi vừa cười .
Và những được- mất riêng của mình,
Đời người ai cũng có .
Hãy cho nhau tình yêu .
Hãy thương nhau thật nhiều .

-Đi qua vùng cỏ non - Trần Long Ẩn .
 
Em có cái có mà thiên hạ không muốn có, thiên hạ có cả thì em không có. Tùy quan niệm thôi các bác.
 
Em bị bệnh dị ứng với đám đông, nên nếu mỗi khi thấy mọi người ùa nhau vào đọc sách gì đấy, làm cái gì đấy có vẻ thời thượng, thì em lại tránh. Thế nên hôm nay được nghỉ 1 ngày ở nhà, mới pha cốc cà phê thơm nóng ngồi bên cửa sổ đọc " Rừng Na Uy ".

Cuốn này em mua 4 năm trước, giờ mới đọc !
 
Em bị bệnh dị ứng với đám đông, nên nếu mỗi khi thấy mọi người ùa nhau vào đọc sách gì đấy, làm cái gì đấy có vẻ thời thượng, thì em lại tránh. Thế nên hôm nay được nghỉ 1 ngày ở nhà, mới pha cốc cà phê thơm nóng ngồi bên cửa sổ đọc " Rừng Na Uy ".

Cuốn này em mua 4 năm trước, giờ mới đọc !
Phim này do Trần Anh Hùng đạo diễn, tuy không đủ chi tiết như nguyên tác nhưng cũng rất hay, bác nên xem thử :cool:
Em còn vừa đặt được một lọ mực tên là Rừng Na Uy luôn, chưa biết bao giờ nàng mới về tới nhà
 
Lâu lắm rồi e ko đọc sách, đã để lãng quên mất cái thói quen tốt này, h đây thì lại bận rộn rồi có ebook, cũng ko sờ đến sách nữa... Không ngờ mọi người vẫn còn giữ đc thú vui này :)
 
Xin góp vui vài đầu sách được nhiều người xem thời bao cấp: Mấy quyển giấy đen em tiễn đi hết cả rồi các bác ah

WP_20141204_22_14_13_Pro_zps7602abfc.jpg


:):)
 
Back
Top