GIAO LƯU Các bác đang đọc sách gì?

Em vẫn đang gặm cuốn Lịch sử Hà Nội chưa xong :D !
 
Hôm qua, em cho các cháu đi mua sách nhân thể xem dân tình đi Noel. Hôm nay, ngâm cứu cuốn này.

10377240_10152888405522593_2301239584148071128_n.jpg
Ban đầu e định hỏi bác tác giả của cuốn có phải cụ Nguyễn Vũ Tuấn Anh (Thiên Sứ) không ạ, rồi tự hỏi a Gúc, biết tác giả Viên Như. Em thì chưa đọc và chắc không đọc mấy cuốn này. Em cũng không hiểu tại sao nhiều cụ nhà ta cứ đi làm cái việc chứng minh "Kinh dịch là của người Việt" thế nhỉ. Thay vì cố sống chết viết sách cãi của mình, các cụ ấy sao ko như ông Thiệu Vĩ Hoa ấy, viết sách phổ biến kinh nghiệm ứng dụng kinh dịch vào dự đoán, vào các việc trong đời sống có phải ích lợi hơn không.
Như em nhớ là khi học lịch sử người Tàu rất tự hào là cha đẻ của la bàn và thuốc súng. Thay vì làm được cái gì hay ho, các ngài ấy chế la bàn để xem phong thủy, định hướng đất đai, làm ra pháo đốt tùm lum, sập nhà, chết người cuối cùng phải cấm. Còn các bác Tây mũi ló thì đóng thuyền vươt biển và định hướng nhờ ứng dụng la bàn, sản xuất ra súng ống, đạn dược để xâm lược Tàu.
 
Đúng là tên em các âm vận bằng -trắc không cân đối chút nào.
Bát tự , thì nhật nguyên Đinh hỏa , thiếu hẳn hành kim ( ngôi Thê- Tài )trong bát tự . Nên về căn bản , ngoài 40 tuổi em mới lấy được vợ và tài chánh thì chỉ ở mức đủ ăn.
Nhưng em quan niệm : người ta có 10 nhu cầu , trời chỉ cho có 9 ., còn 1 phần thiếu kia phải tự cân bằng .Hoặc anh phải san sẻ từ 9 yếu tố kia , nên tất cả trở nên hơi thiêu thiếu . Hoặc anh để thiếu hẳn 1 mặt thì 9 mặt còn lại dư đầy . Đương nhiên anh phải tự xoay sở để làm tăng nguồn vốn ban đầu trời ban cho . Có câu : cơ hội và thành công chỉ đến với ai đã sẵn sàng , các bác nhỉ .
Còn khó khăn thì ai cũng gặp .
- ...Những giọt nước mắt ai ,
Lăn qua môi vừa cười .
Và những được- mất riêng của mình,
Đời người ai cũng có .
Hãy cho nhau tình yêu .
Hãy thương nhau thật nhiều .

-Đi qua vùng cỏ non - Trần Long Ẩn .
cháu cũng tên Hiệp, hầy zô:oops:
 
cháu cũng tên Hiệp, hầy zô:oops:


Một cặp song sinh ,cùng năm- cùng tháng- cùng giờ , số phận cũng khác nhau , huống gì chỉ giống cái tên , Bác @borntoshine ạ!
Em tạm giải thích thế này nhé : hai chiếc xe cùng một hãng chế tạo liền nhau , chất lượng ngay lúc ban đầu cũng chưa chắc giống nhau ( yếu tố tiên thiên ). Sau đó đến tay người tiêu dùng , khả năng hoạt động và tuổi thọ động cơ còn phụ thuộc vào điều kiện đường sá , chế độ bảo dưỡng , trình độ điều khiển của người sử dụng ... (yếu tố hậu thiên ) do đó cuộc đời và số phận của chúng chẳng hề giống nhau . Số phận Hiệp nọ và Hiệp kia cũng vậy thôi. Nhất là về chữ Thời thì đã hoàn toàn khác nhau .
Bác cứ yên tâm khui rượu mừng năm mới ạ !
 
Ban đầu e định hỏi bác tác giả của cuốn có phải cụ Nguyễn Vũ Tuấn Anh (Thiên Sứ) không ạ, rồi tự hỏi a Gúc, biết tác giả Viên Như. Em thì chưa đọc và chắc không đọc mấy cuốn này. Em cũng không hiểu tại sao nhiều cụ nhà ta cứ đi làm cái việc chứng minh "Kinh dịch là của người Việt" thế nhỉ. Thay vì cố sống chết viết sách cãi của mình, các cụ ấy sao ko như ông Thiệu Vĩ Hoa ấy, viết sách phổ biến kinh nghiệm ứng dụng kinh dịch vào dự đoán, vào các việc trong đời sống có phải ích lợi hơn không.
Như em nhớ là khi học lịch sử người Tàu rất tự hào là cha đẻ của la bàn và thuốc súng. Thay vì làm được cái gì hay ho, các ngài ấy chế la bàn để xem phong thủy, định hướng đất đai, làm ra pháo đốt tùm lum, sập nhà, chết người cuối cùng phải cấm. Còn các bác Tây mũi ló thì đóng thuyền vươt biển và định hướng nhờ ứng dụng la bàn, sản xuất ra súng ống, đạn dược để xâm lược Tàu.

Trước 1975 , cũng đã có tác giả đề cập vấn đề Kinh Dịch là của người Việt ( tác giả Kim Đỉnh thì phải - Đọc cách đây hơn 30 năm không nhớ rõ )
Hình như các cụ ấy viết các tãc phẩm của mình xuất phát từ niềm tự hào dân tộc bác @quan.vuong81 ạ .
Thiệu Vỹ Hoa viết cuốn Chu dịch và dự đoán học khá chi tiết và " thật " . Các cuốn sau do học trò viết , dường như cố tình úp mở , giấu nghề đi khá nhiều .
 
Bác @Lão Ngố chịu khó đọc sách thế ạ. Bác đọc cuốn: "Mặc kệ nó, làm tới đi" của Richard Branson chưa ạ. Em đang phân vân không biết nên mua cuốn bác đang đọc hay cuốn của Branson, bác đọc rồi thì cho e lời khuyên nhé. Cảm ơn bác.
 
Bác ongnon cũng dân mê toán à :D. Mấy cuốn này có hay ko bác?
Em dân khối D chính hiệu bác ah, nhưng chính vì khối D nên em học thêm chung với cái bọn chuyên toán Trưng Vương, thấy đuối nên cứ cố theo. Sau này mới thấy cái gì cũng dính đến Toán và những người học Toán thành công bởi họ có lý luận logic và tính toán theo bước, sau đó học chữ học vẽ học mọi thứ áp dụng Toán vào đều thấy nhanh và chuẩn, Gauss xem toán học là "nữ hoàng của các ngành khoa học" quả là đúng. Nên em tự học và đọc thêm để giải trí nhưng cũng hại não. Mấy quyển này cũng có những mục trùng nhau, nhưng đã mua thì mua cả bộ cho trọn vẹn ah.
 
Em mới đọc xong cuốn "buồn ơi chào mi" của nhà sách Nhã Nam, hiện đang đọc tập thơ Nguyễn Bính (mới cua được ở nhà sách cũ) và cuốn Chuyện tình đẫm lệ của Azit Nêxin. Cơ số tập thơ mới cũ của nhiều ác giả em chưa đọc. Khi nào em đọc sẽ show cho các bác sau.
Hiện em đang đói nên không tiện chụp ảnh ạ. :rolleyes:
 
Xin hỏi các anh chị em, em thích nghiên cứu về tôn giá và đang muốn đọc về đạo thiên chúa. Em có đọc thử "the bible" của king james, bao gồm cựu ước và tân ước, bản tiếng Anh
Đây là kinh khá dài, và khó ngấm, xin hỏi anh chị em có gợi ý sách nào, hay bản dịch nào về đề tài này ko. Em cũng rất hứng thú với các tôn giáo khác, như đạo hồi, ... Nếu anh chị em đã đọc qua, xin gợi ý cho em :)
 
Xin hỏi các anh chị em, em thích nghiên cứu về tôn giá và đang muốn đọc về đạo thiên chúa. Em có đọc thử "the bible" của king james, bao gồm cựu ước và tân ước, bản tiếng Anh
Đây là kinh khá dài, và khó ngấm, xin hỏi anh chị em có gợi ý sách nào, hay bản dịch nào về đề tài này ko. Em cũng rất hứng thú với các tôn giáo khác, như đạo hồi, ... Nếu anh chị em đã đọc qua, xin gợi ý cho em :)
Kinh Thánh tân và cựu ước không phải là kinh đọc hằng ngày hay tụng niệm , mà là lịch sử của Thiên Chúa giáo , KT gồm có phần1 cựu ước : những việc xảy ra trước khi chúa Giê Su được sinh ra ,Phần 2: Tân ước : từ khi Chúa sinh ra cho đến khi ngài bị đóng đinh trên thập giá , sống lại ... có nhiều bản kinh thánh bằng tiếng Việt , bạn có thể đến các nhà sách lớn ở SG,HN V.V..., bạn cũng có thể mua lại bản cũ tại sachxua.net , và bạn cũng có thể gặp một tín hữu có đạo T.C nơi bạn ở hoặc bạn có thể đến nhà thờ gần nhất ( nơi bạn ở) gặp các linh mục, họ sẽ giúp bạn những thắc mắc và bạn sẽ được tặng những tư liệu về tôn giáo mà bạn muốn tìm hiểu , chúc bạn vui.
Tôi không phải MOD của trang HDH , nhưng thấy chưa có bác nào trả lời nên cũng "lanh chanh" hóng hớt việc này , mong được sự thông cảm .
 
Back
Top