GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Vâng, bởi em cũng thấy họ đi chì trước, em tự biết là không có năng khiếu vẽ nên nhìn mấy cái nho nhỏ bác @ducati999 vẽ đã nhuyễn thì ngày 1 ngày 2 sẽ khó, đặc biệt là với người chưa vẽ, hy vọng em sẽ tìm cách khắc phục nhược điểm này để vừa nghịch vừa luyện nét như bác nói. Bác có lời khuyên nào cho người chưa được học căn bản như em không ah?
 
Vâng, bởi em cũng thấy họ đi chì trước, em tự biết là không có năng khiếu vẽ nên nhìn mấy cái nho nhỏ bác @ducati999 vẽ đã nhuyễn thì ngày 1 ngày 2 sẽ khó, đặc biệt là với người chưa vẽ, hy vọng em sẽ tìm cách khắc phục nhược điểm này để vừa nghịch vừa luyện nét như bác nói. Bác có lời khuyên nào cho người chưa được học căn bản như em không ah?
Lời khuyên của em chính là đi chì trước bác ạ! :)
 
Lâu lâu em lại đăng bài ạ.
ImageUploadedByTapatalk1421161745.816714.jpg

ImageUploadedByTapatalk1421161790.853645.jpg
 
@ducati999
Thưa anh,
Dạo này em hay bị gái cho leo cây quá. Anh có thể bớt chút thời gian vẽ tặng em 1 con ngựa mà cổ dài như hươu cao cổ để em làm profile picture facebook và tặng lại nàng được không ạ?
Cảm ơn anh.

@Lão Ngố
Anh thấy ý tưởng của em được không ạ?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
@ducati999
Thưa anh,
Dạo này em hay bị gái cho leo cây quá. Anh có thể bớt chút thời gian vẽ tặng em 1 con ngựa mà cổ dài như hươu cao cổ để em làm profile picture facebook và tặng lại nàng được không ạ?
Cảm ơn anh.

Theo em, bác nên nhờ bác @ducati999 viết hộ mấy chữ: Không yêu thì trả lại quà, bố đi về. :D
 
Nhắc đến bút biếc lại thấy không yên, em lại chạy ra cầm bút ngoáy mấy dòng, các bác xem góp ý cho em nhé :D
IMG_0538_zpsbd0d4a98.jpg


Em viết bằng Parker Sonnet ngòi vàng cỡ F trên giấy dầy có vân, mực thì em đố các bác biết mực gì

Nét chữ của bác này đẹp vì nó có cái riêng mà chỉ mỗi mình bác đó viết ra như vậy.

Chiều nay, rảnh rỗi xem lại ảnh cũ thấy có bức ảnh này, năm 2010 em gửi tham gia cuộc thi ảnh trên đường phiêu du do phuot.vn tổ chức, cũng được lọt vào danh sách 15 tấm đẹp nhất cuộc thi. Lại có bài thơ do 1 bạn mod bên đó viết để PR cho bức ảnh này. Em mạo muội chép lại và post lên đây mời các bác xem cho vui.

duonghanhphuc_zpsa005ccff.jpg

Ảnh: Đường Hạn phúc từ Đồng Văn sang Mèo Vạc, tấm này em chụp ngày 3/1/2010 khi cho F1 nhà em lên cực Bắc của Việt Nam.
Thơ do 1 bạn mod bên Phượt viết.
Em chép lại = bút ngòi cong Huashilai 2211
Mực Duke đen
Giấy ĐL 100 Bãi Bằng - độ trắng tự nhiên 80 ISO.​


Nét chữ này cũng quá đẹp :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Mấy hôm nay, topic này còn lại mỗi chú @ducati999 độc diễn, anh em khác lặn đâu hết rồi ấy nhỉ? :D
Bác thi triển công phu đi ạ! trên diễn đàn nhiều cao thủ chữ cực đẹp , nhưng em vẫn kết nhất chữ của Bác và Bác @Truc Tran , vì chữ viết đẹp và đầy cá tính chứ không đều đều giống gà công nghiệp như chữ của em !:D:D:D
 
Bác thi triển công phu đi ạ! trên diễn đàn nhiều cao thủ chữ cực đẹp , nhưng em vẫn kết nhất chữ của Bác và Bác @Truc Tran , vì chữ viết đẹp và đầy cá tính chứ không đều đều giống gà công nghiệp như chữ của em !:D:D:D
Em đang tập dippen, để vài hôm nữa em viết thử 1 bản kết hợp cả mấy loại bút như: ngòi cong, paralell và dippen xem sao.
 
Nhận xét của riêng em thế này bác ạ : cái "thần " trong chữ của bác có được nhờ hai yếu tố chính : nội lực và tốc độ .( Em mê chữ của bác ở các nét lướt ngòi ) .Em đã học viết theo lối chữ của bác và thất bại do thiếu hai yếu tố này .
Vậy nên , không biết dippen có đáp ứng được tốc độ cần thiết cho bác không ( em chưa thử bao giờ ) . Nếu không , bác đã bị mất một yếu tố đắt giá của mình . Bác ạ!
 
Nói ra anh ducati đừng giận chứ em chỉ hâm mộ những bức flourish cũng như chữ của anh ở mức "vừa vừa", bởi em cảm thấy chưa đạt đến mức "tuyệt đỉnh" như em "nghĩ". :D
Em xin góp ý rằng thì là nét flourish của anh nên rèn luyện thêm để đạt được sự đồng đều, "bay" hơn nữa, em vẫn chửa có thấy "bay" lắm đâu :D Và các bác đừng quá "thần tượng" anh ducati như thế, kẻo anh ấy mắc bệnh "ngồi sao" thì chết :p
Đôi lời tầm phào chẳng ra đâu vào đâu :)
 
Back
Top