Bung-box Hatsukoi + Noruwei no Mori - Mực đẹp, tên hay

inpluviam

- Bán thân mua bút - ☜(˚▽˚)☞
Thành viên BQT
GÂY DỰNG
Cũng như nhiều người chơi bút, tôi từng nghĩ Iroshizuku là điểm tới cuối cùng của mực, không có gì tốt hơn đẹp hơn. Chả thế mà trong bộ sưu tập của tôi tới giờ đã tới gần chục lọ. Thế nhưng dạo gần đây tôi chẳng buồn sờ đến tụi này, thậm chí đã vừa cho vừa bán đến phân nửa. Lý do cho sự phản bội này đến từ cái tên Sailor.

Mực do Sailor phân phối không được quá đa dạng. Sau đợt huỷ bỏ dòng mực Jentle, hiện giờ Sailor chỉ còn vỏn vẹn 8 màu trong bộ sưu tập 4 Mùa, so với 17 màu Iroshizuku thì không thấm tháp vào đâu. Tuy nhiên nếu tính cả mực Sailor làm riêng cho các cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ lẻ của Nhật thì con số này tới nay đã hơn 100. Từ lâu tôi đã từ bỏ ý định sưu tập đủ bộ Sailor là vậy. Nhiều là một chuyện, mực thửa Sailor thường đắt gấp đôi Iroshizuku và mua được không phải dễ. Tới nay tôi mới đủ điều kiện có được 3 lọ mực loại này. Lọ đầu tiên, Kingdomnote Kawaratake, đã được giới thiệu với HHVN cách đây không lâu. Bài viết này xin được dành nốt cho hai lọ còn lại: Hatsu-koi (初恋) và Noruwei no Mori (ノルウェイの森).

Hai loại mực này đều do Sailor sản xuất cho cửa hàng Bung-box tại thành phố Hamamatsu. Bung-box trong tiếng Nhật rất có ý nghĩa - bung(ブング)có nghĩa là văn phòng phẩm, còn box ám chỉ toà nhà hình hộp trụ sở của Bung-box. Dĩ nhiên là ngoài Nhật thì không ai biết nghĩa này. Mực của Bung-box có hai đặc điểm: một là tên gọi của mực thường gắn liền với văn hoá của Hamamatsu, hai là thiết kế nhãn mực xấu thậm tệ vì bà chủ Kaoru không có mắt thẩm mỹ cho lắm. Cả hai lọ mực của tôi đều không mang những đặc điểm này :D

IMG_4378.JPG


Ai đọc qua bài cảm nhận mực Kiri-same của tôi chắc cũng biết nhiều khi tôi mua mực không phải vì thích màu mực mà chẳng qua là vì cái tên hay. Hatsu-koi là ví dụ điển hình cho thói xấu này. Hatsu-koi - Mối tình đầu - với cái tên thế này thì ai đành lòng không mua cho được! Thật tiếc là lý do đằng sau cái tên này không được lãng mạn cho lắm. Kaoru giải thích rằng bà quá yêu màu mực Penman Sapphire của Parker nên quyết định chế một công thức mô phỏng theo màu mực này và đặt tên nó theo cảm xúc của mình. Vậy cũng có nghĩa Hatsu-koi thật ra là hàng nhái Parker. Dĩ nhiên không vì vậy mà Hatsu-koi bị giảm đi giá trị, Penman Sapphire đã tuyệt chủng từ lâu. Thế nên Bung-box không ngần ngại mà đặt tên tiếng Anh cho Hatsu-koi là Bung-box Sapphire.

IMG_4377.JPG


Hatsu-koi đẹp nhất khi đọng trên ngòi bút. Mực càng khô thì ánh đỏ của mực càng hiện rõ, tạo thành một dải màu vô cùng êm mắt. Tôi chọn ngòi vàng hồng để thử mực có lẽ không được hợp lý cho lắm, nếu dùng ngòi vàng hoặc ngòi rhodium thì màu sẽ hiện rõ hơn rất nhiều.

IMG_4372.JPG


Trên giấy, nhìn thoáng qua Hatsu-koi có vẻ giống Kon-Peki..

IMG_4373.JPG


Nhưng Kon-Peki không mơ có được ánh kim đỏ rõ ràng thế này.

Hơi khó để nói thêm được gì về Hatsu-koi. Hỏi tôi vì sao tôi thích nó cũng giống như mấy em gái hỏi người yêu "vì sao anh yêu em." Thích thì thích vậy thôi, nhưng tôi đảm bảo ít ai thấy màu xanh của Hatsu-koi mà thờ ơ bỏ qua cho được. Chẳng thế mà hội chơi bút của reddit sau khi nhìn thấy ảnh tôi post về Hatsu-koi đã rủ nhau đặt hàng mua chung hơn 200 lọ mực từ Bung-box. Có một thời gian Bung-box cháy hàng chính là vì hội này mà ra.

IMG_4379.JPG


Lọ mực tiếp theo được thửa về theo đợt mua chung đầu tiên của reddit. Tên của lọ mực này cũng hay không kém, và có ý nghĩa với tôi nhiều hơn cả Hatsu-koi. Noruwei no Mori - Rừng Na Uy. Không một fan của Beatles và Murakami nào biết đến mực này mà không cố tìm cách có được một lọ cho riêng mình. Đặt mực này tôi cắn răng chặt hơn so với khi mua Hatsu-koi nhiều vì bản tính vốn không ưa màu xanh lá, mua về gần như chắc sẽ lại xếp xó cùng với Chiku-rin mà thôi. Rất may, điều đó đã không xảy ra. Noruwei no Mori không tệ như tôi nghĩ, thậm chí bây giờ tôi còn thích dùng nó nữa là đằng khác.

IMG_4376.JPG


Cũng như Hatsu-koi, Noruwei no Mori là hàng nhái của Parker Penman, phỏng theo màu Emerald. Giống Parker Penman là vậy, nhưng cả hai loại mực này của Bung-box đều tốt hơn Parker ở chỗ chúng không bám bút và có thể rửa sạch dễ dàng. Parker Penman không làm được điều này, có thế đấy là lý do Parker không thèm sản xuất dòng mực này nữa.

IMG_4374.JPG


Phải nói Bung-box đặt tên cho mực quá chuẩn. Noruwei no Mori có màu xanh ảm đạm đúng chất rừng Bắc Âu. Những chỗ đọng mực màu mực chuyển gần như sang đen, âm u vô cùng. Cả bài hát lẫn tiểu thuyết Rừng Na Uy đều mang âm điệu buồn bã, mực theo tên vì thế không thể tươi tắn cho được. Tôi thích như vậy. Màu trầm lắng kiểu này dễ viết, dễ đọc, và cũng dễ ưa hơn cái xanh lợt lạt của Chiku-rin.

IMG_4375.JPG


Bài cảm nhận này tới đây là hết, mua mực theo tên nên cũng không có gì nhiều để mà viết được :oops: Tôi còn có 3 lọ nữa đang trên đường về theo đợt mua chung thứ 2 của reddit. Mua lần này là vì thích màu chứ không phải vì thích tên nên hy vọng sẽ có nhiều điều để chia sẻ hơn cùng bạn đọc trong bài tiếp theo.

IMG_4380.JPG
 
Sửa lần cuối:
Đúng là Sailor phải mời @inpluviam làm chuyên gia quảng bá sản phẩm mực, hội HHVN cũng vừa làm hơn chục lọ Bung-box và mình cũng đang chờ cảm nhận thử ánh đỏ của màu sapphire thế nào chứ trước giờ ưng ý màu Kon-peki của Iroshizuku lắm.

Ah, mình có xoá một chi tiết nhỏ để đưa lên Trang nhất cho anh em nghiên cứu và gây nghiện ngập cho anh em ..:D
 
ôi, cả loạt hình bác up lên, thế nào mà em cứ kết nhất 2 tấm hình chụp mực đọng trên ngòi bút, trông thật là cuốn hút không cách nào diễn tả
 
Đúng là Sailor phải mời @inpluviam làm chuyên gia quảng bá sản phẩm mực, hội HHVN cũng vừa làm hơn chục lọ Bung-box và mình cũng đang chờ cảm nhận thử ánh đỏ của màu sapphire thế nào chứ trước giờ ưng ý màu Kon-peki của Iroshizuku lắm.

Ah, mình có xoá một chi tiết nhỏ để đưa lên Trang nhất cho anh em nghiên cứu và gây nghiện ngập cho anh em ..:D
Bác xoá đúng chi tiết hay nhất, reddit bọn em nhăn nhở cả tháng vừa rồi về chi tiết đấy :D Ánh đỏ đấy mà dùng ngòi to là lên bá đạo lắm bác ạ, mội tội nhà cửa em bây giờ còn toàn ngòi bé nên không show được rõ lắm.
Em cũng giống ý bác, kết nhất pic đấy :D
Tại có mỗi pic đó đẹp còn lại lởm hết mà bác :D hôm trước bác cứ dí em xem chụp thế nào, hnay em có ảnh set up để chứng minh hàng em lởm thật :D

IMG_4358.JPG
 
Hôm nay em mới đọc kỹ và cảm nhận bài viết này, đúng là tuyệt vời, chưa chơi lọ mực nào hịn nào mà đọc xong thấy tinh thần lên cao khó tả :p
Kết màu xanh ảm đạm đúng chất rừng Bắc Âu của lọNoruwei no Mori quá đi ^^
Cảm ơn bác đã chia sẻ :D
 
Cuối năm " phê bình" bác @inpluviam nhiều :D. Bác cứ làm mấy bài như thế này thì anh em HHVN chắc là bối rối lắm đấy. Nhưng nói gì thì nói, chân thành cám ơn bài viết quá chi tiết. Hình ảnh rất đẹp, làm nổi bật được sự khác biệt. Bác còn làm mình phải đi học thêm về chụp ảnh nữa quá ( cái này mình hoàn toàn không muốn "dính" vào tý nào). Thôi đi làm đây, không ngó nghiêng nữa;)
 
Hình ảnh rất đẹp, làm nổi bật được sự khác biệt. Bác còn làm mình phải đi học thêm về chụp ảnh nữa quá ( cái này mình hoàn toàn không muốn "dính" vào tý nào). Thôi đi làm đây, không ngó nghiêng nữa;)
Em đã nói không với cái bác @nganchi1973 định rồi. em sợ khổ lắm:D
 
Nghĩ cho cùng thì mực (hay bất thứ cái gì khác) có hay, có đẹp, có thơ mộng, lãng mạn... hay không đều do người viết, người cầm bút thông qua nét chữ, bằng cảm nhận và sự trân trọng "thổi hồn" vào cho nó mà thôi. Bạn làm điều này rất tốt. Cảm ơn vì bài review thật là hay. ;)
 
Back
Top