Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

Bác @borntoshine giống 1 bác trên diễn đàn, suốt ngày kêu hết tiền nhưng vẫn thấy sắm ầm ầm. :D
Sắm ầm ầm nên e hết tiền đó mà bác.e kêu gào vậy chứ gặp cây ưng ý thì vẫn chơi đầy đủ , vì xác định là mình thích thì không hối hận .Cái tật kêu hết tiền này của em em biết là xấu, từ nay là sửa đổi ngay ạ.Em vẫn nhớ bác đã nhắc đến vấn đề này trong một bài comment[emoji16]
 
Sắm ầm ầm nên e hết tiền đó mà bác.e kêu gào vậy chứ gặp cây ưng ý thì vẫn chơi đầy đủ , vì xác định là mình thích thì không hối hận .Cái tật kêu hết tiền này của em em biết là xấu, từ nay là sửa đổi ngay ạ.Em vẫn nhớ bác đã nhắc đến vấn đề này trong một bài comment
Vâng, bởi tất cả đều có sự lựa chọn, và mọi thứ cũng quy về mình và trạng thái của mình. Mua bút đẹp, ưng thì mình sướng trước, đợi đến chụp ảnh và mọi người khen thì chắc còn lâu, do đó nếu mình đã quyết định mua thì phải cân nhắc và chịu đựng, mọi thứ đều có giá của nó.
Do đó đã quyết định, đã bỏ tiền là cũng phải chấp nhận.
Nếu kêu sẽ có tác dụng ngược đấy ah:D
 
Sau một thời gian mải mê, mê mải.
Rồi có một ngày sẽ chợt thấy: sao mình nhiều bút thế này?
Và cũng chợt nhận ra: có nhiều cây trong đó mình mới chỉ nhúng mực có 1 lần.
Rồi lại tự hỏi: từng lại đã đủ chưa?
Vào lại HH: thấy review, cảm nhận, trong lòng lại thấy bồn chồn bứt rứt, thôi mua cây này là cây cuối cùng.
Nhưng .... sau một thời gian....

Và thời điểm này, em nhìn vào đống bút của em, em còn nhận thấy có vài cây mình còn chưa nhúng mực (trên ebay có từ never inked).
Em trước cũng chơi kiểu này, sau đấy thấy thà có 1 cây ngon còn hơn có 3 cây lởm. Bút cỏ giờ em tống hết, giờ gia tài còn có 6 cây tất cả. Đợi sắp tới thấy thèm bút ngon thì lại tống bớt mấy cây lởm nhất đi. Bút nó sinh ra để dùng, nếu không để nó hoàn thành sứ mệnh thì tội nghiệp chúng nó lắm à :D
 
@lybinh em thì không biết nhiều về bút, nhưng em thấy rất ấn tượng với bút màu xanh của Bác TRUC DAO.
EM mới vào hội, có xem hết trăm trang bộ sưu tầm của mọi người, đọc cũng kha khá, n chả nhớ được hết tên hãng và bút. Nhưng ngắm hoa hết mắt thi thoảng oa lên tiếng vì đẹp tóa. :D
em chỉ mua bút để viết, còn sưu tâm chắc phải chờ thêm vài năm cho tài chính có dư đã ạ
Rất ít thành viên mới tham gia mà chịu khó đọc hết bài cũ như bác, rất đáng hoan nghênh.
 
Năm rồi em cũng tậu thêm kha khá bút.
Nhưng nhìn lại thì vẫn chưa bằng một cái ống bơ
(tự nhiên lại nhớ tới một câu nói của cậu bạn: muốn cho nó nghèo thì tặng nó 1 cái máy ảnh).

View attachment 484554
Em cũng được tặng máy ảnh nhưng e tặng lại người khác vì ko có khả năng chup ảnh, vợ e bảo là ko có khiếu mĩ :D
 
Em trước cũng chơi kiểu này, sau đấy thấy thà có 1 cây ngon còn hơn có 3 cây lởm. Bút cỏ giờ em tống hết, giờ gia tài còn có 6 cây tất cả. Đợi sắp tới thấy thèm bút ngon thì lại tống bớt mấy cây lởm nhất đi. Bút nó sinh ra để dùng, nếu không để nó hoàn thành sứ mệnh thì tội nghiệp chúng nó lắm à :D
Rõ ràng là bút cả đống chẳng động đến hết, viết thường xuyên thì ai cũng loanh quanh khoảng 2-3 cái nhưng mà cứ đắn đo nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không biết nên tống cây nào đi. Thế mới chán :D Đọc mấy câu này của Minh phải lên quyết tâm cho các em đi tìm bến đỗ mới vậy
 
Em trước cũng chơi kiểu này, sau đấy thấy thà có 1 cây ngon còn hơn có 3 cây lởm. Bút cỏ giờ em tống hết, giờ gia tài còn có 6 cây tất cả. Đợi sắp tới thấy thèm bút ngon thì lại tống bớt mấy cây lởm nhất đi. Bút nó sinh ra để dùng, nếu không để nó hoàn thành sứ mệnh thì tội nghiệp chúng nó lắm à :D

May em ngộ ra cái này rồi, trước ngắm mấy cây ít ít tiền thì thấy thích, định mua để thử, sau thấy thà để tiền lên cây khá hẳn thì hơn, vì dù sao mấy cây đó sau mình cũng sẽ rất ít dùng (có khi là bị bỏ mặc luôn)

Em thì đang bị có mấy lọ mực nhiều khi lấy được có 1-2 lần để viết, xong lại để đó vì không có thời gian viết.
 
Em khoe bút mới Lamy Unic và bút cũ những được làm mới Lamy Vista :D.
DSC01943.JPG
DSC01958.JPG

Chi tiết hơn các bác có thể xem bên topic Bộ sưu tập bút LAMY
 
Màu này nhạt quá, em thấy hơi khó dùng. Bác thích da cam thì nên thử Jentle Apricot xem sao
Em bơm vào vì nó có độ trong đẹp đẹp thôi bác ạ :D. Với lại hiện giờ mực trong bút bay hơi nhanh nên sau mấy hôm là cho ra màu cam cũng đặc. Còn màu em thích nhất là R&K Alt-Goldgrün, viết với mấy cái ngòi cổ.
 
Sửa lần cuối:
Rất ít thành viên mới tham gia mà chịu khó đọc hết bài cũ như bác, rất đáng hoan nghênh.
Đọc được nhiều thứ bác ạ. Xem phản hồi của mọi người về bút, bút nào viết thích em note lại, bao giờ mua được em sẽ mua.
Thêm là mở rộng tầm mắt... kiếm đâu ra trang nào có đủ bút như này để xem ạ.
Đọc xong, thêm phần thích và yêu bút, biết trân trọng cây bút mình đang có hơn ạ.
 
Em bơm vào vì nó có độ trong đẹp đẹp thôi bác ạ :D. Với lại hiện giờ mực trong bút bay hơi nhanh nên sau mấy hôm là cho ra màu cam cũng đặc. Còn màu em thích nhất là R&K Alt-Goldgrün, viết với mấy cái ngòi cổ.
màu đó của R&K em cũng từng ngó qua, nhưng hình như hơi vàng rêu. Bác viết có thấy đậm đà không ạ? em thích màu nổi và rõ chút chúto_O
 
màu đó của R&K em cũng từng ngó qua, nhưng hình như hơi vàng rêu. Bác viết có thấy đậm đà không ạ? em thích màu nổi và rõ chút chúto_O
Em chưa rõ ý bác lắm, màu nổi là màu tươi, sáng, highlight? Màu rõ là tương phản tốt với màu trắng của giấy?
Màu này em thấy ngòi càng ướt thì lên càng đậm màu lục, ngòi khô thì sẽ rõ rêu vàng hơn, mà em thì toàn bút ngòi ướt. Nhưng dù gì nó cũng là một màu trầm.
 
Back
Top