Joshi-Iro đúng như theo tên thì nó là màu phụ nữ anh ạ
Usagiya thì đúng đẹp thật, cả Rihei nữa. Đến nước táng gia bại sản vì mực mất thôi![]()
Cái này giống vết máu trên kiếm của sát thủ![]()
Câu ví phê quá. Tuy nhiên, theo thiển ý tại hạ, kiếm Nhật là kiếm rất sắc, nặng, chém nhanh không dây máu trên vũ khí.
Bác @inpluviam đã không viết thì thôi, viết là có nhiều người chết - như em((
Em đọc đi đọc lại tất cả các bài bác viết từ xưa đến nay mấy chục lần rồi mà lần nào đọc cũng thấy như lần đầu cả( Dám hỏi bác đang làm nghề gì hay có liên quan đến marketing không vậy huhu.
Cả loạt ảnh đều quá đẹp, từ chữ đến bút (ai cũng thích em Thủy thủ 1911 này :v) đến mực, thật nếu được chấm điểm thang 10, em nghĩ anh em phải chấm 20!
Bác quá khen, em làm thợ viết, nhưng toàn viết mấy cái khô khan thôi ạBác @inpluviam đã không viết thì thôi, viết là có nhiều người chết - như em((
Em đọc đi đọc lại tất cả các bài bác viết từ xưa đến nay mấy chục lần rồi mà lần nào đọc cũng thấy như lần đầu cả( Dám hỏi bác đang làm nghề gì hay có liên quan đến marketing không vậy huhu.
Cả loạt ảnh đều quá đẹp, từ chữ đến bút (ai cũng thích em Thủy thủ 1911 này :v) đến mực, thật nếu được chấm điểm thang 10, em nghĩ anh em phải chấm 20!
Viết mấy cái khô khan mà đọc cứ thấy ướt át, thế mới tài chứ nhỉBác quá khen, em làm thợ viết, nhưng toàn viết mấy cái khô khan thôi ạ![]()
chị ơi em nhìn ảnh avatar của bác ý em cứ thấy giống Bác Trịnh Công SơnBác @inpluviam đã không viết thì thôi, viết là có nhiều người chết - như em((
Em đọc đi đọc lại tất cả các bài bác viết từ xưa đến nay mấy chục lần rồi mà lần nào đọc cũng thấy như lần đầu cả( Dám hỏi bác đang làm nghề gì hay có liên quan đến marketing không vậy huhu.
Cả loạt ảnh đều quá đẹp, từ chữ đến bút (ai cũng thích em Thủy thủ 1911 này :v) đến mực, thật nếu được chấm điểm thang 10, em nghĩ anh em phải chấm 20!
Hơ, đã mang tiếng là gây đóng cặn trong bút mà cũng không chịu nước mấy ạVì tò mò muốn biết huyền thoại Parker Penman ra sao, em quyết định mua thử 1/3 lọ. Giá chợ đen bây giờ khoảng $1.5-2/ml, em mua cả cái lọ nên giá bị đội lên thêm chút xíu. Khốn khổ là thằng bán đóng nắp không chặt nên về đến em chỉ còn có ngần này
![]()
Em tiếc của không dám dùng, may là seller vét kho còn ra được 12ml đền bù thì em mới dám bơm viết thử. Kết quả là không biết nên vui vì Hatsu-koi giống hệt Penman Sapphire hay nên buồn vì huyền thoại không có gì đặc biệt lắm
![]()
Hai loại mực được viết bằng cùng một bút, Hatsu-koi thoạt nhìn có vẻ đậm hơn chỉ vì mực ra nhiều hơn và shade nhiều hơn, chứ phần highlight của 2 loại mực là y hệt nhau. Ánh kim của Penman Sapphire thậm chí còn không nhiều bằng Hatsu-koi, và sắc đỏ cũng không được đều và ưa nhìn bằng. Thế cho nên là thôi, em xin không nói nhiều về Penman Sapphire nữa ạ. Huyền thoại đến mấy thì nó cũng đã có kế nhiệm, em có chút vui vì được sở hữu một loại mực hiếm có, nhưng có lẽ cũng chẳng lấy làm buồn một khi nó biến mất mãi mãi.
Bonus thêm quả ảnh thử nước. Vụ này cả 2 mực tệ như nhau
![]()
Thế mới nhọ ạ.. Nhìn chung nó tuyệt chủng là cũng có cái lý của nó thôiHơ, đã mang tiếng là gây đóng cặn trong bút mà cũng không chịu nước mấy ạ.