Em nghĩ đơn giản là: đó là bản năng. Tất nhiên bản năng này không tự nhiên mà có.![]()
Em không đồng tình với bác @Lão Ngố ạ. Đã nói bản năng tức là cái gì đó mang tính tự nhiên. Cái món bút - giấy này phải là Kungfu, khổ luyện
Em nghĩ đơn giản là: đó là bản năng. Tất nhiên bản năng này không tự nhiên mà có.![]()
Em đoán bác @ducati999 hiểu nhầm ý rồi, em cũng thử xem có đúng ý bác @vitquay02 khôngBác ơi, những thứ bác cần thì google một phát là ra cả đống, cần gì làm khó em vậy bác?
Hơn nữa các bức kiểu đó, sâu xa chủ yếu là luyện nét dippen nên lấy hình chim chóc hoa lá để phù hợp với việc điều nét. Các thứ bác cần, em không làm được. Bác thông cảm nha.
Google giúp bác luôn :
Ngựa : https://www.google.com.vn/search?q=...=_o-8VJrdDpfz8gX2p4GABg&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
Hoa hồng : https://www.google.com.vn/search?bi...6.3&ei=lpC8VIb9Bcn18QXsgIHICw&emsg=NCSR&noj=1
Điều nét dippen món này em cũng vã mồ hôi đó bác! Không phải là trò trẻ con đâu ạ ...Đối với các bác vẽ vời thì mấy cái này như trò trẻ con, đối với cá nhân em chưa vẽ từ xưa đến giờ, thì đúng là vã mồ hôi hột![]()
Em đoán bác @ducati999 hiểu nhầm ý rồi, em cũng thử xem có đúng ý bác @vitquay02 không
View attachment 488386
Lạ nhỉ, có phải do chất liệu giấy và kích thước ngòi hay không, mà em viết Tokiawa-matsu bằng ngòi M, màu của nó có vẻ tươi hơn bài của bác viết trên giấy (có lẽ của Hồng Hà) bác Minh ạ. Em mới viết sáng nay và để thông báo e cũng vừa gặp chấn thương với 2 lọ mực ạ:Còn đây là phóng bút để thay lời cảm ơn đến bác @quan.vuong81 về 2 lọ mực Sailor ạ
Cá nhân em quá thích lọ Tokiwa-matsu nên chọn màu nay nhé bác Quỳnh
View attachment 488398 View attachment 488399
Em nghĩ do em dùng dippen chưa thuần thục, nhấn lực hơi nhiều nên xuống nhiều mực quá, làm sậm màu. Em có viết một bản khác không dùng lực để tạo nét thanh nét đậm thì thấy màu xanh giống của bác. Một phần khác có thể do giấy của em - là giấy Campus định lượng 100- thấm mực ít nên màu hơi khác.Lạ nhỉ, có phải do chất liệu giấy và kích thước ngòi hay không, mà em viết Tokiawa-matsu bằng ngòi M, màu của nó có vẻ tươi hơn bài của bác viết trên giấy (có lẽ của Hồng Hà) bác Minh ạ. Em mới viết sáng nay và để thông báo e cũng vừa gặp chấn thương với 2 lọ mực ạ:
Em cũng thử chấm mút, đúng là lên màu không đẹp như viết bút máy hoặc trình độ của e còn còi ạ.Em nghĩ do em dùng dippen chưa thuần thục, nhấn lực hơi nhiều nên xuống nhiều mực quá, làm sậm màu. Em có viết một bản khác không dùng lực để tạo nét thanh nét đậm thì thấy màu xanh giống của bác. Một phần khác có thể do giấy của em - là giấy Campus định lượng 100- thấm mực ít nên màu hơi khác.
Bản scan con chym trông hiền hiền, beo béo, lông dài, có tóc có râu, đậu trong đống rác, mõm ngoạm nhánh cỏ của em!
Nhiều chỗ còn thô vụng, mong các bác chỉ chính cho!
![]()
Ôi bác lễ nghĩa quá! Đã đưa lên đây thì là public rồi mà. Chỉ cần bác có chia sẻ đi đâu thì ghi rõ nguồn ở đây, coi như để tôn trọng nhau chút xíu là được, dù thực ra nó cũng chửa ra gì ...Anh cho em file scan được không ạ?
Ôi bác lễ nghĩa quá! Đã đưa lên đây thì là public rồi mà. Chỉ cần bác có chia sẻ đi đâu thì ghi rõ nguồn ở đây, coi như để tôn trọng nhau chút xíu là được, dù thực ra nó cũng chửa ra gì ...
Vì mạng đang lởm nên em để size ảnh vừa đủ thôi. Nếu bác cần size lớn hơn cũng có thể đáp ứng cho bác!![]()
Hôm nay được bác @borntoshine tiếp máu,
Em xin phép đăng đàn bài thơ của Lưu Quang Vũ,
Bài thơ chép thiếu 2 câu
"Em có thấy những hồ xa vụt biến
Những con đường, những nhà cửa rung rinh"
(Vị trí đặt trước dấu ... )
Mong các bác thông cảm.
View attachment 488465
Bút Hero summer ef nib, mực noodler's (màu gì em quên không hỏi ạ ^^)
Vở ô ly viết được vài chữ đã phải xuống dòng đâm ra trông không cân đối lắm anh ạ
Nếu bạn không phiền thì mình xin được mạo muội có vài lời.Hôm nay được bác @borntoshine tiếp máu,
Em xin phép đăng đàn bài thơ của Lưu Quang Vũ,
Bài thơ chép thiếu 2 câu
"Em có thấy những hồ xa vụt biến
Những con đường, những nhà cửa rung rinh"
(Vị trí đặt trước dấu ... )
Mong các bác thông cảm.
View attachment 488465
Bút Hero summer ef nib, mực Noodler's Navy
Hihi, cám ơn anh đã ưu ái chỉ bảo cho em, em xin phép trả bài vào rạng sáng cùng ngày anh nhé (vì em đang nằm trong chăn ấm đệm êm mất rồi) ^^Nếu bạn không phiền thì mình xin được mạo muội có vài lời.
Cũng không thể gọi là lỗi nhưng lần trước có góp ý bạn nên viết ngang vở, nếu vẫn dùng vở oly HH để viết, cho những dòng thơ dài như vậy. Khi bạn viết ngang vở đủ cả 2 trang (trang trên, trang dưới), nhìn sẽ đẹp hơn. Mình nhìn số lượng chữ trong 1 câu dài nhất cũng vẫn đủ khi viết ngang không cần xuống dòng, vẫn có khoảng trống đầu đuôi đầy đủ.
Ý mình là nên lưu ý về bố cục, kể cả trong việc tập viết. Sau này khi viết thành tác phẩm, bạn sẽ cần định ra bố cục lớn trước, sau đó sẽ chỉnh lỗi tiểu tiết là từng chữ, từng nét sau.
Vẫn biết là viết tạm, nhưng nhìn cứ tức tức mắt là ...
Hay bạn thử viết lại luôn đi!![]()